Trang thơ lưu - Minh Xuân
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
Minh Xuân 22.03.2009 14:41:18 (permalink)
0
Kìa kìa cô bé bé xinh xinh
Chơi hoa sao lại chơi một mình?
Vườn nhà nắng ấm hoa đua nở
Có muốn Xuân chơi với cô mình?
 
Không ngờ Hàn Băng lại là chuyên gia về thực vật. Hàn Băng có biết hoa gì đây không? Hoa này cũng là cây tự nhiên ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đấy.
 
 
 




Hoa này anh gọi Má đào
Trong em gọi nó thế nào hả em?
Hoa đẹp Xuân tặng em xem
Cho hoa hoa thắm, má em em hồng.
 
Cây trên là một loài Má đào (Aeschynanthus sp.), gặp tự nhiên ở bên thác Đam-bri. Xem thêm ảnh về hoa Má đào của các nhiếp ảnh vntq:
 



Thiên lý nhà ai giậu leo leo?
Quanh quanh lại thấy có con mèo
Ngắm nhìn thiên lý lòng tự hỏi
Liệu có lúc nào giậu đổ vèo?
 
Có đúng là ảnh hoa Thiên lý không? Minh Xuân ngoài khả năng làm thơ "con cóc" ra chẳng làm thơ tử tế được bao giờ, Hàn Băng và các bạn thứ lỗi. Minh Xuân đề phòng trước kẻo "giàn thiên lý đổ" .
#16
    Minh Xuân 22.03.2009 14:58:48 (permalink)
    0
    Chúc mừng sinh nhật thư quán
     
    Hôm nay thư quán mở ngày hội
    Sinh nhật thứ bảy đã tới rồi
    Minh Xuân ở muôn ngàn xa cách
    Muốn lắm, nhưng chẳng thể tới chơi
    Nên đành gửi gắm trong câu chữ
    Chúc mừng thư quán một ngày vui
    Chúc bạn bằng hữu năng gặp gỡ
    Cho tiếng Việt ta thắm tiếng cười.
     
     
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2009 02:29:15 bởi Minh Xuân >
    #17
      Han Bang 22.03.2009 16:17:43 (permalink)
      0

      Kìa kìa cô bé bé xinh xinh
      Chơi hoa sao lại chơi một mình?
      Vườn nhà nắng ấm hoa đua nở
      Có muốn Xuân chơi với cô mình?
       
      Không ngờ Hàn Băng lại là chuyên gia về thực vật. Hàn Băng có biết hoa gì đây không? Hoa này cũng là cây tự nhiên ở Đà Lạt (Lâm Đồng) đấy.
       
       
       




      Hoa này anh gọi Má đào
      Trong em gọi nó thế nào hả em?
      Hoa đẹp Xuân tặng em xem
      Cho hoa hoa thắm, má em em hồng.
       
      Cây trên là một loài Má đào (Aeschynanthus sp.), gặp tự nhiên ở bên thác Đam-bri. Xem thêm ảnh về hoa Má đào của các nhiếp ảnh vntq:
       



      Thiên lý nhà ai giậu leo leo?
      Quanh quanh lại thấy có con mèo
      Ngắm nhìn thiên lý lòng tự hỏi
      Liệu có lúc nào giậu đổ vèo?
       
      Có đúng là ảnh hoa Thiên lý không? Minh Xuân ngoài khả năng làm thơ "con cóc" ra chẳng làm thơ tử tế được bao giờ, Hàn Băng và các bạn thứ lỗi. Minh Xuân đề phòng trước kẻo "giàn thiên lý đổ" .

      M X


      Thiên lý nhà Xuân giậu leo leo
      Minh Xuân trông kĩ dẫu mèo trèo
      Nhành hoa thiên lý vẫn còn đó
      Vững chãi chẳng bao giờ giậu đổ vèo.
      H B
      #18
        Minh Xuân 31.03.2009 21:08:35 (permalink)
        0

        Thiên lý nhà Xuân giậu leo leo
        Minh Xuân trông kĩ dẫu mèo trèo
        Nhành hoa thiên lý vẫn còn đó
        Vững chãi chẳng bao giờ giậu đổ vèo.
        H B

        Vườn Xuân trót lỡ để mèo trèo
        Thiên lý mởn mơ ước muốn theo
        Chẳng dè giậu cũ, hoa lại mới
        Bỗng đâu phút chốc đổ cái vèo.
        #19
          Minh Xuân 16.04.2009 12:47:50 (permalink)
          0
          Trích đoạn: Hà Thu

          ƯỚC GÌ
           
          Ước gì em được hóa thành sông
          Để sóng xói đi đôi bờ đau khổ
          Ước gì em được hóa thành nỗi nhớ
          Hóa gió mây bay khắp trời xanh
           
          Em biết mình không có trong anh
          Dù chỉ một chút gì thật nhỏ
          Đám mây kéo đi những lời than thở
          Để khi buồn lại ước hóa thành sông
           
          Hà Thu
           
          Ước gì anh được hóa con đò
          Trên sông bềnh bồng thả mộng mơ
          Người em ngày đó đâu rồi nhỉ?
          Để đò không bến mãi vẩn vơ.
           
          Ước gì sông sâu sóng lặng yên
          Đò ngang đưa anh tới một miền
          Nơi có em hòa trong nỗi nhớ
          Ngày tháng trải dài tới triền miên.
          Mừng Hà Thu lại làm thơ về cái vui ở đồng quê. Minh Xuân chẳng biết đi cấy, chỉ biết trồng rừng thôi. Bây giờ lại đang đúng vụ trồng rừng đầu mùa mưa.
           

          Trồng rừng
           
          Cái nắng đầu hè gọi gọi ai?
          Giọt mưa tí tách buổi hôm mai
          Cây giống đã chờ chờ đến vụ
          Trồng rừng chỉ đợi đợi hôm này
          Nghiêng nghiêng nón lá trên đồi cây
          Vang vang giọng hát giữa trời mây
          Cùng nhau hy vọng ươm vào đất
          Nuôi lớn niềm vui với tháng ngày.
           
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 20:28:12 bởi Minh Xuân >
          #20
            Minh Xuân 16.04.2009 12:51:50 (permalink)
            0

            Hồ giữa vườn ngâu
            Ở giữa vườn Ngâu có một hồ
            Nghe cụ Tiên Điền bảo nông sờ "1"
            Giữa hồ có đoá hồng sen mọc
            Rừng liễu ven hồ gió phất phơ
            Thi nhân tấp tểnh chen chân đến
            Hồ nhỏ mà dìm mấy kiếp thơ
            Đồ gàn những tưởng "Nông sờ" thật
            Đến đứng bên hồ khóc Nguyễn Du

            Anh Đồ

            " 1" Sông Tương một giả nông sờ
            Kiều

            Mạn phép các bác, em con nhà nông, chẳng biết họa thơ Đường, có thể nào nói thế ấy:

            Chợt nghe bàn tán mấy anh đồ
            Rằng vườn hoa Ngâu có cái hồ
            Vội đến vườn Ngâu nhìn cho rõ
            Xem xem chuyện thật hay ỡm ờ
            Vườn Ngâu ngắm mãi chẳng thấy hồ
            Giữa vườn chỉ có một cái bồ
            Bồ ấy đựng bao lòng thiên hạ
            Nông duyên, kém thế chẳng nên sờ.
             
            #21
              Minh Xuân 16.04.2009 12:54:22 (permalink)
              0
              quote:

              Trích đoạn: Công Hòa

                       Xem bói

              Có người chê tôi chẳng đẹp trai
              tướng đi cũng không phải hạng tài
              Tôi ôm mối hận đi nhiều chỗ
              Tìm thầy han hỏi: liệu có sai?

              Có thầy bảo tôi được đôi tay
              Cầm, kỳ, thi, họa sẽ yêu ngay
              tôi ôm sung sướng đi san sẻ
              Chẳng ngờ đâu lạc đến chốn này

              Có chỗ thầy bói nói cũng sai
              Tự mình tôi thấy - cũng đẹp trai
              Đi đứng đàng hoàng - phong độ lắm
              Theo bạn như tôi - liệu có tài?

                   Công Hòa



              Trông anh rõ thật là có tài
              Còn đẹp hay không cũng là trai
              Chắc hẳn là không hề sợ vợ
              Cầm, kỳ, thi, họa thấy lai rai.
               
              Trời định nhiều lúc cũng cứ sai
              Nên mấy ông thầy bói bói hoài
              Giống như ta dự báo thời tiết
              Tin làm sao được mấy nhà đài.
               
              Phong độ hay không chuyện nay mai
              Vợ một rồi ta tính vợ hai
              Do vậy nên cần vào thư quán
              Cho thế gian kia biết anh tài.
               
              Minh Xuân chỉ quen làm thơ vui thôi, chẳng dám sáng tác, hôm nay mạo phép qua chơi nhà anh một chút.

              #22
                Minh Xuân 16.04.2009 12:57:16 (permalink)
                0
                quote:

                Trích đoạn: venus4t.vns_hnu

                TÔI KỂ CHUYỆN XƯA

                1. NGHĨA ĐỒNG BÀO

                Tôi kể người nghe chuyện ngày xưa
                Thời ấy trời đất còn hoang sơ
                Thời cha Rồng - mẹ Tiên đi mở cõi
                Không quản ngày đêm, mặc gió mưa


                Cha Rồng đào sông, lấp biển sâu
                Mẹ Tiên dời non làm lúa rau
                Và sinh ta từ bọc trăm trứng
                Nghĩa đồng bào sống chết có nhau

                2. THIÊN THU TÌNH LỠ

                Tôi nghe bà kể chuyện Mỵ Châu
                Vì yêu, nàng nguyện hết cùng nhau
                Tội chi tội bấy tình yêu đẹp
                Chỉ trách người kia để tình đau

                Thế gian ai hiểu nàng Châu đâu!
                Nên buông lời buộc mối tình đầu
                Ngàn thu trai ngọc muôn ngàn sáng
                Soi tỏ Trọng - Châu đến mai sau

                (tiếp)




                HIẾU VỚI TRỜI ĐẤT

                Tôi nghe kể chuyện nước Văn Lang
                Lang Liêu dâng cha chẳng bạc vàng
                Mà tấm lòng thành gói trời đất
                Vuông tròn đúc đủ tình thế gian.
                 
                Âm dương một đạo để ngàn đời
                Rọi sáng đường đi cả tộc người
                Bánh chưng bánh dày vui ngày Tết
                Tưởng nhớ Lang xưa với sách trời.
                 
                Nhân ngày giỗ tổ Hùng Vương 10-3.



                 
                CHUYỆN TRẦU CAU
                 
                Tôi nghe kể chuyện miếng trầu cau
                Tình cảm gia đình mãi đậm màu
                Tân, Lang, Lưu thị đều trọn nghĩa
                Anh em, chồng vợ chết vì nhau.

                 
                Dưới trời cao vút ngọn cây cau
                Quấn quít xanh xanh cánh lá trầu
                Đá vôi vị nồng từ lòng đất
                Trầu nhai cho nước hóa đỏ màu.

                 
                Nước đỏ có phải nước Hồng Bang?
                Xích Quỷ - Quẻ Ly, đất của Lang*
                Câu chuyện trầu cau lưu truyền mãi
                Ngàn năm têm đậm nghĩa xóm làng.

                 
                *Xem http://diendan.vnthuquan.net/fb.aspx?m=457055
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2009 19:30:18 bởi Minh Xuân >
                #23
                  Minh Xuân 16.04.2009 13:00:04 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Tutang

                  Chán
                   
                  Chán ngán lắm rồi muốn bỏ thơ
                  Rác tai thiên hạ chỉ ngu ngơ
                  Ích gì đã mệt càng thêm chán
                  Càng chán vì giơ cái mặt trơ


                  Thái "cực chẳng đã" sinh Lưỡng nghi

                  Lưỡng nghi xoay vần để làm gì?
                  Xoay vần là để sinh Tứ tạng
                  Tứ tạng chán thơ, chuyện thật kỳ!
                   
                  Chào bác. Em đùa chút thôi. Bác có "chán thơ" thì cái nghiệp thơ văn xoay vần thế nào cũng chẳng "bỏ" được đâu.




                  Em ơi chớ vội bực mình
                  Anh hay chát chít linh tinh thôi mà
                  Ngoài kia thật có lắm hoa
                  Tâm hồn thi sĩ đi qua nên dừng
                  Hoa thơm hoa mọc giữa rừng
                  Anh đâu có hái, có bưng về nhà
                  Ở đời kết bạn gần xa
                  Thêm một người bạn hơn là bớt đi
                  Em ơi suy nghĩ làm gì
                  Chuyện nem, chuyện chả chớ nghi trong lòng.

                  Quán mỉm sao mà để ruồi bay?
                  Vần thơ day dứt những tháng ngày
                  Tứ Tạng thì phải sinh Bát Quái
                  Biến hóa vô cùng, chớ thế này!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 20:26:02 bởi Minh Xuân >
                  #24
                    Minh Xuân 21.04.2009 17:19:22 (permalink)
                    0
                    Đường lên Tây Bắc quanh co
                    Lưng đèo dốc núi một giò phong lan
                    Nắng soi hoa rực rỡ vàng
                    Gió vi vu thổi mơ màng với hoa
                    Rừng xanh vắng bóng người qua
                    Hương lan thoang thoảng đậm đà sắc xuân
                    Ai lên xin hãy dừng chân
                    Say rừng, ngắm cảnh một lần với hoa
                    Ai về Thanh Hóa quê ta
                    Nhánh lan rừng ấy gửi ra với người
                    Còn rừng, còn nước, còn trời
                    Hoa lan mãi để một lời nhớ mong.






                    Điện Biên tháng tư
                     
                    Điện Biên mùa này đang đốt nương
                    Gió bụi có bay khắp bên đường?
                    Hoa ban đã nở hồng hay trắng?
                    Hỏi người em gái đất bản mường.

                     
                    Phong lan đầu hạ thắm hoa vàng
                    Tô tím điểm nâu với xóm làng
                    Bếp lửa nhà sàn nghi ngút khói
                    Tiếng cười bên suối vọng vang vang.

                     
                    Một cánh rừng xanh, ngọn núi xanh
                    Từ giã quê nhà chốn tỉnh Thanh
                    Lên đây cùng với miền Tây Bắc
                    Giữ rừng, giữ đất góp công anh.

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2009 14:16:27 bởi Minh Xuân >
                    #25
                      Minh Xuân 21.04.2009 17:20:38 (permalink)
                      0
                      "Kỳ" thủ
                       
                      Kỳ thủ cao nhân có một ông
                      Chờ thời giữ tốt chẳng qua sông
                      Không dụng pháo đầu, lên tượng gánh
                      Nhằm biên mã xuất đứng mà trông
                      Vểnh sĩ nước tiên cho chắc quách
                      Thả xe lộ hậu để đi rông
                      Công thủ "kỳ kỳ" ai sánh kịp
                      Đế Thích cao cờ cũng chổng mông .
                      Re: Công Hoà, Pơ Lang

                      Hoa rừng đẹp nhất cánh Pơlang
                      Dưới bóng Kơnia bên bản làng
                      Ngày mùa lên rẫy thu ngô lúa
                      Khoe sắc Pơlang giữa lúa vàng.
                       
                      Chơrao tung cánh bầu trời xanh
                      Tìm hoa chim có biết chọn cành?
                      Lá cây Kơnia rơi bên suối
                      Chim bay, chim đậu chốn đất lành.
                       
                      Đêm đêm bên bếp lửa nhà sàn
                      Ngồi nghe kể chuyện thủa Đăm San
                      Chơrao đậu cành Pơlang nọ
                      Hoa cho mật ngọt, tỏa hương ngàn.

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 20:27:22 bởi Minh Xuân >
                      #26
                        hoangau 16.05.2009 00:37:26 (permalink)
                        0

                        Anh Minh Xuân hôm nay sinh nhật
                        Làm bà con tơ bờ tất bật.
                        Chả là có những 5 cái nhà
                        Biết anh ngồi đâu để đến cà (khịa).

                        Thôi em cứ đến chỗ "Giao duyên"
                        Nơi đây vắng vẻ, chẳng sợ phiền.
                        Để tĩnh tâm ngồi mà ngẫm nghĩ
                        Tặng anh mấy câu mì ăn liền.

                        Lòng thành em xin chúc anh Xuân
                        Năm nhà có đủ ... 5 phu nhân.
                        Cơi nới thành công tim tươi đỏ
                        Để anh quy hoạch đủ 5 phần.


                        #27
                          ms.witch 16.05.2009 01:47:49 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: hoangau

                          Anh Minh Xuân hôm nay sinh nhật
                          Làm bà con tơ bờ tất bật.
                          Chả là có những 5 cái nhà
                          Biết anh ngồi đâu để đến cà (khịa).

                          Thôi em cứ đến chỗ "Giao duyên"
                          Nơi đây vắng vẻ, chẳng sợ phiền.
                          Để tĩnh tâm ngồi mà ngẫm nghĩ
                          Tặng anh mấy câu mì ăn liền.

                          Lòng thành em xin chúc anh Xuân
                          Năm nhà có đủ ... 5 phu nhân.
                          Cơi nới thành công tim tươi đỏ
                          Để anh quy hoạch đủ 5 phần.




                          Hóa ra hôm nay sinh nhật anh
                          Hên là em còn dạo lanh quanh
                          Rình thấy chị hai đang lén lút
                          Theo rình biết được..nên đứng canh
                           
                          Chị hai đi đứng thiệt lanh chanh
                          Sinh nhựt mừ sao để lạnh tanh
                          Hiểu ý em mang giùm chị đó
                          Coi nào quá chời thức ăn nhanh
                           
                          Kèm tặng anh xuân mấy bức tranh
                          Vừa chôm hôm trước lúc..luyện thanh
                          Ngắm sơ cũng gọi là tạm được
                          Chúc anh sinh nhật đêm an lành
                          MT*love
                           



                           

                           

                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/61756/9D0196614DC8440994FFCAD95F7D45E7.jpg[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2009 02:05:42 bởi minhthanh_love >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            Minh Xuân 16.05.2009 13:40:06 (permalink)
                            0
                            Thêm tuổi
                             
                            Mỗi năm lại thêm một tuổi xuân
                            Vầng dương, bóng nguyệt khéo xoay vần
                            Lòng trai nặng gánh vì non nước
                            Đường đời cất bước nhẹ thanh vân.
                             
                            Sinh ra ai dễ tránh hồng trần?
                            Lưới tình đeo đẳng bởi mỹ nhân
                            Thiết mộc phong ba không rơi gãy
                            Cát đằng nương bóng, héo tùng quân.
                             
                            Nhà cất, cửa xây đợi kết thân
                            Người xa, xa kéo lại cho gần
                            Một khóm hoa ngâu thơm trước ngõ
                            Ngày xanh, tình thắm ý muôn phần.
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.05.2009 00:21:03 bởi Minh Xuân >
                            #29
                              Minh Xuân 16.05.2009 13:46:18 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: minhthanh_love

                              Hóa ra hôm nay sinh nhật anh
                              Hên là em còn dạo lanh quanh
                              Rình thấy chị hai đang lén lút
                              Theo rình biết được..nên đứng canh
                               
                              Chị hai đi đứng thiệt lanh chanh
                              Sinh nhựt mừ sao để lạnh tanh
                              Hiểu ý em mang giùm chị đó
                              Coi nào quá chời thức ăn nhanh
                               
                              Kèm tặng anh xuân mấy bức tranh
                              Vừa chôm hôm trước lúc..luyện thanh
                              Ngắm sơ cũng gọi là tạm được
                              Chúc anh sinh nhật đêm an lành
                              MT*love
                               

                              Trong nhà có lẽ nhất Minh Thanh
                              Lanh chanh, đôn đáo, thế mà nhanh!
                              Sinh nhật ăn vậy lo bội thực
                              Vì thiếu bánh hỏi chan với canh .
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 49 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9