NẮNG ẤM
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 64 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 946 bài trong đề mục
quynhhuong198 04.08.2009 17:23:07 (permalink)
0

Thuỵ Du 06.08.2009 10:40:59 (permalink)
0
 
 
Các bạn thân yêu của Thụy Du ơi.....Thụy Du về thăm các bạn đây.....Nhớ lắm Diễn Đàn thân yêu của chúng ta, nhớ lắm những ngày chúng ta cùng thơ với nhau & nhớ lắm cái nick Thụy Du đã cùng TD gắn bó trong suốt thời gian qua.
Các bạn vẫn vui khỏe phải không? Khi trở lại căn nhà thân thương của chúng ta, đọc tất cả những gì mà các bạn ghi lại đây trong thời gian TD vắng nhà, TD vô cùng cảm động các bạn ạ...
Thụy Du cảm ơn tất cả các bạn đã còn nhớ đến Thụy Du nha ! Thụy Du xin trân trọng tất cả những ân tình ấy....
Thương mến chúc các bạn luôn vui tươi - nhiều hạnh phúc & nhiều thơ hay nhé.....
 
Thân yêu,
 
thụy du
 
Cô Du về thăm Hàn Băng đây HB à....Vui nhé HB !
quynhhuong198 08.08.2009 21:43:02 (permalink)
0

nhatran89 11.08.2009 00:47:40 (permalink)
0










VẺ ĐẸP CỦA TÌNH BẠN

Vẻ đẹp của tình bạn
Thật tuyệt vời đấy nha
Chấp cánh sẽ bay xa
Đến vùng trời hạnh phúc
nhatran89 11.08.2009 00:49:34 (permalink)
0







Ta cùng khoác tay nhau
Đi trên quãng đường dài
Trong ánh nắng ban mai
Hoa hồng luôn thắm màu

nhatran89 11.08.2009 11:21:12 (permalink)
0










Hoa hồng một đoá ai trao
Trông hoa lòng lại dạt dào chi chi
Hổng hiểu vì sao lạ kì
Nhìn hoa lại chút sầu bi thế này ?

quynhhuong198 22.08.2009 15:04:17 (permalink)
0

Rdinh 27.08.2009 05:07:28 (permalink)
0


 



Rdinh 27.08.2009 08:52:06 (permalink)
0
 

 

 


BƯỚC CHÂN TRÊN LỐI THU XƯA

Đường xưa lạnh giá sương mù
Người đi mang cả tình thư năm nào
Lá Thu xào xạc lao xao
Cho lòng cô lữ nao nao tơi bời
Đường Thu chân bước lẻ loi
Người về chốn cũ ... ai ơi còn chờ !
Mấy Thu thuyền đã xa bờ
Nhìn cây chiết lá thẫn thờ lòng ai
Buồn trông dáng liễu mảnh mai
Ngập ngừng chân bước u hoài niềm riêng
Đường xưa hoang vắng muộn phiền
Trời Thu sầu vẫn triền miên mãi sầu
Giọt sương trắng chảy về đâu
Hai bên nỗi nhớ Tương cầu chờ mong
Gió Thu vi vút nhói lòng
Một vùng Thu lạnh chiều đong vây người
Thu vàng cánh gió chơi vơi
Bao nhiêu lá đổ lệ rơi bấy hàng
Tiếng Thu nức nở miên man
Lòng người lệ đắng tràn lan thác ghềnh
Chênh vênh đồi vắng chênh vênh
Lối Thu vắng lặng buồn tênh chân ngườI

Hàn Băng
 



Rdinh 28.08.2009 18:46:45 (permalink)
0
 




Chú Rdinh ới ơi !
Chú đi tìm giúp
Một Vì Tinh Tú
Nhỏ nhoi trên trời
Có người nhớ quá
Nhớ bé lắm rồi !

Hàn Băng

( Người ngồi trong tranh nhớ đấy ! Hổng biết anh đó là ai nữa ! Cháu nhìn hình mà nói thí đại cào cào ! Hi...he...he...ka...ka...kà ) 






Đừng la lối nhe Tinh Tú, chú chỉ nói chơi với HB thôi, chú không biết răng Tinh Tú như thế nào đâu. Vì cứ hay đời kẹo nên chú đóan là thế nào sau một trăm năm Tinh-Tú cũng phải rụng răng thôi. Rdinh
Đính kèm (1)

< Sửa đổi bởi: Rdinh -- 28.8.2009 17:42:26 >

Rdinh 28.08.2009 18:59:18 (permalink)
0
 

 
 




Kha Khả Tú 28.08.2009 21:40:38 (permalink)
0







Chú Rdinh ới ơi !
Chú đi tìm giúp
Một Vì Tinh Tú
Nhỏ nhoi trên trời
Có người nhớ quá
Nhớ bé lắm rồi !

Hàn Băng

( Người ngồi trong tranh nhớ đấy ! Hổng biết anh đó là ai nữa ! Cháu nhìn hình mà nói thí đại cào cào ! Hi...he...he...ka...ka...kà ) 






Đừng la lối nhe Tinh Tú, chú chỉ nói chơi với HB thôi, chú không biết răng Tinh Tú như thế nào đâu. Vì cứ hay đời kẹo nên chú đóan là thế nào sau một trăm năm Tinh-Tú cũng phải rụng răng thôi. Rdinh
Đính kèm (1)






Răng em trắng muốt ấy mà
Đủ đầy không bị sâu nha Chú Rdình
Nhìn rõ răng em rất xinh
Đều như hạt bắp trắng tinh đẹp nào
Tú nhớ chú Rdinh khóc, gào
Thét, la, kêu, gọi mau vào vườn thơ
Trăng vàng đang dệt vần chờ
Gieo bao nhung nhớ giấc mơ ngày nào
Bây giờ Tú bay cái ào
Làm xong công việc Tú vào mối tơ
Ngắm nhìn trăng sáng ngẩn ngơ
Chị Hằng đang thả tình thơ xuống trần
...

Kha Khả Tú


Rdinh 05.09.2009 10:04:55 (permalink)
0
 
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM TUỔI THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH



 


 
Cảm ơn Hàn-Băng đã đến chúc vui chú nhân ngày tròn một năm chú vào VNTQ.
Chúc HB luôn an vui xuất xưởng được nhiều thơ hay.
Chú Rdinh
Rdinh 05.09.2009 23:11:19 (permalink)
0
 
MỪNG SINH NHẬT TRÒN NĂM TUỔI THƯ QUÁN CỦA CHÚ RDINH
 
Hà-Ngân-Hà đại-diện :
Nhã-Trần
Shumei
Lili
Dalena
HànBăng
Kha-Khả-Tú
Dương-Mỹ-Hoa
Dương-Thái-Hòa
Kha-Hán-Quân
Nguyễn-Vũ
Nghinh-Tuấn
Vĩnh-Hùng
Vĩnh-Nghiêm
Otoyuko
Quân-Vương
Trọng-Cẩn
Thái-Hồng
Hưng-Vinh
Dương-Ngọc-Hà
Le_mile
0092
 
Cảm ơn các cháu đã đến chia vui với chú nhân ngày tròn năm chú vào VNTQ.
Xin chúc các cháu được moi sự như ý, sáng-tác nhiều thơ hay
Giờ mời các cháu cùng vào dự tiệc (ảo) với các thi nhân.
Rdinh




 
Hoàng An 05.12.2011 16:33:55 (permalink)
0
[Mười Sáu Bông Hoa.

Cẩm Tú ngày xưa ở CHỐN NAO
Ang gel trôi dạt tận NƠI NÀO
Hoa Ban rực tím trời thương nhớ
Phượng Yến má hồng đất ĐẢO CHAO
Thoa Diệu ông mai se chĩ thắm
Hải Âu mối giới gá TÀO LAO
Ngày Xưa biền biệt không ai biết
Ma Nữ Đa Tình hẹn ƯỚC TRAO.
~<>~
Mùa Đông năm ấy thấy EM CƯỜI
Như Ngọc đẹp xinh định GHẸO CHƠI
Hoa Lục Bình chiều trôi rực tím
Biển Bồng Hoang vững chảy TÌNH ĐỜI
Thủy Dung hoa mộng tình hoang vắng
Nguyễn Ngố Mơ xa gợi CUỐI TRỜI
Cô Bé Buồn xưa nay giã Biệt
Cô Đơn câm lặng chẳng NÊN LỜI
Thay đổi trang: << < 616263 > >> | Trang 63 của 64 trang, bài viết từ 931 đến 945 trên tổng số 946 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9