Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc
Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
proche01 31.01.2009 22:58:31 (permalink)
0
duyệt

tôi duyệt bài thơ
trong cơn mưa
gió thổi đèn dầu
chập choạng
bóng đêm và ánh sáng
cò cưa

Phan Đức Dũng - Tâm Bão !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2009 22:06:17 bởi proche01 >
#61
    Rdinh 01.02.2009 09:02:04 (permalink)
    0
     
     
     
     
    Trả lời bạn Rding

    Tớ chôn chặt
    một mối tình
    Đã từ lâu để
    đời mình đơn côi
    Muốn sống nhẹ
    tự thảnh thơi
    Đôi khi buông thả
    trước đời đa mang
    Lâu ngày 
    tớ không ghé thăm
    Chỉ vì chai rượu đậm đà
    hương quê
    Ham vui quá
    chẳng chịu về
    Lỡ quên thư quán bên lề thời gian
    Nay đã tỉnh
    vẫn chứa chan
    Lời thơ với bạn muồn vàn đắm say
    Nhìn bức ảnh
    cứ mỗi ngày
    Càng thêm thắm thiết đong đầy tình ta!
    Đợi ảnh người
    để ba hoa
    Tớ có người bạn
    ở xa tặng quà
    Rding ơi đúng thật là
    Dành cho người hết
    ta và đam mê!
    Cùng nhau gọi
    nghệ thuật về
    Càng gọi mới hiểu
    bồn bề ngất ngây
    Nghệ thuật ơi
    cứ
    tung bay
    Nghệ thuật ơi
    cứ
    mê say ngất trời
    Nghệ thuật ơi
    của một đới
    Tớ và người bạn
    có rồi trong tim!

    Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
     
     
     
     
     
    Tưởng rằng Đức-Dũng yên nơi
    Nào ngờ Tâm-Bão một thời bão giông
    Ngày nay Tâm-Bão sắt-son
    Chôn chặt tình cũ để còn cái chai
    Thời-gian cứ trôi dài-dài
    Thế mà Đức-Dũng quay hoài cùng chai
    Đam mê rồi cũng đổi thay
    Nay muốn nghệ-thuật tung bay khắp trời
    ĐI TÌM NGHỆ-THUẬT nơi-nơi
    Mới tìm thấy có một người Rdinh
    Góp công vẽ được tấm hình
    Kết -giao thắm-thiết chí-tình bạn thơ.
     
    Rdinh
     
     



     
     
    Thôi Đức Dũng chọn một trong hai cái đi , Rdinh hơi mệt rồi, cho nhiều chi-tiết quá nó rối bét hết chẳng ra sao cả.
    #62
      proche01 02.02.2009 11:09:18 (permalink)
      0
      Cảm ơn Rding
       
      Nghệ thuật ơi
      của mọi người
      Tất cả là của
      một đời khát khao
      Mình biết mình cần ước ao
      Mình biết mình đã
      lọt vào cõi mê
      Đã từng lỡ một lời thề
      Đi tìm nghệ thuật
      cùng về với thơ
      Thêm những bí ẩn
      bất ngờ
      Thêm những vòng xoáy
      ước mơ
      con người
      Rding ơi
      nếu hiểu rồi
      Hôm nào nhàn rỗi
      vẽ chơi giúp mình
      Rding ơi
      tấm chân tình
      Mình xin giữ mãi
      trong mình
      thủy chung
      Rding ơi
      xin xin đừng
      Bỏ tình
      nghệ thuật
      dửng dưng
      đi về
      Hãy cho mình tỉnh cơn mê
      Đừng làm mình bỏ lời thề cũ xưa
      Chiếc bìa ấy
      thật
      vẫn chưa
      Đủ hồn để gọi
      ước mơ
      con người
      Rding ơi
      nếu hiểu rồi
      Cùng mình tạc tiếp
      một đời
      đam mê!
       
      Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
       
       
      Thêm một bí ẩn bất ngờ
      Thêm một kiên định đợi chờ niềm tin!
       
       
       
      Của tập thơ đầu tiên
       
       
      #63
        proche01 02.02.2009 14:19:32 (permalink)
        0
        Vng - vùng v
         
        Anh vụng về dâng trái tim biết nói
        Gọi tên em mọi lúc sống trên đời
        Anh mê mệt tìm cơn đau đã chết
        Gọi tên em vào lúc bệt đáy buồn
        Tuôn cảm xúc soi lòng anh ngến thấy
        Ta vùng về đốt tình ta bốc cháy!
        Mũi khói nào đâm đục mắt chiều nay!
        Anh bị mắc trong mình hòn quả cảm
        Nặng nặng thêm có phải tại vì em!
         
        Phan Đức Dũng - Tâm Bão!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 20:58:00 bởi proche01 >
        #64
          proche01 03.02.2009 13:55:59 (permalink)
          0
          Kí ức

          Tôi chạy về miền quê
          Giữa trời mưa xối xả
          Tôi che tay dúm tóc
          Mỗi bước nước lần qua

          Tôi tìm về ngày xưa
          Chợt thấy mình nhanh quá
          Tôi vô tình thật lạ
          Dẫm bong bóng vỡ nhoà

          Tôi càng bước càng xa
          Cái thưở hồi âu yếm
          Tiếc một nụ hôn mềm
          Khi kiềm cái xông pha

          Kí ức và hiện thực
          Lang bạt tuổi yêu đầu
          Hết mình tình yêu dấu
          Lỡ tuột tình con đâu

          Tôi gói một niềm đau
          Chắt chiu kỉ niệm đầu
          Tìm ngã cũ giao nhau
          Vết kí ức đượm sầu!
          Rơi từng giọt nước mắt
          Vài ngày sau rong chơi
          Tôi thấy mình có bạn
          Một mầm non xanh tươi
          Kí ức về kí ức
          Hiện thực nổi lên rồi!
          Tác giả Phan Đức Dũng
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 21:21:44 bởi proche01 >
          #65
            Rdinh 03.02.2009 20:24:45 (permalink)
            0
             
             
             
             
            ĐI TÌM NGHỆ-THUẬT nơi đâu ?
            Sao chẳng vào tận KHÊ-VĂN-LÂU mà tìm (Khuê-văn-Các)
            Khuê văn-các vẫn nằm im-lìm
            Giũa thành Hà-nội cả nghìn năm nay
             
            Rdinh



            #66
              proche01 03.02.2009 20:41:03 (permalink)
              0
              Tớ thử bìa Rding rồi
              Rất đẹp bạn ạ, nhờ trời có Rding
              Mà nay nghệ thuật đang phình
              Phình to to lắm nổ uỳnh chúng ta
              Nghệ thuật như là bài ca
              Hát cùng thế giới chan hòa yêu thương
              Nay Khuê- Văn - Các trên đường
              Mình xin vào chết
              làm bia rùa nhì
              Đồng ý
              với ảnh Rding 
              Cảm ơn bạn nhé
              tình này khắc ghi
              Mình xin ơn nữa
              là ghi
              Ghi tên tên bạn
              làm bìa cho thơ
              Người vẽ có tên Rding
              Vui lòng đón nhận nghĩa tình được không?


              Rding à: Tớ xin sẽ in ảnh này, cảm ơn bạn rất nhiều. Và ghi tên bạn là vẽ bìa Danh họa Rding. Tớ được duyệt hơn 80 bài nhưng đêm qua tớ đã tự gạch đi hơn 30 bài để còn khoảng hơn 40 bài (vì tớ đang duyệt tiếp nên chưa có con số chính xác). Thấp nhất là 36 bài.
              - Không biết Rding địa chỉ ở đâu để khi nào in xong, tớ gửi tặng Rding món quà như một lời cảm ơn của tớ đến người bạn

              Phan Đức Dũng - Tâm Bão

              Àh quên mất nhờ Rding thêm mình giúp chữ "Thơ" dưới chữ nghệ thuật bạn nhé.
              Cảm ơn bạn nhiều.
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 22:20:01 bởi proche01 >
              Attached Image(s)
              #67
                proche01 03.02.2009 21:10:16 (permalink)
                0
                Chắc bạn cũng mệt rồi
                Bìa thế là ổn rồi
                Cảm ơn bạn nhé
                Xin lỗi vì tớ bỏ Khuê - Văn- Các vì thấy ảnh nó ko hợp lắm
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 22:17:37 bởi proche01 >
                #68
                  proche01 03.02.2009 21:18:23 (permalink)
                  0
                  Bạn thân có lẽ cứ để đơn giản như bức ảnh dưới đây vậy. Tớ in thử rồi cái này giản dị và đẹp, màu phối huyền nhẹ ổn!
                  Cảm ơn bạn nhiều nhé.
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 22:14:49 bởi proche01 >
                  Attached Image(s)
                  #69
                    Rdinh 04.02.2009 06:08:50 (permalink)
                    0
                     
                     
                     
                     
                     thử bìa Rding rồi
                    Rất đẹp bạn ạ, nhờ trời có Rding
                    Mà nay nghệ thuật đang phình
                    Phình to to lắm nổ uỳnh chúng ta
                    Nghệ thuật như là bài ca
                    Hát cùng thế giới chan hòa yêu thương
                    Nay Khuê- Văn - Các trên đường
                    Mình xin vào chết
                    làm bia rùa nhì
                    Đồng ý
                    với ảnh Rding 
                    Cảm ơn bạn nhé
                    tình này khắc ghi
                    Mình xin ơn nữa
                    là ghi
                    Ghi tên tên bạn
                    làm bìa cho thơ
                    Người vẽ có tên Rding
                    Vui lòng đón nhận nghĩa tình được không?


                    Rding à: Tớ xin sẽ in ảnh này, cảm ơn bạn rất nhiều. Và ghi tên bạn là vẽ bìa Danh họa Rding. Tớ được duyệt hơn 80 bài nhưng đêm qua tớ đã tự gạch đi hơn 30 bài để còn khoảng hơn 40 bài (vì tớ đang duyệt tiếp nên chưa có con số chính xác). Thấp nhất là 36 bài.
                    - Không biết Rding địa chỉ ở đâu để khi nào in xong, tớ gửi tặng Rding món quà như một lời cảm ơn của tớ đến người bạn

                    Phan Đức Dũng - Tâm Bão

                    Àh quên mất nhờ Rding thêm mình giúp chữ "Thơ" dưới chữ nghệ thuật bạn nhé.
                    Cảm ơn bạn nhiều.
                     
                     
                     
                    RDINH chẳng có chữ G
                    Chỉ có chữ H đặt về cuối thôi
                    Bản vẽ nay đã xong rồi
                    Rdinh tặng bạn cho vui nghĩa tình.
                     
                    Rdinh
                     
                    Hiện tại tớ đang ở Hoa-kỳ, nếu bạn có nhã ý tặng xin thành-thật cảm ơn bạn, nhưng sự tốn kém về bưu-phí của bạn thực tớ không muốn, có thể tháng 6 tớ về sẽ gặp bạn chúng ta sẽ hàn-huyên nhiều hơn, tớ tính về sớm hơn nhưng không được.
                    Chúng ta là tình bạn trên diễn-đàn thơ , tuy mới quen nhau nhưng thật là thắm-thiết, tớ cũng chỉ ước ao có nhiều người bạn như bạn thôi, ở xứ này xa quê cũng buồn lắm. Có được người bạn tâm giao thực là quí hóa. Thôi tớ nói ít cậu hiểu nhiều, sự vui của cậu cũng là của tớ vậy.
                    Chúc cậu thành công mọi mặt và nhất là gặt hái được nhiều thành-quả tốt đẹp trong tập thơ ĐI TÌM NGHỆ THUẬT THƠ
                     
                    Rdinh

                    CẦN THAY ĐỔI CHO RDINH BIẾT



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 08:03:49 bởi Rdinh >
                    #70
                      Rdinh 04.02.2009 23:17:51 (permalink)
                      0
                       
                       
                      Đời

                      Chiều nay động bước
                      miền tây
                      Tôi buồn thả khúc
                      đời lung lay đời
                      Hồn quay
                      choáng cả bóng người
                      Mình tôi
                      với bóng một đời u mê

                      Phan Đức Dũng - Tâm Bão
                       
                       
                       
                      Tụ-tình nơi chốn miền xa
                      Thả hồn về chốn quê nhà năm nao
                      Tình quê xưa thấy dạt-dào
                      Mà đây trống vắng ôi sao ! đượm buồn
                       
                      Rdinh
                       
                       
                      Hi-vọng với bản vẽ này bạn sẽ hài lòng. Tớ là cái thứ nhất bạn nói.
                      Tớ tính tìm cho bạn hình QTG chỉ vẽ nét không thôi thì hợp nhưng không có nên đưa ảnh chụp lên thành không hợp màu
                      Chúc bạn vui.
                       
                       



                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 23:19:37 bởi Rdinh >
                      #71
                        proche01 05.02.2009 20:56:59 (permalink)
                        0
                        Thêm một cái cảm ơn Dinh
                         
                        Lại thêm một cái cảm ơn
                        Cảm ơn dâng mãi chưa sơn một câu
                        Cảm ơn Dinh bạn thâm giao
                        Chiếc bìa nghệ thuật đi vào cõi thơ
                        Tập Đầu tay một giấc mơ
                        Có thêm người bạn bất ngờ lắm thay
                        Nếu ngày mai túi tràn đầy
                        Xin chia người bạn để thay cái nghèo
                        Tất cả sẽ
                        sẽ chia đều
                        Cùng nhau hưởng lạc
                        cùng đèo Vinh Quang
                         
                        Phan Đức Dũng
                        #72
                          Rdinh 06.02.2009 05:47:43 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                          Thêm một cái cảm ơn Dinh
                           
                          Lại thêm một cái cảm ơn
                          Cảm ơn dâng mãi chưa sơn một câu
                          Cảm ơn Dinh bạn thâm giao
                          Chiếc bìa nghệ thuật đi vào cõi thơ
                          Tập Đầu tay một giấc mơ
                          Có thêm người bạn bất ngờ lắm thay
                          Nếu ngày mai túi tràn đầy
                          Xin chia người bạn để thay cái nghèo
                          Tất cả sẽ
                          sẽ chia đều
                          Cùng nhau hưởng lạc
                          cùng đèo Vinh Quang
                           
                          Phan Đức Dũng
                           
                           
                          Tiền bạc tớ chẳng có ham
                          Bạn vui là tớ đầy tràn niềm vui
                          Ta chỉ chia xẻ ngọt bùi
                          Những câu thơ viết đắp bồi tình thâm
                          Bạc tiền dẫu có ngàn trăm
                          Cũng không mua được tình thâm bạn vàng
                          Cảm ơn, xin thật cảm ơn.
                          Rdinh
                           
                           
                          Tớ sẽ nhận của cậu một quyển tặng với chữ ký tên của cậu. Ngòai ra tớ mới dự trù mua lại của cậu tối thiểu 5 quyển (có thể hơn) để tặng bạn tớ, những người thích thơ, tớ sẽ thanh tóan tiền bạc đúng theo giá thị trường.
                          Xin thành-thật cảm ơn nhã-ý của bạn.
                          Rdinh
                           
                          Tớ cũng quyết định in bìa rồi
                          Đó là bìa của bạn người ơi
                          Xin dành tặng bạn năm cuối mới
                          Giữ gìn khi bạn về nước chơi
                          Nhận đi bạn nhé kỉ niệm đời
                          Tớ và người bạn thắm rồi trái tim
                           
                          Phan Đức Dũng - Tâm Bão
                           
                           
                           
                          Tớ chẳng nhận đâu bạn thân ơi !
                          Chỉ một tặng thôi là đủ rồi
                          Nếu tớ không làm bạn giầu được
                          Thì tớ chẳng làm bạn nghèo đâu.
                           
                           
                          Người ta thường nói chơi với bạn nếu ta không làm bạn mình giầu được thì ta đừng làm bạn mình nghèo đi.
                          Tớ sẽ lấy 5 cuốn đó với giá thị-trường , không phải giá thương-lượng đâu nhe, nếu bạn không lấy tiền là tớ không lấy 5 cuốn đó nữa, xin nói trước bạn biết vậy.
                          Chúc bạn thành công mọi mặt.
                          Rdinh

                           
                          #73
                            proche01 06.02.2009 22:01:21 (permalink)
                            0
                            Dinh à chúng ta cùng đi dạo chơi trên sa mạc nhé:
                             
                            Lạc đà
                             
                            Lạc đà vẫn cõng em đi
                            Em khát liền hỏi có gì uống không
                            Lạc đà cười nói là không
                            Em buồn nhảy xuống bỏ không lạc đà
                            Bỏ lạc đà em nhận ra
                            Mình không còn lạc như là ngày xưa
                            Niềm tin lại trút như mưa
                            Sa mạc cằn cỗi đã thừa mầm xanh
                             
                            ....(Mời Dinh tiếp bước ) Phan Đức Dũng
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #74
                              Rdinh 07.02.2009 05:05:19 (permalink)
                              0
                               
                               
                              Dinh à chúng ta cùng đi dạo chơi trên sa mạc nhé:
                               
                              Lạc đà
                               
                              Lạc đà vẫn cõng em đi
                              Em khát liền hỏi có gì uống không
                              Lạc đà cười nói là không
                              Em buồn nhảy xuống bỏ không lạc đà
                              Bỏ lạc đà em nhận ra
                              Mình không còn lạc như là ngày xưa
                              Niềm tin lại trút như mưa
                              Sa mạc cằn cỗi đã thừa mầm xanh
                               
                              ....(Mời Dinh tiếp bước ) Phan Đức Dũng
                               


                              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/48351CC0B1924CDF893E79B1AE0336E4.jpg[/image]
                              Attached Image(s)
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > | Trang 5 của 6 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9