Vu Vơ ... Vớ Vẩn
Bài Luận Văn Thứ Hai (Mơ)
Mở đề :
Vần gieo, chữ nối nhịp cầu
Phấn hương hồ điệp ướp câu duyên tình.
Thân bài:
Vào mơ, tưởng bóng, nhớ hình
Sương mờ, khói ảo, lung linh dáng người
Môi đào chín mọng ... ngọt ơi!
Mắt long lanh chớp ...chợt rơi cánh diều.
Kết luận:
Chiêm bao mớ khẽ chữ yêu
Dường như thương đã quá nhiều nên ... mơ.
TTL
Xuân Không Có Em
Đã bao nhiêu mùa xuân nơi đất khách
Đêm ba mươi, đêm buốt lạnh cả lòng
Xuân quê người, xuân đến giữa mùa đông
Không hoa bướm, nàng xuân buồn chẳng viếng
Không có em, mùa xuân như lười biếng
Thiếu nắng hồng và tiếng pháo reo vui
Nhớ người dưng, sao nhớ đến ngậm ngùi
Nắng ấm Cali có làm môi thêm đỏ
Không có em, buồn giăng tơ nhung nhớ
Đón giao thừa, anh mời bóng cạn ly
Năm mới về, năm cũ giã từ đi
Thêm một tuổi đời trên vai gánh nặng
Không có em, mùa xuân như im vắng
Da diết buồn nghe “Vị Ngọt Đôi Môi”
Lời ca ai như tha thiết gọi mời
Em có biết, trái tim đang mở cửa
Mời em vào, cùng về vùng đất hứa
Của tin yêu, hy vọng và ngày mai
Tay trong tay, tương lai bước ngắn dài
Giấc mơ hồng, xuân như thêm chút nắng .
TTL
Bài Thơ Đầu Năm
Ngày mồng một, gởi em bài thơ Tết
Thơm mùi hồ tựa áo mới tuổi thơ
Nắn nót chữ yêu như thuở dại khờ
Với phiếm gõ thay thế cây bút mực
Ở xa quá, không thể chia kẹo mứt
Tách trà thơm, lời chúc phúc đầu năm
Cúng tổ tiên cùng thắp nén hương trầm
Ngày đầu Xuân, tay tìm tay siết chặt
Yêu, thương, mến gởi trao qua ánh mắt
Thêm nụ hôn nhân chứng của tình mình
Khấn nguyện thầm tình yêu mãi đẹp xinh
Và hiện hữu như một dòng suối mát
Đã từ lâu đi trong vùng sa mạc
Thoáng qua đời rơi rớt những giọt sương
Lọt kẽ tay phủ mất với bụi đường
Miền nắng cháy tìm đâu nguồn nước ngọt
Em đã đến như cơn mưa bất chợt
Đất khô cằn nở rộ cánh đồng hoa
Mưa về ngang, nắng như cũng hiền hòa
Dòng suối ngọt tin yêu đang kết tụ
Ngày mồng một, hái gởi em một nụ
Lộc đầu năm từ vùng đất tình yêu
Với ước mơ chung nắng sớm, mưa chiều
Cánh liền cánh, đôi uyên ương hồ điệp.
TTL
V. Cho Hồ Điệp
Về thăm lại khu vườn xưa cổ tích
Anh ngồi đây ôn lại kỷ niệm xưa
Lưu luyến mến thương nói mấy cho vừa
Em vẫn đó trong hồn thơ nét chữ
Nắng đầu xuân thoảng dư hương ngày cũ
Từ phương xa con bướm đã về thăm
Im lặng bay qua vườn cũ âm thầm
Nghiêng đôi cánh rắc phấn hương tình ái
E ngại đã gây ra nhiều ngang trái
In vết hằn ngực trái khổ lòng nhau
Lời của tim gởi cánh bướm hôm nào
Yêu! ghi khắc trong tâm lời ước hẹn .
TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2005 01:13:58 bởi TTL >
Thương nhiều lắm !
Em hờn dỗi, trách anh không thương lắm
Chẳng ngạc nhiên vì anh cũng không ngờ
Tự dặn lòng đó chỉ mối duyên thơ
Tìm lý lẽ để xóa đi mơ mộng.
Giữa thực tế, tình yêu và cuộc sống
Biết bao nhiêu vực, hố cách ngăn chia
Đã nhiều đêm thao thức giữa canh khuya
Nhớ! Nhớ lắm. Vẫn dối lòng, không nhớ.
Những con chữ theo nhịp tim rung vỡ
Bờ đê ngăn chẳng được, nỗi nhớ tràn
Ngược về tim làm lý lẽ ngỡ ngàng
Như bại tướng giữa chiến trường tình ái.
Vùng tình yêu, em như con nước xoáy
Cuốn anh chìm vào giữa sóng yêu thương
Chợt nhận ra đời sống dẫu vô thường
Có lẽ chỉ tình thương là bất diệt?
Thương nhiều lắm! Cái trái tim "chết tiệt"
Mang nắng về sưởi ấm lạnh ngày đông
Hồn thả hoang theo những giấc mơ hồng
Cơn gió hạ thoảng mùi hương hồ điệp.
TTL
Nỗi Nhớ
giữa hư thực điểm cuối cùng đỉnh nhớ
thả buồn sầu chìm tận đáy vực quên
nhớ hay quên vẫn đầy ắp muộn phiền
vùng bình yên dường chỉ là ảo ảnh
bóng với hình vẫn luôn đi bên cạnh
nhưng trăm năm chia cách bởi thực hư
ảo và chân im lặng với ngôn từ
ôm ấp nỗi niềm riêng trong lặng lẽ
vẫn kề cận dù đường trăm ngả rẽ
bóng với hình vẫn một kiếp bên nhau
em và ta chân với thực một màu
cùng một cõi thực chân nhưng chia cách
lòng mơ ước được chung nhà cùng vách
cùng xẻ chia vị ngọt đắng của đời
kề cận nhau như hình bóng chẳng rời
không ranh giới của cách ngăn thực ảo
đêm vắng lặng, nhớ về ngang, cơn bão
buồn rớt rơi giấc mộng mị chập chờn
bóng và hình chia hai nỗi cô đơn
em và ta làm sao chia nỗi nhớ?
TTL
Hãy Yên Lòng
Em đã đem trái tim anh đi cất
Sâu trong em và khóa lại bên ngoài
Thì làm sao chứa được bóng hình ai?
Bao nhan sắc cũng ở ngoài đứng ngó.
Em cứ khám, xem tim đen hay đỏ?
Đỏ hay đen thì cũng chỉ mình em
Kể từ khi giọt "kỷ niệm" êm đềm
Hòa trong anh, luân lưu cùng huyết quản .
Đường còn lại, dù nắng, mưa, tối, sáng
Bước thấp cao, xuôi ngược những dốc đời
Vui hay buồn cũng chia nửa, xẻ đôi
Như định mệnh đẩy đưa mình chung lối .
TTL
Cánh Diều Ước Mơ
Cánh diều khắc chữ mến thương
Gió mang đến để bên giường tối qua
Sáng nay tuyết trắng hiên nhà
Nắng đông se lạnh, phố xa ... nhớ người
Sương đông mờ phủ góc trời
Tuyết đông đếm bước bên đời lặng câm
Nhớ gom, thương góp âm thầm
Tơ điều chỉ thắm, trăm năm mơ ngày
Lòng dặn lòng chẳng phôi phai
Mưa đông, nắng hạ sẻ hai vui buồn
TTL
Hoài thương, mãi nhớ những tình thân
Điệp khúc dở dang xót duyên phần
Hạ đi ve tấu cung tống biệt
Phương đó ai về vắng bước chân
TTL
Nụ Tình
Từ mênh mông thuyền trôi theo con nước
Thả xuôi dòng cặp bến mộng đêm trăng
Hồn lữ khách theo vần thơ lạc bước
Đến ven bờ say tỉnh của thế gian
Gió nhiệt đới phương xa về ngang nhắn
Lời của tim cùng giấc mộng đá vàng
Ngọn lửa ấm sưởi mùa đông hoang vắng
Xây lầu thơ chờ đợi một mùa trăng
Đêm huyễn hoặc vầng trăng lung linh sáng
Gần như gần mà xa cũng thật xa
Đông cực Bắc hắt hiu vùng tuyết trắng
Sắp vần yêu mơ nắng ấm trời xa
Giấc mơ hoa giữa mùa đông băng giá
Nở nụ hồng gói gửi bạn tình - thơ -
TTL
Trích đoạn: TTL
Bài Luận Văn Đầu Tiên
Mở đề:
Giọng Ai ca thật ngọt ngào
Thấp, cao, trầm, bổng, hồn lao đao ... chìm
Thân bài:
Áo dài, tóc xỏa nghiêng nghiêng
Long lanh mắt biếc, lạc miền mộng mơ
Thẩn thờ, ngớ ngẩn, vu vơ
Đêm dài sắp chữ dệt thơ... miên trường
Kết luận:
Vấn lòng khẽ hỏi : Yêu? Thương?
Tim rung những nhịp khác thường ... thấp cao .
TTL
ĐỌC BÀI LUẬN VĂN ĐẦU Đọc luận văn đầu xuyến xao ...
Thấy chàng tao nhã lao đao với tình !
Trong anh, cô bé tươi xinh
Đoạ đày tưởng bóng nhớ hình dáng xa !
Thương nàng thương cả giọng ca
Hồn nghiêng theo tóc xoã tà áo bay!
Đêm thắp nến mộng trang đài
Uyên ương hồ điệp về ngay bên giường
Vẫy đôi cánh phấn yêu thương
Cho bài luận đượm ngát hương tình đầu!
HĐHP
Trích đoạn: TTL
Bài Luận Văn Thứ Hai (Mơ)
Mở đề :
Vần gieo, chữ nối nhịp cầu
Phấn hương hồ điệp ướp câu duyên tình.
Thân bài:
Vào mơ, tưởng bóng, nhớ hình
Sương mờ, khói ảo, lung linh dáng người
Môi đào chín mọng ... ngọt ơi!
Mắt long lanh chớp ...chợt rơi cánh diều.
Kết luận:
Chiêm bao mớ khẽ chữ yêu
Dường như thương đã quá nhiều nên ... mơ.
TTL
Xem Bài Luận Văn 2
(Chờ) Nhập đề:
Đêm chong đèn đọc tình thơ
Ai cho dấu ái ngẩn ngơ bồi hồi!
Thân bài:
Luyến thương nhờ chữ chở lời
Yêu đương một giấc say, vời gió trăng !
Sương mù khắp nẻo giăng giăng
Hồn thơ thẩn lạc áng văn của người
Kết luận:
Đợi chờ nhân ảnh tình ơi !
Mơ hoang còn lại nửa đời có nhau !
HĐHP
Về Thăm Quê Nội (Cho Em & Nội)
Vài hôm nữa em sẽ về thăm lại
quê hương mình và đất mẹ, quê cha
cuối phương Nam, phố xá nhỏ hiền hoà
nơi có Nội đang chờ cô cháu nhỏ
mắt hom hem ngóng nhìn ra đầu ngõ
ngón khẳng khiu Nội lần đếm tính ngày
cháu về thăm để trọn một vòng tay
với thương nhớ bao tháng ngày xa cách
tuổi đời cao như ngọn đèn hiu hắt
chờ cháu con lưu lạc trở về thăm
bao năm qua lời khấn nguyện âm thầm
niềm mơ ước sắp trở thành hiện thực
anh biết em đã nhiều đêm thao thức
nhớ quê hương, thương Nội tuổi đã già
tre khóc măng từ Ba mất xứ xa
em nặng gánh bổn phận người chị cả
như máy móc đời xứ người vội vã
thời gian qua không đợi, chẳng chờ ai
cuộc sống thì cũng phải có ngày mai
ngày của Nội chắc không còn nhiều nữa
hãy gác lại bao chuyện lòng chất chứa
viếng quê cha, ôm Nội nhớ những ngày
còn thơ dại như cô bé tóc dài
vòi vĩnh Nội đem vầng trăng xuống thấp
duyên tương ngộ giữa dòng đời tấp nập
em và anh thành đôi bạn tri âm
chữ chẳng nhiều nhưng ý chở tình thâm
gửi theo em nụ hôn về đến Nội
ba thế hệ khác dòng, chung nguồn cội
mong một ngày sẽ ý vẹn, tâm thành
việc của em cũng là chuyện của anh
mình cùng viết trang sử đời : Âu, Lạc
TTL
Đổi Nắng Thay Mưa
Rừng phong mấy độ thay màu
Vòng tay hụt hẫng tìm nhau nửa đời
Nhành rong ngược nước nổi trôi
Trăm năm những nhánh sông đời về đâu
Từ khi biển hóa nương dâu
Lìa quê biệt xứ gối đầu gió sương
Bao năm quên hẳn chữ thương
Bụi đời bám phủ lòng dường đá chai
Từ em đêm bỗng hóa ngày
Tim rung những nhịp nồng say men tình
Mơ bờ môi ngọt hương trinh
Mơ vòng tay ấm yên bình lời ru
Từ em soi bóng hồ thu
Xóa tan hết khói sương mù vây quanh
Dường như anh đã hiểu anh
Hiểu em hơn chút để dành thương thêm
Mưa đầu xuân rớt bên thềm
Rừng phong thay lá lại thêm một mùa
Trời còn thay nắng đổi mưa
Sao ta giữ mãi chuyện xưa để ...buồn?
TTL
Chào nhà thơ TTL
Hôm nay mới có dịp thưởng thức những vần thơ hay của TTL,
Không ngờ những vần thơ tuyệt vời này được dệt lên chỉ cho " một người "
Ct.ly đã mang vào Trang Thơ rồi, mong những vần thơ trong hồn thơ của TTL luôn luôn như ngọn suối, mãi chãy vào vườn thơ lãng mạn , rạt rào nhé. và cũng chỉ dành cho 1 người
Thân ái
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu: