THƠ NGUYÊN HẢI
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 680 bài trong đề mục
NGUYÊN HẢI 05.01.2009 22:03:39 (permalink)
0



 
 
 
KHÔNG ĐỀ
 
Em vẫn chưa về với quán thơ
Bâng khuâng anh đợi, nhớ thương chờ
Phím lặng , đàn im chiều đông nhạt
Chân trời lụa tím vạn sầu  mơ.
 
Nguyên Hải

#31
    NGUYÊN HẢI 05.01.2009 23:29:58 (permalink)
    0




     
     
    MAI, TRÔNG MONG EM
     
     
    Anh bấm chuông hòai chẳng thấy ai
    Rèm buông, cửa đóng, cổng then cài
    Bên giậu sân nhà dăm bướm lựợn
    Tàn đông lá rụng, nụ đầy...  MAI!!!
     
    Dạo bước thẩn thờ bên ngỏ hẹp
    Lạ người chó sủa, bước chân lui
    Bấm bụng nhẹ nhàng quay lại cổng
    Với tay cong tât, bụng rằng...TRÔNG!!!
     
    Tìm bảo chờ em, đầu bảo... chớ!!!
    Người ta, liệu... sắp bước theo chồng?!
    Ngực nhói, vùng tim tăng nhịp đập
    Tối sầm mắt vẫn hướng về...MONG!!!
     
    Chạng vạn, vệ đường trinh nữ khép
    Như mắt mi em cũng nháy  mềm
    Thương quá thử liều, ta hôn khẻ
    Dịu  dàng hơi thở, nén chờ...EM!
     
    Nguyên Hải

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    #32
      NGUYÊN HẢI 06.01.2009 02:50:17 (permalink)
      0




       
       
       
      GAM MÀU XUÂN MỚI
       
      Sáng nay một chồi non mới hé
      Còn trong veo điểm sắc trời xuân
      Như em vậy bờ môi hượm đỏ
      Cho mắt anh chìm bể trầm luân
       
      Bình minh thẹn khúc tia  bảy sắc
      Lung linh theo ánh giọt sương mềm
      Để ghen giận gió đưa xào xạc
      Anh âm thầm uống cạn hương đêm
       
      Tiếng chim hót vỡ oà mai sớm
      Gọi ngày lên vội với trới hồng
      Rộn rả xuân gam màu tất bật
      Quên! quên rồi giá lạnh chiều đông.
       
      Nguyên Hải
      #33
        NGUYÊN HẢI 06.01.2009 03:03:33 (permalink)
        0
        NÓI VỚI EM
         
        Ngày xưa ta cũng như em
        Tung tăng áo mới  bên thềm pháo hoa
        Mỗi xuân thêm tuổi mỗi già
        Nhìn em ta thấy ngày qua lẹ làng
         
        Mong em vui khỏe hiền ngoan
        Học thương học ghét vững vàng mai sau
        Cuộc đời vốn lắm sắc màu
        Trắng đen nhận rõ bước mau cùng người
         
        Xuân về hoa lá xanh tươ
        Em như chồi biếc giữa trời ban mai
        Tháng năm mãi miết trải dài
        Xuân đi xuân đến nào ai đứng chờ
         
        Đàn em là cả ước mơ
         
        #34
          NGUYÊN HẢI 06.01.2009 03:19:49 (permalink)
          0



          NGÀY XUÂN
                    NÓI VỚI EM
           
          Ngày xưa ta cũng như em
          Tung tăng áo  mới  bên thềm pháo hoa
          Mỗi xuân thêm tuổi mỗi già
          Nhìn em ta thấy ngày qua lẹ làng
           
          Mong em vui  khỏe hiền ngoan
          Học thương học ghét vững vàng mai sau
          Cuộc đơi vốn lắm sắc màu
          Trắng đen nhận rõ bước mau cùng người
           
          Xuân về hoa lá xanh tươi
          Em như chồi biếc giữa trời ban mai
          Tháng năm mãi miết trải dài
          Xuân đi xuân đến nào ai hẹn chờ
           
          Đàn em là cả ước mơ
          Cho năm châu rạng màu cờ Việt Nam.
           
          Nguyên Hải
          #35
            NGUYÊN HẢI 06.01.2009 03:49:48 (permalink)
            0



             
             
            THÔI  !!!
             
            Thôi nói làm chi một tiếng xin
            Khi người đã cố khép lòng tin
            Kẻ dâng luôn ước người vui nhận
            Ai hiến không mong bạn giữ gìn
             
            Thôi nói làm chi một tiếng đừng
            Cho lòng quặn thắt lệ rưng rưng
            Đường dài vạn nẻo đâu đường sáng
            Lối mộng mong về bến lại ngưng
             
            Thôi nhắc làm chi chuyện nhớ quên
            Thương thương nhớ nhớ lòng thênh thênh
            Cánh chim bạt gió chiều sương lạnh
            Tiếng Quốc gọi tình đêm nước lên
             
            Thôi trách làm chi chuyện đợi trông
            Làm sao nhốt kín tiếng tơ lòng
            Âm thầm rạo rực long lanh mắt
            Lặng lẽ bồi hồi lẩn thẩn mong
             
            Thôi mắng làm chi tiếng khóc cưới
            Đời vui  đâu mấy chín mười  mươi
            Bên nhau mắt biếc nhòa âu yếm
            Ly biệt môi cười  lệ rát ngươi
             
            Thôi khó làm chi  lúc giận thương
            Ngàn đau vạn khổ mãi miên trường
            Cây cành khô héo vào xuân chín
            Hoa lá, gương mầm lại ngát hương
             
            Thôi hảy đừng buồn kẻ tình say
            Tỉnh say, say tỉnh nỗi niềm cay
            Khi say là tỉnh lòng bầm nhớ
            Lúc tỉnh lại say tim héo gầy
             
            Thôi nhé cho ta tiếng thôi-đừng
            Người nên thôi ánh mắt dững dưng
            Khi lòng đã cháy men tình ái
            Quên dùm người hởi tiếng thôi-đừng...!!!
             
            Nguyên Hải
             
             
             
            #36
              NGUYÊN HẢI 06.01.2009 04:05:00 (permalink)
              0




               
               
              TƯƠNG TƯ CHIỀU
               
              Dằng dặc mỗi chiều thương nhớ ai
              Nghẹn lời vàng úa bóng trăng cài
              Hoàng hôn tím lặng về chân núi
              Mắt lệ mi buồn đẫm tóc mai
              Ngỏ hẹp đường mòn hương sắc nhạt
              Lối xưa người cũ bóng hình phai
              Tháng ngày ỏng ẹo vô tư mất
              Còn nỗi tương tư đắng dặm dài
               
              Nguyên Hải
              #37
                nha uyen 06.01.2009 09:06:42 (permalink)
                0
                ƯỚC MONG
                 
                Cởi gió đu mây vượt đại dương
                Gởi về bên nớ mấy vần thương
                Xứ người tết đến Mai không nở
                Đất mẹ xuân về Én lại vươn
                Nguyên Hải se lòng nhìn cách trở
                Nhã Uyên nhẹ cánh bước tha phương
                Ước mong sẽ có ngày ta gặp
                Nói chuyện văn thơ, xướng-họa Đường.
                 
                Nguyên Hải


                SẼ ĐƯỢC
                 
                Xa xôi cách trở vạn trùng dương
                Gửi chút tình riêng chút nhớ thương
                Nắng sớm tô mầu hoa sắc thắm
                Mưa chiều thả nhẹ sợi tơ vương
                Xuân về thôn xóm vàng mai nở
                Tết đến thiệp hồng gửi khắp phương
                Có ước có mong thời có được
                Ngắm trăng uống rượu vịnh thơ đường.
                 
                                                  nha uyen
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.01.2009 14:41:13 bởi nha uyen >
                #38
                  NGUYÊN HẢI 06.01.2009 18:23:41 (permalink)
                  0





                   
                   
                   
                   Quán Thơ ..!!!
                   
                  Đông về...
                   héo hắt vành môi
                  Gío khuya
                   xào sạt đưa tôi nỗi buồn
                  Thả hồn
                   lạc bến góc đời
                  Trầm luân một kiếp …
                  trống huơ mộng gầy
                  Quán thơ
                   cay đắng ai hay ?
                  Đợi ai vãng khách
                   gục đầu đợi ai
                  Chỉ là
                   gặp gỡ bèo mây
                  Biết ai thật dạ ..
                  đó đây tơ tình
                  Bụi Tím. 

                   









                   




                  NGƯỜI THƠ
                  RE: Quán Thơ của CTT
                   
                   
                  Rét mướt
                      em tái bờ môi
                  Anh Chưa ấp lạnh
                      buồn ơi là buồn !
                  Mười năm
                      Bóng lẻ
                          trăng suông
                  Anh mong về với
                          tròn vuông
                                 mộng gầy
                   
                  Đáng-cay
                          ta nếm
                                 cùng hay
                  Giao lưu
                          thư quán
                                 đừng ngày đợi ai
                  Duyên ta
                          bén rể           
                                 trúc mai
                  Trăm năm
                                 sánh bước
                                        ngất ngây
                                                tơ tình 
                   
                  Xin em 

                            trọn giấc
                                    mộng lành
                  Tơ trời

                           như đã
                                    tán thành duyên ta
                  Thật lòng

                          anh muốn một nhà 
                  Thuyền đi theo lái, Tím là theo Nguyên... ./.
                   
                  Nguyên Hải



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 18:20:14 bởi NGUYÊN HẢI >
                  #39
                    NGUYÊN HẢI 06.01.2009 20:06:56 (permalink)
                    0

















                    MAI CON VỀ THĂM MẸ !
                                               Kính tặng Má
                     
                     
                    Mai con về thăm mẹ, mẹ ơi !
                    Tha phương tê buốt cánh chim trời
                    Mà lòng quay quắt về hương xóm
                    Đông tàn, cuối chạp nước mắt rơi
                     
                    Con muốn ghi ra hết nỗi lòng
                    Hòng vơi bớt nhớ, cạn niềm mong
                    Bờ dậu, đường làng, đôi bầu cũ...
                    Chảy mãi  tâm con chẳng cạn dòng !
                     
                    Từ độ xa quê đến tận giờ
                    Ngọt mềm sữa mẹ, máu thành thơ
                    Thành đôi quang mới cho con gánh
                    Gánh mãi chưa đầy giấc mẹ mơ
                     
                    Cũng đành chữ hiếu chẳng tròn âm
                    Con biết rằng con có lỗi lầm
                    Công danh mấy chữ, thơ nhàu sách
                    Sự nghiệp đôi đường, nợ xót tâm
                     
                    Mỗi chiều con sợ lắm mẹ ơi !
                    Nóng lạnh miền trung , sợ chuyển thời
                    Sợ cảnh lá vàng  vào cung lặng
                    Là con mất hẳn một khung trời.
                     
                    Con phải về thôi
                    Con phải  về thăm mẹ, mẹ ơi
                     
                    Nguyên Hải
                     
                     
                     
                     
                     
                     

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.01.2009 09:58:14 bởi NGUYÊN HẢI >
                    #40
                      NGUYÊN HẢI 07.01.2009 13:55:48 (permalink)
                      0





                       
                       
                      ƯỚC MONG
                       
                      Cởi gió đu mây vượt đại dương
                      Gởi về bên nớ mấy vần thương
                      Xứ người tết đến Mai không nở
                      Đất mẹ xuân về Én lại vương
                      Nguyên Hải se lòng nhìn cách trở
                      Nhã Uyên nhẹ cánh bước tha phương
                      Ước mong sẽ có ngày ta gặp
                      Nói chuyện văn thơ, xướng-họa Đường.
                       
                      Nguyên Hải


                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 18:42:26 bởi NGUYÊN HẢI >
                      #41
                        NGUYÊN HẢI 07.01.2009 13:59:34 (permalink)
                        0




                         
                         
                        LẤP ĐẠI DƯƠNG
                         
                        Gom hết thi ca lấp đại dương
                        Trùng khơi nối lại kết miền thương
                        Én về nhẹ cánh chào quê hứa
                        Uyên đến vui đời thoát vấn vương
                        Hải dệt thiệp hồng mời khắp nẻo
                        Xuân dâng tiệc rượu đải ngàn phương
                        Nguyệt-Tơ xe chỉ duyên tình trọn
                        Cách trở đôi nơi, sẽ một đường.
                         
                        Nguyên Hải

                        #42
                          NGUYÊN HẢI 07.01.2009 14:49:19 (permalink)
                          0









                           
                           
                          HỎI BẠN
                           
                          Mạo muội đôi lời nhé bạn Uyên
                          Cảm thông dùm tớ chớ nên phiền
                          Xuân sang mấy bận hôn màu tóc?
                          Sức được bao hồi cụng sắc duyên?
                          Dạo bước vườn hồng gai có thép?
                          Thả hồn thân liễu sợi còn tiên?
                          Mốt mai gặp mặt thì ta biết
                          Khỏi ngở ngàn nhau nữ sĩ hiền.
                           
                          Nguyên Hải
                           
                           
                          MÌNH THƯA
                           
                          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
                          Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
                          Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
                          Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
                          Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
                          Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
                          Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
                          Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
                           
                          Nguyên Hải


                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.01.2009 18:46:14 bởi NGUYÊN HẢI >
                          #43
                            nha uyen 07.01.2009 18:43:21 (permalink)
                            0
                            HỎI BẠN
                             
                            Mạo muội đôi lời nhé bạn Uyên
                            Cảm thông dùm tớ chớ nên phiền
                            Xuân sang mấy bận hôn màu tóc?
                            Sức được bao hồi cụng sắc duyên?
                            Dạo bước vườn hồng gai có thép?
                            Thả hồn thân liễu lá còn tiên?
                            Mốt mai gặp mặt thì ta biết
                            Khỏi ngở ngàn nhau nữ sĩ hiền.
                             
                            Nguyên Hải
                             
                             
                            MÌNH THƯA
                             
                            Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa
                            Tên ta Nguyên Hải chẳng dư thừa
                            Râm râm tóc chớm  màu U... sáu...            = Under sixty
                            Đầm đậm thân tròn sức  Ố... thir...            = Over  thirty
                            Dầu dải tang bồng đen - đỏ - bạc
                            Trái ngang hồ thỉ nắng - mây - mưa
                            Lỡ duyên phu-thiếp rồi đi vó                      = Divorced
                            Hỏi bạn rồi, mình tự giác thưa...
                             
                            Nguyên Hải


                            TRẢ LỜI
                             
                            Võ vẽ dăm câu chữ thánh hiền
                            Quê mùa cục mịch chẳng như tiên
                            Vườn thơ vui bước câu thơ phú
                            Chẳng ước mơ gì chữ nợ duyên
                            Mấy bận xuân qua hông đếm xuể
                            Lúc quên lúc nhớ bạn đừng phiền
                            Tình thơ thắm thiết vần thi họa
                            Mong bạn mãi là bạn của Uyên.
                             
                                                    nha uyen
                             
                            #44
                              NGUYÊN HẢI 07.01.2009 22:37:25 (permalink)
                              0


                              TÌNH THIÊN THU !
                               
                              Vẫn là một chút nhớ nhung,
                              Mà sao khóe mắt rưng rưng giọt sầu..
                              .Mà sao dạ xót lòng đau,
                              Mà sao suối lệ tuôn trào chẳng vơi !
                              Người giờ nơi ấy xa xôi,
                              Có nghe trong gió những lời yêu thương ?
                              Tơ tình ai thả mà vương !
                              Lưới trời ai dệt trói buồn riêng ai !
                              Tình ơi sao mãi xa xôi,
                              Để bao thương nhớ rụng rơi theo mùa..
                              Để sàu héo úa trang thơ,
                              Đê đêm khắc khoải nổi chờ nỗi mong.
                              Gửi ai ước hẹn tình chung,
                              Thiên thu muôn kiếp tình nồng - thiên thu !
                               
                                                               nha uyen



                              TÌNH ANH
                               
                              Vo tròn bao nỗi nhớ nhung
                              Bờ mi lau sậy khép chung giọt sầu
                              Vườn xa bướm mõi cánh đau
                              Phấn hoa nào gió thổi vào đầy vơi
                              Nhuỵ mầm đã chốn xa khơi
                              Ai người chia xẽ những lời yêu thương
                              Trời xuân tơ trải nghìn vương
                              Lần tay  khẻ gở sợi  buồn cùng ai
                              Dệt thành dải lụa vàng trôi
                              Đón tình yêu ấy  kẻo rơi sang mùa
                              Sầu chi héo úa thơ ơi
                              Để hoa hồng thắm dâng mời người mong
                              Cách ngăn nào thể đếm đong
                              Kho đời nào chứa hết lòng Tình Anh.
                               
                              Nguyên Hải

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2009 11:02:53 bởi NGUYÊN HẢI >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 46 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 680 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9