NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 64 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Hoàng An 01.04.2009 13:44:42 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang

VẪN CHỜ

Gió reo gợn sống mặt sông
Mang theo cánh phượng tô hồng mộng mơ
Phượng xưa hồng đến bây giờ
Cho em nhớ quá những giờ ra chơi
Ngây thơ em gọi anh ơi
Cùng nhặt hoa phượng về chơi chung cùng
Bây giờ xa cách muôn trùng
Nhìn hoa phượng đỏ nhớ nhung tím lòng
Nhớ ai hoa đỏ rực hồng
Màu mơ phượng đỏ tim lòng không phai
Người đi biệt mấy năm dài
Hương Giang ngày ấy nắng mai vẫn còn
Dòng sông một chiếc đò con
Vẫn chờ lữ khách héo hon mấy mùa
Thu xưa bến hẹn đò đưa
Đông về giá rét đò trưa vẫn chờ
Hạ về phượng đỏ trời mơ
Đò mơ vẫn đợi vẫn chờ người xưa

Hàn Băng







NGỌN LỬA TRONG TIM

Ngọn lửa lòng ơi ngọn lửa âm thầm,
Mãi mãi âm ỉ ngày đêm nóng bỏng.
Em ngọn lửa trong tim anh hồng đỏ thắm,
Đỏ tình yêu và đỏ cả ước mơ.
Tháng ngày qua vẫn mãi mãi đợi chờ,
Ngày trở lại trùng phùng bên bến hẹn.
Từ ngày ấy ra đi lòng giữ vẹn,
Trái tim hồng muôn thuở nhớ về nhau,
Tình quê hương luôn mãi mãi dạt dào,
Vì một nửa có em anh trong đó.
Ta nhớ lắm khóm hoa hồng trước ngỏ,
Mỗi xuân về nở rộ đón tình nhân,
Và xa xa bóng dáng ai tới gần,
Lời hò hẹn trăm năm khoe áo cưới.
Dấu yêu ơi những con đường phố núi,
Đã từng qua theo vệt nắng vàng mơ,
Ta dìu nhau đi từng chuỗi ngày thơ,
Và chợt lớn làm thân người viễn xứ,
Ta nhớ lắm hàng cây buồn tư lự,
Rủ lá cành dáng liễu đứng chờ trông,
Nơi xa xôi nhớ quá tím cả lòng.
Bao năm tháng chưa về thăm một dạo,
Lòng nôn nóng khi hoa xuân thay áo,
Đường quê hương sông nước mộng mơ,
Những chiều buông ta nhớ đến thẫn thờ,
Từng lá hoa xào xạc khoe màu nhớ.
Rồi màn đêm buông dài từng tiếng thở,
Suốt thâu canh nước mắt nhớ dâng trào.
Ta nhớ lắm dạt dào màu biển biếc,
Quê hương ơi ta yêu người tha thiết,
Nghìn năm sau ta vẫn nhớ về nhau,
Nắng trong tim hồng ánh sáng nao nao,
Em ngọn lửa mãi bừng màu đỏ thắm.

Hàn Băng





...
Bánh thời gian xoay tròn trong nỗi nhớ

Ngọn lửa trong tim muôn thuở cháy bùng
Trong tim ta mãi mãi một bóng hình
Quê hương đấy và dấu yêu em đấy...

Hàn Băng




[co
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:53:17 bởi Hoàng An >
hungho_08 01.04.2009 15:58:29 (permalink)
0


PHIÊN BUỒN CHIA XA


Trăng khuya rớt xuống ngang đầu,
Phố xưa hiu hắt nhuộm màu nhớ thương,
Nước sông lấp lánh mặt gương,
Đò xuôi một chuyến còn vương sóng sầu.

Gió bay cùng cánh hải âu,
Biển xanh gợn sóng thuyền đâu bến chờ ?
Trách chi duyên kiếp hững hờ,
Thuyền xa tách bến hết mơ xuôi dòng.

Gió đưa lá rụng xoay vòng,
Lùa mây về kết chuyện lòng dở dang,
Nhặt từng lá mộng đêm vàng,
Nối thành dòng lệ mơ màng suối thơ...

Đem vào cung nhạc đợi chờ,
Khóc cho số phận nàng thơ bạc phần,
Tơ chùn lạc nhịp phân vân,
Dạo lên khúc nhạc hợp vần ước mơ.

TRăng lên phố thị chiều hôm,
Để ai hoài vọng bồn chồn giấc mơ,
Tầng cao nghiêng bóng trăng mờ,
Xa xa tiếng vạc thẫn thờ lòng đau.

Nhớ thương đếm hết nhịp cầu,
Nhịp mòn lắc lẻo giăng đầu mưa bay,
Nhớ ai khoé mắt u hoài,
Tâm tình ta viết lên bài tình ca.

Hồ Vĩnh Hùng

Hoàng An 01.04.2009 17:26:52 (permalink)
0

Trích đoạn: hungho_08



PHIÊN BUỒN CHIA XA


Trăng khuya rớt xuống ngang đầu,
Phố xưa hiu hắt nhuộm màu nhớ thương,
Nước sông lấp lánh mặt gương,
Đò xuôi một chuyến còn vương sóng sầu.

Gió bay cùng cánh hải âu,
Biển xanh gợn sóng thuyền đâu bến chờ ?
Trách chi duyên kiếp hững hờ,
Thuyền xa tách bến hết mơ xuôi dòng.

Gió đưa lá rụng xoay vòng,
Lùa mây về kết chuyện lòng dở dang,
Nhặt từng lá mộng đêm vàng,
Nối thành dòng lệ mơ màng suối thơ...

Đem vào cung nhạc đợi chờ,
Khóc cho số phận nàng thơ bạc phần,
Tơ chùn lạc nhịp phân vân,
Dạo lên khúc nhạc hợp vần ước mơ.

TRăng lên phố thị chiều hôm,
Để ai hoài vọng bồn chồn giấc mơ,
Tầng cao nghiêng bóng trăng mờ,
Xa xa tiếng vạc thẫn thờ lòng đau.

Nhớ thương đếm hết nhịp cầu,
Nhịp mòn lắc lẻo giăng đầu mưa bay,
Nhớ ai khoé mắt u hoài,
Tâm tình ta viết lên bài tình ca.

Hồ Vĩnh Hùng



Hồ như mới biết lần đầu?.
Vĩnh  Long quê bạn ,qua cầu phãi khg?.
Hùng xa chốn cũ lên thành.
Tuỗi xuân bỏ lại, quê nghèo tuỗi thơ.
Trẽ thời nhỏ dại i tờ.
Tài hèn quyết chí giúp đời đỗi thay.
Cao xanh thấu hiểu lòng này?.
Chính là tác giả ,"Phiên Buồn chia Xa.
..................
Bài này riêng tặng cho ngừơi.
Hồn thơ bay bỗng ,kết tình tâm giao.
 
hungho_08 01.04.2009 19:21:51 (permalink)
0


CÁNH ÉN YÊU THƯƠNG

Quê hương Nam Việt Sài Gòn
Tuổi thơ ngày tháng vẫn còn nơi đây
Tương lai sáng lạng trời Tây
Cánh bằng lướt gió trời mây cho người
Yêu thương mang đến mọi nơi
Tình thân sum họp bao người mừng vui
Vẫy vùng cánh én vòm trời
Tình thương chở nặng đẹp tươi cho đời...
Chim bằng lướt gió không ngơi
Cánh bay không mải bầu trời ước mơ
Trời xanh mang cả vần thơ
Yêu thương nồng ấm bên bờ tương giao
Cánh bằng lướt gió nhanh nào
Đem niềm vui đến dạt dào lòng tin
Gió câu khúc nhạc tâm tình
Reo vui cánh én mùa xuân lòng người
Qua bao bao thác biển xanh trời
Gom vào tầm mắt ngàn lời nước non
Quê hương vọng tiếng nỉ non
Đệu hò lời hát vẫn còn yêu thương
ÉN xuân lướt gió dậm trường
Dưới tầng mây bạc trùng dương sóng trào
Vẫy vùng thả sức bay vào
Tầng mây bạc trắng thuở nào còn thơ
Thả diều cánh mộng ước mơ
Lớn lên tung cánh hướng chờ mộng xây
Vẫy vùng cánh én trời mây
Đem tin vui đến đắp xây cho đời.

Hồ Vĩnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 19:26:44 bởi hungho_08 >
hungho_08 01.04.2009 19:59:11 (permalink)
0


NÀNG THƠ

Nàng thơ như lá giữa dòng,
Tấm thân trôi nổi nhưng lòng như gương.
Cả đời góp gió ngàn phương,
Bút đài hoa mộng, giấy thương xây thành.
Yêu thương tuổi ngọc xuân xanh,
Bao niên hoa rộ giao cành ngọc lan.

Nàng thơ thường ngắm trăng vàng,
Ngắm mây mà ngỡ tóc nàng buông lơi.
Hồn thơ gió quyện lên trời,
Thả lơi suối tóc cho đời niềm vui...

Nàng thơ lắm mộng nhiều mơ,
Thường ngồi lặng ngắm bên bờ sông xanh.
Tiếng chim ríu rít trên cành,
Hoa lay trước gió chập chờn bướm ong.
Bút thơ hoạ múa chuyền cành,
Du lòng khắc khoải thâu canh mỏi mòn...

Nàng thơ không mộng vàng son,
Cho đời vần nhịp mộng tròn hương hoa.
Suy tư nhìn bóng trăng ngà,
Sao khuya lấp lánh bút sa hương đời.
Nàng thơ ngự trị tuyệt vời
Cho đời yêu dấu ngàn lời đơm hoa.


Vĩnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2009 20:49:19 bởi hungho_08 >
Han Bang 03.04.2009 01:49:06 (permalink)
0


người đã đi cho thu vàng mấy độ

mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô
nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng
để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa
thanh vu



Người ra đi đã quên rồi lời hứa
Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông
Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng
Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...

Hàn Băng
Han Bang 03.04.2009 02:19:16 (permalink)
0




CÁNH ÉN YÊU THƯƠNG

Quê hương Nam Việt Sài Gòn
Tuổi thơ ngày tháng vẫn còn nơi đây
Tương lai sáng lạng trời Tây
Cánh bằng lướt gió trời mây cho người
Yêu thương mang đến mọi nơi
Tình thân sum họp bao người mừng vui
Vẫy vùng cánh én vòm trời
Tình thương chở nặng đẹp tươi cho đời...
Chim bằng lướt gió không ngơi
Cánh bay không mải bầu trời ước mơ
Trời xanh mang cả vần thơ
Yêu thương nồng ấm bên bờ tương giao
Cánh bằng lướt gió nhanh nào
Đem niềm vui đến dạt dào lòng tin
Gió câu khúc nhạc tâm tình
Reo vui cánh én mùa xuân lòng người
Qua bao bao thác biển xanh trời
Gom vào tầm mắt ngàn lời nước non
Quê hương vọng tiếng nỉ non
Đệu hò lời hát vẫn còn yêu thương
ÉN xuân lướt gió dậm trường
Dưới tầng mây bạc trùng dương sóng trào
Vẫy vùng thả sức bay vào
Tầng mây bạc trắng thuở nào còn thơ
Thả diều cánh mộng ước mơ
Lớn lên tung cánh hướng chờ mộng xây
Vẫy vùng cánh én trời mây
Đem tin vui đến đắp xây cho đời.

Hồ Vĩnh Hùng





CÁNH ÉN YÊU THƯƠNG

Cánh én yêu thương xanh trời
Mang niềm vui tới ngàn lời gửi trao
Én về lòng rộn hương chào
Mơ hoa mật ngọt rót vào vườn thơ.

Sương khuya lấp lánh sao chờ
Trăng vành vạnh tỏ giấc mơ đến tìm
Hoa thơ nở giữa vườn tim
Sóng xanh biển lặng im lìm ngắm trăng.

Cung Hằng thắp sáng lòng anh
Nét thơ cất bút gửi nhanh đến người
Vói tay anh hái sao trời
Kết hoa về tặng cho người em thơ.

Ước mơ ngày tháng đợi chờ
Sao trời anh hái kết thơ hoa vàng
Nhìn trăng sao sáng mơ màng
Gửi về phương ấy muôn vàn mến thương.

Thân anh dầu dãi gió sương
Đêm trường gió rét thẳng đường cánh bay
Cho người sum hiệp trúc mai
Riêng anh mỏi cánh chim bay vùng trời.

Tầm nhìn khắp chốn mọi nơi
Cánh chim cứ mãi vùng trời bay cao
Có khi anh cũng ước ao
Về thăm một dạo gửi trao một lời...

Gửi về em gái thơ ơi
Hồng lên trang giấy ngàn lời yêu thương.

Hàn Băng
Han Bang 03.04.2009 02:48:10 (permalink)
0


CÁNH ÉN YÊU THƯƠNG


Quê hương Nam Việt Sài Gòn
Tuổi thơ ngày tháng vẫn còn nơi đây
Tương lai sáng lạng trời Tây
Cánh bằng lướt gió trời mây cho người
Yêu thương mang đến mọi nơi
Tình thân sum họp bao người mừng vui
Vẫy vùng cánh én vòm trời
Tình thương chở nặng đẹp tươi cho đời...
Chim bằng lướt gió không ngơi
Cánh bay không mỏi bầu trời ước mơ
Trời xanh mang cả vần thơ
Yêu thương nồng ấm bên bờ tương giao
Cánh bằng lướt gió nhanh nào
Đem niềm vui đến dạt dào lòng tin
Gió câu khúc nhạc tâm tình
Reo vui cánh én mùa xuân lòng người
Qua bao thác biển xanh trời
Gom vào tầm mắt ngàn lời nước non
Quê hương vọng tiếng nỉ non
Điệu hò lời hát vẫn còn yêu thương
ÉN xuân lướt gió dậm trường
Dưới tầng mây bạc trùng dương sóng trào
Vẫy vùng thả sức bay vào
Tầng mây bạc trắng thuở nào còn thơ
Thả diều cánh mộng ước mơ
Lớn lên tung cánh hướng chờ mộng xây
Vẫy vùng cánh én trời mây
Đem tin vui đến đắp xây cho đời.

Hồ Vĩnh Hùng

 
:: Bài thơ đưa vào TV ::

< Sửa đổi bởi: Viet duong nhan -- 2.4.2009 17:43:26 >

_____________________________

Én xuân lướt dưới tầng mây bạc
Đôi cánh vẫy vùng thả sức bay …



Mừng Hùng hôm nay được R
Băng vui mong mãi anh R hoài nha
Thay mặt Vĩnh Hùng ca ca
Cảm ơn Cô Cô phương xa Pa Rì (Pa-Ri)
Kính cô lời chúc vui hì ( cười vui hi hi hi mãi Cô Cô ạ)
Nhìn bút tích Cô, Băng thì vui ghê
Biết Cô mạnh khoẻ mọi bề
Băng mừng hơn được vàng sề vạn cân.

H B

docan0809 05.04.2009 02:06:25 (permalink)
0


ƯỚC NGUYỀN


Xa xăm muôn dậm nghìn trùng
Về đây thăm lại em cùng bạn thân
Chút lòng nơi chốn đường trần
Ta về thăm lại bạn gần bạn xa.

Rưới lên nước mát vườn hoa
Cành sum sê lá nụ hoa lên mầm
Để chờ trăng sáng đêm Rằm
Ta nhìn lên ánh sao thầm nhớ em.

Đến khi trăng chếch qua thềm
Anh còn ngơ ngẩn khấn thêm lời nguyền
Trời cao phật chứng linh thiêng
Kiếp sau ta mãi hiện nguyên tình này.

Thâm sâu minh hiển lòng đây
Tình thân vẹn mãi hẹn ngày tương giao
Thắm tình như trầu với cau
Nồng nàn sắc đỏ lên màu vôi tươi.

Dương trần mong vẹn kiếp người
Yêu thương nặng nghĩa mãn cười suối tiên
Hồng trần ta được phước duyên
Làm người thân thích phỉ nguyền trời ban.

Kiếp này hay kiếp sau sang
Ta mong tình mãi trùng quan vững bền
Bụi trần bao lớp lên đênh
Sầu thương khổ não thác ghềnh vượt qua.

Sinh làm số kiếp người ta
Tấm lòng nhân ái đúng là phật duyên
Kiếp sau vẫn mãi lòng hiền
Tâm tính luôn thiện phước miền lai sinh.

Kiếp người ta có hữu tình
Trần gian gặp lại thâm tình giữ nguyên
Bến bờ hạnh phúc vô biên
Ước mơ sau trước vẹn nguyền nghĩa nhân.

Đỗ Cân

Tứ Trụ 10.04.2009 12:56:00 (permalink)
0


 




  

<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 13:55:27 bởi Tứ Trụ >
Hoàng An 10.04.2009 22:09:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang



người đã đi cho thu vàng mấy độ

mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô
nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng
để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa
thanh vu



Người ra đi đã quên rồi lời hứa
Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông
Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng
Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...

Hàn Băng
[color="#ccccf0"
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:50:26 bởi Hoàng An >
tovinhnghiem 10.04.2009 22:56:42 (permalink)
0

MEN
NỒNG QUÊ HƯƠNG


Thuyền đi bến mãi ngóng trông,
Thuyền xa xa mãi bến mong thuyền về.
Mơ ngày người trở lại quê,
Hương nồng lại hát câu thề năm nao.

Ngày xưa vội vã xa nhau,
Lênh đênh sóng nước dạt dào bến trông.
Xa xa thuyền nhỏ bềnh bồng,
Bến đau đáu cả tất lòng ngóng theo.

Sống xô dòng nước chảy vèo,
Mi ra ướt má lệ theo nỗi niềm.
Mỗi mùa lá đổ bên thềm,
Bao nhiêu giọt nhớ môi mềm đắng men.

Rượu sầu cận chén say mèm,
Nhớ về quê cũ lòng thêm tơi bời.
Rượu cay ngàn chém sao vơi !
Nỗi sầu xa xứ người ơi biết cùng ?

Men cay bao chén trùng phùng ?
Mà sao chát đắng môi cùng lệ rơi !
Đêm thâu gọi mãi người ơi !
Hai tiếng Nam Việt thủa nôi chào đời.

Ầu ơ tiếng mẹ ru hời,
kẽo cà kẽo kẹt võng lơi giấc nồng.
Mong cho con lớn noi dòng,
Vẻ vang sáng chói viễn đông rực hồng.

Mênh mông trời rộng, biển sông,
Vững màu tim đỏ tấm lòng sắc son.
Trùng dương lẫn núi cùng non,
Việt Nam yêu dấu mãi còn trong tim.

Phương nao cũng nhớ mẹ hiền,
Ngôi nhà đất Việt một niềm mến yêu.
Men cay rượu đắng nồng nhiều,
Hương quê rừng rực màu chiều nhớ thương.

Rượu say người uống đêm trường,
Đêm này đêm nữa ngàn thương vạn sầu.
Lệ tuôn như trận mưa ngâu,
Nhớ về quê cũ nhớ màu trăng mơ.

Nhớ từng đồi núi hoang sơ,
Nhớ thuyền đậu bến còn chờ khách sang.
Nhớ mùa hoa cải nở vàng,
Nhớ nàng áo tím qua ngang ngỏ đường.

Nhớ từng chiều xuống mù sương,
Nhớ sao là nhớ mái trường thân thương.
Nhớ cô má thắm hồng vương,
Tình thơ trai trẻ chung đường trêu em.

Nhớ trưa vệt nắng xuyên rèm,
Tóc thề phơi xõa trông em dịu dàng.
Nhớ sau nắng hạ hanh vàng,
Ta ôm nỗi nhớ mơ màng phượng rơi.
Anh trèo cành hái hoa chơi,
Kết thành cánh bướm để nơi trang hồng.
Nhớ sao kỉ niệm xa trông,
Rượu thêm màu nhớ sắc hồng tuổi mơ...

Bao giờ cho đến bao giờ,
Yêu thương nồng cháy bên bờ quê hương.
Yêu thương ta mãi yêu thương,
Quê hương đất Việt thắm hương sắc lòng.

Men nồng ta uống cạn lòng,
Bao giờ trở lại ấm nồng yêu thương.

Tô Vĩnh Nghiêm
tovinhnghiem 10.04.2009 23:32:37 (permalink)
0


người đã đi cho thu vàng mấy độ

mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô
nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng
để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa
thanh vu



Người ra đi đã quên rồi lời hứa
Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông
Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng
Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...

Hàn Băng


Thương em mái tóc đen huyền.
Có đôi mắt sáng như vầng sao khuê.
Tính em ,hay nói, hay cười .
Mà sao hay khóc mỗi lần gặp anh.(hu.hu.hu.)
Mặt anh không có lọ lem.
Mổi lần em gặp, sao em khóc nhòe.

Hoang An



Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha?
Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên
Hoàng An phận gái thuyền quyên
Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm
Chị An trêu, Bé sợ thêm
Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi.

Ka...ka...ka...

Vĩnh Nghiêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.04.2009 23:35:27 bởi tovinhnghiem >
Hoàng An 11.04.2009 06:34:34 (permalink)
0

Trích đoạn: tovinhnghiem



người đã đi cho thu vàng mấy độ

mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô
nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng
để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa
thanh vu



Người ra đi đã quên rồi lời hứa
Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông
Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng
Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...

Hàn Băng


[



Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha?
Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên
Hoàng An phận gái thuyền quyên
Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm
Chị An trêu, Bé sợ thêm
Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi.

Ka...ka...ka...

Vĩnh Nghiêm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 21:57:34 bởi Hoàng An >
Hoa_Dương 11.04.2009 13:01:18 (permalink)
0


người đã đi cho thu vàng mấy độ

mỏi mòn chờ ta bỗng hóa ngây ngô
nỗi nhớ em ta cất tận đáy lòng
để ngơ ngác khi đêm về gõ cửa
thanh vu



Người ra đi đã quên rồi lời hứa
Ta từng ngày cứ tựa cửa ngóng trông
Lá mùa thu rơi rụng nhói tim hồng
Ta dõi bóng mưa lòng sầu năm tháng...

Hàn Băng


Thương em mái tóc đen huyền.
Có đôi mắt sáng như vầng sao khuê.
Tính em ,hay nói, hay cười .
Mà sao hay khóc mỗi lần gặp anh.(hu.hu.hu.)
Mặt anh không có lọ lem.
Mổi lần em gặp, sao em khóc nhòe.

Hoang An



Tiểu Băng! Chị An em thường kể ha?
Ôi chao ! Thơ chị thật là có duyên
Hoàng An phận gái thuyền quyên
Hay xưng "anh" để trêu hiền muội Nghiêm
Chị An trêu, Bé sợ thêm
Hai chân dài phóng trốn êm mất rồi.

Ka...ka...ka...

Vĩnh Nghiêm



Vĩnh Nghiêm lầm lẩn ,rồi em!
Hôm qua chị đã hiện về bên anh.
Mặc dầu nàng nói bận rồi.
Nhưng nàng cũng có ,đôi lời thăm anh.
Nàng cho cái nick ,nhịp cầu.
Để khi anh nhớ ,bớt sầu chat ,meo.
..............
Thật tình chưa biết bạn vàng.
Đến trường mởi tỏ,chính nàng hoa khôi.
Hồn anh nghe nói liêu xiêu.
Chân dài người đẹp ,anh "phiêu" nữa rồi.
Anh về ôm mộng tương tư.
Được chăng hay chớ,viết thư tự tình.

Hoang An




Lạ thay??? Chị An phụ nữ xưng "anh trai"
Chùi ui Tiểu Hóa không hiểu "Chị gay" hay "chàj"
(chị Hoàng An là con gái hay con trai vậy?)
Xin Chị Hoàng An hãy tỏ bày ngay đúng sai???
Nếu không tiên nữ chạy bay bay bay chân dài.

Ha...ha...ha...

Dương Thái Hòa ( Dương Hóa)
Thay đổi trang: << < 313233 > >> | Trang 32 của 64 trang, bài viết từ 466 đến 480 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9