Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc
cảm lẻ ngước lên nhìn mãi trời cao
trời cao cao quá lạc vào cõi mê
có con sếu nhỏ bay về
lạc đàn mỏi cánh bốn bề hư không
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.01.2009 00:05:05 bởi proche01 >
chạnh
chạnh lòng gấp một câu thơ
Dũng buồn thả những ước mơ trôi dòng
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 22:34:45 bởi proche01 >
chôn cảm xúc
ai cũng phải đeo nỗi buồn sâu thẳm ở trái tim biết cay đắng ngọt bùi
ai cũng phải có một góc chôn vùi
những cảm xúc xé giằng tội lỗi
nếu tự vỗ rằng mình không có tội
ngẩm lại đi những cử chỉ trong đời
đầy nhạy cảm làm sao ta hiểu nỗi
một chút thôi là đã quá nhiều rồi
tôi thèm được một cuộc sống thảnh thơi
đề lấp đi cái nỗi buồn sâu thẳm
bỗng thổn thức bàng hoàng không chịu nỗi
cảm xúc ơi sao thật khó chôn vùi
Tác giả Phan Đức Dũng Bút danh Tâm Bão!
hong - men ngực mình đập trái tim si
xót xa nhung nhớ là vì tình xưa
hong tình khô giữa cơn mưa
men vui cháy giữa bốn mùa khổ đau Tác giả Phan Đức Dũng Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 22:48:28 bởi proche01 >
gợi ý
hãy cùng anh nắm tay trên con đường
hơi ấm nhẹ khẽ truyền trong tiếng gió
anh lắng nghe em lắng nghe rồi hỏi nhỏ
tình yêu ư thời gian bỗng quanh co Tác giả Phan Đức Dũng Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2009 22:56:37 bởi proche01 >
Trích đoạn: proche01
hong - men
ngực mình
đập
trái tim si
xót xa nhung nhớ
là vì
tình xưa
hong tình
khô
giữa cơn mưa
men vui cháy giữa bốn mùa khổ đau
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
Lênh đênh tình rụng trái sầu
Hỏi người tri kỷ vui đâu mái nhà?
Xa quê, tình cũng xa ta
Ngút ngàn thương nhớ, nhạt nhoà lối xưa
Ôm hình bóng đứng giữa mưa
Men lòng cay đắng đong đưa tuổi chiều
Còn đâu ngày trước em yêu?
Thanh Huy
Lênh đênh tình rụng trái sầu
Hỏi người tri kỷ vui đâu mái nhà?
Xa quê, tình cũng xa ta
Ngút ngàn thương nhớ, nhạt nhoà lối xưa
Ôm hình bóng đứng giữa mưa
Men lòng cay đắng đong đưa tuổi chiều
Còn đâu ngày trước em yêu?
Thanh Huy "Còn đâu ngày trước em yêu?"
Chiếc khăn em tặng
ta thêu tình mình
Thơm lên chạm
một bóng hình
Xuýt xoa ngào ngạt
đắm tình ngất ngây!
kỉ niệm nào
ai đã say!
Tâm Bão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 00:50:28 bởi proche01 >
Hồ Tây 1
Hồ Tây thơ thả
xuống chiều nay
Áo dài thon thả
phấp phới bay
Chạm bung mặt nước
hồn ai thả
Thả khúc vu vơ
đợi hết ngày!
Hồ Tây 2
Hồ Tây lay lắt
tình yêu cũ
Lá vàng bung mặt nước
chiều thu
Sóng sánh
ánh hoàng hôn lấp lánh
Lúc lắc đời!
Ai! đu cả chiều thu!
Hồ Tây 3
Chiều nay bước động Hồ Tây
Tôi buồn thả khúc
đời lung lay đời
Thanh Niên choáng cả bóng người
Mình tôi với bóng một đời u mê!
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút Danh Tâm Bão
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 01:36:10 bởi proche01 >
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút Danh Tâm Bão
Đến từ: Nơi lắng đọng và bùng nổ
Tình Cuả Sóng
Tình yêu cuả con sóng
Lúc lắng đọng chìm sâu
Khi bùng nổ cao đầu
Phá yên bình mặt nước
Nào ai có hiểu được
Sóng cũng cần tình yêu
Lúc êm êm biển chiều
Khi thét gào đau đớn
Em yêu làn sóng gợn
Chạm nhẹ dưới đôi chân
Sóng nhẹ nhàng ân cần
Đưa thuyền em nhanh lướt
Sương Anh
SA xin chào và cám ơn Tâm Bão đã ghé thăm trang thơ Paris nha. Chúc vui và hồn thơ lai láng....
Trích đoạn: SuongAnh
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút Danh Tâm Bão
Đến từ: Nơi lắng đọng và bùng nổ
Tình Cuả Sóng
Tình yêu cuả con sóng
Lúc lắng đọng chìm sâu
Khi bùng nổ cao đầu
Phá yên bình mặt nước
Nào ai có hiểu được
Sóng cũng cần tình yêu
Lúc êm êm biển chiều
Khi thét gào đau đớn
Em yêu làn sóng gợn
Chạm nhẹ dưới đôi chân
Sóng nhẹ nhàng ân cần
Đưa thuyền em nhanh lướt
Sương Anh
SA xin chào và cám ơn Tâm Bão đã ghé thăm trang thơ Paris nha. Chúc vui và hồn thơ lai láng....
Thơ SA dùng ý tưởng lắng đọng và bùng nổ. Cảm ơn SA đã gửi thơ
Tâm Bão cũng xin thử
Tôi cầm lòng lắng đọng
Càng lắng tôi càng trầm
Trầm quá không chịu được
Tôi bùng nổ ầm ầm!
anh lao mình
va hồn
vào đá
nhập nhập tình
hòn đá bỗng
rung rinh
anh lao mình
va hồn
vào má
thơm tận tình
một cô bé
thật xinh!
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.01.2009 23:53:29 bởi proche01 >
lạnh trời ơi sao lạnh quá
buốt cóng trái tim người
trời ơi sao lạnh quá
buốt cóng trái tim tôi
anh dừng bút viết thôi
em chìm vào giấc ngủ
gió lùa qua khe cửa
đâu vào được chiêm bao
trăng vàng run trên cao
anh trở mình viết tiếp
em mơ vào một kiếp
tình ta đang trao nhau
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
-
Anh -
Xuân Quỳnh
Cây bút gẫy trong tay
Cặn mực khô đáy lọ?
ánh điện tắt trong phòng
Anh về từ đường phố
Anh về từ trận gió
Anh về từ cơn mưa
Từ những ngày đã qua
Từ những ngày chưa tới
Từ lòng em nhức nhối...
Thôi đừng buồn nữa anh
Tấm rèm cửa màu xanh
Trang thơ còn viết dở
Tách nước nóng trên bàn
Và lòng em thương nhớ...
ở ngoài kia trời gió
ở ngoài kia trời mưa
Cây bàng đêm ngẩn ngơ
Nước qua đường chảy xiết
Tóc anh thì ướt đẫm
Lòng anh thì cô đơn
Anh cần chi nơi em
Sao mà anh chẳng nói
Anh, con đường xa ngái
Anh, bức vẽ không màu
Anh, nghìn nỗi lo âu
Anh, dòng thơ nổi gió...
Mà em người đời thường
Biết là anh có ở ! (Xuân Quỳnh)
Trả Lời Xuân Quỳnh bởi Tâm Bão!
Em hỏi thế làm gì
Anh cũng một con người
em nói anh âu lo
nói thơ anh nổi gió
thì đã là gì to
mà em hỏi câu ấy
anh cứ đi mình vậy
không phải bởi chê em
mà chỉ bởi chê mình
ừ anh giầu âu lo
và gió toàn vu vơ
em hoang sơ trong trắng
em thơ ngây tâm hồn
em hãy giữ nụ hôn
để trao cho người khác
anh chê mình phận bạc
dưới cả mức bình thường
em liệu có mãi yêu!
thương phút giây nông nổi
anh chỉ vì em thôi!
Tác giả Phan Đức Dũng
Bút danh Tâm Bão!
Tập thơ " Đi tìm nghệ thuật" đã có giấy phép.Chắc ra tết khoảng tháng 2 Dũng sẽ in thơ.
Các bạn thân mến, nếu khi nào đó cảm thấy cần một lời chia sẻ hãy mua tập thơ của mình như một người bạn nhé, đừng vì sự tò mò, ép buộc, hay cả nể nào đó!
Dũng xin chân thành cảm ơn!
Những độc giả thân yêu!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:04:33 bởi proche01 >
Mình xin được nói thế thôi
Thơ mình mình viết là lời nhân gian
Cứ ngẫm đi rồi hẵng bàn
Đừng vội kết luận nhỡ tan mất tình!
Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.01.2009 13:05:19 bởi proche01 >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: