NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 64 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 12.03.2009 11:54:57 (permalink)
0
HOA HƯỚNG DƯƠNG

Anh là đóa hướng dương
Cho tình em định hướng
Anh luôn luôn rộng lượng
Như tình nghĩa bao dung
Tình anh luôn thủy chung
Chỉ mình em hướng tới
Như ánh nắng mặt trời
Soi sáng mãi tình em

          thụy du













Hướng dương nhìn thẳng mặt trời
Một mình vững mạnh sáng ngời hướng dương
Một bông vàng ánh tà dương
Ngước nhìn thẳng tới ngát hương cho đời

Hàn Băng

Một mình ta đứng thảnh thơi
Quanh ta có biết bao người ngợi khen
Hướng dương danh rạng ngời tên
Một đời oanh liệt vang rền tiếng thơm
Mặt trời luôn hướng chẳng quên
Để tên ta mãi làm nên sử vàng
 
  thụy du



Sử vàng chói lọi bao trang
Rực đời quân tử kiên gan anh hào
Nữ lưu nhị tướng chiến bào
Xông pha tiến tới ào ào thét roi
Mặt trời nhìn thẳng vàng soi
Oai linh anh dũng ngời soi sử vàng
Mặt trời vầng sáng hào quang
Hướng Dương nhìn thẳng ánh vàng màu hoa

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 17:31:53 bởi Han Bang >
Han Bang 12.03.2009 23:45:48 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN

Chiều thương qua ngỏ buồn ơi
Lịm trong khoé mắt, ngọt môi nụ cười
Gieo bao thương giữa đời tươi
Buồn xao xác lá rụng rơi cuối ngày

Đếm chiều nhìn áng mây bay
Nhìn vầng mây xám u hoài trăm năm
Nụ hoa nảy lộc vươn mầm
Chồi non rung rẩy mưa âm thầm buồn

Liễu sầu rũ bóng hoàng hôn
Thương người tóc xoã vào hồn mơ xanh
Lá rơi nuối tiếc cội cành
Sương chiều rơi giọt đọng vành mi em

Mưa sầu lắng đọng bên rèm
Nghe tâm tư vỡ trong đêm độc hành
Gió lay chiếc lá trên cành
Rưng rưng giọt nhỏ rớt nhành hoa thương
...
Buồn trong chiều phủ mù sương
Đông phong rét mướt nẻo đường tha phương

Hàn Băng
 
R


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 17:34:24 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 00:51:26 (permalink)
0
Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 



 


HOA TIGÔN
 
Hoa màu tan vỡ mối tình riêng
Đỏ tựa tim phai đã nhạt chìm
Trắng màu tan tác ngàn ly biệt
Hai sắc u hoài của trái tim......
 
            thụy du














Hai sắc hoa tim hồng tím
Vỡ tan li biệt biết đâu tìm
Xa xôi cách trở không tìm thấy
Nước mắt đong đầy ai có hay

Hàn Băng
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 17:33:49 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 01:07:08 (permalink)
0

Thiên Đàng ở đâu?

 
Ta muốn bước đi, tìm vùng trời mới.
Nơi non xanh nước biếc thật tuyệt vời!
Sống cuộc đời nhàn hạ, sống thảnh thơi...
Xa cám dỗ, phồn hoa nơi trần thế.
 
Ta muốn đi, không bao giờ trở lại!
Quên muộn phiền, quên hết nỗi đắng cay!
Sống một đời không thương nhớ, đắm say!
Không sầu khổ, không mong ngày mai đến.
 
Ta muốn tìm một nơi nào như thế!
Nhưng tìm đâu khi đang tận hố sâu...
Có Thiên Đàng nhưng biết ở nơi đâu?!
Chắc là ở tận cùng bờ Địa Ngục...

Ngắm nhìn buổi sáng ban mai
Thiên đàng ở tận trái tim mỗi người
Bỏ qua hơn kém sự đời
Cùng chung góp sức giúp người giúp ta
Bỏ qua phù phiếm xa hoa
Có chàng có thiếp hai ta chung đường

Lâu quá hổng thấy TP đâu nên Yến ghé thăm hihi... Chúc Phong luôn vui hén !
Y T C

Tình chàng ý thiếp yêu thương
Trăm năm bền chặt kiếp dương trần này
Và sau ta mãi sum vầy
Thiên đàng hạnh phúc có Châu có Thần

H B

( Chị Yến khỏi lo, anh Thần Phong không có mất tiêu đâu, mà anh Thần Phong đang vui tìm gặp lại người cũ ấy mà ! Hi...hi...hi...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 17:34:58 bởi Han Bang >
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 07:50:11 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang

Hoa Sen
 
Bên hồ ngan ngát hương sen
Sương đêm còn đọng trên nền lá xanh
Sắc hồng với cánh mỏng manh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh chút nào
 
T.T.K.11.3.2009
 



 


HOA TIGÔN
 
Hoa màu tan vỡ mối tình riêng
Đỏ tựa tim phai đã nhạt chìm
Trắng màu tan tác ngàn ly biệt
Hai sắc u hoài của trái tim......
 
            thụy du
 







Hoa bướm
 
Em như chú bướm thật xinh
 
Tím loang màu áo trắng trinh trong hồn
 
Tung tăng bay giữa chiều buồn
 
Để cho hoa mãi bồn chồn bướm ơi!
 
 
T.T.K.12.3.2009

 








Bướm ơi bướm bay cuối trời
Hoa nhìn theo ngút ngàn lời vói theo
Vườn hoa trăng sáng trăng treo
Chờ bướm về lại thơ gieo hoạ vần
H B


Hoa Đại (bông  xứ)
 
Nắng hạ em về lúc xế trưa
 
Ngửa xoè năm cánh hứng cơn mưa
 
Thổi phồng bóng nước cho thật trắng
 
Để vào êm ngủ giữa cơn mơ
 
 
T.T.K.13.2.2009
 
 




Đính kèm (1)

Han Bang 13.03.2009 09:02:06 (permalink)
0


CHIỀU BUỒN

Chiều thương qua ngỏ buồn ơi
Lịm trong khoé mắt, ngọt môi nụ cười
Gieo bao thương giữa đời tươi
Buồn xao xác lá rụng rơi cuối ngày

Đếm chiều nhìn áng mây bay
Nhìn vầng mây xám u hoài trăm năm
Nụ hoa nảy lộc vươn mầm
Chồi non rung rẩy mưa âm thầm buồn

Liễu sầu rũ bóng hoàng hôn
Thương người tóc xoã vào hồn mơ xanh
Lá rơi nuối tiếc cội cành
Sương chiều rơi giọt đọng vành mi em

Mưa sầu lắng đọng bên rèm
Nghe tâm tư vỡ trong đêm độc hành
Gió lay chiếc lá trên cành
Rưng rưng giọt nhỏ rớt nhành hoa thương
...
Buồn trong chiều phủ mù sương
Đông phong rét mướt nẻo đường tha phương

Hàn Băng
 
R





Mỗi lần thấy bóng cô cô
Là con khóc mãi biết mô chuyện gì
Lòng con tự hỏi lạ kì
Việc gì sao cứ ai bi khóc hoài
Những đêm thức trắng học bài
U hoài con nhớ viết dài tên cô...
Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:42:49 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 09:14:17 (permalink)
0


Hoa Đại (bông  xứ)

Nắng hạ em về lúc xế trưa

Ngửa xoè năm cánh hứng cơn mưa

Thổi phồng bóng nước cho thật trắng

Để vào êm ngủ giữa cơn mơ
 

T.T.K.13.2.2009
 










HOA CHỜ

Hoa xứ xoè cành đón ý thơ

Vần mơ nối nhịp năm cánh chờ
Nơi xa xôi ấy lòng ai nhớ
Nhìn cánh hoa xinh ước mộng mơ...

-Hàn Băng-

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:43:09 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 09:24:14 (permalink)
0
Thương xót
 
Thương xót trên giàn một nhánh hoa
 
Héo tàn xơ xác chỉ đêm qua
 
Chẳng biết do hoa hay tại đất
 
Lá vàng nằm tiếc lệ nhạt nhoà
 
T.T.K.10.3.2009
 
Đồng cảm
 
Nhành hoa tàn héo tự đêm qua
 Tủi phận lệ ai đọng nhạt nhoà
Mặn chát cuộc đời hoa nếm đủ
Thương người gửi một chút lòng hoa...
 
kimrbl


Một chút thảo thơm một chút lòng
Nơi hồn đa cảm trái tim hồng
Sẻ chia tâm sự lời an ủi
Vơi bớt niềm đau đỡ lạnh lùng…
 
T.T.K.11.3.2009




CHIA SẺ

Một chút niềm riêng chia sẻ cùng

Tâm giao bạn hữu đôi lời chung
Hoa kia sớm vội về với đất
Lá vàng thương tiếc lời nhớ nhung

Hàn Băng

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:43:31 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 09:59:21 (permalink)
0



SẦU THA PHƯƠNG

Chiều nay nắng tắt gợi sầu
Nỗi niềm chợt đến mưa sâu vào hồn
Lạnh lùng đếm bước chân đơn
Bụi bay rớt hạt mắt hờn đỏ hoe.

Chiều nay không phải mùa Hè
Nhưng sao gió rít lời nghe u buồn
Cô đơn chân bước bồn chồn
Tha phương xa xứ mảnh hồn lang thang.

Mắt xanh rớt hạt nắng vàng
Ngỡ ngàng ta nhặt lá vàng tiễn đưa
Nhớ sao đất khách mấy mùa
Ngùi thương nhớ mãi quê xưa đợi chờ.

Chiều bay lá tím bơ vơ
Thẫn thờ mắt biếc vẫn chờ mây bay
Góc trời cánh vạc bi ai
Kêu thương gọi nhớ vết hài tha phương.

Chiều buông mi ướt mưa buồn
Cho lòng xa xứ lệ tuôn đôi dòng
Sông Tương mơ về bến mong
Chờ trông biền biệt người không thấy về.

Chiều nay mây phủ tứ bề
Cơn giông rung rải tràn trề mưa ngâu
Lá vàng bay rụng về đâu...
Cho người xa xứ lệ sầu tha phương !

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:43:56 bởi Han Bang >
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 10:30:37 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang


Một chút niềm riêng chia sẻ cùng
Tâm giao bạn hữu đôi lời chung
Hoa kia sớm vội về với đất
Lá vàng thương tiếc lời nhớ nhung

Hàn Băng




Tràn đầy
 
Giấc mơ xin hãy cứ tràn đầy
Một lời chưa mở lại cũng hay
Lòng tin nét chữ còn nguyên thắm
Vững dạ dòng thơ vẫn đắm say
Ba chữ trao thương còn ấp Ủ
Một từ chưa mở gửi tầng mây
Hoang mang đừng để rơi tình bạn
Đằm thắm tri âm của những ngày
 
T.T.K.13.2.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 10:32:39 bởi ThanhThanhKhiet >
Han Bang 13.03.2009 10:33:30 (permalink)
0

NHỚ VỀ PHƯƠNG ẤY


Một cơn gió xoay xoay
Quay tít tận cuối ngày
Quay quay bao nỗi nhớ
Vòng tròn trái đất xoay!

Ta thân người viễn xứ
Cứ nhìn ánh tà dư
Lòng trĩu hoài nhung nhớ
Mỗi khi đọc lại thư...

Ngày tiễn đưa hôm ấy
Nét mực còn đọng đầy
Nhưng thời gian trôi mãi
Biết ai còn nhớ ai !

Chiều nay nhìn mưa bay
Lòng thổn thức u hoài
Nhìn về phương trời ấy
Ta nhớ người có hay ?!

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:44:26 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 11:17:57 (permalink)
0
HOA ĐỒNG TIỀN

Tên em nghe quả thật mặn mà
Đồng tiền thì ai cũng thích nha
Muôn màu rực rỡ ôi xinh nhỉ !
Xinh nhất là tên rất đậm đà

            thuỵ du







NGẮM HOA ĐỒNG TIỀN

Nhìn hoa hồng sắc hương đưa duyên

Ngắm mãi bông hoa tên Đồng Tiền
Nghiêng mình ngắm nghía ba chiều hướng
Càng ngắm càng say nét hữu duyên

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:44:49 bởi Han Bang >
ThanhThanhKhiet 13.03.2009 11:45:24 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang


HOA ĐỒNG TIỀN

Tên em nghe quả thật mặn mà
Đồng tiền thì ai cũng thích nha
Muôn màu rực rỡ ôi xinh nhỉ !
Xinh nhất là tên rất đậm đà

         thuỵ du









NGẮM HOA ĐỒNG TIỀN

Nhìn hoa hồng sắc hương đưa duyên

Ngắm mãi bông hoa tên Đồng Tiền
Nghiêng mình ngắm nghía ba chiều hướng
Càng ngắm càng say nét hữu duyên

Hàn Băng

 
 
Hoa sương rồng
 
Bão gió không màng giữa nóng rang
Sống trong  xa mạc chỉ cát hoang
Vẫn vươn vững mạnh hồng môi thắm
Thi gan tuế nguyệt với nắng vàng
 
T.T.K.13.3.2009 
 

 




Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 11:47:09 bởi ThanhThanhKhiet >
Han Bang 13.03.2009 11:54:18 (permalink)
0
LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà


LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu
Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.

HKBT.



NHỊP CẦU

Cầu người bắt nhịp chông chênh
Cho ai quá bước chênh vênh nỗi niềm
Nhịp cầu qua mấy lần duyên
Mà sao cứ mãi triền miên hận tình

Hỡi người Hận kẻ bạc tình
Nhịp cầu duyên ấy có mình có ta
Sông sâu người bắt cầu qua
Có ai chung lối cầu qua duyên cùng

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:45:17 bởi Han Bang >
Han Bang 13.03.2009 11:56:26 (permalink)
0
LÊNH ĐÊNH

Tôi bắc lên cầu một nhịp tương tư.
Gieo xuống dòng sông bài thơ tình dang dở.
Gác mái chèo chia làm đôi nỗi nhớ.
Còn lại chiếc thuyền mãi mãi lênh đênh...

T.Hà


LÊNH ĐÊNH

Tôi đã bắc xong mấy nhịp cầu
Bắc từ sông cạn đến nông sâu
Riêng tôi chưa bắt lòng ai hết
Thế nên thuyền tinh cứ lênh đênh.

HKBT.



NHỊP CẦU

Cầu người bắt nhịp chông chênh
Cho ai quá bước chênh vênh nỗi niềm
Nhịp cầu qua mấy lần duyên
Mà sao cứ mãi triền miên hận tình

Hỡi người Hận kẻ bạc tình
Nhịp cầu duyên ấy có mình có ta
Sông sâu người bắt cầu qua
Có ai chung lối cầu qua duyên cùng

Hàn Băng




NHỊP CẦU RIÊNG

Nhịp cầu ai bắt riêng mình
Cầu bao nhiêu nhịp tình mình có không
Hay là nhịp có tình mong
Chờ ai trông ngóng ngóng trông một mình???

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.03.2009 18:45:39 bởi Han Bang >
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 64 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9