NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 64 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 26.03.2009 17:52:04 (permalink)
0

NHỚ EM


Mỗi khi buồn ta về thăm em đấy
Thắp lửa lòng ta gọi mãi em ơi
Rồi ngước lên nhìn sao sáng vòm trời
Ta tìm mãi ngôi sao nào bé nhất
Và tim ta bỗng dưng lại quặn thắt
Đau đớn lòng máu chảy ngược về tim
Về dấu xưa ta mãi mãi kiếm tìm
Hình bóng cũ êm đềm thời thơ dại
Em ra đi trang thơ còn bỏ lại
Chết lòng ta chết cả tháng ngày sầu
Dòng Sông Tương chảy đến tận nơi đâu
Ta dõi bóng dòng sông sâu trôi mãi
Bánh thời gian có bao giờ trở lại
Cho ta còn hoạ nốt bài thơ em
Và mỗi đêm trăng sáng soi bên thềm
Em hát khúc nhạc sầu Ngưu Chức
Hay bài ca Từ Thức lạc non tiên
Hay bài ca nhớ mãi cha mẹ hiền
Và hát mãi khúc thầy yêu bạn mến
Em vừa hát vừa múa ca biễu diễn
Nét ngây ngô yêu quá ngốc của ta
Ta nhớ lắm lệ nhoà trang thơ nhỏ...

Hàn Băng
 
Han Bang 26.03.2009 17:57:08 (permalink)
0
VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng







NGỌN LỬA TRONG TIM

Ngọn lửa lòng ơi ngọn lửa âm thầm,
Mãi mãi âm ỉ ngày đêm nóng bỏng.
Em ngọn lửa trong tim anh hồng đỏ thắm,
Đỏ tình yêu và đỏ cả ước mơ.
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi đợi chờ,
Ngày trở lại trùng phùng bên bến hẹn.
Từ ngày ấy ra đi lòng giữ vẹn,
Trái tim hồng muôn thuở nhớ về nhau,
Tình quê hương luôn mãi mãi dạt dào,
Vì một nửa có em anh trong đó.
Ta nhớ lắm khóm hoa hồng trước ngỏ,
Mỗi xuân về nở rộ đón tình nhân,
Và xa xa bóng dáng ai tới gần,
Lời hò hẹn trăm năm khoe áo cưới.
Dấu yêu ơi những con đường phố núi,
Đã từng qua theo vệt nắng vàng mơ,
Ta dìu nhau đi từng chuỗi ngày thơ,
Và chợt lớn làm thân người viễn xứ,
Ta nhớ lắm hàng cây buồn tư lự,
Rủ lá cành dáng liễu đứng chờ trông,
Nơi xa xôi nhớ quá tím cả lòng.
Bao năm tháng chưa về thăm một dạo,
Lòng nôn nóng khi hoa xuân thay áo,
Đường quê hương sông nước mộng mơ,
Những chiều buông ta nhớ đến thẫn thờ,
Từng lá hoa xào xạc khoe màu nhớ.
Rồi màn đêm buông dài từng tiếng thở,
Suốt thâu canh nước mắt nhớ dâng trào.
Ta nhớ lắm dạt dào màu biển biếc,
Quê hương ơi ta yêu người tha thiết,
Nghìn năm sau ta vẫn nhớ về nhau,
Nắng trong tim hồng ánh sáng nao nao,
Em ngọn lửa mãi bừng màu đỏ thắm.

Hàn Băng





...
Bánh thời gian xoay tròn trong nỗi nhớ

Ngọn lửa trong tim muôn thuở cháy bùng
Trong tim ta mãi mãi một bóng hình
Quê hương đấy và dấu yêu em đấy...

Hàn Băng
ThanhThanhKhiet 27.03.2009 09:24:46 (permalink)
0
[quote]
Bánh thời gian xoay tròn trong nỗi nhớ
Ngọn lửa trong tim muôn thuở cháy bùng
Trong tim ta mãi mãi một bóng hình
Quê hương đấy và dấu yêu em đấy...

Hàn Băng

 
Quê hương
 
Thời gian từng giọt mãi rơi rơi !
Để lại quê hương một bóng người
Nỗi nhớ niềm trông ngày thêm nặng
Khao khát tương phùng - quê hương ơi !
 
T.T.K.27.3.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 09:29:23 bởi ThanhThanhKhiet >
Han Bang 27.03.2009 18:11:53 (permalink)
0



LÍNH THUỶ

Anh lính trẻ đam mê màu áo trắng

Thân dầm sương dãi nắng giữa trùng dương
Ngồi suy tư boong tàu suốt đêm trường
Nhìn sao lặn dòng tâm tư suy nghĩ.

Trót gửi thân vào cuộc đời lính thuỷ
Kiếp phiêu du trên mặt biển mông mênh
Tàu đi hoài trên biển rộng lênh đênh
Làn nước biếc ngát mùi thơi khói sóng.

Đời lính thuỷ không cầu mong danh vọng
Chí bềnh bồng khắp biển cả bao la
Gom vào trong biển lớp cả giang, hà
Tìm mây gió làm nhà xây tổ ấm.

Và những đêm trăng sao biển lấp lánh
Muôn ngàn vì tinh tú dọc dải ngân
Trời xa kia bỗng chút hoá lại gần
Trời và nước chung thân màu sáng rực.

Có những đêm thuyền còn trực thức
Ta đếm sao tìm mãi dáng em hiền
Rồi sáng ra...Rồi lại đến màn đêm
Chiều dần xuống mây buồn vây mặt biển.

Ánh hải đăng ngở khoé mắt giai nhân
Sóng dâng cao phô bọt nước trắng ngần
Mơ gương mặt người tình tha thiết đến
Buồn gì bằng khi tàu rời xa bến
Vượt trùng dương đi tiếp kiếp giang hồ.
...
Vẫy tay chào kỉ niệm chốn thành đô
Anh lính thuỷ tiếp hành trình sóng nước.

Hàn Băng

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63124/F90E1B6556EE4446A5CD19F822F27655.jpg[/image] 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.03.2009 00:23:37 bởi Han Bang >
Attached Image(s)
ThanhThanhKhiet 27.03.2009 22:25:16 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: Han Bang



Tơ duyên tại bởi nơi trời

có đâu tính được tự người  bạn ơi 
Có duyên không phận thì thôi
Gắng làm chi nữa cho đời khổ đau

T.T.K.26.3.2009



Thôi thì nâng chén rượu đào
Ta say quên hết niềm đau nhớ người
Uống đi cạn chén đầy vơi
Hãy say quay quắc đất trời ngả nghiêng.

H B



Ngắm trăng ta uống rượu nào
Bạn thơ cạn chén đi vào bến mơ
Gửi lên trăng những vần thơ
Chị hằng vui đọc bất ngờ cười vang.....
 
T.T.K.27.3.2009

banglang07 28.03.2009 14:31:13 (permalink)
0
LÍNH THUỶ

Anh lính trẻ đam mê màu áo trắng
Thân dầm sương dãi nắng giữa trùng dương
Ngồi suy tư boong tàu suốt đêm trường
Nhìn sao lặn dòng tâm tư suy nghĩ.

Trót gửi thân vào cuộc đời lính thuỷ
Kiếp phiêu du trên mặt biển mông mênh
Tàu đi hoài trên biển rộng lênh đênh
Làn nước biếc ngát mùi thơi khói sóng.

Đời lính thuỷ không cầu mong danh vọng
Chí bềnh bồng khắp biển cả bao la
Gom vào trong biển lớp cả giang, hà
Tìm mây gió làm nhà xây tổ ấm.

Và những đêm trăng sao biển lấp lánh
Muôn ngàn vì tinh tú dọc dải ngân
Trời xa kia bỗng chút hoá lại gần
Trời và nước chung thân màu sáng rực.

Có những đêm thuyền còn trực thức
Ta đếm sao tìm mãi dáng em hiền
Rồi sáng ra...Rồi lại đến màn đêm
Chiều dần xuống mây buồn vây mặt biển.

Ánh hải đăng ngở khoé mắt giai nhân
Sóng dâng sao phô bọt nước trắng ngần
Mơ gương mặt người tình tha thiết đến
Buồn gì bằng khi tàu rời xa bến
Vượt trùng dương đi tiếp kiếp giang hồ.
...
Vẫy tay chào kĩ niệm chốn thành đô
Anh lính thuỷ tiếp hành trình sóng nước.

Hàn Băng


     


Hải Âu bay lượn trắng trời
Gửi người lính thủy muôn lời nhớ thương
Đêm ngày vượt sóng trùng dương
Anh đi mang cả quê hương trong hồn …
BL07






HKBT138 28.03.2009 14:36:34 (permalink)
0
Xe hoa pháo đỏ rượu hồng
Rước em lên kiệu nhà chồng bỏ anh
Lỡ rồi một mớ trầu xanh
Cau còn trên ngọn cho anh xa nàng
Thôi thì duyên đã lỡ làng
Tại anh chớ có trách nàng phụ vong.
H B
 
Người yêu nay đã có chồng
Tình duyên nay hết trong lòng quặn đau
Hàn Băng xin chớ lấy dao
Mà cắt mà chém T đau lắm rồi
Giờ đây chỉ mình T ngồi
Nhìn về phương ấy...thôi rồi còn đâu
Em giờ đã bước qua cầu
Còn tôi ở lại bóng cầu lẻ loi
Băng còn chọc ghẹo đời tôi
Coi chừng tôi lại... bồi hồi nhớ thương
Ngồi nhìn trời đất bốn phương
Hỏi rằng "người ấy" có thương không nào? [sm=huglove.gif]
HKBT
 
Mắc cỡ quá đi hiihih....
Han Bang 28.03.2009 15:14:25 (permalink)
0


Xe hoa pháo đỏ rượu hồng
Rước em lên kiệu nhà chồng bỏ anh
Lỡ rồi một mớ trầu xanh
Cau còn trên ngọn cho anh xa nàng
Thôi thì duyên đã lỡ làng
Tại anh chớ có trách nàng phụ vong.
H B
 
Người yêu nay đã có chồng
Tình duyên nay hết trong lòng quặn đau
Hàn Băng xin chớ lấy dao
Mà cắt mà chém T đau lắm rồi
Giờ đây chỉ mình T ngồi
Nhìn về phương ấy...thôi rồi còn đâu
Em giờ đã bước qua cầu
Còn tôi ở lại bóng cầu lẻ loi
Băng còn chọc ghẹo đời tôi
Coi chừng tôi lại... bồi hồi nhớ thương
Ngồi nhìn trời đất bốn phương
Hỏi rằng "người ấy" có thương không nào? [sm=huglove.gif]
HKBT
 
Mắc cỡ quá đi hiihih....



Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng

HKBT138 28.03.2009 16:52:37 (permalink)
0
Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 16:53:51 bởi HKBT138 >
Han Bang 28.03.2009 18:56:32 (permalink)
0


TRÊU ANH

Băng trêu anh Băng trêu hoài đấy nhé
Trêu tới lúc nào anh cười he hé thì thôi
Anh ơi anh hãy nhìn cánh chim trời
Cứ bay lượn vùng bao la nắng ấm
Buồn chi rứa buồn hoài khổ lắm
Vui lên đi môi nở nụ cười xinh
Cho đời đẹp dáng hình thôi ủ rủ
Quên đi anh chuyện buồn xưa năm cũ
Nhìn màu mây hiện tại sắc ửng hồng
Phía chân trời luôn rạng rỡ nắng hừng đông...

Hàn Băng
 
Băng biết không anh cười rồi đấy nhé
Cười, cười, cười, cười tít mắt luôn cơ
Cám ơn Băng đã cho gã chàng khờ
Một tiếng cười thật sảng khoái vô tư!
 
Có cần không nhìn bầu trời tư lự
Cánh chim trời bay xa tít ngoài khơi
Gió vi vu thổi đưa sóng vỗ về
Càng thêm nhớ, thêm sầu và thêm khổ.
 
Đời đã khó vày vò chi dĩ vãng
Sống quên mình mọi vật sẽ bình an
Cám ơn em cho anh biết ngỡ ngàng
Chợt mới hiểu tình yêu là như thế!
 
Mây xanh xanh, trời cũng xanh xanh
Nước xanh xanh và cây cũng xanh
Đâu cũng xanh chỉ riêng có tim anh
Một màu máu đỏ hồng rươm rướm...
 
HKBT.



TÔ MÀU HY VỌNG


Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 20:11:13 bởi Han Bang >
HKBT138 28.03.2009 19:44:31 (permalink)
0
TÔ MÀU HY VỌNG

Em cầm bút tô lên màu nắng sớm
Nắng ban mai sắc màu đỏ mơ hồng
Màu nắng trong ấm cả cỏi lòng lòng
Bừng đôi mắt sáng lòng anh vui nhé

Đừng buồn nữa anh ơi đừng buồn nhé
Vui lên đi nhìn ánh sáng hồng tươi
Cùng muôn hoa vạn vật mãi vui cười
Ta sống hết kiếp người cho có ích.

Sáng ngày ra lùa đêm đen trừ tịch
Ánh bình minh chiếu sáng khắp nhân gian
Một ngày tươi sắc mới thắm huy hoàng
Hy vọng nhé anh ơi vui lên nhé !

H B

TA CÁM ƠN NGƯỜI
 
Người vừa cho ta chút nắng hồng
Xua tan băng giá buổi sáng đông
Nắng ấm tô hồng thêm đôi má
Đỏ hây hây đẹp tựa tình người.
 
Đời cho ta mỗi sáng sớm tinh mai
Ta phải biết vui cười và đón nhận
Buồn làm chi cho đến ngày cuối tận
Con số không, chỉ là kẻ chung tình.
 
Người đã đến, đã đi, người lại đến
Trong cuộc đời có hàng vạn bước chân qua
Lo làm chi ngày tháng trong xót xa
Mà hãy nhớ cám ơn người đã đến...
 
HKBT
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.03.2009 19:58:23 bởi HKBT138 >
Kẻ Ngông 29.03.2009 20:36:46 (permalink)
0



NGU NGƠ

 
Phút mộng mơ
Tình nên thơ
Lòng ngẩn ngơ
Dạ chơ vơ!!!
 
Ôi bến mơ
Tít xa mờ
Tim khù khờ
Mãi ngu ngơ!!!
 
K N


Mây bay tím phủ chiều tà
Xa xa cánh nhạn là là vờn bay
Sương chiều giăng kím lầu mây
Hồn hương quyện khói xa bay lên trời

H B

 
 
Với tay níu giữ hồn hương
Áp vào lồng ngực cho vương bụi trần
Tiếc thay mây tím phủ dần
Cánh tay nhỏ bé khó lần hồn hương. 
 
Han Bang 29.03.2009 22:53:01 (permalink)
0


NGU NGƠ

 
Phút mộng mơ
Tình nên thơ
Lòng ngẩn ngơ
Dạ chơ vơ!!!
 
Ôi bến mơ
Tít xa mờ
Tim khù khờ
Mãi ngu ngơ!!!
 
K N


Mây bay tím phủ chiều tà
Xa xa cánh nhạn là là vờn bay
Sương chiều giăng kín lầu mây
Hồn hương quyện khói xa bay lên trời

H B
 
 
Với tay níu giữ hồn hương
Áp vào lồng ngực cho vương bụi trần
Tiếc thay mây tím phủ dần
Cánh tay nhỏ bé khó lần hồn hương. 
Ke Ngong



Khói bay lan toả hồn vương
Hương thơm ngát một trời thương giọt sầu
Mưa ngâu nước chảy về đâu
Cho bầu trời thảm cho sầu lòng ai
Mây chiều màu tím bay bay
Hỏi lòng nhân thế có hay nỗi niềm...

H B
Kẻ Ngông 30.03.2009 12:45:45 (permalink)
0



NGU NGƠ


Phút mộng mơ
Tình nên thơ
Lòng ngẩn ngơ
Dạ chơ vơ!!!

Ôi bến mơ
Tít xa mờ
Tim khù khờ
Mãi ngu ngơ!!!

K N


Mây bay tím phủ chiều tà
Xa xa cánh nhạn là là vờn bay
Sương chiều giăng kín lầu mây
Hồn hương quyện khói xa bay lên trời

H B
 

Với tay níu giữ hồn hương
Áp vào lồng ngực cho vương bụi trần
Tiếc thay mây tím phủ dần
Cánh tay nhỏ bé khó lần hồn hương. 
Ke Ngong



Khói bay lan toả hồn vương
Hương thơm ngát một trời thương giọt sầu
Mưa ngâu nước chảy về đâu
Cho bầu trời thảm cho sầu lòng ai
Mây chiều màu tím bay bay
Hỏi lòng nhân thế có hay nỗi niềm...

H B


Hương hồn lảng vảng mây chiều
Ta nghe ngất lịm tim yêu thuở nào!
Chạnh lòng giọt lệ tuôn trào
Thấy chăng suối ngọc gửi trao hương hồn?
Chiều nay mây tím tụ dồn
Trên đồi săn đón, ôn tồn nàng ơi!


Han Bang 30.03.2009 13:15:34 (permalink)
0


người xưa cảnh cũ đã qua
người đi có biết người ta nhớ mình
rưng rưng om một bóng hình
người đi chắc đã quên người chờ mong
thanh vu






Người đi mấy mùa thu trông
Đếm từng xác lá đợi mong ai về
Người đi có nhớ câu thề
Để người ở lại não nề mòn trông

H B
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 31 của 64 trang, bài viết từ 451 đến 465 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9