THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 46 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 01.01.2009 11:33:07 (permalink)
0




THÁNG GIÊNG & EM
 
Tháng giêng đẹp như lòng em xuân dậy
Chiều trôi trôi nắng gió ghen hờn
Thơ úa rụng bên đời hờ hững
Một mình anh cào xé trái tim mình
 
Cứ im ắng cho lòng quắn nhớ
Làm con ốc vặn hồn trong võ đam mê
Biển cứ dội trùng trùng con sóng vỗ
Bờ yêu thương đợi mãi gió xuân về
 
Em hòang hôn sắc chiều đang rừng rực
Để cọc còi đồi núi cháy trơ gan
Cây cứ xanh hoa cúc vàng cứ nở
Mà lòng anh tím rịm cả chiều xuân
 
Em là đá anh làm rêu che nắng
Em là cây anh làm gió ru hời
Em là sông anh làm cửa biển khơi
Uống cạn tình em miên man chảy. 
 

Nguyên Hải 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 13:00:53 bởi NGUYÊN HẢI >
#1
    Bụi Tím 02.01.2009 08:39:31 (permalink)
    0
    Tím gom tất cả thơ của NH về chung topic này cho anh nhé...
    Anh bấm vô chữ trả lời trong topic này mà đăng bài hen...chứ đang rải rác như vậy hổng kiểm soát được á....
    Còn những bài thơ kia sẽ xoá hoặc để tự động nó sẽ chìm mất thôi...
    Chúc anh vui...mãi sáng tác đều anh hén....
     
    LỐI MÒN CHÂN MẸ
     
    Nhấp nhô sóng đất ven đồi
    Đường truông tên gọi từ hồi xa xưa
    Còng lưng dưới nắng, trong mưa
    Mẹ xum xúp chạy gánh trưa đất dòn

    Gánh nghèo đổ miết chưa mòn
    Thân gầy mẹ gánh đời con nhọc nhằn
    Gánh mồ hôi nấu cái ăn
    Gánh tơ sương lạnh dệt chăn con nằm

    Đường truông mòn tháng tàn năm
    Dấu chân mẹ bước con thầm nhìn ra
    Con đường truông ải mẹ qua
    Mấy thời đạn trấu, bom sa dập dồn

    Vai sần đòn gánh oằn cong
    Tiếng kêu kĩu kịt nhịp lòng mẹ yêu
    Xuân nay tuổi mẹ đã chiều
    Lòng con xa xứ nhớ nhiều mẹ ơi.

                                Nguyên Hải
    #2
      Bụi Tím 02.01.2009 08:41:38 (permalink)
      0
      CỬU KHÚC
           CHÀO XUÂN


      Thấm thoắt thời gian đã lại xuân
      Trời hanh sương nhẹ áng mây suông
      Nước non xanh mượt mầm hoa hé
      Hương đất trong lành thảm nắng buông
      Én lượn oanh ca âm sắc quyện
      Đào khoe mai trổ ánh trăng luồn
      Gió mưa ngưng tạnh ngày tươi sáng
      Nhắp chén đời vui khúc khởi nguồn.
       
      Khởi nguồn xuân mới dậy râm ran
      Phố thị làng quê khắp rộn ràng
      Bán bán góp gom lo đón tết
      Mua mua sắm sửa lựa thêm hàng
      Mặt mày hớn hở người người mẩy
      Gấm lụa xôn xao kẻ kẻ sang
      Siêu thị, chợ chiều đông khít nghịt
      Tiền vung bạc vãi nét  hân hoan.
       
      Hân hoan có mợ đọng suy tư
      Tính toán làm sao đặng đủ hừ !
      Con dắt con bồng ăn với mặc
      Nợ đòi nợ khất sắm nào thư
      Năm qua phận khó cày tơi  tả
      Tết lại thân cùng xới ngất ngư
      Phiên chợ cuối năm sờ túi nhẹ
      Cho sao hưởng vậy biết răng chừ. 

      Răng chừ những phận sống cơ hàn
      Vé số, ve chai  tối ngủ đàng
      Hờ hững tháng năm, lơ mấy  bận
      Nâng niu  quang gánh, kiếm đôi ngàn
      Vợ đau  con học  ngày còn vất
      Mẹ yếu  nhà hư tết dám màng
      Cầu đủ, tha phương xoay xở sống
      Có đâu thư thả đón xuân sang.
       
      Xuân sang trong ải với ngoài biên
      Chiến sĩ  xa quê nhớ bạn hiền
      Hải đảo gồng mình say nắng gió
      Tiền đồn căng mắt giữ bờ hiên
      Lời yêu,bến chứng đêm hò hẹn
      Sợi nhớ,trăng soi buổi ước nguyền
      Nhắn với người thương vài tết nữa
      Tang bồng thư thái thỏa niềm riêng.
       
      Niềm riêng đâu thể tỏ cùng ai
      Non nước xuân trôi  đậm gót hài
      Đón Chúa  chúc mừng hơi chột dạ
      Xây đời tiến vững cũng bùng tai !?
      Riêng phường tham nhũng nghe còn mệt
      Mấy mảng công quyền cải chửa lay
      Quyết liệt kỳ nầy tung lực mới
      Triệt phường ruồi muỗi,dưỡng Ngài hay. 
        
       Ngài hay, Ấu khỏe bởi tươi dâu
      Được kén nhà ươm mặc sức thâu
      Cần mẫn quên mình tơ lụa trải
      Hân hoan góp lực chiếu xuân hầu
      Tết về nông rỗi mà cơm đứng
      Khách viếng Tằm lên phải nước chầu
      Mới rõ câu  Kiều thân gánh nghiệp
      Bộc nô được vậy lại thêm cầu.
       
      Thêm cầu xuân tới sẽ vui hơn
      Những cánh chim non bớt tủi hờn
      Thỏa gội thân mình khi nắng rạng
      Tròn ôm cánh mẹ lúc mưa cơn
      Muôn nhà tổ ấm đầy hương vị
      Khắp nẻo đường vang rộn trống đờn
      Làng xóm phố phường reo mở hội
      Mực tàu giấy đỏ thắm vàng son.
       
      Vàng son chữ nghĩa mãi còn ghi
      Yêu kính nàng xuân há đợi thì
      Mong được mỗi ngày như tết rứa
      Ước xin vạn sự giống xuân ri
      Đầu  năm phúc lộc đầy trăm họ
      Cuối tiết an lành đến khắp chi
      Khai bút giao thừa  chào Tết đến
      Xin mời thân hữu hãy nâng ly.
                           Nguyên Hải 
                                                                                             
        
        :: Bài thơ đưa vào TV ::
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 04:16:38 bởi Viet duong nhan >
      #3
        Bụi Tím 02.01.2009 08:44:15 (permalink)
        0
        XA MẸ
         
        Nay con về không còn thấy mẹ
        Hàng cau buồn  lặng ánh trăng treo
        Lối ngõ vào đất lạnh,  sân rêu
        Nhà hiu quạnh, bếp tàn vắng khói
         
        Dòng sông trôi lặng lờ ấp ủ
        Giọt phù sa bồi đắp nương biền
        Đời mẹ Sương-Nắng-Gió triền miên
        Để con Ấm-Lành-Vui đến lớp
         
        Dẫu cuộc đời trăm ngàn cay đắng
        Vẫn hương thơm, nhụy ngọt trong lành
        Mẹ giữ riêng mình bao xót-mặn
        Sữa mớm con, vắt kiệt thân gầy
         
        Nhớ buổi rong chơi  ngày thơ dại
        Mẹ gọi về mắng nhiếc dăm câu
        Anh em cùng nhìn nhau nín lặng
        Lời dịu  hiền, giọng nói khắc khe 
          
        Nay lũ con mỗi nhà mỗi đứa
        Đứa cày sâu, đứa chốn thị thành
        Cây một cội, nhánh, cành khác hướng
        Xanh tươi, sạm nắng, lẽ  đời trao
         
        Giờ ra đi muốn ngắm lại đàn
        Nên cứ nuối, hơi tàn chưa tắt
        Chờ đứa  phương xa về vuốt mắt
        Giây cuối cùng  mẹ biệt ly con
         
        Lẽ hồng trần “sinh ký, Tử quy”
        Nhưng  mất mẹ chẳng gì bù được
        Mùa báo hiếu, bùi ngùi nguyện ước
        Linh hồn người siêu thoát Tây Phương
         
                                                                       Nguyên Hải   
        R  
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 04:20:34 bởi Viet duong nhan >
        #4
          Bụi Tím 02.01.2009 08:46:42 (permalink)
          0
          HƯƠNG TÌNH
           
          Kính tặng Nhà thơ NGUYỄN KHOA ĐIỀM


          Chim sãi cánh chiều nghiêng
          Mây trôi về bến cũ
          Nước non tình ấp ủ
          Ngọt đắng hòa yêu thương

          Ngập chìm trong ngát hương
          Bỗng nhớ thầm tuổi mẹ
          Bàng bạc khói  sương mờ
          Hồn quê ray rức quá

          Đường mòn xưa sõi đá
          Nhớ bàn chân người qua
          Ru hàng cấy xanh lớn
          Mơ ngày mai thắm hoa

          Trời thu chiều thay lá
          Lát đát nhè nhẹ rơi
          Chim líu lo đùa chơi
          Lá vàng chao bên cội

          Đất mẹ ngào ngạt thơm
          Ngọt lòng hoa nhụy thắm
          Thời gian !
          Thời gian trôi dằng dặc
          Vương lại chút...Hương...Tình.

                                   Nguyên Hải


          MƯA


          Mưa rơi  nước có về nguồn
          Nước trôi ra biển, sợi  buồn có theo
          Mà sao những hạt mưa gieo
          Nặng lòng nhân thế lêu hêu những tình

                                    NGUYÊN HẢI

          TÌNH LỠ

          Vắt trái tim khô chút máu hồng
          Hoà cùng ngấn lệ giọt sầu đông
          Pha thêm cặn mực cào nghiêng đáy
          Thư viết cho em tự nỗi lòng

          Mực thắm mấy  đời hương sắc thơ
          Bạc đầu hòan kiếp  sống trong mơ
          Yêu em mãi thuở còn chưa biết
          Đâu phải rằng yêu chỉ mới giờ

          Mòn mỏi đợi chờ đời lẻ loi
          tình không đêm vắng, ánh trăng soi
          Nguồn tim đổ suối bao lần cạn
          Đầy vơi giòng lệ hoá sông Hoài

          Em đã sang đò chuyện đã qua
          Ngày xưa dáng liễu nay đài hoa
          Em đi để bóng người theo bóng
          Luân kiếp khi nào mình với ta !

                          NGUYÊN HẢI
          LẶNG LẼ

          Cứ mỗi bận gặp nhau
          Mặn lòng như lệ ứa
          Vậy mà sao hai đứa
          Lại chẳng nói năng chi

          Ánh mắt đưa thầm thì
          Nụ môi cười bẽn lẽn
          Lỡ gặp khẽ gật đầu
          Mà chân lê nằng nặng

          Những niềm riêng dấu lặng
          Tím sắc chiều bâng khuâng
          Đắng lời nhạc sông ngân
          Không nhịp cầu Ô thướt

          Đường dài chân ngắn bước
          Ôi biết đến bao giờ
          Cho hồn người ngự được
          Chốn bồng đảo nhân tình

          Một đêm ngọn gió xinh
          Mơn man như mách lẽo
          Rằng:"một nàng nhờ gởi
          Sợi nhớ đến nơi nầy"

          Giữa gíâc mộng còn say
          Gà canh tư gọi sáng
          Bổng giật mình quờ quạng
          Dụi mắt chỉ chiêm bao

          Biết vậy vẫn mơ hồ
          Hình như là chuyện thật
          Nghĩ thấy mình ngây ngô
          Một tình yêu lặng lẽ.

                          NGUYÊN HẢI


           :: Những bài thơ đưa vào TV :

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 04:26:06 bởi Viet duong nhan >
          #5
            Bụi Tím 02.01.2009 08:49:21 (permalink)
            0
            MẸ NHẮC

            Nhớ thương nhờ sóng mô bay  (mobil)
            Từ quê mẹ nhắc con, ngày giổ cha
            Ly hương giữa chốn ta bà
            Chiều đông, quán nhỏ nhoà...nhoà, mắt...cay !

                                                 NGUYÊN HẢI
             
             
            Tháng giêng đẹp như lòng em xuân dậy
            Chiều trôi trôi theo gió ghen hờn
            Thơ úa rụng bên đời hờ hửng
            Một mình anh cào xé trái tim mình

            Cứ im ắng cho lòng quắn nhớ
            Làm con ốc vặn hồn trong võ đam mê
            Biển cứ dội trùng trùng cơn sóng vỗ
            Bờ yêu thương đợi mãi gió xuân về

            Em hoàng hôn sắc chiều đang rừng rực
            để cọc còi đồi núi cháy trơ gan
            Cây cố xanh, hoa cúc vàng cố nở
            Mà lòng anh tím rịm cả chiều xuân

            Em là đá, anh làm rêu che nắng
            Em là cây, anh làm gió ru hời
            Em là sông, anh làm cửa biển khơi
            Uống cạn tình em miên man chảy.

                                                Nguyên Hải


            #6
              Bụi Tím 02.01.2009 09:15:36 (permalink)
              0
                   

              TÌNH LỠ

              Vắt trái tim khô chút máu hồng
              Hoà cùng ngấn lệ giọt sầu đông
              Pha thêm cặn mực cào nghiêng đáy
              Thư viết cho em tự nỗi lòng
              ............

              Mòn mỏi đợi chờ đời lẻ loi
              tình không đêm vắng, ánh trăng soi
              Nguồn tim đổ suối bao lần cạn
              Đầy vơi giòng lệ hoá sông Hoài

              Em đã sang đò chuyện đã qua
              Ngày xưa dáng liễu nay đài hoa
              Em đi để bóng người theo bóng
              Luân kiếp khi nào mình với ta !

                              NGUYÊN HẢI

               
              Tình Lỡ Còn Chi?
               
              Tim đã khô hồng còn vắt chi
              Tình đã lỡ rồi đừng khắc ghi
              Thời nay viết thơ đâu bằng mực
              Người ơi đây phím Enter đi
               
              Em đã sang đò con nước xuôi
              Mòn mỏi đợi chờ cũng thế thôi
              Chi bằng anh hãy vui duyên mới
              Để em khỏi ray rức một đời
               
              Bạc đầu lời hứa chỉ là mơ
              Ta yêu nhau mãi - cũng câu thơ
              Oan oan bao kiếp - nay hoàn trả
              Luân hoài vạn nẻo - thoáng hư vô
              Bụi Tím....
              Hí hoá vui vào câu với anh ha....
              Chúc năm mới an khang thịnh vượng - phát tài...
              #7
                NGUYÊN HẢI 02.01.2009 09:31:00 (permalink)
                0
                Chúc mừng năm mới 2009! 

                 

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 11:00:10 bởi NGUYÊN HẢI >
                #8
                  NGUYÊN HẢI 02.01.2009 09:41:56 (permalink)
                  0





                  MẶN

                  Mặn môi tiếng thở quen hơi
                  Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
                  Mặn tình trăn trở thâu đêm
                  Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau

                  Nguyên Hải

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 03:07:55 bởi NGUYÊN HẢI >
                  #9
                    CTT 02.01.2009 10:33:32 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: NGUYÊN HẢI

                    MẶN
                    Mặn môi tiếng thở quen hơn
                    Mặn lòng tim nhịp thành lời yêu em
                    Mặn tình trăn trở dài đêm
                    Mặn đời cát bụi còn thèm tìm nhau

                    Nguyên Hải


                     
                        NGỌT
                     
                    Ngọt môi nên phải tìm nhau
                    Ngọt lòng thỏ thẻ lời ai bên mình
                    Ngọt tình tim đã khắc hình
                    Ngọt đời bụi tím nên tình đơn côi
                    Chân Trời Tím...
                    #10
                      NGUYÊN HẢI 02.01.2009 13:58:18 (permalink)
                      0






                      XẺ CHIA

                      Cho anh chia nửa nỗi  lòng
                      Mà em đã dệt nên dòng thơ yêu
                      Dẫu đời sớm nắng mưa nhiều
                      Tim anh sẽ nguyện phần nhiều trao em

                      Trái ngang lệ thắm màn đêm
                      Trời già muôn thuở ghét ghen má hồng
                      Trách chi trăng - nước hai lòng
                      Khi đùa sóng biết, khi dòng thác khô

                      Hồng loan cùng phận má đào
                      Càng cay đắng lắm càng giàu tình thơ
                      Xin em thôi những mộng mơ
                      Gắn liền hai nữa mong chờ bấy  lâu

                      Kết tơ xe chỉ cau trầu
                      Để cùng xây trọn nhịp cầu yêu thương
                      Em về thắm phấn ngát hương
                      Đời anh thôi những đêm trường cô đơn

                      Xin em đừng dỗi đừng hờn
                      Vị tha cho kẻ cầu hôn Lắm điều
                      Dẫu đời sớm nắng mưa chiều
                      Tim anh đã nguyện phần nhiều trao em.

                       
                      NGUYÊN HẢI





                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45621/6FD2A96E6C9241099E6CC3B1C0FA953A.JPG[/image]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 13:03:40 bởi NGUYÊN HẢI >
                      #11
                        NGUYÊN HẢI 02.01.2009 14:28:57 (permalink)
                        0




                         
                         
                        VIẾNG HÀN MẠC TỬ

                        Đồi Quy Hòa sóng xô nhịp nhịp
                        Vỗ chân ghềnh trăng vỡ sao rơi
                        Hồn thơ nghe suối nhỏ tình đời
                        Tiên không lại ai người đến viếng

                        Trăng nhân ái chẳng hờn giận liễu
                        Đã cùng chàng bán anh trăng khuya
                        Khi tỏ khi  mờ trăng miết xẽ chia
                        Ru khe khẻ mộ Hàn thi sĩ

                        Khói hương thơm vọng lời thôn Vĩ
                        Nơi âm u Hàn có nhớ chữ điền
                        Nhớ bắp lay, lá trúc chao nghiêng
                        Nhớ lời trách ai  chưa về thăm Huế?!

                        Trong Bẽn Lẽn cũng buồn vui nhân thế
                        Mỗi mảnh đơi đầy hoa cỏ yêu thương
                        Nằm đây nghe nhịp  thở trùng dương
                        Vớt sóng bạc đầu xem trăng vỡ

                         
                        NGUYÊN HẢI

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 13:06:06 bởi NGUYÊN HẢI >
                        #12
                          NGUYÊN HẢI 02.01.2009 14:55:53 (permalink)
                          0



                          HUẾ XUÂN

                          Nhịp xuân mơn mát rộn tình cây
                          Chao nón bài  thơ hong tóc đầy
                          Tha thướt gót hài  phơi phới dạo
                          Ấp e thư pháp thả hồn bay
                          Hương Giang mượt sóng mơ màng chảy
                          Núi Ngự khoe mình đủng đỉnh say
                          Thành Nội đền - đài hương khói tỏa
                          Cố đô hồn Nguyễn đượm trời mây.

                                                  Nguyên Hải

                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.01.2009 02:15:47 bởi NGUYÊN HẢI >
                          #13
                            NGUYÊN HẢI 02.01.2009 16:16:16 (permalink)
                            0
                            Tưởng vài  phút vui chơi nơi trần thế
                            Nào ngờ vui mãi  đến điêu linh
                            Bùi Giáng




                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/45621/5B34411E2C38475D9E8BC290FD69EA21.jpg[/image]
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.01.2009 17:44:17 bởi NGUYÊN HẢI >
                            Attached Image(s)
                            #14
                              NGUYÊN HẢI 02.01.2009 16:38:36 (permalink)
                              0





                              YÊU
                              & KIÊU

                              Em không muốn hiểu
                               một điều dù rất thật
                              Nên dối lòng
                              cố ngoảnh mặt làm ngơ
                              Đôi mắt anh
                              em có chút thẩn thờ
                              Vẫn cứ nén lòng
                              dại khờ đắm đuối
                              Nét kiêu sa
                              vậy mà vụng về bối rối
                              Để dư  thừa
                              những cử chỉ ngây ngô
                              Mấy bạn cười
                              họ chế diểu em thô
                              Đành chịu vậy
                              bởi hình như em đã…
                              Nghĩ cũng giận
                              sao anh lặng thầm lạ quá
                              Đàn ông gì !?
                              nhát gái thấy mà yêu.
                              Rộn lòng em
                              có lúc muốn thử mắng liều
                              Anh ngốc thế
                              chẳng hiểu gì về con gái 
                              Nghĩ cũng ngại 

                              Và vô cùng áy náy
                              Mình chưa vẽ được
                               biểu đồ tự ái cánh mày râu

                              Rồi lặng thầm suy nghĩ đâu đâu 
                              Rằng có phải mình đã yêu 

                              Và mình đã kiêu hơi quá.!? 
                                                                              
                               Nguyên Hải 
                               

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.01.2010 16:24:17 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 46 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9