Chủ Topic tự hủy bỏ Topic này
CÁI BÓNG Khi nhìn về phía mặt trời các bóng tối sẽ khuất sau lưng ta em ạ -Anh ơi, cái bóng nó cứ đi theo em! Bé la lên : -Nó không chịu bỏ đi - Làm sao nó bỏ đi được Anh giải thích : -Nó là cái bóng của em mà! Dường như bé vẫn chưa hài lòng với lời giải thích của anh Bé đã nhìn thấy cái bóng ấy hàng trăm lần Nhưng hôm nay ko hiểu sao bé lại ghét nó Bé quyết định chạy vòng quanh Cố thoát khỏi cái bóng Một lúc sau... Bé đứng lại dưới 1 gốc cây to và chiếc bóng to của cái cây đã “nuốt chửng” cái bóng của bé - Nó biến mất rồi anh ơi! Bé la lên thích thú : -Cái cây ăn mất nó rồi! Khi bé bước ra khỏi bóng cây Cũng là lúc mặt trời khuất sau đám mây Cái bóng bé biến mất Bé vui vẻ chạy lại phía anh cười vang vì đã chiến thắng cái bóng đáng ghét và bí ẩn cứ đi theo bé cả ngày. Một phật tử đi khất thực thấy thế bảo bé : Quá khứ của chúng ta cũng như 1 cái bóng và có nhiều người e ngại chính cái bóng của mình Bởi cái bóng là hình ảnh tối tăm Là đường viền của con người mà thiếu hẳn những chi tiết thật Nhưng những gì mà mọi người quan tâm và chú ý đến chúng ta là phần hướng ra ánh sáng Những gì của hiện tại, là bản thân chúng ta Chứ không phải là hình ảnh trên mặt đất những gì của ngày hôm qua... Đừng bao giờ ngoái người lại để nhìn cái bóng tối đáng ghét ấy Hãy hướng về phía ánh sáng tương lai và để cái bóng quá khứ lại phía sau! Nhã Trân
BUỒN TRÔNG BIỂN VẮNG
Buồn trông cửa bể chiều hôm
Xa xa thấp thoáng thuyền buồm rời xa
Một mình dưới ánh trăng ngà
Buồn trông biển vắng phương xa chờ người
Nhã Trân
BƯỚC CHÂM ÂM THẦM
Từng bước từng bước thầm
Qua đường xưa mưa giăng
Thu về theo nỗi nhớ
Mưa bụi cuốn rơi đầy...
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 03:13:31 bởi nhatran89 >
DÙ CHỈ LÀ MƠ
Dù là mơ nhưng ta lòng ngỡ thật
Giấc ngủ hờ trong khoảnh khắc có nhau
Anh bảo xưa trễ hẹn mùa hái cau
Nên kiếp này ta đợi trầu xanh lá
Dù là mơ nhưng ta mãi đợi chờ
Anh sẽ đến bến bờ tình nồng thắm
Dù thời gian có đi qua chầm chậm
Anh nhanh chân, đón em kịp đến gần
Dù là mơ ta vẫn là tình nhân
Cách xa mấy đại dương ta vẫn đến
Mãi yêu nhau với tim hồng thương mến
Ấm tình chung ngọn nến khơi sắc hồng
Dù là mơ ta ngỡ thực trong lòng
Anh dang rộng tay vòng qua vai mộng
Em tựa vào ngực anh tìm hơi ấm
Sưởi cho nhau dù chỉ là giấc mơ...
Nhã Trân
BUỒN NGHE NHẠC
Hôm nay ta lại buồn
Nên vào tìm nghe nhạc
Ta nghe bài nhạc phổ
Từ thơ của chính ta
Hàn Sĩ Nguyên ca ca
Cho ta phút thư giãn
Nhạc khúc sầu miên man
Ta nghe hoài không chán
Nhạc khúc sầu miên man
Lời ca anh Đặng Tuấn
Trầm lắng vút cao ngàn
Nhạc tình sầu vang vang
Nhạc tình sầu miên man
Miên man...
Miên man...
Miên man...
Nhã Trân
Ta bên nhau mùa Thu
Trên đường nắng bây chừ
Lòng nghe sao ấm áp
Gió nhẹ tiếng tình ru
Anh cùng em ngắm Thu
Vệt nắng dịu sương mù
Hàn Băng
Ta bên nhau
Đi trong nắng
Ánh hồng đào
Lá xôn xao
Nhã Trân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 03:18:59 bởi nhatran89 >
CHIỀU THU Chiều Thu gió cuốn hơi sương Tương Giang nước chảy thông thương về nguồn Nhớ anh khoé mắt cay buồn Thương em anh đợi chiều buông lệ sầu Hàn Băng
Chiều Thu
Sắc tím
Sương mù
Gió ru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 03:20:34 bởi nhatran89 >
MÙA HÈ XA
Hè đã về đây nắng trải đầy
Bé vào mùa nhớ má hay hay
Môi son tím mộng trang lưu bút
Cánh bướm nằm im phượng rơi đầy
Những lúc anh buồn đứng lặng yên
Bé cười háy mắt trêu làm duyên
Lêu lêu trêu mãi rồi ù chạy
Anh vờ thua bé bé vui thêm
Chuyện ấy xa rồi nay đã xa
Bé đi ngày ấy lệ anh nhoà
Giơ tay giả bộ bụi vào mắt
Để bé không chùn đường tiến xa
Từ độ bé đi mấy Thu qua
Hè nay lại đến bé còn xa
Anh nhìn cánh phượng bay trong gió
Nhớ dáng bé xưa nhặt cánh hoa...
Mấy mù Thu đến Hè cũng qua
Bóng bé phương xa vẫn chưa nhoà
Trong tim anh cứ hoài hình bóng
Với mộng phượng hồng đỏ cánh hoa
Bé đi phương ấy xa quá xa
Hè nay phượng vẫn hồng cánh hoa
Mắt anh vẫn mãi nhìn ra ngỏ
Lắng nghe từng tiếng gió đi qua...
Hàn Băng
Con đường giờ đã xa
Thu về cây thay lá
Gió gọi mãi tình ta
Chờ người bao thu qua
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 03:26:46 bởi nhatran89 >
HẸN GẶP NHAU MÙA THU
Ta yêu nhau mùa Thu
Trời mây tím gió ru
Điệu nhạc sầu lữ thứ
Hẹn đợi nhau đầu Thu
Người sẽ về lại ngay
Ta gặp lại Thu mai...
Từ đấy bao mùa Thu
Lá vàng rơi ngập lối
Đếm giọt mưa Thu rơi
Người còn xa vời vợi
Mưa Thu rơi tơi bời
Xin gió gửi đôi lời
Ta nhớ lắm Thu ơi
Ngoài trời mưa cứ rơi
Lòng ta thêm rối bời
Lệ đọng sầu lên ngôi
Trong canh vắng chơi vơi
Lá Thu rơi xào xạc
Mảnh hồn tim tan nát
Khúc nhạc sầu ai oán
Tình Thu sao lỡ làng ...
Nhã Trân
THU XA
Ngày xa ấy và ngày xa xưa ấy
Đã xa rồi cuộc hẹn lỡ chờ nhau
Anh bỏ dở miếng trầu để cau đau
Và ngày ấy một ngày mưa rào buồn quá
Một mùa Thu tiết trời thay màu lá
Mây trắng màu bạc thếch tựa như vôi
Chiếc lá Thu ngày ấy đã rụng rồi
Gió đưa tiễn xa rời vùng kỉ niệm
Thu mùa nay có ai còn lưu luyến
Khi lá vàng lã cánh chao nghiêng
Có ai nhớ mùa Thu sầu miên viễn
Đã xa rồi giá buốt của niềm riêng
Nhã Trân
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: