NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 64 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 946 bài trong đề mục
lelong54 10.05.2009 08:57:04 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.06.2009 12:53:05 bởi lelong54 >
Han Bang 10.05.2009 09:15:26 (permalink)
0




Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU







(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
 __}{______}{______}{__
(______
Trần Mạnh Hùng______)
{}         9-5-2009 5: 07Pm            
{}   

 
Mái Ấm Nhà Thơ
Thân ngồi yên chổ "Ý" chạy rông
Bút kiếm múa men thơ thổi phồng
Chánh tà ai thấu tình phe phái
Bình luận thơ đàn chọn đúng tông
Thi phú đối nhau nhiều chỗ nhược
Kẻ trên nhìn xuống với tay bồng
Mái ấm nhà thơ luôn mở rộng
Lục hòa trên dưới dẹp trí ngông
Mytutru_7.5.2009


Ý thơ buồn cứ chạy lông nhông
Chạy miết một hơi giáp cả vòng
Nhìn, ngó, trông xa tình trải rộng
Thi đàn là mộng...sắc...hư...không
Phe phái chánh tà ai biết được
Mặc kệ cái đời ấy bất công
Thơ rơi cứ viết lấy đôi dòng
Buồn khóc, vui cười phải vậy hông?

H B


Thơ nào mà ý chã chạy nhông
Luôn qua lách lại léo lòng vòng
Treo mây xuống bể lên ngàn ngẫn
Khó bắt được lòng...kẻ thong dong
......
Thơ nào mà ý chã chạy rong
Tung tăng vui khóc cứ lòng vòng
Gieo hoa đệm gấm... nên còn rỗng
Thoát được đời ngông...hoá hư không ! 

lelong.


Thơ nhớ Lê Long rớt lệ lòng
Chân thơ cứ chạy cà lông nhông
Ý thơ mới ló, lời thơ chộp
Bút rơi vài chữ gửi đến Long 

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 11:37:51 bởi Han Bang >
Han Bang 11.05.2009 01:41:41 (permalink)
0




Ai bóp cổ chết tươi, thơ chết?

Máu trào phun loang đỏ khoé miệng rồi
Ôi! biết tìm đâu nơi mai táng xa xôi
Để vùi lấp, trốn người đời khai quật.
Thơ đột tử, àh quên, ta sơ xuất
Chưa vùi theo nắm tiền lẻ qua đò ......
Thơ chết rồi... ta vẫn âu lo
Không biết có được về nơi an nghỉ?
Hay là mới xuống thôi, quân sĩ
Sẽ mang thơ ném xuống vạc dầu?
Ta tìm thơ. Em giờ ở nơi đâu
Ta lo sợ Em ở 9 tầng địa ngục...
Kìa em ơi! Trống âm binh đang thúc
Chạy nhanh lên kiếm một suất LUÂN HỒI.

thuvan




Ở đâu đây có mùi chết chóc
Mùi tanh tanh xương máu thịt vụn rời
Bịt mũi bịt khăn ơn ớn mùi hôi
Người qua lại vẫn tự nhiên chen lấn
Đời sống chết có hề chi lận đận
Người cũng chết sao lo gì thơ chết
Có lo chăng chết rồi sẽ mất tên
Lời người xưa ông cha căn dặn
Hổ tử lưu bì người chết lưu danh
Cái hôi thúi xin đừng cắn đắn
Lẻ thường thôi ta chết cũng đành !
Mỹ Trinh





HẸN KIẾP LAI SINH

Thơ chết dìm luôn cả mảnh trăng lành
Xuống biển mặn hồn thơ đành chết lặn
Hỡi vầng mây hãy cho hồn thơ nhắn
Kiếp lai sinh nhặt nhạnh ánh trăng tan
Thơ ghép vào đầy đặn bóng trăng vàng
Khi thu đến trăng mơ màng đưa lối
Thơ nhìn trăng cả lòng mình bối rối
Lá thu rơi phủ lối đường trăng sang
Nghiêng bút thơ người vẽ ánh trăng vàng
Tròn vành vạnh mơ màng ôi tuyệt quá !

Hàn Băng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 02:13:59 bởi Han Bang >
Han Bang 11.05.2009 02:06:14 (permalink)
0


Em đã đến bên anh
Bằng nụ cười chúm chím
Nắng chiều cười ngọt lịm
Vẽ sắc mầu lên Mây …


                 Em còn đến nơi đây
                Gom lời yêu vụng dại?

                 Chiếc lá vàng mất lái

               Trôi trong chiều… vu vơ.



Em giã biệt tuổi thơ
Cùng nụ cười chúm chím
Nắng, hoàng hôn tắt lịm
Ai tô hồng cho Mây?

thuvan





GIẤC MƠ


Anh về lại tìm em
Ánh trăng vàng nghé xem
Trăng len bóng qua rèm
Một ngày mơ đẹp lắm...


Đêm qua em nằm mộng
Bỏ những tháng ngày trông
Anh từ chốn hư không
Trở về thăm em đấy...


Trên giàn hoa bông giấy
Hồng cánh mỏng thơ ngây
Anh kể chuyện đấp xây
Của ngày đầu gặp gỡ...



Môt tiếng kêu rạn vỡ
Gió rít giông bão bùng
Trời giá lạnh chăn chùn
Em tỉnh ngay giấc ngủ  ? !

Hàn Băng




Tứ Trụ 11.05.2009 02:54:54 (permalink)
0

Thơ Như Bức Hoạ
Thơ như bức hoạ vẽ muôn màu
Tô điểm khóc cười vạn khổ đau
Sấm chớp mưa tràn trời giông bảo
Đêm ngày nhựt nguyệt với ngàn sao
Lung linh trong nắng thơ kiều diễm
Vượt núi băng ngàn tìm đến nhau
Vạn vật sẽ chia lòng thư giãn
Ý thơ từng nhịp sóng lao xao
Mytutru_11.5.2009



<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 02:56:25 bởi Tứ Trụ >
Han Bang 12.05.2009 12:42:12 (permalink)
0

Nhớ Lê Long lạnh cõi lòng
Chân thơ cứ chạy lông nhông tìm Rồng
Có ai thấy Lê Long đâu hông?
Hứa mua áo lông sao không thấy tới !
Thơ lạnh cả lòng Long biết không ?!
Long trễ thì thơ sang sông
Có người chờ trao áo mộng tim hồng
Lỗi hẹn đừng khóc nghe Long
Và Long đừng chạy lông nhông khóc ròng.

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 17:28:15 bởi Han Bang >
Han Bang 12.05.2009 12:59:59 (permalink)
0




CẢM XÚC BUỒN

Nhớ ai lá đổ muôn chiều
Thương ai gió cuốn lá diêu bông buồn
Sầu ai mưa đổ lệ tuôn
Khóc ai mà giọt sương buồn mãi rơi
Vì đâu mỗi người mỗi nơi
Chim sầu lẻ bạn chơi vơi cánh buồn
Tim người có một chữ thương
Vì đâu mỗi đứa mỗi vương tình đầu
Vì ai làm lỗi nhịp cầu
Cho hai người đứng bên đầu tương tư
Nếu mà xưa đừng nói ừ
Thì nay đâu có buồn như thế này
Vì sao trời tím màu mây
Cho chim lẻ bạn biết bay phương nào
Vì sao lòng buồn nao nao
Hôm nay không biết vì sao tôi buồn !

H B
Han Bang 12.05.2009 13:13:27 (permalink)
dohop 12.05.2009 14:28:46 (permalink)
0

Trích đoạn: Han Bang





Ngông
 
Cái thú mần thơ khoái chạy rông
Bôn ba đến nổi cẳng sưng phồng
Hiên ngang luận kiếm bầy tà phái
Lịch lãm bình thi đám chánh tông
Xốc ngược văn đàn chèn nước nhược
Dằn tưa chiếu luật ấp non bồng
Vui chơi phỏng độ mươi năm nữa
Xuống lỗ nằm im dẹp thói ngông
 
Đồng lão
 


NGÔNG !
Trời cho chân để chạy chơi rông
Giày vớ hẩn hoi chẳng sợ phồng
Thơ thẩn đâu nề niêm với luật
Hát hò chẳng kén nhịp cùng tông
Tung tăng vui bước thăm bè bạn
Xa chốn đào lê,tránh bưởi bồng
Cơm vắt muối mè ta dạo bước
Mặc tình thiên hạ bảo rằng ...ngông ! 
Nha uyen

Ghé thăm huynh nè sao mà giận dzữ dzậy ,ủa? hoá ra Quang Hiển cũng là người cũ mà nick mới ha, nên biết rõ huynh thế,mụi kg bit huynh còn có tên là Lão Ngoan Đồng cơ đấy,thảo nào Sương Anh bảo nghe giọng Quang Hiển  thấy quen quen, nhưng chưa đoán ra là ai,thôi chúc huynh hết bùn nha,hihi NU







(
O

(()   )
 
                      O o                       

    )     () o  

(     o )      )

  O     )

(     o  
()    0 
)   O )   O

()   ( o 
)    o)
o__O_
_ ()
NGHÊNH NGÔNG
Chỉ còn sở hữu khố cà rông
Mảnh vải đủ che cái chỗ phồng
Tư sở bay hơi theo chứng khóang
Tiền tài bốc khói xuống cùng tông.
Tình duyên long mối hàm hồ đứt.
Nhà cửa tiêu tan dắt díu bồng.
Còn lại chân trời xa mút chỉ
Lầm lì với bóng đổ nghêng ngông
 __}{______}{______}{__
(______
Trần Mạnh Hùng______)
{}         9-5-2009 5: 07Pm            
{}   

 
Mái Ấm Nhà Thơ
Thân ngồi yên chổ "Ý" chạy rông
Bút kiếm múa men thơ thổi phồng
Chánh tà ai thấu tình phe phái
Bình luận thơ đàn chọn đúng tông
Thi phú đối nhau nhiều chỗ nhược
Kẻ trên nhìn xuống với tay bồng
Mái ấm nhà thơ luôn mở rộng
Lục hòa trên dưới dẹp trí ngông
Mytutru_7.5.2009


Ý thơ buồn cứ chạy lông nhông
Chạy miết một hơi giáp cả vòng
Nhìn, ngó, trông xa tình trải rộng
Thi đàn là mộng...sắc...hư...không
Phe phái chánh tà ai biết được
Mặc kệ cái đời ấy bất công
Thơ rơi cứ viết lấy đôi dòng
Buồn khóc, vui cười phải vậy hông?

H B


Thơ nào mà ý chã chạy nhông
Luôn qua lách lại léo lòng vòng
Treo mây xuống bể lên ngàn ngẫn
Khó bắt được lòng...kẻ thong dong
......
Thơ nào mà ý chã chạy rong
Tung tăng vui khóc cứ lòng vòng
Gieo hoa đệm gấm... nên còn rỗng
Thoát được đời ngông...hoá hư không ! 

lelong.


Thơ nhớ Lê Long rớt lệ lòng
Chân thơ cứ chạy cà lông nhông
Ý thơ mới ló, lời thơ chộp
Bút rơi vài chữ gửi đến Long 

Hàn Băng



Ý thơ buồn chạy nhông nhông nhông
Làm ta thương nhớ mong mong mong
Men thơ nào uống xỉn xỉn xỉn
Cho ta thỏa tính ngông ngông ngông
Ai chánh ai tà mặc mặc mặc
Đối lên đội xuống xong xong xong
Chưa xong thì thở hển hển hển
Vẫn thương nét đẹp phồng phồng phồng
 
dohop 12/05/09 – Chẳng biết có nghĩa gì hông?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 14:30:06 bởi dohop >
Han Bang 12.05.2009 18:01:44 (permalink)
0



Nín nín đi Long đừng khóc ròng
Thơ đợi Long về tặng áo lông
Lông ngỗng trên trời tiên may vội
Long tặng cho thơ khỏi lạnh lòng.

H B
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 18:38:34 bởi Han Bang >
Han Bang 12.05.2009 18:47:33 (permalink)
0




Ý thơ buồn chạy nhông nhông nhông
Làm ta thương nhớ mong mong mong
Men thơ nào uống xỉn xỉn xỉn
Cho ta thỏa tính ngông ngông ngông
Ai chánh ai tà mặc mặc mặc
Đối lên đội xuống xong xong xong
Chưa xong thì thở hển hển hển
Vẫn thương nét đẹp phồng phồng phồng
 
dohop 12/05/09 – Chẳng biết có nghĩa gì hông?




Xin chào do hop... trông, mong, ngóng
Chị hay anh ? Em biết được hông
Ý thơ lời nói, em chưa hiểu
Xin giải thích giùm em rất mong !

H B


( Hổng hiểu gì hết trơn hết trọi ! Hu...hu...hu...) 
Han Bang 12.05.2009 18:59:18 (permalink)
0




Phận nghèo

Tạo hoá sanh tôi kiếp số nghèo.
Công danh sự nghiệp mãi leo đeo.
Bao năm gắng sức dùi kinh sử.
Vậy mà nghèo khó mãi luôn theo!
dohoitapboi



Bạn than cái số bạn còn nghèo
Thôi thì bạn cố gắng mà theo
Công danh sự nghiệp đang chờ bạn
Mong bạn gặp gió thuận xuôi chèo.

Hàn Băng
Han Bang 12.05.2009 19:39:18 (permalink)
0


Nghèo ơi nghèo hỡi... nghèo là nghèo
Được bữa có phình, giờ lại teo
Uống nước phần nhiều mà vẫn héo
Cắm chân đất tốt vẫn loeo queo.

(thế có nghéo quá không?)

TKH





* Tiểu Băng hoạ với bạn cho vui nhé :

Nghèo chi nghèo rứa hỡi ơi nghèo
Cảnh nghèo thật khổ hổng ai theo
Thấy việc ngon ơ nhưng lại hẻo
Một mình tủi phận nằm chèo queo

H B

( Bạn này sao nghèo mãi thế? Đừng nghèo nữa bạn ơi ! Hu...hu...hu...Thấy bạn than mà Tiểu Băng buồn quá ! Hu...hu...hu...)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2009 19:54:16 bởi Han Bang >
Han Bang 12.05.2009 20:11:01 (permalink)
0



     Tứ Trụ Bái Quang Hiển      
-------------


                                     




  



                                          
Cho Tiểu Băng bái với cho vui hé ? Nhưng mà bái cái gì vậy chú Tứ Trụ ?                              
Han Bang 12.05.2009 21:21:30 (permalink)
0


Ngày Ấy-Bây Giờ


Kỷ niệm ngày ấy còn đâu
Giờ chỉ mưa gió chút sầu cô đơn
Đường xưa một bóng hoàng hôn
Người đi lầm lũi nỗi buồn bao quanh.
Tìm hoài không thấy bóng anh
Mưa không ngừng đổ giăng mành khắp nơi.
Không xong đổ tại số trời
Nhưng ai nào biết tình đời phong ba.

Trung Dũng




BÓNG NGƯỜI TRONG MƯA

Bóng người nghiêng ngã mưa sa
Âm thầm lầm lủi đi qua nẻo sầu
Tìm người biết kiếm nơi đâu
Qua mấy nhịp cầu vắng bặt tăm hơi
Chiều nay mưa rớt tơi bời
Gió sầu gọi mãi bao lời nhớ thương
Mưa tuôn ngập cả nẻo đường
Lệ rơi theo dấu người thương mờ dần


Hàn Băng





Thay đổi trang: << < 464748 > >> | Trang 47 của 64 trang, bài viết từ 691 đến 705 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9