Vu Vơ ... Vớ Vẩn

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 47 trên tổng số 47 bài trong đề mục
Tác giả Bài
TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 27.04.2005 11:33:16
0

Trích đoạn: ct.ly

Chào nhà thơ TTL

Hôm nay mới có dịp thưởng thức những vần thơ hay của TTL,
Không ngờ những vần thơ tuyệt vời này được dệt lên chỉ cho " một người "

Ct.ly đã mang vào Trang Thơ rồi, mong những vần thơ trong hồn thơ của TTL luôn luôn như ngọn suối, mãi chãy vào vườn thơ lãng mạn , rạt rào nhé. và cũng chỉ dành cho 1 người

Thân ái


Mến chào Ct.ly
Mèn ui! Hiệp Sĩ Hào Hoa ơi.. đừng có gọi ttl là "nhà thơ"" Cám ơn Ct.ly nhiều nhiều đã vào xem thơ, và cho điểm khá nhưng kêu tên ttl được rùi .. please drop "nhà thơ" giùm nha . vì chưa đủ "đô " đâu.

Hihihi... Ct.ly chọc quê ttl hén... Nhưng " Yes, that is the one and only" chịu cho ttl mượn đỡ cái "bóng" để "mần" thơ , gởi gắm tâm sự , chia xẻ vui buồn... Nhân tiện, ttl cũng xin gởi lời "cám ơn" đến cái bóng thơ hén.[sm=rose1.gif] .

Chúc Ct.ly mọi việc vui vẻ và như ý.

Thân mến,
ttl
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2005 00:39:26 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 27.04.2005 11:37:07
0
Như... Mơ

Nợ dâu, tằm phải nhả tơ
Nợ chi mà phải làm thơ, sắp vần
Thẫn thờ, ngớ ngẩn, phân vân
Vu vơ, vớ vẩn, ngại ngần đúng sai
Đêm khuya trở giấc nhớ ai
Tóc dài, áo tím, mắt nai ... vương buồn
Ý, lời, vần, chữ thả buông
Hồn chìm, lạc giữa suối nguồn yêu thương
Thơ sầu nhuộm tím bến tương
Vớt lên từng chữ lòng dường nhói đau
Sóng tình chìm nổi thấp cao
Từng vần thơ nhỏ thấm vào trong anh
Tình thơ ru giấc mộng lành
Nhịp nhàng lục bát, song hành như ... mơ

TTL

Ct.Ly

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 28.04.2005 22:17:12
0

Trích đoạn: ct.ly

Chào TTL
Vậy không gọi là nhà thơ nữa ,
Vậy thì gọi là Thi Sĩ há

Hỏng dám chọc quê đâu, mà thật vậy mà???

Bài thơ...Như Mơ đã được đem vào trang thơ rồi.

Chúc TTL hồn thơ lúc nào cũng..... lai láng vần thơ nhé.


Chào Ct.ly,

Thôi ttl xin thua Ct.ly ha ... nhà thơ, thi sĩ, thi nhân, nhà sắp chữ, ráp vần.... sao cũng được hết a.
Thấy vậy thì đành vậy... và chắc phải chịu vậy... vì hông chịu như vậy.. thì càng bị "quậy" (chọc quê)...hihihi...

Chúc Ct.ly một ngày vui
Tình thân
ttl

****************

Luyến Thương


Luyến thương gửi gió cùng mây
Về phương trời đó ru say giấc nồng
Một đời, nửa kiếp long đong
Trăm năm tìm kiếm, chữ đồng nơi đâu
Cuộc đời ngắn ngủi bể dâu
Thả thơ buông chữ nối cầu tri âm
Đêm về nhìn bóng lặng câm
Canh khuya trở giấc gọi thầm tên em

À ơi ... Vần luyến dịu êm
Vần thương ấm áp, êm đềm ... gió ru

TTL



đã mang vao trang Thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2005 23:58:01 bởi ct.ly >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 01.05.2005 03:34:11
0
Bài Thơ Lạc Hướng

Mới tháng Tư mà dường như tháng Bảy
Mưa ngâu về mây xám phủ kín trời
Vừa lập xuân đã thấy phượng đỏ rơi
Như cuối hạ trên bài thơ, nức nở

Vần hẹn ước chợt trỗ mầm dang dở
Con chữ buồn chưa gặp đã chia phôi
Mưa tháng Tư tràn ngập nhánh sông đời
Thơ lạc lối nỗi trôi miền vô định.

Hương phấn đời bám phủ không toan tính
Người vô tình đưa mũi nhọn cho người
Vỡ mạch tim giọt tình chảy, rã rời
Thơ rỉ máu và hồn thơ hấp hối

Dù vẫn biết tình người không gian dối
Nhưng rong rêu tình ái chảy chung dòng
Suối tình yêu, nước lẫn lộn đục trong
Làm vẩn đục trắng trong nguồn thánh thiện

Tình thiên thần như đã hằng ước nguyện
Bụi trần gian chợt che mất niềm tin
Trong giấc mơ nghe tiếng nấc tội tình
Từng vần chữ của bài thơ lạc hướng.

TTL



***
Đã mang vào trang thơ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2005 05:29:22 bởi ct.ly >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 12.06.2005 02:26:47
0
Mơ Tháng Bảy

khi hoàng hôn gọi mây chiều về núi
hồn thả hoang về góc phố phương xa
chờ tiếng ve kêu báo hạ sang mùa
chợt thấy nắng rơi trên chùm phượng đỏ

gió chướng về ngang bụi che kín phố
con đường quen chợt lạ đến bất ngờ
màu hồng tươi thay màu tím, ngẩn ngơ
tay dụi mắt, ngỡ ngàng nhìn, mê lộ

trong cơn mê, giọt nắng hồng òa vỡ
chất chồng thêm lên mộng mị ưu phiền
chẳng muốn nhìn, lỡ đã thấy, tìm quên
để tỉnh giấc vẫn còn mơ tháng Bảy

giữ ngọn lửa trong lòng luôn rực cháy
đón mừng ngày em đến cõi nhân gian
ngõ vào mơ, hương phấn lẫn bụi vàng
quá óng ả nên tím thành hồng thắm

dù tháng Bảy có ngập tràn nắng ấm
hay mưa ngâu, bụi phủ lối đi về
tay che mưa, vén bụi vượt vùng mê
thắp ngọn nến, nụ hồng trao áo tím

TTL



TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 12.07.2005 08:34:46
0


hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 17.07.2005 21:10:44
0
HẠ MƠ

Đã có lần mang thả cánh diều
Tình mơ khắc đậm nét thương yêu
Duyên nhờ gió chở đưa người ấy
Giữ lấy cho đời bớt quạnh hiu

Góc phố hẹn nhau chiều nắng trải
Anh về nối lại cuộc tình phai
Từng mùa Hạ thắm màu hoa tím
Dấu ái ai chờ mãi bóng ai...

HĐHP


hoaidiephaphuong
  • Số bài : 962
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.03.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 17.07.2005 21:13:57
0
PHỐ TƯƠNG TƯ

Về đâu "Những Giọt Mưa Đời"
Rớt rơi muôn lối chạy khơi nỗi buồn!
Ngọn đèn ướt đẫm nhớ tuôn
Mặt đường câm lặng chở nguồn yêu thương
Đôi tình nhân tiễn cuối đường
Từ lâu vắng bóng phố dường tương tư...

HĐHP

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 29.07.2005 06:14:42
0
Lãy cảm hứng từ những bài thơ LỤC BÁT CHO EM ( 1, 2, 3, và 4 ) của LÝ LẠC LONG TTL
Chân thành cảm tạ Lý Lạc Long TTL

BÀI LỤC BÁT CUỐI CÙNG CHO EM

Từ em lạc bước lên ngôi.
Dài tay khuấy động khung trờI yên vui.
Rưng rưng trong tiếng em cười.
Nghe như cùng tận của lờI chua ngoa.
Từ em một bước thăng hoa.
Ta đem tiếng khóc ngàn xa gom về.
Chờ em tỉnh một cơn mê.
Nhưng . . . Không ! ta vẫn ngô nghê thế nào.
Từ em lấn bước qua cầu.
Ta nghe đổ vỡ hư hao cuối đời.
Lạnh căm trong tiếng em cười
Nghe như cùng tận của lời phân ưu.


Từ em say khói phong lưu
Ta ư !!! gặm dấm án tù chung thân.

Trần Mạnh Hùng
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2005 03:26:21 bởi Tran Manh hung >
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 09.08.2005 15:22:36
0
Lục Bat Cuối Cùng Cho Em ( 1 )

Từ em sa cõi mê trần
Bước chân quay quắt gian nan rã rời.
Nén hương ta thắp giữa trời.
Cầu xin em được trọn đời bình yên.
Nhớ xưa em những hồn nhiên.
Nụ cười muôn thuở của miền hoang sơ.
Ta về từ chốn bơ vơ.
Em diù ta đến bên bờ yêu thương.
Sóng tình như sợi tơ vương.
Ta, em cuống quýt tình trong hồn ngoài
Nhớ em hơi thở nồng say.
Ta, em - Ngưu Chức - lạc loài đến đây.


Bây giờ chân ngắn, bước dài.
Rèm mi em khép với ai hẹn cùng.

Trần Mạnh Hùng





"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng
  • Số bài : 9422
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 02.07.2005
  • Nơi: Giấc Mộng
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 14.08.2005 10:12:58
0
Lục Bát Cuối Cùng Cho Em ( 2 )

Từ em mang mộng vào đời.
Chỉ tay năm ngón giữa trời ba hoa.
Từ em ảo giác bước ra.
Bỏ sau lưng dáng thuớt tha dịu dàng.
Từ em cao quý, quyền sang.
Còn đâu ánh mắt mơ màng thơ ngây.
Từ em chắp cánh cao bay.
Thế gian bỗng chốc đổi thay từng giờ.
Ta đâm ngớ ngẩn thẩn thờ.
Tay bưng lấy mặt ngu ngơ rộ cười.
Từ em dệt mộng vá trời.
Bờ môi cong cớn tiếng cười ngang cung.

- - - - - - - - - - - - - - -

Từ em quay mặt vào tường.
Tặng em câu hát mười thương ngọc ngà.
" Một thương tóc bỏ đuôi gà " (1)

(1) Ca dao Mười Thương
"Thơ là trừu tượng, tình cảm là hư cấu được cấu tạo rất vô tư trong hồn thơ
Nếu ý thơ đi quá mức giới hạn của tình cảm, đó là sự hồn nhiên của thơ, xin đừng giận, sự giận dữ làm mất đi vẻ đẹp của thơ".
Trần Mạnh Hùng

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Thơ Cho Hồ Điệp (HĐHP) - 16.08.2005 17:39:23
0


Trích đoạn: hoaidiephaphuong

HẠ MƠ

Đã có lần mang thả cánh diều
Tình mơ khắc đậm nét thương yêu
Duyên nhờ gió chở đưa người ấy
Giữ lấy cho đời bớt quạnh hiu

Góc phố hẹn nhau chiều nắng trải
Anh về nối lại cuộc tình phai
Từng mùa Hạ thắm màu hoa tím
Dấu ái ai chờ mãi bóng ai...

HĐHP


Hạ Nhớ

Theo cơn gió lạ cánh diều mơ
Rớt kề bên như chuyện tình cờ
Lời yêu thương khắc trên cánh nhỏ
Chữ nợ duyên buộc chặt khó ngờ

Hẹn nhau góc phố đón mùa hè
Nắng trải vàng sân vẳng tiếng ve
Ai chờ? Ai đợi ? Ai nhung nhớ?
Chỉ nói khẽ thôi kẻo gió nghe

Lỡ cuộc hẹn rồi có nhớ không?
Phấn hương trang điểm má môi hồng
Xinh xắn để làm ai ngơ ngẩn
Thẫn thờ vào ra nhớ với mong

Đêm khuya trăn trở nhớ vòng tay
Thương bài thơ hẹn lỡ tháng ngày
Ai ru ai ngủ tròn giấc điệp
Mùa Hạ đã về đợi bóng ai ?

TTL


TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 16.08.2005 17:51:32
0


Trích đoạn: Tran Manh hung

Lãy cảm hứng từ những bài thơ LỤC BÁT CHO EM ( 1, 2, 3, và 4 ) của LÝ LẠC LONG TTL
Chân thành cảm tạ Lý Lạc Long TTL

Trần Mạnh Hùng


ttl cám ơn anh Trần Mạnh Hùng đã ghé qua trang thơ và lưu lại những bài thơ lục bát "Lục Bát Cuối Cùng Cho Em " rất hay.
ttl xin lỗi anh đã trả lời hơi trễ (thời gian vừa qua vì bận rộn quá ttl không có vào đây). Chúc anh mọi việc vui vẻ, như ý.... và sáng tác mạnh mẽ.
Kính mến.
ttl

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 16.08.2005 18:11:57
0
Thu Khúc

Đầu thu về lại chốn xưa
Nhìn mưa cuối hạ tiễn đưa nắng hè
Nhớ người em nhỏ rụt rè
Từng lời thương mến e dè gởi trao
Như trăng sao mãi bên nhau
Lời thiên thu khắc đậm màu yêu thương
Cõi đi về những nẻo đường
Tử sinh ly biệt vấn vương tình người
Lìa cành một chiếc lá rơi
Tìm về nguồn cội dẫu đời gian nan
"Bích câu kỳ ngộ" duyên nàng
Cõi vô thường đến hồng hoang tìm về
Nhân gian dù chỉ cơn mê
Tình thâm tri kỷ chẳng hề nhạt phai
Hẹn nhau mười chín tháng này
Thiên trường địa cửu ngày mai ghi lòng
Cuộc đời anh giữa có không
Tặng em như thể hoa hồng tình yêu
Thiên thanh huyễn hoặc dáng kiều
Vườn xưa trần thế dấu yêu anh chờ!

TTL
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2005 18:13:47 bởi TTL >

TTL
  • Số bài : 1353
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.02.2005
RE: Vu Vơ ... Vớ Vẩn - 16.08.2005 18:16:47
0
Con Đường Đã Chọn

Từ trong tim những bài thơ anh viết
Nguồn yêu thương kết tụ lại thành lời
Niềm mơ ước đọng lại thành con chữ
Thơ là hồn anh đó... dấu yêu ơi !

Giữa tương lai của những ngày sắp tới
Và quá khứ của những đoạn đường qua
Vùng hiện tại anh góp gom mộng ước
Với tình em thành sự thực không xa

Ngôn ngữ tình không có lời từ tạ
Bỏ tình yêu, buông hạnh phúc đời mình
Vì trong anh, em đã là phân nửa
Anh cần em như bóng phải có hình

Như duyên nợ và số phần đã định
Em và anh cần thiết phải có nhau
Giữa hạnh phúc và trái tim rỉ máu
Hỏi em nha : Anh sẽ chọn đường nào?

TTL

Ct.Ly

Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 31 đến 47 trên tổng số 47 bài trong đề mục