Thơ Phan Đức Dũng xin ra mắt bạn đọc
Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 84 trên tổng số 84 bài trong đề mục
Rdinh 07.02.2009 20:48:43 (permalink)
0
 
 
 
 
 
 
 






 

Người đi cho nắng phai hồng
Mắt xanh phai biếc dõi trông bóng người
Bốn mùa nhìn lá rơi rơi...

Hỏi người thơ ấy đành lời từ li  !

 



 
 
Cảm ơn bạn HongHong đã ghé thăm và cho câu thơ hỏi rất hay. Chúc bạn vui.
Rdinh.




Người đi người vẫn cứ đi
Nỗi sầu vẫn cứ tì tì tự tuôn
Người đi người có thấy buồn
Khi người ở lại lệ tuôn suốt đời
Ngàn năm cố bắn một lời
Phi vào cú nhắm cho người tình xa
Bắn ngàn năm vẫn chẳng già
Cú tình trẻ mãi như là hôm qua
 
Phan Đức Dũng
 
 




 
#76
    Rdinh 19.05.2009 09:06:57 (permalink)
    0
     
    Tặng Proche01 bài thơ này đọc chơi thôi , đừng buồn nhé. Nếu buồn nói Rdinh xóa đi


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DAF452B502334955BB5FF33F34154EE1.jpg[/image]
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2009 09:08:36 bởi Rdinh >
    Attached Image(s)
    #77
      proche01 31.05.2009 19:29:57 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Rdinh

       
      Tặng Proche01 bài thơ này đọc chơi thôi , đừng buồn nhé. Nếu buồn nói Rdinh xóa đi


      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/58199/DAF452B502334955BB5FF33F34154EE1.jpg[/image]



      Lâu rồi Tâm Bão mới ghé chơi được. Thanks bác Rding nhiều.

      Từ thơ ta đến với nhau
      Từ thơ ta thấy nhiệm màu trái tim
      Xa rồi giây phút lặng im
      Nhìn người biền biệt biết tìm nơi đâu
      Từ thơ ta bắc nhịp cầu
      Thần giao cách cảm cùng nhau hỡi người
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 19:38:53 bởi proche01 >
      #78
        proche01 31.05.2009 19:32:42 (permalink)
        0
        Chuyển hướng
         
        Anh sẽ chuyển về hướng không em
        Để em với những ước mơ cao vút
        Để em với những phù du bay vụt
        Anh sẽ chuyển về hướng không em
         
        Anh đã từng cố vén cả màn đêm
        Đi tìm ánh sáng của một miền vô vọng
        Sự túng quấn đẩy tình yêu trống rỗng
        Anh sẽ chuyển về hướng không em
         
        Trên khu đồi xưa đốt lửa tắt đèn
        Ta từng nguyện thề một đời thương nhớ
        Vậy mà giờ đây đồng tiền nào đập vỡ
        Để anh phải chuyển về hướng không em
         
        Anh càng nghĩ cứ nghĩ lại buồn thêm
        Những đau khổ càng dần dần nặng lãi
        Anh tìm lại về nơi mình chuyển hướng
        Và hiểu rằng anh không chuyển. Mà em!
                                                                                 
          Phan Đức Dũng
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 22:25:02 bởi proche01 >
        #79
          Rdinh 02.06.2009 19:57:03 (permalink)
          0
           
          Tặng Proche01 bài thơ này đọc chơi thôi , đừng buồn nhé. Nếu buồn nói Rdinh xóa đi






          Lâu rồi Tâm Bão mới ghé chơi được. Thanks bác Rding nhiều.

          Từ thơ ta đến với nhau
          Từ thơ ta thấy nhiệm màu trái tim
          Xa rồi giây phút lặng im
          Nhìn người biền biệt biết tìm nơi đâu
          Từ thơ ta bắc nhịp cầu
          Thần giao cách cảm cùng nhau hỡi người
           
          CHỈ LÀ
           
          Chỉ là thơ phú mà vui
          Chỉ là mang chút tình người với nhau
          Chỉ là cái nghĩa vàng thau
          Chỉ là tình-cảm bên nhau dạt-dào
          Vì thơ ta mới gần nhau
          Gần nhau ta mới nên câu nghĩa tình.
           
          Rdinh
           
          #80
            Rdinh 03.06.2009 10:09:50 (permalink)
            0
            Nghe nói Đức Dũng sắp ra mắt độc gỉa tập thơ rồi phải không? nếu đúng như vậy thì tiện quá. Nếu Rdinh sắp xếp xong công chuyện ở đây sẽ về trong vòng tháng 6 này và chỉ lưu lại Hanội 2 ngày thôi. Rdinh sẽ phone trước cho ĐD nhé. Cứ giữ cho Rdinh 5 cuốn tất cả là được rồi. Xin cảm ơn trước.
            Thân Rdinh
             
            Giờ cho nghịch-ngợm bài thơ của ĐD tí nhé, đừng chưởi đấy
             
            Chuyển hướng
             
            Anh sẽ chuyển về hướng không em
            Để em với những ước mơ cao vút
            Để em với những phù du bay vụt
            Anh sẽ chuyển về hướng không em
             
            Anh đã từng cố vén cả màn đêm
            Đi tìm ánh sáng của một miền vô vọng
            Sự túng quấn đẩy tình yêu trống rỗng
            Anh sẽ chuyển về hướng không em
             
            Trên khu đồi xưa đốt lửa tắt đèn
            Ta từng nguyện thề một đời thương nhớ
            Vậy mà giờ đây đồng tiền nào đập vỡ
            Để anh phải chuyển về hướng không em
             
            Anh càng nghĩ cứ nghĩ lại buồn thêm
            Những đau khổ càng dần dần nặng lãi
            Anh tìm lại về nơi mình chuyển hướng
            Và hiểu rằng anh không chuyển. Mà em!
                                                                                     
              Phan Đức Dũng
             


             


            <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2009 10:20:21 bởi Rdinh >
            #81
              proche01 05.06.2009 22:16:58 (permalink)
              0
              Cháu muốn ra mắt lắm mà chẳng có thời gian để chăm chút. Vì thế vẫn chưa xuất bản được bác àh. Bác yên tâm nếu ra mắt cháu sẽ báo ngay, Cháu muốn nó phải là một cú bất ngờ kia, vì thế ko vội vàng được bác ạ.!
               
              Cháu kính gửi bác "Điệu khúc đoản" trong tập thơ "Đi tìm nghệ thuật" để bác thưởng thức đỡ tò mò, hi hi
               
              .......
              9 - Điệu sầu

              Xa xa rệu rạo tàng mây
              Tóc ai hớt hả gió lay rạp chiều
              Duyên tình lỗi nhịp thương yêu
              Để hai hàng lệ rớt nhiều nhớ nhung
              Tình ta sắp quỵ muôn trùng
              Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu


              10 - Kỉ niệm

              Kỉ niệm xưa chẳng để dành
              Mà sao vẫn cứ quẩn quanh chính mình
              Ngoắc tay níu kéo cuộc tình
              Chỉ làm kí ức thêm sinh giận hờn
              Bông đùa với nỗi cô đơn
              Con đường ta bước vẫn trơn tuột tình


              11 - Rụng

              Lá bàng rụng rạp trước sân
              Tôi bàng hoàng nhặt lên cân áng tàn
              Trái tim rụng rạp trước nàng
              Tôi bàng hoàng giữ không mang nổi về
              Tiếng sầu líu điệu đê mê
              Tôi châm điếu thuốc hút về miền em 

              12- Đường truyền

              Đường tình truyền những nhịp tình
              Nụ hôn dính chặt chúng mình sát nhau
              Từ trong hơi ấm len vào
              Trái tim khắc nhập trúc đào xe duyên
              Em vui mừng nhảy cửng lên
              Anh vui mừng lại tiếp thêm đường truyền 

              15- Ai xui

              Ai xui lỗi nhịp giữa dòng
              Để ai rơi tọt mênh mông tình mình


              Nguồn: Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật"  tác giả Phan Đức Dũng.

               
              #82
                Rdinh 05.06.2009 23:06:12 (permalink)
                0
                 
                Cháu kính gửi bác "Điệu khúc đoản" trong tập thơ "Đi tìm nghệ thuật" để bác thưởng thức đỡ tò mò, hi hi
                 
                .......
                9 - Điệu sầu

                Xa xa rệu rạo tàng mây
                Tóc ai hớt hả gió lay rạp chiều
                Duyên tình lỗi nhịp thương yêu
                Để hai hàng lệ rớt nhiều nhớ nhung
                Tình ta sắp quỵ muôn trùng
                Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu


                10 - Kỉ niệm

                Kỉ niệm xưa chẳng để dành
                Mà sao vẫn cứ quẩn quanh chính mình
                Ngoắc tay níu kéo cuộc tình
                Chỉ làm kí ức thêm sinh giận hờn
                Bông đùa với nỗi cô đơn
                Con đường ta bước vẫn trơn tuột tình


                11 - Rụng

                Lá bàng rụng rạp trước sân
                Tôi bàng hoàng nhặt lên cân áng tàn
                Trái tim rụng rạp trước nàng
                Tôi bàng hoàng giữ không mang nổi về
                Tiếng sầu líu điệu đê mê
                Tôi châm điếu thuốc hút về miền em 

                12- Đường truyền

                Đường tình truyền những nhịp tình
                Nụ hôn dính chặt chúng mình sát nhau
                Từ trong hơi ấm len vào
                Trái tim khắc nhập trúc đào xe duyên
                Em vui mừng nhảy cửng lên
                Anh vui mừng lại tiếp thêm đường truyền 

                15- Ai xui

                Ai xui lỗi nhịp giữa dòng
                Để ai rơi tọt mênh mông tình mình


                Nguồn: Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật"  tác giả Phan Đức Dũng.


                 
                 
                 
                Rdinh rất thích mấy vần thơ của Đức Dũng , nhưng nhiều đỏan khúc nên chỉ xin tóm gọn để họa với Dũng trong hai câu thôi nhé :
                 

                Ai xui Đường truyền Rụng rơi
                Gieo vào Kỷ-niệm lòng tôi Điệu sầu
                 
                RDinh
                #83
                  Rdinh 06.06.2009 05:35:16 (permalink)
                  0
                   
                  9 - Điệu sầu

                  Xa xa rệu rạo tàng mây
                  Tóc ai hớt hả gió lay rạp chiều
                  Duyên tình lỗi nhịp thương yêu
                  Để hai hàng lệ rớt nhiều nhớ nhung
                  Tình ta sắp quỵ muôn trùng
                  Mà sao nỗi nhớ vẫn chung điệu sầu
                   
                  Proche01
                   

                  Điệu sầu ngày một dâng cao
                  Vần thơ trĩu nặng trăng sao rụng dần
                  Mây bay lơ-lửng mấy tầng
                  Mưa bay nặng hạt mấy lần tuyết rơi
                  Trời lạnh sao bằng lòng tôi
                  Thương yêu gãy gánh... tình côi lại đầy.
                   
                  Rdinh
                   




                  10 - Kỉ niệm

                  Kỉ niệm xưa chẳng để dành
                  Mà sao vẫn cứ quẩn quanh chính mình
                  Ngoắc tay níu kéo cuộc tình
                  Chỉ làm kí ức thêm sinh giận hờn
                  Bông đùa với nỗi cô đơn
                  Con đường ta bước vẫn trơn tuột tình
                   Proche01
                   
                   
                   
                  Ai làm cho trượt mảnh tình
                  Vì tình trơn tuột nên mình trắng tay
                  Ký-ức ơi ! hờn chi đây
                  Tay cố níu kéo... tình bay nơi nào
                  Tìm tinh chỉ còn chiêm-bao
                  Tìm trong kỷ-niện khác nào gió bay
                   
                  Rdinh
                   
                   
                   

                  11 - Rụng

                  Lá bàng rụng rạp trước sân
                  Tôi bàng hoàng nhặt lên cân áng tàn
                  Trái tim rụng rạp trước nàng
                  Tôi bàng hoàng giữ không mang nổi về
                  Tiếng sầu líu điệu đê mê
                  Tôi châm điếu thuốc hút về miền em 

                  Proche01
                   
                   
                  Khói thuốc hút về miền em
                  Em mà sặc-sụa là em chẳng còn
                  Tim rơi là trái tim non
                  Em yêu chẳng còn ai nhặt về đây
                  Thôi ! về bán lá bàng bay
                  Lấy tiền trả nợ cuộc vay nợ tình

                  Rđinh
                   
                   
                   


                  12- Đường truyền

                  Đường tình truyền những nhịp tình
                  Nụ hôn dính chặt chúng mình sát nhau
                  Từ trong hơi ấm len vào
                  Trái tim khắc nhập trúc đào xe duyên
                  Em vui mừng nhảy cửng lên
                  Anh vui mừng lại tiếp thêm đường truyền 
                   
                  Proche01
                   
                   
                   
                  Anh mà truyền thế liên-miên
                  Em kêu cứu-hỏa đến khiêng anh về
                  Anh dẫn em vào đam-mê
                  Trúc đào khắc nhập duyên xe tim này
                  Nếu anh chẳng chịu đi ngay
                  Mời anh dính chặt hun ngay tức thì.
                   
                  Rdinh
                   
                   

                  15- Ai xui

                  Ai xui lỗi nhịp giữa dòng
                  Để ai rơi tọt mênh mông tình mình

                  Proche01
                   
                  Ai sinh ra cái biển tình
                  Để mình rơi tọt lênh- đênh giữa dòng.
                   
                  Rdinh



                  Nguồn: Tập thơ "Đi Tìm Nghệ Thuật"  tác giả Phan Đức Dũng. 
                   


                  < Sửa đổi bởi: Rdinh -- 6.6.2009 4:33:51 >
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.06.2009 05:36:17 bởi Rdinh >
                  #84
                    Thay đổi trang: << < 456 | Trang 6 của 6 trang, bài viết từ 76 đến 84 trên tổng số 84 bài trong đề mục
                    Chuyển nhanh đến:

                    Thống kê hiện tại

                    Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                    Kiểu:
                    2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9