Người xa xứ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục
Minh Xuân 22.03.2009 14:36:52 (permalink)
0
Hái chè
 
Tiếng chim rừng thánh thót
Cành hoa mận trắng hồng
Lá reo cùng bước chân
Cô gái Mông lên núi.
 
Cô đeo gùi qua suối
Sang nương chè xanh xanh
Búp chè non mơn mởn
Như hoa thắm trên cành.
 
Vườn chè Shan cổ thụ
Bên suối cạnh bản làng
Nơi hẹn hò đôi lứa
Cứ mỗi độ xuân sang.
 
Cô gái Mông nâng niu
Búp chè xanh trên tay
Bao nỗi niềm thương nhớ
Hái để đầy gùi này.
 
Tiếng sáo ai gọi bạn
Da diết bên núi đồi
Mùi hương chè ngan ngát
Lan bay tới đáp lời...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 17:42:30 bởi Minh Xuân >
#16
    Minh Xuân 30.03.2009 02:49:21 (permalink)
    0
    Tương tư
     
    Mới hay kỳ ngộ là đây
    Giọt quỳnh tương sánh cho đầy chén loan
    Bây giờ kẻ Bắc người Nam
    Tơ lòng muôn mối biết làm sao đây?
    Trời xanh cao chín tầng mây
    Đất dày có thấu sự này bởi ai?
    Hương đâu vắng nụ hoa nhài?
    Đầu tường mong mỏi dấu hài lướt qua
    Phương nào cho thấy Hằng Nga?
    Mặt hồ trăng tỏ, bóng tà cây soi
    Lòng riêng riêng những bồi hồi
    Niềm tây nước chảy mây trôi dạt dào
    Trời buồn trút trận mưa rào
    Tương tư phải gỡ thế nào hỡi ai?
    #17
      Minh Xuân 11.04.2009 18:43:52 (permalink)
      0
      Hương hoa đất
       
      Tôi đến nhà em một buổi chiều
      Bao năm gặp lại người tôi yêu
      Em vẫn gầy, buồn như hồi ấy
      Cửa mở dáng em khẽ xiêu xiêu.
       
      Tôi nhớ ngày xưa khi gặp em
      Hai người xa lạ chẳng hề quen
      Mới vừa hội ngộ trong phút chốc
      Em để lòng tôi những rối ren.
       
      Cao nguyên năm đó lạ làm sao
      Trời xanh, mây trắng những buổi nào
      Tôi bước bên em trong rừng vắng
      Mùi hương hoa đất tỏa ngạt ngào.
       
      Tôi về thành phố một chuyến xe
      Vẫy em, em đứng mãi bên hè
      Bụi mưa mưa rắc trên khuôn mặt
      Mắt em như ướt ướt ướt nhòe.
       
      Xuân qua, hạ đến lại thu sang
      Ngày tháng trôi nhanh chẳng tày gang
      Thấm thoắt đã vài năm không gặp
      Cuộc đời như cuốn sách sang trang.
       
      Gặp lại mà sao đến ngượng ngùng
      Bao lời muốn nói thành như không
      Nhìn em, em vẫn như ngày ấy
      Nhưng còn đâu nữa mùi hương rừng.
       
      Chia tay lần lữa, mãi nhìn theo
      Bên sông hoa tím nở cánh bèo
      Em mãi trong tôi như ngày đó
      Mùi hương hoa đất một đời theo.
      #18
        Nguyên Cương 11.04.2009 23:11:46 (permalink)
        0
        Chào MX. Tặng bạn 1 bài thơ và 1 tấm ảnh chủ đề miền quê
         
        QUÊ NGƯỜI
          
        Ta tìm lại miền quê xa vắng
        Cánh chim chiều xao xác nắng ven đê
        Giữa cô đơn ta mượn lối đi về
        Sông nước bạc con đò không bến đợi
         
        Muôn trùng khơi sóng biếc đã xa rồi
        Nay về nơi cuối trời sương khói phủ
        Ly rượu nhạt thấm buồn câu thơ cũ
        Chốn quê người thao thức mãi không thôi
         
        Nốt đêm nay ngủ lại gốc trăng tàn
        Sớm mai sang theo cánh cò phiêu dạt
        Nào ai biết đi về trong gió lạc
        Cánh chim bay còn nặng giấc mơ ngàn
         
        Nguyên Cương
         
        (Bạn có thấy cánh chim bay phía trên hình mặt trời không?)

        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/44056/0ED11B743BEA4FBDB72203045D4F16A2.jpg[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.04.2009 23:13:46 bởi Nguyên Cương >
        Attached Image(s)
        #19
          Minh Xuân 13.04.2009 15:48:23 (permalink)
          0
          Cảm ơn bạn NC đã có một món quà đúng lúc vì MX đang buồn, lâu ngày không có ai đến chơi.
          Cánh chim trên mặt trời của bạn rất có ý nghĩa. MX xin có vài cảm nghĩ về quê hương.
           
          Cảm nghĩ quê hương
           
          Tôi nhớ quê hương những năm nào
          Nhà tôi nghèo xóm nhỏ cạnh bờ ao
          Đàn chim én bay về trú đông ngơ ngác
          Đậu trên những cột điện, bên dòng nước mát
          Bóng sương mù mờ mịt buổi ban mai
          Rồi những ngày mưa bão thiên tai
          Nước ao tràn ngập những mái nhà bé nhỏ
          Anh em tôi tối ngày lội sông bắt cá
          Đổi mấy con trai, con ốc lấy bánh đa
          Đào đất bắt giun, kiếm châu chấu về nuôi gà
          Chơi đá bóng, trốn tìm bên sông bãi
          Ruộng khoai lang lá xanh dài buông trải
          Hàng điền thanh hoa nở những bông vàng
          Tuổi thơ qua đi chẳng dễ, nhưng đầy giấc mơ màng
          Đầy những niềm vui cùng bạn bè, thôn xóm
          Chúng tôi lớn lên cùng ngày, cùng tháng
          Tuổi niên thiếu chưa tròn đã cất bước xa quê
          Sáu, bảy năm dằng dặc chẳng một lần về
          Khi gặp lại mẹ già mắt đã mờ, tóc bạc
          Còn đâu nữa những cánh cò, cánh hạc
          Cái ao xưa nay đã thành phố phường
          Ánh đèn điện soi sáng những chiều hôm
          Tiếng còi xe vang bên ngã tư đường nhỏ
          Quê hương đã chuyển mình từ khi nào đó
          Tôi ngỡ mình đang lạc bước trong mơ
          Vừa tiếc nuối con sông, cánh én ngày xưa
          Vừa vui mừng nhìn những ngôi nhà mới mọc
          Tiếng em bé nhà ai đêm nay lại khóc
          Vì cái nóng mùa hè trên mảnh đất quê hương
          Bộn bề sao bao lo lắng đời thường
          Nhưng khác nhiều rồi, chẳng nghèo như thủa trước
          Nhà ai cũng không còn chỉ lo ăn, lo mặc
          Đã nghĩ đến những gì là của để, của dành
          Ông cha tôi vốn theo nghiệp văn chương
          Nhưng bữa cơm cũng đủ đầy, không chỉ thơ và sách
          Chẳng ai lo dùng “ngòi bút mà xoay chế độ”
          Quê hương ta bao đời giữa dòng thác lũ
          Có bao giờ được bình yên như hôm nay?
          Cuộc sống mới đang cần chung sức, chung tay
          Để quê hương ngày ngày thêm mới
          Sống xa quê có gì là mong đợi?
          Dù có thành vương, thành tướng cũng chẳng là ai
          Ai biết đâu rồi sẽ ra sao ngày mai?
          Một phát súng, một viên đạn lạc tiếc gì thân ngoại quốc
          Bão tuyết những đêm dài có gì là thân thuộc?
          Ánh mặt trời cũng nhờ nhờ, chẳng phải trời Đông
          Con sông quê tuy đã thay dòng
          Nhưng nước vẫn chảy êm đềm, ngọt dịu
          Bụi tre làng vẫn xanh biết bao nhiêu
          Những cánh én vẫn bay về từ phương Bắc.
          Không còn ngơ ngác những cánh chim thủa trước
          Ruộng lúa xanh thấm đẫm công người
          Tôi chẳng muốn mình như cánh én lạc loài bay đậu chơi vơi
          Mà muốn là cánh cò sải dài trên ruộng lúa
          Để được ôm quê hương, ca lên câu quan họ
          Đón xuân về trên mảnh đất thân yêu...


           

          #20
            Hà Thu 13.04.2009 15:56:28 (permalink)
            0
            Tặng anh Minh Xuân bài thơ em viết về quê hương.  Chúc anh luôn vui vẻ!
             
            HẠ VÀNG
             
            Nắng hạ vàng bay trên đồng lúa biếc
            Tiếng cười vui rộn rã ngày mùa
            Khói xanh lam thơm mùi cơm nếp
            Giọt mồ hôi thấm ướt cả ban trưa.
             
            Mẹ ngưng tay liềm hò lên câu ví dặm
            Tiếng hò ơ nghe mát cả dòng sông
            Con thuyền nhỏ nằm yên trên sóng lặng
            Cũng vươn mình theo tiếng hát mẹ ngân.
             
            Con dắt em đi trên đường phơi rơm mới
            Những cọng rơm vàng quấn quýt những bàn chân
            Nhưng ngôi nhà phơi lúa sau mùa gặt
            Hạt lúa vàng như no ấm - đầy sân.
             
            Hà Thu
            #21
              venus4t.vns_hnu 14.04.2009 16:45:17 (permalink)
              0

              Hương hoa đất
              Tôi đến nhà em một buổi chiều
              Bao năm gặp lại người tôi yêu
              Em vẫn gầy, buồn như hồi ấy
              Cửa mở dáng em khẽ xiêu xiêu.
               
              Tôi nhớ ngày xưa khi gặp em
              Hai người xa lạ chẳng hề quen
              Mới vừa hội ngộ trong phút chốc
              Em để lòng tôi những rối ren.
               
              Cao nguyên năm đó lạ làm sao
              Trời xanh, mây trắng những buổi nào
              Tôi bước bên em trong rừng vắng
              Mùi hương hoa đất tỏa ngạt ngào.
               
              Tôi về thành phố một chuyến xe
              Vẫy em, em đứng mãi bên hè
              Bụi mưa mưa rắc trên khuôn mặt
              Mắt em như ướt ướt ướt nhòe.
               
              Xuân qua, hạ đến lại thu sang
              Ngày tháng trôi nhanh chẳng tày gang
              Thấm thoắt đã vài năm không gặp
              Cuộc đời như cuốn sách sang trang.
               
              Gặp lại mà sao đến ngượng ngùng
              Bao lời muốn nói thành như không
              Nhìn em, em vẫn như ngày ấy
              Nhưng còn đâu nữa mùi hương rừng.
               
              Chia tay lần lữa, mãi nhìn theo
              Bên sông hoa tím nở cánh bèo
              Em mãi trong tôi như ngày đó
              Mùi hương hoa đất một đời theo


              Mến chào chủ nhà nha! Lâu rồi ND không có vào nhà ai trong thơ sáng tác....hôm nay trời bần thần, người tần ngần nên vào hoạ với MX bài nha! Có gì MX đừng trách nha!hihiiiiiiii!

              TỪ NGÀY ANH RA PHỐ

              Từ ngày chia tay anh về phố
              Vườn yêu em đứt đoạn tiếng tơ
              Bao nhung nhớ con tim thổn thức
              Dáng xiêu xiêu mải đợi mải chờ

              Từ ngày xa anh em hằng nhớ
              Một triền đê hai đứa ngẩn ngơ
              Hoa cỏ may tím chiều sóng sánh
              Mái tóc buông theo gió hững hờ

              Và từ đó, ngày anh ra phố
              Để cho ai dáng xiêu đầu ngõ
              Mỏi đợi chờ hình bóng thân quen
              Ước gặp cố nhân lúc tình cờ

              Kể từ ngày đó, từ ngày đó
              Con đường làng quen dáng ngẩn ngơ
              Bà con xót lòng thương quá đỗi
              Bảo: Vì yêu nên nó mải mộng mơ
              14.04.09
              ND87

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.04.2009 16:49:07 bởi venus4t.vns_hnu >
              #22
                nhánh lan rừng_27 15.04.2009 14:55:14 (permalink)
                0
                Rất vui vì bạn đã có những ủng hội đối với tôi! Đúng là dân Lâm nghiệp rồi.... Yêu rừng núi và cây cối!
                Nói thật với bạn Rừng như là một nữa của tôi vậy. Xin tặng bạn một bài Lục bát nữa do tôi sáng tác nhé: 

                EM VÀ NHỮNG CON ĐƯỜNG MÀU XANH
                 
                Có những con đường dài lắm
                Ta có đi mới biết lắm gian truân
                Có con đường ngắn tựa chân
                Đi cả cuộc đời sao vẫn không hết
                Có lý tưởng không thể chết
                Bởi cao thiêng liêng trên hết mọi điều
                 
                Ở nơi ấy có những chiều
                Nắng Biên cương đốt thiêu nhiều nỗi nhớ
                Cả tuổi xuân với mộng mơ
                Cả ánh mắt em ngây thơ trìu mến
                Cả cơn mưa chiều hay đến
                Mang lạnh về xóa hết bến quê xa
                Cả câu thơ viết đêm qua
                Vì chút nắng ấy nên là dang dỡ…
                 
                Em xa những ngày bỡ ngỡ
                Với quê hương có em thơ nhỏ bé
                Vì lý tưởng của tuổi trẻ
                Ôi các em! Sao mạnh mẽ phi thường ?
                Tôi biết có những con đường
                Em đã đi qua cam trường vất vả
                Vượt những con đường trăm ngã
                Đem những mầm xanh mang trả lại rừng
                 
                Mồ hôi em chảy không ngừng
                Đã lăn dài thấm trên từng mét đất
                Nơi màu xanh đã từng mất
                Vì du canh nên cháy mất rừng kia
                Các em đến để sẽ chia
                Với khó khăn vẫn còn kia muôn ngã
                Vầng trán nay hằn vất vả
                Bởi suy tư lo cho cả bản xa
                Đem mùa xuân đến mọi nhà
                Mãi trồng rừng! Em quên cả tuổi xuân…
                                                                                                                     Tác giả: Trần Tâm
                Note:
                          Trồng rừng trên vùng núi cao tây bắc là một công việc nhiều khó khăn, là thử thách lớn. Có thể so sánh công việc này với việc chúng ta vượt những con đường dù dài hay ngắn nhưng nhiều chông gai nhất.
                Để có những cánh rừng trồng, xanh bạt ngàn thì không chỉ có người dân địa phương trực tiếp tham gia phải đổ nhiều mồ hôi và nước mắt. Mà những người làm công tác chỉ đạo và quản lý cũng vất vả không kém.
                          Khâm phục tinh thần của những con người như vậy, bài thơ: “ Cô gái trồng rừng ” là lời chia sẽ, động viên tới họ. Là món quà của tôi gửi tới những cô gái đang trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia nhiệm vụ này./. 
                 
                #23
                  Minh Xuân 16.04.2009 12:41:47 (permalink)
                  0
                  Mãi mãi với Điện Biên
                   
                  Dòng sông cuộn sóng nước reo vui
                  Rừng núi cao xanh vọng tiếng cười
                  Đàn chim giang cánh tung bay tới
                  Một mảnh trời đây đất nước tôi.
                   
                  Bãi ngô nương lúa kín sườn đồi
                  Đường dốc đèo cao mãi không thôi
                  Nhịp cầu vắt vẻo bên dòng suối
                  Ai lên Tây Bắc thắm tình người.
                   
                  Nhà sàn chung mái rượu đầy vơi
                  Tiếng gà trong bản gáy sáng rồi
                  Cùng nhau cất bước trên đường lớn
                  Cuộc đời ta hát trọn niềm vui.
                   
                  Chào bạn nhánh lan rừng. Minh Xuân vốn là dân lâm nghiệp xin góp với bạn một bài về Tây Bắc. 

                  R
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2009 18:44:34 bởi Minh Xuân >
                  #24
                    Minh Xuân 21.04.2009 17:21:55 (permalink)
                    0
                    Cánh cò


                    *Tặng Hà Thu

                    Chiều chiều bên khóm tre cuối bãi
                    Nghe ríu ran tiếng cò mẹ gọi con
                    Thân cò mẹ vất vả những buổi hôm
                    Trên ruộng lúa, bờ ao kiếm tôm, kiếm tép
                    Đâu quản khi nắng to hay gió rét
                    Cánh cò bay chẳng biết mỏi khi nào
                    Mong mưa xuống nước về đầy ao
                    Cá tôm nhảy, thân cò kia đỡ cực
                    Đàn cò con được mẹ chăm hết mực
                    Chóng lớn khôn, đợi lông cánh đủ đầy
                    Nhưng ai ngờ rồi lại có một ngày
                    Cò đậu phải cành mềm, ngã bên ruộng mía
                    Sải cánh dài lấm bùn bê bết thế
                    Đêm tối trời sức cò được bao nhiêu?
                    Nhớ cò con, cò cố vẫy cánh thêm nhiều
                    Mang rổ tép về cho bầy con nhỏ
                    Vết thương trên người, nỗi đau, cái khó
                    Nhưng nghĩa mẹ tình con gắn bó giúp cò bay
                    Để rồi khi trời hé sáng rạng ngày
                    Đàn cò lại bên bụi tre ríu ran, ríu rít
                    Cuộc đời này ai có hay, có biết
                    Ngày mai với mỗi người sẽ có được bao lâu?
                    Cánh cò kia gắng sống vì nhau
                    Chẳng bao giờ rơi mất niềm hy vọng
                    Cất lời thơ, tiếng ca bên dòng sông rộng
                    Cánh cò trắng vẫn lượn ở đó tự bao giờ
                    Cuộc đời trôi nhanh như một giấc mơ
                    Mỗi ngày có được là một viên ngọc quý
                    Gom nhặt lại để dành cho trần thế
                    Cho nay, cho mai, cho những cuộc đời sau...

                     
                    *Chúc HT mạnh khoẻ, có nhiều niềm tin cuộc sống.
                    #25
                      Minh Xuân 24.04.2009 22:19:45 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                      TỪ NGÀY ANH RA PHỐ

                      Từ ngày chia tay anh về phố
                      Vườn yêu em đứt đoạn tiếng tơ
                      Bao nhung nhớ con tim thổn thức
                      Dáng xiêu xiêu mải đợi mải chờ

                      Từ ngày xa anh em hằng nhớ
                      Một triền đê hai đứa ngẩn ngơ
                      Hoa cỏ may tím chiều sóng sánh
                      Mái tóc buông theo gió hững hờ

                      Và từ đó, ngày anh ra phố
                      Để cho ai dáng xiêu đầu ngõ
                      Mỏi đợi chờ hình bóng thân quen
                      Ước gặp cố nhân lúc tình cờ

                      Kể từ ngày đó, từ ngày đó
                      Con đường làng quen dáng ngẩn ngơ
                      Bà con xót lòng thương quá đỗi
                      Bảo: Vì yêu nên nó mải mộng mơ
                      14.04.09
                      ND87

                      Chang chang cái nắng sớm đầu hè
                      Vườn cây văng vẳng mấy tiếng ve
                      Gọi người em gái như ngày ấy
                      Ngày thủa mới quen bên đồi chè.
                       
                      Em gái thân yêu của tôi ơi!
                      Em đang ở đâu, ở đâu rồi?
                      Giận gì mà em đi xa vắng
                      Để lại mình tôi, lại một nơi.
                       
                      Chẳng có mấy ngày tới tháng năm
                      Em liệu có về, có ghé thăm?
                      Tháng năm tôi sinh cùng đất nước
                      Nước non chung một ý, một lòng.
                       
                      Ngắm cánh hoa bèo trôi trên sông
                      Hỏi lòng lòng thấy có buồn không?
                      Hoa bèo sao cứ trôi trôi mãi
                      Để nỗi lòng tôi nhớ nhớ mong.
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 22:24:41 bởi Minh Xuân >
                      #26
                        Minh Xuân 24.04.2009 22:21:35 (permalink)
                        0
                        Re: Nguyễn Gia Linh, Mấy vần song thất
                         
                        Vào hạ
                         
                        Nghe tiếng ve đầu nhà đã vọng
                        Nắng hồng lên, sương đọng cành đào
                        Mùa hè chợt đến lúc nào
                        Lá dương bên suối thả vào mộng mơ.

                         
                        Hỏi xuân đã qua giờ đâu nhỉ?
                        Ánh mai vàng đã để cho ai?
                        Xanh non lá chuối vươn dài
                        Đỏ mầu dâm bụt cho hoài nhớ mong.

                         
                        Em gái nhỏ vui trong nắng hạ
                        Mái tóc thề như lạ như quen
                        Hạ về, em lại lớn thêm
                        Sắc hồng thiếu nữ thắm trên má đào.

                         
                        Hoa lan nở như chào trước ngõ
                        Gió đưa mùi hương bưởi chiều hôm
                        Nhớ ai mà dạ bồn chồn
                        Xuân qua, hạ đến thả hồn với cây.


                        #27
                          Nguyen Gia Linh 26.04.2009 19:50:37 (permalink)
                          0
                            Minh Xuân

                          Re: Nguyễn Gia Linh, Mấy vần song thất

                          Vào hạ
                           
                          Nghe tiếng ve đầu nhà đã vọng
                          Nắng hồng lên, sương đọng cành đào
                          Mùa hè chợt đến lúc nào
                          Lá dương bên suối thả vào mộng mơ.

                           
                          Hỏi xuân đã qua giờ đâu nhỉ?
                          Ánh mai vàng đã để cho ai?
                          Xanh non lá chuối vươn dài
                          Đỏ mầu dâm bụt cho hoài nhớ mong.

                           
                          Em gái nhỏ vui trong nắng hạ
                          Mái tóc thề như lạ như quen
                          Hạ về, em lại lớn thêm
                          Sắc hồng thiếu nữ thắm trên má đào.

                           
                          Hoa lan nở như chào trước ngõ
                          Gió đưa mùi hương bưởi chiều hôm
                          Nhớ ai mà dạ bồn chồn
                          Xuân qua, hạ đến thả hồn với cây.




                          Chờ vào hạ


                           
                          Đang ngóng đợi tin đầy triễn vọng
                          Như gió xuân lay động cành đào
                          Hương xưa thoảng nhẹ phương nào
                           Sao nghe ấm lại trôi vào trong mơ
                           
                          Trong mộng tưởng Xuân giờ thơ nhỉ ?
                          Có người nghe tích lũy cho ai
                          Đường xưa theo bước dặm dài
                          Lá xanh hoa đỏ thêm hoài nhớ mong
                           
                          Tôi những tưởng về trong nắng hạ
                          Sao người xưa thấy lạ không quen
                          Phải chăng thời thế qua thêm
                          Nên nhìn ánh mắt nghe êm má đào
                           
                          Hoa phượng đỏ đón chào trước ngõ
                          Mùi hương đưa theo gió chiều hôm
                          Trong tim dạ luống bồn chồn
                          Tìm trong hoang vắng gởi hồn vào mây.
                           
                           
                          Nguyễn Gia Linh
                          #28
                            Lá Chanh 29.04.2009 03:32:45 (permalink)
                            0

                            Anh Minh Xuân,
                               Bao Lâu anh ghé đến nhà Lá trả lời giải thích những loại hoa, Lá hổng biết làm thơ...nên chỉ chạy ra chạy vào khi rảnh đọc thơ thôi!  Ở nhà Lá có một cây trúc nhỏ, Lá gọi như vậy cũng không đúng vì  thây cây và lá đó giống giống như nhánh trúc, mấy bữa nay nở một bông hoa vàng giống giống loại hoa lan...Lá gọi là Lan Trúc (Lá trồng cả năm rồi mới ra hoa)
                            Lá chụp riêng tặng anh Minh Xuân...cái hoa đâu tiên của Lan Trúc (?) nhà Lá để cám ơn anh Minh Xuân.




                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/50934/D41DB686F0D34080A04689D3969BD356.jpg[/image]
                             
                            Thay lời Cám ơn
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2009 03:34:04 bởi LaChanh >
                            Attached Image(s)
                            #29
                              Minh Xuân 01.05.2009 02:18:46 (permalink)
                              0
                              Ngẫm thời gian
                               
                              Mới khi nào tuổi còn non dại
                              Dấn bước đời đâu ngại phong ba
                              Đường dài ngày tháng xông pha
                              Nghĩ mong được lúc sẽ là thành danh.

                               
                              Mới khi nào tình xanh chưa trải
                              Lời yêu thương để mãi trong lòng
                              Để chờ, để đợi, để mong
                              Thư ai ai giữ những dòng ngẩn ngơ.

                               
                              Mới khi nào ngang đò chẳng vượt
                              Bóng dừa soi xanh mướt bên sông
                              Bầu trời mặt đất mênh mông
                              Lập là cánh én ngó trông phương nào?

                               
                              Tới bây giờ đã bao xuân đến
                              Ngoảnh mặt nhìn bờ bến cuộc đời
                              Con đường danh lợi xa vời
                              Mồ hôi, nước mắt từng rơi đã nhiều.

                               
                              Tới bây giờ cô liêu quạnh quẽ
                              Đâu bạn tình thời trẻ ái ân?
                              Dòng thơ chữ trải xa gần
                              Ghi lòng lòng viết những vần buốt đau.

                               
                              Tới bây giờ trời Âu đất Á
                              Bước mỏi mòn nay đã về đâu?
                              Bóng dương che khuất mái đầu
                              Ngước nhìn những tưởng dáng cau quê nhà.

                               
                              Thời gian trôi trôi qua chẳng lại
                              Nước sông chảy chảy mãi không ngừng
                              Gió đưa ngan ngát hương rừng
                              Tấm lòng man mác nỗi buồn mênh mang.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 12:59:00 bởi Minh Xuân >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 5 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9