Những Giọt Mưa Đời
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 23 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 333 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 08.03.2005 21:59:44 (permalink)
0

Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi

TTL


Chào weocom muộn TTL nha...thứ lỗi đến hôm nay bn mới rep vào thơ bạn...thú thật bn đọc wa thơ bạn nhiều lần rồi..nhưng hôm nay thơ bn mới đi chơi về...chúc ttl vui và thoải mái khi tham gia với những phút họa thơ thư giãn này ha...

Mặc thôi thế sự thế nào

Những giọt mưa suốt canh trường
Để xóa lòng tôi những yêu thương
Cô quạnh mà nghe tình --tàn úa
Còn gì người hỡi...những vấn vương

Cuộc đời chẳng giống mơ viễn ảo
Buộc mình vào hai chữ thanh cao
Đời trả cho ta...sầu ngàn tấn
Thà cứ buông xui...mặc thế nào...

Tìm nhau vóc dáng..dầu tuyệt hảo
Chỉ có tâm hồn giữ được nhau
Nữa đời còn lại...cho anh hết
Chàng thơ...chân thật..và thanh tao

Rượu cay chén cạn cộng chén đầy
Mời người cạn hết buổi đêm nay
Trăng tàn..là cánh chim bạt gió
Hai người hai ngã....cuối đường mây

Bình minh...theo dấu chân người đó
Người tiếc, người sầu...người nhói đau...!
#16
    NGUYEN TUAN 11.03.2005 05:05:18 (permalink)
    0
    Bình minh có buổi cũng buồn,
    Con sông đổi mặt giận hờn bỏ đi .
    Ta ngồi ở khúc rừng kia
    Lúc đo âm hưởng, khi chia lá vàng,
    Rừng đo với núi chiều ngang,
    Khi ta tựa núi chỉ còn chỗ cao,
    Đá to rớt gốc cây đào,
    Ta mang trả núi, vẫy chào cố nhân .
    #17
      TTL 27.04.2005 12:02:14 (permalink)
      0

      Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


      Mưa chiều làm ướt hoàng hôn
      Ướt thơ, ướt giấy, ướt hồn … ướt mi

      TTL


      Chào weocom muộn TTL nha...thứ lỗi đến hôm nay bn mới rep vào thơ bạn...thú thật bn đọc wa thơ bạn nhiều lần rồi..nhưng hôm nay thơ bn mới đi chơi về...chúc ttl vui và thoải mái khi tham gia với những phút họa thơ thư giãn này ha...

      Mặc thôi thế sự thế nào

      Những giọt mưa suốt canh trường
      Để xóa lòng tôi những yêu thương
      Cô quạnh mà nghe tình --tàn úa
      Còn gì người hỡi...những vấn vương

      Cuộc đời chẳng giống mơ viễn ảo
      Buộc mình vào hai chữ thanh cao
      Đời trả cho ta...sầu ngàn tấn
      Thà cứ buông xui...mặc thế nào...

      Tìm nhau vóc dáng..dầu tuyệt hảo
      Chỉ có tâm hồn giữ được nhau
      Nữa đời còn lại...cho anh hết
      Chàng thơ...chân thật..và thanh tao

      Rượu cay chén cạn cộng chén đầy
      Mời người cạn hết buổi đêm nay
      Trăng tàn..là cánh chim bạt gió
      Hai người hai ngã....cuối đường mây

      Bình minh...theo dấu chân người đó
      Người tiếc, người sầu...người nhói đau...!



      Chào Băng Nguyệt ,
      Cám ơn BN đã ghé thăm và dán lại bài thơ hay... Cho ttl xin gởi lại BN vài cục đường về trăng. Hy vọng là đủ ngọt và nếu có chua cũng xin cười mĩm chi thui hén.
      Chúc BN mọi việc vui vẻ như ý.
      Tình thân,
      ttl


      Trăng

      Người quá năm mươi tuổi xế tà
      Trăng từ vạn cổ vẫn tiên nga
      Tơ vàng óng ánh che hình lại
      Sợi bạc long lanh ló dạng ra
      Soi bóng mặt hồ nhìn cá lặn
      Treo mình đỉnh núi ngắm chim sa
      Hỏi chi vầng Nguyệt bao nhiêu tuổi
      Cứ ngắm dáng Hằng dệt mộng hoa

      TTL



      Trăng Mười Sáu (1)


      Mười sáu trăng tròn ngắm ngất ngây
      Xuân thì hoa mộng ước mơ đầy
      Môi hồng hé nụ ong ngơ ngẩn
      Mắt biếc khẽ nhìn bướm đắm say
      Áo trắng ngày xưa phai sắc thắm
      Tóc huyền thuở ấy nhạt màu bay
      Thời gian vó ngựa qua song cửa
      Lời hẹn đá vàng phó rủi may .

      TTL



      Trăng Mười Sáu (2)

      Trăng tròn mười sáu tuổi thơ ngây
      Hoa nở vườn xuân ước vọng đầy
      Mắt biếc hồ thu bao kẻ đắm
      Môi hồng nụ thắm lắm người say
      Gió đùa áo trắng, ong ghen... lượn
      Nắng vuốt tóc huyền, bướm ghét... bay
      Bến đợi chờ thuyền trông bóng nhạn
      Tơ hồng mấy đoạn vá hay may

      TTL
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2005 12:16:39 bởi TTL >
      #18
        TTL 27.04.2005 12:24:22 (permalink)
        0

        Trích đoạn: NGUYEN TUAN

        Bình minh có buổi cũng buồn,
        Con sông đổi mặt giận hờn bỏ đi .
        Ta ngồi ở khúc rừng kia
        Lúc đo âm hưởng, khi chia lá vàng,
        Rừng đo với núi chiều ngang,
        Khi ta tựa núi chỉ còn chỗ cao,
        Đá to rớt gốc cây đào,
        Ta mang trả núi, vẫy chào cố nhân .



        Hi NT,
        Cám ơn NT đã ghé qua và lưu lại những vần thơ hay. Xin lỗi vì thời gian qua ttl bận công việc quá không có online thường => Trả lời chậm, xin thứ lỗi. Chúc NT mọi việc như ý & vui vẻ.
        Tình thân
        ttl


        Phù Vân

        Lớn ròng, con nước giữa dòng đời
        Buồn vui gom góp, cạn, đầy, vơi
        Xuôi dòng, ngược dốc chân mãi bước
        Thăng trầm cuộc sống, những đổi dời

        Rồi cũng về khơi, những nhánh sông
        Như sương, như khói tuổi xuân hồng
        Bao nhiêu mộng ước như bọt nước
        Vỡ tan, chìm nổi, cuốn theo dòng

        Thế gian mọi việc vốn vô thường
        Nhủ lòng, sống trọn với yêu thương
        Nửa kiếp bôn ba, nhìn ngoảnh lại
        Rong rêu danh lợi, phấn, bụi đường

        Hải hồ phiêu bạt, nợ dâu tằm
        Trôi theo mây gió, mộng xa xăm
        Dòng đời, những nhánh sông định mệnh
        Về khơi, mơ một nhánh trăm năm .

        TTL
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2005 12:26:31 bởi TTL >
        #19
          TTL 27.04.2005 12:29:45 (permalink)
          0
          Xẻ Chia ... Nỗi Buồn Xa Xứ

          Tháng Tư còn đó nỗi đau
          Lìa quê, biệt xứ, tiễn nhau lệ nhòa
          Đôi ta hai phương trời xa
          Xẻ chia nỗi nhớ quê nhà mến yêu

          Bên này có những buổi chiều
          Quạnh hiu, vắng vẻ, buồn thiu xứ người
          Ở bên kia cuối chân trời
          Vần thơ gởi đến chia đôi nỗi lòng

          Biết em lòng vẫn hoài mong
          Đời lưu vong vẫn chờ trông một ngày
          Tìm nhau tay siết chặt tay
          Kể nhau nghe chuyện lưu đày xứ xa

          Nhà tan nước mất bôn ba
          Đài trang lưu lạc dáng hoa héo mòn
          Bụi đường lấm gót chân son
          Tóc huyền thuở ấy chẳng còn như xưa

          Đời anh bao mùa nắng mưa
          Khói sương nhuộm tóc vẫn chưa thỏa lòng
          Nửa đời qua vẫn trống không
          Như thuyền con lạc giữa dòng mù khơi

          Níu ghì giấc mộng vá trời
          Những đôi vai nhỏ đời trôi hững hờ
          Thôi thì ! Thôi nhé! Cứ mơ
          Em chờ, anh đợi như thơ: Hẹn ngày

          Quê hương sẽ được đổi thay
          Tương phùng ly rượu, mắt cay lệ mừng
          Cám ơn em nhé, người dưng
          Xẻ chia tâm sự Triệu, Trưng. Ghi lòng!

          TTL
          #20
            Ct.Ly 27.04.2005 22:04:21 (permalink)
            #21
              TTL 28.04.2005 17:02:59 (permalink)
              0
              Cám ơn CT.Ly nhiều nhiều lần nữa
              Chúc một ngày vui.
              Mến,
              ttl
              ********

              Vỡ Vụn

              khi mặt trời đã rơi bên kia núi
              thì niềm tin cũng vụt tắt, ngỡ ngàng
              gom mảnh vụn một mình ta lầm lủi
              đi bên đời vá víu những trái ngang

              trong bóng tối, ranh giới miền sâu cạn
              dọ dẫm đường, vấp ngã giữa màn đêm
              xoa vết đau, khập khiễng vùng đá sạn
              bước thấp cao, rỉ máu gót chân mềm

              nặng vai gánh những chuyện đời đong đếm
              phủ rong rêu những vết cắt hằn sâu
              vẫn lặng lẽ cháy trong vùng kỷ niệm
              viên gạch nung với ngọn lửa thương sầu

              sau khung cửa ký ức còn in dấu
              dù tàn tro và nhân ảnh mịt mù
              xót kiếp chim bay không nơi để đậu
              mộng vỡ tan theo từng bước phiêu du

              vùng đất lạ, ta ngồi ôn quá khứ
              bao tin yêu như lá rụng bên đường
              ghi viết lại thêm đau lòng con chữ
              gởi trả cho đời, như khói như sương.

              TTL
              #22
                TTL 28.04.2005 17:53:17 (permalink)
                0
                Tìm ai ...

                Lời từ tạ, có nghe chăng lời rất lạ
                Khi rong rêu hằn vết tích của chờ mong
                Của mùa thu hồn thả bay rơi theo lá
                Theo dòng thơ đan nỗi nhớ với tơ lòng

                Gió vi vu hòa lời thơ ru sầu não
                Giọt sầu ấm nồng vá mảnh đời hư hao
                Thời gian qua mau, sương khói đời hư ảo
                Mưa buồn giăng giăng, lòng nghe như thoáng đau

                Lòng còn buồn vui, bão ngầm chờ cơn xoáy
                Hồn vút bay cao theo giấc mông trăng sao
                Dòng thơ dâng cao, cho nhau lời luyến ái
                Như ngọn sóng trào, lấp đi bao thương đau

                Mùa thu qua mau tàn phai trong quên lãng
                Tình đã cho nhau trăm năm vẫn thắm màu
                Vòng tay tìm nhau, vòng tay ôm khoảng trống
                Hụt hẫng đường đời, nối lại giấc chiêm bao

                Hồn thơ của ai? Làm say lòng trần thế
                Như giấc liêu trai, hơi thở của trang đài
                Hương tình cho ai? Tóc dài đan sợi ngắn
                Lòng ngây ngất say hương tóc cõi trần ai

                Ngày mai? Tương lai? Xa quá, ta đang say
                Ngày mai? Tương lai? Ta đang mơ, đêm nay
                Ngày mai? Tương lai? Xa quá, ai tìm ai?
                Ngày mai? Tương lai? Xin giữ lại hôm nay

                TTL
                #23
                  TTL 01.05.2005 03:03:24 (permalink)
                  0
                  Nhung Nhớ

                  Chẻ đôi câu thơ nửa vần, nửa ý
                  Nửa câu thơ gửi gió núi về ngàn
                  Nửa câu thơ theo gió biển về ngang
                  Từ dạo ấy bài thơ chia nhung nhớ

                  Những đêm buồn đem chẻ đôi nỗi nhớ
                  Bỏ nửa phần chỉ giữ lại nửa phần thôi
                  Sao vẫn nghe lòng xao xuyến bồi hồi
                  Và nhớ cứ dâng tràn như nước lũ

                  Tát chẳng vơi, nhớ về trong giấc ngủ
                  Mơ lời ru, đôi môi thấm hương trinh
                  Câu ái ân, dịu ngọt ướp hương tình
                  Tỉnh giấc mộng, bóng hồng mờ sương khói

                  Mùi hương như còn quyện trong chăn gối
                  Vói tay tìm hụt hẫng giữa hư không
                  Rét mùa đông lạnh thấm buốt cả lòng
                  Như nỗi nhớ đọng lại thành băng giá

                  Những đêm vắng ôm nỗi buồn vách đá
                  Đợi chờ chi hóa trắng với thời gian
                  Duyên tương ngộ phải chăng quá muộn màng
                  Để giọt sầu không tên nhòa trang giấy

                  Ta biết người buồn sầu nơi phương ấy
                  Đêm âm thầm nghe tiếng gió vi vu
                  Nhìn ánh trăng mờ khuất dưới sương mù
                  Nửa nỗi nhớ, ru không tròn giấc ngủ

                  Mong một ngày ta gom về đầy đủ
                  Từ trên ngàn, từ biển, chốn quan san
                  Trọn bài thơ, trọn nỗi nhớ đem sang
                  Ru giấc ngủ, vòng tay tròn nhung nhớ .

                  TTL
                  #24
                    TTL 01.05.2005 03:15:01 (permalink)
                    0
                    Tình Xa

                    Hai chữ yêu thương
                    Lòng mãi vấn vương
                    Mặn nồng ngọt đắng tình trường
                    Buồn vui cũng lắm đoạn trường đôi khi

                    Kẻ ở người đi
                    Ngăn cách phân ly
                    Nhớ thương biết chẳng ích gì
                    Nhưng lòng vẫn cứ ôm ghì bóng xưa

                    Chiều buồn nhìn mưa
                    Nghe gió chuyển mùa
                    Giọt sầu theo hướng gió lùa
                    Rơi tràn vũng nhớ, vẫn chưa chịu dừng

                    Chỉ là người dưng
                    Lý lẽ bảo đừng
                    Nhưng lòng lại cứ dửng dưng
                    Đưa dòng tình ngược không ngừng về tim

                    Nhớ rơi lặng im
                    Thương rớt im lìm
                    Mịt mờ bóng nhạn cánh chim
                    Nhớ thương, thương nhớ gởi, tìm ... nơi đâu

                    TTL
                    #25
                      TTL 01.05.2005 03:17:23 (permalink)
                      0
                      Bên Lề

                      Núi sông ngăn cách bốn bề
                      Từ khi làm kẻ bên lề tiễn đưa
                      Giấu trong túi áo hạt mưa
                      Vỡ tan thấm ướt đổi mùa nhân gian

                      Một đời, nửa kiếp lang thang
                      Bụi đường gom góp, úa tàn giấc mơ
                      Lỡ làng duyên phận tóc tơ
                      Ba sinh hương lửa, bóng mờ khói sương

                      Mà sao lòng cứ vấn vương
                      Thương hình, nhớ bóng, mơ đường nợ duyên
                      Dòng đời trôi qua lặng yên
                      Tháng năm qua lại triền miên nhớ người

                      Môi hồng, mắt biếc, nụ cười
                      Đưa hồn lạc bước, chơi vơi biển tình
                      Tiếng cười trong vắt, thủy tinh
                      Vỡ òa tiếng khóc, tội tình đời ta

                      TTL
                      #26
                        TTL 01.05.2005 03:18:55 (permalink)
                        0
                        Mùa Đông Nhớ Người

                        Từ chia ly, bỏ quên lời hẹn ước
                        Mùa thu sầu nên cũng vội ra đi
                        Và mùa đông hình như thêm rét mướt
                        Đời chợt buồn, rơi rớt giọt sầu bi

                        Dưới nắng đông tuyết rơi, tan thành nước
                        Thấm thịt da, lạnh, ướt của mùa đông
                        Cơn gió luồng ngang, nghe lòng ươn ướt
                        Lạnh từ ngoài thêm giá buốt bên trong

                        Hàng thông già lặng im buồn sướt mướt
                        Nhìn giọt băng trĩu nặng lá thông gầy
                        Mùa đông đơn côi, mùa đông đếm bước
                        Chầm chậm ngang đời, buồn rớt đầy tay

                        Mỗi đông về , chuyện xưa như giọt nước
                        Đọng thành băng bám chặt trái tim côi
                        Từng ngày buồn, đông qua theo đông trước
                        Bỏ lại rong rêu, vết tích của đời .

                        TTL
                        #27
                          TTL 01.05.2005 03:21:14 (permalink)
                          0
                          Thu Mơ

                          Nghìn dặm quan san
                          Thương nhớ ngút ngàn
                          Giọt nắng rớt, buổi chiều tan
                          Ngậm ngùi nhặt chiếc lá vàng vừa rơi

                          Mùa thu không lời
                          Đến từ cuối trời
                          Lặng nhìn bóng lẻ bên đời
                          Ngẩn ngơ nhặt chiếc lá rơi bên đường

                          Đêm thu mờ sương
                          Dáng ai bên đường
                          Như trăng mười sáu soi gương
                          Vén màn sương phủ tìm hương trăng vàng

                          Trăng sáng miên man
                          Mùa thu mơ màng
                          Trăng thu ấp ủ mộng vàng
                          Địa đàng nhân thế, trần gian ... mãi tìm

                          TTL

                          #28
                            TTL 01.05.2005 03:23:32 (permalink)
                            0
                            Gọi ...

                            Nỗi đau đá vàng
                            Có ai hiểu thấu
                            Trong tim in dấu
                            Những vết hằn sâu

                            Lưỡi dao buồn sầu
                            Vô tình cứa mãi
                            Vết thương tình ái
                            Đau buốt tâm can

                            Nỗi đau muộn màng
                            Nửa đời trần thế
                            Buồn vui dâu bể
                            Cát bụi bên đàng

                            Nối tiếp dở dang
                            Cho tròn dang dở
                            Yêu người một thuở
                            Lận đận trăm năm

                            Nỗi đau âm thầm
                            Im lìm tiếng gọi
                            Xa xôi dịu vợi
                            Người ơi! Tình ơi !

                            TTL
                            #29
                              TTL 01.05.2005 03:27:38 (permalink)
                              0
                              Thời Gian ...

                              Thời gian như vó ngựa bay
                              Ngang qua cửa sổ trần ai một đời

                              Đông tàn ... vẫn lạnh
                              Tuyết đã tan rồi báo cuối đông
                              Tan chưa nỗi nhớ ở trong lòng
                              Đêm dài thao thức chờ, trông, đợi
                              Ngắn ngủi giấc mơ chẳng thỏa lòng

                              Mờ ảo như sương khói mùa đông
                              Tan vào hư vô dưới nắng đông
                              Vươn tay níu giấc mơ hư ảo
                              Ngỡ ngàng tỉnh giấc mộng, hư không

                              Xuân đến ... vẫn mơ
                              Vạn vật chuyển mình đón gió xuân
                              Cỏ non thay tuyết trắng ngoài sân
                              Cây lá đâm chồi tràn nhựa sống
                              Nụ tình hoa e ấp ngại ngần

                              Như chim trong lồng nhìn mùa xuân
                              Bèo nước gió mây chút duyên phần
                              Bảo táp phong ba ngoài lồng kín
                              Vấn vương chi một kiếp phong trần

                              Hạ xưa ... vẫn nhớ
                              Còn nhớ hay không một mùa hè
                              Sân trường còn rộn rã tiếng ve
                              Phấn trắng phượng hồng ai bỏ lại
                              Đem theo mùa hạ bước lên xe

                              Và từ dạo ấy những mùa hè
                              Quê người xứ lạ vẫn còn nghe
                              Ve sầu rưng rức thương áo trắng
                              Nhặt xác phượng rơi tiễn mùa hè

                              Thu chờ ... vẫn đợi
                              Hai kẻ hai nơi nhìn mùa thu
                              Chia đôi nỗi nhớ nửa gánh sầu
                              Chờ đợi một mùa thu trần thế
                              Gom lá vàng đốt chữ tương tư

                              Huyền ảo ánh trăng sáng đêm thu
                              Mịt mờ nhân ảnh khói sương mù
                              Vầng trăng không xẻ làm đôi được
                              Chiếc lá cuối cùng ... rụng ... mùa thu

                              TTL
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 23 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 333 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9