NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 64 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Rdinh 06.05.2009 19:45:06 (permalink)
0
 
 





 
 



 LỆ RƠI


Mưa trong thu vàng
Lá tàn
     ... lá rụng
Mưa giăng bão bùng
Gió mạnh
           ... lá rơi
Nỗi buồn !!! Chơi vơi
Mưa lệ không ngơi
Buồn ơi...
 Buồn ơi !!!
Lệ rơi...

Lệ rơi !!!
Mãi rơi !!!
Mãi rơi...


Hàn Băng





Lúc buồn cháu tìm chú Rdinh
Hôm nay cháu khóc mưa sình đất luôn

Trời sầu trời đổ mưa tuôn
Cháu khóc hoài đấy vì buồn lắm đây !


Hàn Băng


Hu...hu...hu...   [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]


 
Hàn-Băng buồn cứ đến đây
Chú hò, chú ví hết ngay nỗi buồn
Câu hò mưa phải ngưng luôn (vì dở quá)
Câu ví nóng bỏng "ĐẤT SÌNH LUÔN" khô liền (vì rát tai quá)
 
Rdinh
 
 
Có phải chăng :


hungho_08 06.05.2009 20:59:52 (permalink)
0

Chú Tiểu Gánh Nước

Đôi vai gánh nước, dáng thong dong
Thoăn thoắt đôi chân chẳng ngại ngần
Tay cầm sâu chuổi tâm chánh niệm
Mặt như gương sáng, dạ trong ngần
Mộc mạc, chân tình lam chiếc áo
Ba ngôi Tam Bảo ý thơm lành
Chân đất đầu trời lòng son sắt
An nhiên chánh niệm biết có, không
Mytutru_26.4.2009
------------------








Chú tiểu gánh nước
Có nặng lắm không
Cho Băng gánh với
Cho Băng theo chơi
Xâu chuổi kia rồi
Cho Băng đếm tí
Băng thích...hi...hi...
Băng cười nhỏ nhí
Cho Băng đếm đi
Băng thích chuổi mà
Gánh nước đường xa
Băng cũng thích nữa
Cho nha...tiểu ca
Gật đầu đi nhá !
Băng biết niệm phật
Nam Mô Thích Ca
Ta Bà Cực Lạc
Đứng ngồi ghi tạc
Miệng niệm Nam Mô
Cứu khổ cứu nạn...
Cho Băng chuổi mờ
Băng đếm thử tí
Cho nha tiểu nhí
Hi...hi...hi...hi...

Hàn Tiểu Băng



Nhẹ Hơn Gánh Sầu

Gánh nước nhẹ hơn một gánh sầu
Trần đời rộng chứa pháp cao sâu
Đạo đời đời Đạo cùng chung bước
Ta trước người sau khác chi đâu
Chuổi hạt đậm màu tròn chữ định
Từng câu gom ý để rèn trau
Nối tiếp san bằng bao chướng ngại
Hồn nhiên an lạc chẳng âu sầu
Mytutru_29.4.2009




ĐẾM CHUỔI

Tiểu (Băng) đếm chuổi nà : 1, 2, 3

Nam Mô  Di Đà phật Thích Ca
Mâu Ni, Ta Bà cực lạc niệm
Chú Tiểu lần chuổi cùng Tiểu (Băng) nha.

Hàn Tiểu Băng




Chú tiểu khỏ mỏ tụng kinh
Vơi sầu vơi thảm chuyện mình chuyện ta
Lốc cốc tụng niệm ngân nga
Nam mô Phật chứng Ta bà Vô Vi.

-vh-
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 21:03:49 bởi hungho_08 >
Han Bang 07.05.2009 18:47:27 (permalink)
0


Muội muội Hàn Băng ơi !
Huynh biết là Vĩnh Hùng đẹp trai và tài giỏi của chúng ta chỉ thích :

 
Những nàng thục nữ nết na
Đoan trang , e lệ như hoa trên ngàn
Công , dung , ngôn ,hạnh đủ đàng
Đã yêu , trọn chữ đá vàng sắt son…

 
Vậy nên huynh đã mời hai cô này về đây chơi xem VH có “cảm” cô nào ko ?

Gió heo may

 
 




Cô này đã có chồng rồi
Hùng ca biết rõ phương trời USA
Thường nghe Như Quỳnh hát ca
Cùng chung Trường Vũ ấy mà Gió ơi.

Hàn Băng





Chị này trẻ đẹp đúng người
Đoan trang thuỳ mị mặt tươi rạng ngời
Nhưng Hùng bay mãi vùng trời
Chưa về gặp mặt nói lời tâm giao.

Hàn Tiểu Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 18:50:48 bởi Han Bang >
nhatran89 07.05.2009 22:54:41 (permalink)
0
  

Mong quí nữ thí chủ đừng la hét ồn ào làm náo loạn cữa thiền môn, để bần tăng yên tĩnh tu hành! Nam mô A Di Đà Lạt!

                                                                                     Quang Hiển


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                          



Cho Trân tu với Quang Hiển ơi
Trần thế nay em chán quá rồi
Vô chùa tụng niệm câu kinh kệ
Cho cuộc đời thôi hết bỉ bôi.

Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 22:58:50 bởi nhatran89 >
Han Bang 08.05.2009 00:24:37 (permalink)
0





Hà Nội xao xuyến mùa bằng lăng









Hoa bằng lăng xen kẽ cả màu trắng và tím hồng trên một bông hoa, vừa dịu dàng vừa tha thiết như lửa cháy.
2009-04-26 20:48:54 Giới trẻ Hà thành mới còn thảng thốt với hoa sưa, miên man với sắc đỏ lộc vừng hay duyên dáng với hoa tháng tư – hoa loa kèn, thì giờ đây lại man mác khi đường phố trổ hoa bằng lăng.








Ban đầu chỉ là một bông, một chùm dìu dịu tím hồng







Rồi nở bung cả một góc trời, làm ngỡ ngàng những người tưởng như hạ vẫn còn xa…







Hoa bằng lăng xen kẽ cả màu trắng và tím hồng trên một bông hoa, vừa dịu dàng vừa tha thiết như lửa cháy.








Hoa bằng lăng cũng là hoa học trò, mùa hoa đến cùng mùa chia tay, để những cô cậu học trò cuối cấp còn níu giữ những kỉ niệm bên nhau









Một chút nũng nịu, một chút hào hoa, áo trắng, nụ cười và ánh mắt cũng nhuốm trong màu hoa…







Góc phố tím ngắt, rồi những con đường tím ngắt bao giờ cũng là địa điểm ưa thích để teen pose ảnh. Ở Hà Nội, teen có thể tìm đến những “phố tím” như Kim Mã, Thợ Nhuộm, Hoàng Quốc Việt hay khu vực bờ Hồ để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.





Cháy bỏng và mong manh, níu bước chân người qua
Theo (Zing)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 00:26:44 bởi Han Bang >
Rdinh 08.05.2009 09:03:34 (permalink)
0
 
Mấy hôm trước chú Rdinh hỏi chúng cháu về hoa Bằng lăng trồng ở đâu, thì đây này.

Hàn Băng
Góc phố tím ngắt, rồi những con đường tím ngắt bao giờ cũng là địa điểm ưa thích để teen pose ảnh. Ở Hà Nội, teen có thể tìm đến những “phố tím” như Kim Mã, Thợ Nhuộm, Hoàng Quốc Việt hay khu vực bờ Hồ để ngắm hoa và chụp ảnh lưu niệm.

 
Cảm ơn HB đã cho biết địa chỉ của cây hoa bằng-lăng. Mỗi lần về chú thường ra Hanội, có dạo bờ hồ Tây, hồ Hoàn-kiếm nhưng không trúng mùa hoa nên sự thực không để ý, mặc dầu có khi đứng tựa hẳn vào cây rồi mà không biết (Tựa cây bằng-lăng chứ không phải tựa Bằng-Lăng đâu nhe, hiểu lệch đi NghinhNguyễn biết thì chit) Một lần nữa cảm ơn HB nhé. Rdinh
 
 
Han Bang 08.05.2009 12:55:40 (permalink)
0












Đôi bạn thích hoa bằng lăng
Tan trường vói hái hoa lăng nắng hè
Phượng buồn tim đỏ lòng ve
Bằng lăng sầu tím mùa hè chia tay
Mai này trên nẻo đường dài
Nhớ ngày thơ ấy tóc cài hoa lăng
Mái đầu em tím nhớ chăng
Ngày xưa anh đã cài lăng lên đầu
Bây giờ hoa tím một màu
Bằng lăng nở rộ tóc sầu không anh.

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 13:00:04 bởi Han Bang >
Han Bang 08.05.2009 13:24:01 (permalink)
0



MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
 
Anh tưởng em đã quên
Chợt thấy mình có lỗi
Mùa đông nào nông nổi
Vẫn lạnh đến bây giờ.
Trong giâyphút khôngngờ
Lời yêu thương nóng bỏng
Thỏa bao ngày trông ngóng
Cả mùa đông không em!

thanh cong




Trăng thổn thức bên rèm
Vuốt tóc hoa lăng tím
Một cảnh sắc lặng im
Chiếc lá rơi dõi tìm...

Bao mùa đông lạnh giá
Tình hai ta đôi ngả
Trời tuyết phủ chia xa
Lạnh buốt ánh trăng ngà !

Hàn Băng
Tứ Trụ 08.05.2009 13:28:05 (permalink)
0


Trích đoạn: Trần Mạnh Hùng


MỪNG PHẬT ĐẢN 2553

Thắp nén hương mừng Phật Đản Sanh
Cầu xin đất nước được an lành
Cháu con Hồng Lạc vui đoàn tụ
Hết đợi hết chờ hết nhớ mong
Đây đó ta mình thôi cách trở
Đông Tây hoà nhịp khúc thanh bình
Non sông toàn vẹn không chia cắt
Một giải sơn hà rạng sử  sử xanh !
Nha uyen
 
(
O
(()   ) 
              O o                       
)     () o  

(     o )      )
O     )
(     o  

()    0 
)   O )   O
()   ( o  )    o)
o__O__ ()

NGỘ    TÂM    LÀNH
Lạy Đức Từ Bi, Đức Hiếu Sanh
Phước trì nhân lọai ngộ tâm lành
Không còn chinh chiến trong ly biệt
Xóa sạch thương đau chốn bụi tanh.
Thành kính
dâng lên lời phát nguyện
Tâm thành hiến cả kiếp nhơn sinh
Cầu mong thế giới đầy hoan lạc
Được lót lối đi khách bộ hành
Trần    Mạnh     Hùng
__}{____}{____}{__
(__________________)
{}  
 8-5-2009 9:17 Pm   {}





Mừng Ngày Phật Đản
2553

Bước Đồng Hành

Lạy Đức Từ Bi Phật Đản Sanh
Hộ trì nhân loại được an lành
Khai tâm mở trí đời trong Đạo
Tam Độc dứt trừ chốn bụi tanh
Tay sen thành kính tâm hương nguyện
Thần bút luyện rèn cứu nhơn sinh
Tam Bảo Ba Ngôi con trú ngụ
Đời Đạo song song bước đồng hành
Mytutru_8.5.2009





Đính kèm (1)

Ha Ngan Ha 08.05.2009 19:00:59 (permalink)
0





Nỡ nào anh bỏ đi tu
Để em ở lại hu hu khóc hoài
Đời người có một gang tay
Sao anh nở bỏ những ngày chờ nhau...

hnh


Nào anh có bỏ em đâu
Anh tu ngày trước ngày sau anh về
Làm sao anh dám bỏ bê
Để em ở lại ủ ê khóc hoài
Biết rồi đời chỉ gang tay
Làm sao bỏ được tình này em ơi!
Q H




Anh ơi hãy nhìn bầu trời
Ánh trăng vằng vặc một đời thuỷ chung
Trăng soi sáng đến tận cùng
Đường lên dốc đá đến vùng biển xanh
Tình ta như nhánh liền cành
Anh đừng phụ nghĩa nhé anh...(viết sao cho vần đây ta?) yêu nè ! ( trời ơi rởn tóc gáy quá ! í...ì...chạy trốn)

hnh
Ha Ngan Ha 08.05.2009 19:17:02 (permalink)
0
 


MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ EM
 
Anh tưởng em đã quên
Chợt thấy mình có lỗi
Mùa đông nào nông nổi
Vẫn lạnh đến bây giờ.
Trong giâyphút khôngngờ
Lời yêu thương nóng bỏng
Thỏa bao ngày trông ngóng
Cả mùa đông không em!

thanh cong




Trăng thổn thức bên rèm
Vuốt tóc hoa lăng tím
Một cảnh sắc lặng im
Chiếc lá rơi dõi tìm...

Bao mùa đông lạnh giá
Tình hai ta đôi ngả
Trời tuyết phủ chia xa
Lạnh buốt ánh trăng ngà !

Hàn Băng




LỆ TÌNH

Giờ đôi ta hai ngả

Gặp nhau một chiều qua
Ánh mắt sao xa lạ
Hỏi ai lòng xót xa !
Chiếc bóng trong chiều tà
Một thoáng buồn đi qua...
Đôi mắt ai lệ nhoà
Khóc cho cuộc tình xa !

hnh

Rdinh 09.05.2009 05:13:58 (permalink)
0
 
 







Đôi bạn thích hoa bằng lăng
Tan trường vói hái hoa lăng nắng hè
Phượng buồn tim đỏ lòng ve
Bằng lăng sầu tím mùa hè chia tay
Mai này trên nẻo đường dài
Nhớ ngày thơ ấy tóc cài hoa lăng
Mái đầu em tím nhớ chăng
Ngày xưa anh đã cài lăng lên đầu
Bây giờ hoa tím một màu
Bằng lăng nở rộ tóc sầu không anh.

Hàn Băng
 
Vì em thích hoa bằng-lăng
Nên anh hái tặng và đem cài đầu
Lỡ mai mình có xa nhau
Nhớ bằng lăng tím biết đâu (ta) lại về
 
Từ khi em phải xa quê
Tiếng ve não-nuột lòng nghe rựng sầu
Em giờ em ở nơi đậu?
Xa-xôi em có nhớ câu hẹn thề.
 
Rdinh
Ha Ngan Ha 09.05.2009 18:39:37 (permalink)
0
 
Vì em thích hoa bằng-lăng
Nên anh hái tặng và đem cài đầu
Lỡ mai mình có xa nhau
Nhớ bằng lăng tím biết đâu (ta) lại về
 
Từ khi em phải xa quê
Tiếng ve não-nuột lòng nghe rựng sầu
Em giờ em ở nơi đậu?
Xa-xôi em có nhớ câu hẹn thề.
 
Rdinh



Bằng lăng tím rủ đường quê
Nhớ về trường cũ lời thề chờ trông
Phượng rơi đỏ thắm cánh hồng
Bằng lăng đứng lặng mãi mong người về.

hnh

Han Bang 10.05.2009 08:19:08 (permalink)
0





Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU







(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
 __}{______}{______}{__
(______
Trần Mạnh Hùng______)
{}         9-5-2009 5: 07Pm            
{}   

 
Mái Ấm Nhà Thơ
Thân ngồi yên chổ "Ý" chạy rông
Bút kiếm múa men thơ thổi phồng
Chánh tà ai thấu tình phe phái
Bình luận thơ đàn chọn đúng tông
Thi phú đối nhau nhiều chỗ nhược
Kẻ trên nhìn xuống với tay bồng
Mái ấm nhà thơ luôn mở rộng
Lục hòa trên dưới dẹp trí ngông
Mytutru_7.5.2009


Ý thơ buồn cứ chạy lông nhông
Chạy miết một hơi giáp cả vòng
Nhìn, ngó, trông xa tình trải rộng
Thi đàn là mộng...sắc...hư...không
Phe phái chánh tà ai biết được
Mặc kệ cái đời ấy bất công
Thơ rơi cứ viết lấy đôi dòng
Buồn khóc, vui cười phải vậy hông?

H B
Han Bang 10.05.2009 08:35:09 (permalink)
0


 
Đến đây em đã rõ chưa
Nội-qui thi đó chịu thua cho rồi
Bí đường em phải sửa sai
Tỉ-số đã rõ  TD :1 -  RD :2  chưa nào ?
 
Còn  muốn tranh thấp, tranh cao
Em ra đề nữa...  anh vào dự thi.
 
Rdinh

Ừ thôi thì cái anh nì
Em thua anh cũng tiền chi cơ mà
Thôi thua cũng được đi nha
Là hiệp ba đó,anh ra đề nào

thuỵ du

Chứ không thôi anh lại bảo em ăn gian,cứ giành ra đề thi miết !
 


Đề thi ra chẳng cao siêu
Ai thi xin cứ bước vào mà xem 
 
ĐỀ  THI
 
Thường đêm trăng dõi bên thềm
Anh cùng em vẫn êm-đềm ngắm trăng
Thơ anh viết chỉ làng-nhàng
Nên em chỉ ngắm mảnh trăng trên trời
 
Rồi em tiếp ngắm sao rơi
Lại buông ra tiếng thở dài vu-vơ
Hỏi em có đợi, có chờ ?
Có vương, có vấn thơ người tình xa ?
 
--&&&--
 
Đề này là đề thứ ba
Đề ra rồi đó ai ra thi nào ?
 
Rdinh




Đêm nay nhìn ánh trăng xa
Chân bước la ngà sáng trắng vùng mây
Em ơi em ngồi lại đây
Chúng ta cùng ngắm vầng mây trên trời
Đoàn sao chạy khắp mọi nơi
Giăng kín vòm trời tìm kiếm ý thơ
Gửi người tình cũ có chờ
Lời mơ lời mộng vu vơ ngày nào
Thơ ta nhanh nhảy qua rào
Tìm ngay người ấy bước vào nghé xem

H B
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 46 của 64 trang, bài viết từ 676 đến 690 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9