NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 64 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Han Bang 04.05.2009 19:16:14 (permalink)
0


Anh Omi ơi !
Anh đang ở đâu vậy !
Hu...hu...Em nhớ anh lắm đấy
Em nhớ những dòng thơ Omi hay
Nhớ cả những chiều tuyết đổ vây vây
Nhớ lắm lắm và nhớ Omi lắm lắm
Anh chúc em"8/3"mang theo nắng ấm
Sưởi lửa hồng tan tuyết lạnh băng
Cảm ơn anh và luôn gọi anh rằng:
Omi hỡi anh trai tốt bậc nhất
----------------------------------------------------
Sài Gòn nơi ấy có mưa không?
Núi rừng giờ đã chuyển mưa giông
Như nỗi buồn đau đang trĩu nặng
Mưa tuôn như lệ đổ trong lòng...!
Kashigi Omi!

Sai Gòn mưa chuyển cơn giông
Đường mưa ướt đẫm lệ lòng giọt rơi
Bây giờ hai đứa hai nơi
Xa xôi nhớ quá đôi lời đến ai

Hàn Băng





Bé Tiểu Băng ơi, đừng khóc nhè,
Anh đã về đây với bé nè.
Dù chỉ là về trong chốc lát,
Vẫn nhớ tặng em một món quà.
Anh Omi!

Anh Omi cảm ơn bé Tiểu băng đã đến thăm anh nha!






近江は彼の子供たちを訪問する

いくつかの太陽の夢は鹿の目のクリームを持参

長いメモリについて

完全にマーク近江海愛

Hàn Băng
Han Bang 04.05.2009 19:17:28 (permalink)
0



OMi anh đến thăm em
Mang chút nắng mơ bên rèm mắt nai
Cho nhung nhớ hết đường dài
OMi tìm lại dấu hài yêu thương

H B

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2009 19:28:50 bởi Han Bang >
Sát Thủ Trên Cây Đủ 04.05.2009 23:28:12 (permalink)
0
GIỮA CHỪNG

Bài thơ đang viết giữa chừng
Cánh hoa rơi xuống, bỗng dưng... giật mình !

Mùa thu đang dịu khúc tình
Lời ru chợt tắt, lặng thinh mất rồi
Giữa chừng, một chiếc lá rơi...
Thời gian đứng lại... ngừng rơi giữa chừng !

Giữa chừng con phố, giữa chừng,
Giữa chừng tóc rối bỗng dưng quay về
Giữa chừng quên mất lời thề
Một người quay lại , ngô nghê kiếm tìm.
Vô tình nhặt đuợc cái tên,
Của ai đánh rớt ở trên mây mờ
Cài lên giữa chừng giấc mơ
Nửa đêm thức giấc, thẫn thờ mộng du!
Giữa chừng mây đến giăng mù
Giữa chừng lấp lối trăng thu cuối trời

Giữa chừng, .... ở giữa chừng thôi,
Đưa tay tôi với...
..........................Chơi vơi giữa chừng !



Ha Ngan Ha 05.05.2009 00:35:47 (permalink)
0



Trích đoạn: Lá cỏ


BA MÙA TRĂNG
Ba mùa trăng em đi xa
Ba mùa trăng vắng tiếng gà quê hương
Ba mùa trăng vắng mái trường
Gởi em chút nắng nhớ thương quê nhà !






MÀU HOA PHƯỢNG ĐỎ

Ba mùa trăng rồi ta đã xa
Nhớ quá phượng rơi hồng trường ta
Mơ về đâu mắt màu phượng đỏ ? !
Giọt nắng trong ta nhớ quê nhà.

Chiều nay nắng rớt phượng thướt tha
Dáng xưa phượng rủ bóng chiều tà
Rung rinh hoa nắng sầu sắc thắm
Đỏ máu con tim tình chia xa.

Rưng rưng phượng đỏ mắt vỡ oà
Giọt lệ li sầu phượng lòng ta
Mấy mùa hè đến hoa phượng nở
Sắc hồng phượng thắm nhớ quê nha.

Gió lay Phượng vỹ cánh la đà
Rớt xuống trường xưa nhớ người xa
Ba trăng vắng bạn buồn hoang vắng
Phượng lắng màu mơ mấy mùa qua

Hạ buồn rưng rức ve ngân nga
Điệp khúc chia li buồn cách xa
Vi vu gió gọi lời ai oán...!
Sắc phượng đỏ màu máu tim ta.

Ngân Hà





Hoàng An 05.05.2009 06:54:37 (permalink)
0
Sài Gòn Mưa đổ thành sông.
Ra đường thì phải mang giày ống cao.
Chỗ nào nước ngập tránh mau.
Ước mong ai đó, trước sau vẹn toàn.

HA

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/B07D17369C8A46AA88F6C46ABD61E486.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 03:52:38 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
Hoàng An 05.05.2009 06:57:16 (permalink)
0

Sài Gòn Mưa đỗ thành sông.
Ra đường thì phải mang giày ống cao.
Chổ nào nước ngập tránh mau.
Ước mong ai đó, trước sau vẹn toàn.
HA


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/65757/4D68301335E04874BC418A41DB877B8E.jpg[/image]

Sài Gòn mưa đỗ thành sông.
Ra đường nguy hiễm, biết thông hướng nào?
Thân ai lá ngọc cành vàng.
Giãi dầu mưa nắng,khổ chàng thiếp ơi.[/
color]

HA
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 07:05:40 bởi Hoàng An >
Attached Image(s)
Han Bang 06.05.2009 12:40:42 (permalink)
0

Chị Băng Nguyệt kính !

Chúng em rất ngạc nhiên khi chị xoá bài của Hàn Băng và Hà Ngân Hà ! Vì  Hàn Băng là chủ topic NẮNG ẤM, thì ai có quyền yêu cầu xoá chứ ! Anh chị em họ chúng em sáng tác thơ và hoạ thơ trong topic của mình thì mắc mớ gì đến ai mà ai có quyền yêu cầu chị xoá bài chúng em. Nếu theo thái độ lịch sự thì khi xoá bài chị phải pm thông báo một tiếng chứ ! Có lí đâu a thần phù chị nhào vô dở nhà em vậy ? Nếu như topic chị bị tình trạng giống như em chị có buồn không ? Vậy phiền chị trả bài của Hàn Băng và Hà Ngân Hà ra.

Cách làm việc của chị giống như
kẻ xâm nhập gia cư bất hợp pháp và lấy cướp đồ đạc trong nhà người ta một cách ngang nhiên.

Mong chị Băng Nguyệt rõ !

Kính bút
Hàn Băng






- Em hỏi chị Băng Nguyệt một câu : Lí do gì chị nghe theo lời bác Hoàng An nhảy vào trang thơ của em mà xoá bài của em với bài chị họ là Hà Ngân Hà ?

- Yêu cầu : Chị Băng Nguyệt phải trả bài lại cho chúng em !

- Thẳng thắng phê bình chị Băng Nguyệt : Cách làm việc không sáng suốt, hồ đồ.

* Chị Băng Nguyệt hãy đọc kĩ lại những dòng chữ chị đã gửi cho bác Hoàng An sau đây :


* Kính xin tất cả thi hữu diễn đàn đến xem cách làm việc mờ ám của chị Băng Nguyệt thông đồng với bác Hoàng An lén nhảy vào Topic của Hàn Băng mà xoá mất bài của Hàn Băng : Xin thi hữu cùng đọc đoạn văn sau của chị Băng Nguyệt gửi cho bác Hoàng An:


"Chào Hoàng An,

Băng Nguyệt đã xóa theo iu cầu của bạn rồi, nhưng bài đó trong nhà của Hàn Băng thì fai?, vậy bài của HNT và HB đó sao lạị xóa vậy, HB và HNT có biết ko, nếu có sự kiện cáo gì mà lý do ko được chấp nhận thì bn sẽ fai? mang trả lại ra room á, "



 
Han Bang 06.05.2009 16:08:59 (permalink)
0









BUỒN

Về với biển mình ta đứng lặng
Khoảng vắng buồn bọt trắng xô bờ
Ánh nắng hồng chết lặng cõi hư vô
Trăng hoà vỡ trang thơ sầu lối nhớ...

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 16:40:19 bởi Han Bang >
kimrbl 06.05.2009 16:53:34 (permalink)
0





BUỒN

Về với biển mình ta đứng lặng
Khoảng vắng buồn bọt trắng xô bờ
Ánh nắng hồng chết lặng cõi hư vô
Trăng hoà vỡ trang thơ sầu lối nhớ...

Hàn Băng

             Ngẩn ngơ trước biển lặng im
         Đợi chờ bóng một con thuyền xa khơi
             Nhớ lời hò hẹn của người
         Đợi chờ tăm cá chim trời ngày xưa...
 
   kimrbl
Han Bang 06.05.2009 17:03:15 (permalink)
0











PHƯỢNG VỸ SÂN TRƯỜNG

Ta về tìm lại chốn xưa
Nhặt hoa ép bướm mấy mùa phượng xa.
Bây giờ phượng nở đầy hoa
Đường xưa lối cũ nắng ngà còn in.
Dáng xưa phượng vỹ thâm tình
Quê hương một mảnh vẹn gìn thuỷ chung.
Lật trang lưu bút viết cùng
Thơ, hoa cánh bướm mơ vùng nắng say.
Gió lay sắc nắng đường dài
Mắt nai rớt vội má hay ánh hồng.
Bông hoa phượng vỹ thắm nồng
Màu hoa thơ ấu ấm lòng viễn phương.
Trời Tây sương tuyết đầy thương
Nhớ về trường cũ thân thương bao tình...

Hàn Băng
Han Bang 06.05.2009 17:24:32 (permalink)
0









BUỒN

Về với biển mình ta đứng lặng
Khoảng vắng buồn bọt trắng xô bờ
Ánh nắng hồng chết lặng cõi hư vô
Trăng hoà vỡ trang thơ sầu lối nhớ...

Hàn Băng

             Ngẩn ngơ trước biển lặng im
         Đợi chờ bóng một con thuyền xa khơi
             Nhớ lời hò hẹn của người
         Đợi chờ tăm cá chim trời ngày xưa...
 
   kimrbl




CHỜ NGƯỜI VỀ

Nhớ thương nói mấy cho vừa
Một vùng biển nhớ khi xưa còn đầy
Cánh buồm trắng tựa như mây
Cứ bay xa mãi có ngày về không
Mắt buồn cứ dõi ngóng trông
Thuyền kia xuôi ngược một dòng đại dương
Ra khơi thuyền có vấn vương
Bến sầu vẫn đợi người thương quay về
Chiều buồn gió lay tóc thề
Phất phơ tà áo nẻo về không anh
Ngùi thương biển biếc màu xanh
Gom đầy thương nhớ vây quanh lệ trời
Ra đi anh có nhớ lời
Hẹn thề ngày ấy tình ơi có còn
Mắt em trông ngóng mỏi mòn
Bóng thuyền thấp thoáng lòng son em chờ !

Hàn Băng

Han Bang 06.05.2009 17:41:44 (permalink)
0



CHÚT XƯA ...
 
 
 
Lá vàng rớt rưới mưa rơi
Trong tôi bỗng nhớ một thời đã đi
Ngày đó tiễn biệt chia ly
Anh bên tình mới làm mi ướt nhoè (!!!)
 
Như Hằng
 
Trời mưa lại nhớ tới người
Cái thời nón lá áo tơi che cùng
Xốn xang nghe nhịp tim rung
Ngỡ là mãi mãi đi chung một đường
Bây giờ mỗi đứa mỗi phương
Nhìn mưa tuôn cũng rưng rưng lệ trào...
 
kimrbl






Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng


 




 
 


 
 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng





Lúc buồn cháu tìm chú Rdinh
Hôm nay cháu khóc mưa sình đất luôn

Trời sầu trời đổ mưa tuôn
Cháu khóc hoài đấy vì buồn lắm đây !


Hàn Băng


Hu...hu...hu...   [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 18:01:11 bởi Han Bang >
Lê Thị Như Hằng 06.05.2009 18:12:52 (permalink)
0
 

Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng
 



 
 


 

 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng





Phai úa
 
 
Lá vàng rơi rớt bên thềm
Mầu phai úa lá cho mền bước đi
Tàn tạ thu đó chia ly
Cho em ở lại còn chi đợi chờ
Thân đi thoáng đó đôi bờ
Còn trông ở lại vần thơ dại khờ
Một thủa xưa đó như mơ
Lá vàng phai úa giữa mưa lạc hồn.
Lời nào đã nói qua môi
Để người ở lại giữa trời tàn phai.
 
 
Như HẰNG
 

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 18:39:26 bởi Lê Thị Như Hằng >
Han Bang 06.05.2009 18:32:52 (permalink)
0
 

Mưa trong thu vàng
 
 
 
Hạt mưa trải trên lá vàng
Lòng nay em cứ lỡ làng tình xưa
Hôm nay trời đổ cơn mưa
Mùa thu lá ướt / ai đưa em về
Cuộc tình xưa đó mải mê
Cũng trong mưa đó lá về rơi rơi
Não nề thắm ướt trời trưa
Tan mộng thắm lá vàng chừa đợi ai
Cơn mưa sao cứ mưa dai
Lá vàng ướt hết ... cả hai mắt kìa.
 
Như Hằng
 



 
 


 

 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng





Phai úa
 
 
Lá vàng rơi rớt bên thềm
Mầu phai úa lá cho mền bước đi
Tàn tạ thu đó chia ly
Cho em ở lại còn chi đợi chờ
Thân đi thoáng đó đôi bờ
Còn trông ở lại vần thơ dại khờ
Một thủa xưa đó như mơ
Lá vàng phai úa giữa mưa lạc hồn

Cám ơn em thật nhiều
Chúc anh vui thật vui nhé!
 
Như HẰNG
 

 





Lời thơ Như Hằng cứng rắn
Ý thơ nào cũng chắc chắn
Như chàng trai khoẻ khoắn
Chị Hằng hoạ thơ mau mắn
Nên em có lời gửi nhắn
Nếu Chị là con trai hẳn
Chúng em mai mối chị Lăng
Vì (thơ) anh chị không ai bằng
Nhưng nói nhỏ : Nghinh Nguyễn vắng ( Nghinh Nguyễn là anh rể đấy )
chúng em nói cụi nói nhăng

Hàn Băng

(chạy quynh quăng, kẻo bị chị Như Hằng và chị Bằng Lăng mắng   í...ì...chạy...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 18:24:39 bởi Han Bang >
Han Bang 06.05.2009 18:52:32 (permalink)
0


Mình buồn mình nói thao thao
Một mình mình nói ào ào mưa tuôn
Mình buồn trời cũng cùng buồn
Trên trời dưới đất mưa tuôn dầm dề...

Mình buồn mình hát ngô nghê
Hò lơ hò lớ...Ê hê lạ thường
Quỷ ma phá phách ... vô thường
Không cho yên ắng mọi phương an lành...

Trời xanh, nước biển cũng xanh
Con chim trên cành ca hát líu lo
Cùng ta hò lớ...hò lơ...
Có kẻ làm nợ...bọn lơ bài chuồn...

Hò lơ...hò lớ...hò lờ...
Hò lờ...
Hò lờ...



Hàn Băng
Thay đổi trang: << < 434445 > >> | Trang 45 của 64 trang, bài viết từ 661 đến 675 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9