Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 399 bài trong đề mục
hongsang 08.06.2009 03:10:00 (permalink)
0
Trích đoạn: dangphuong



Guốc vông...


Nắng hạ gánh một trời quê
Đổ vào tà áo đi về...nặng không...?
Em đi đôi guốc gỗ vông ...
Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân...
Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già...gió đong đưa...
Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
dp



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1EB486D8432849D2A794860A94948DAB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 03:11:03 bởi hongsang >
Attached Image(s)
dangphuong 08.06.2009 21:19:18 (permalink)
0


Trích đoạn: ichnguyen

CÔ ĐƠN
Đã bíêt người đi hút dặm đường
Sao lòng ta vẫn cứ còn vương
Chiều đi để lại mây sầu nhớ
Tối đến mang theo liễu ủ thương
viết mãi trưa chiều thơ mấy tập
trông hòai nắng lửa sách từng chương.
Đâu rồi năm tháng thời chung bóng.
Có biết đâu rằng ngựa bỏ cương.,.
                   ichnguyen




Cám ơn rất nhiều ichnguyen đã ghé qua đây và để lại một bài thơ rất hay và thật dễ thương.
Mong ichnguyen ghé qua thường ...
dp
dangphuong 08.06.2009 21:22:16 (permalink)
0


Trích đoạn: hongsang

Trích đoạn: dangphuong



Guốc vông...


Nắng hạ gánh một trời quê
Đổ vào tà áo đi về...nặng không...?
Em đi đôi guốc gỗ vông ...
Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân...
Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già...gió đong đưa...
Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
dp



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/1EB486D8432849D2A794860A94948DAB.jpg[/image]




Cám ơn hongsang đã post lên đây...đôi guốc thật lạ ..
Nhưng chắc đâu phải là guốc vông..
Chúc hongsang nhiều sức khoẻ..
dp
dangphuong 08.06.2009 21:24:30 (permalink)
0



Sương chiều ...

Tôi là ai ...giữa đường trần...?
Mỏi mệt với những bước chân thăng trầm.
Người qua như lượn sóng ngầm
Bên đời hiu quạnh ...âm thầm đợi ai...!

Sợi tóc còn ngủ trên vai.
Sương chiều...thấp thoáng cho dài nhớ nhung...!
dp
dangphuong 08.06.2009 21:26:24 (permalink)
0

Giấc mộng vô thường ...


Rồi cũng qua đi những muộn phiền.
Trong một cuộc đời lắm đảo điên.
Hạnh phúc đi về nơi cõi tạm...
Như mưa như nắng rớt ngoài hiên.

Cho dẫu yêu thương đến ngút ngàn
Đường trần..cũng mỏi bước gian nan.
Con đò xuôi ngược theo năm tháng
Dòng đời lượn sóng vẫn miên man.

Mái tóc pha sương ...tình cũng phai.
Đêm buồn nghe tiếng gió thở dài.
Giọt sương nuối tiếc ...chừng rơi xuống
Nửa đời nửa mộng...đã chia hai.

Cho dẫu yêu thương đến cuối đời...
Như dòng sông chảy chẳng nghỉ ngơi.
Bao nhiêu ghềnh thác trôi ra biển...
Cũng chỉ là...một hạt mưa rơi...!

Rồi cũng qua đi...những tháng ngày
Bên trời một chiếc lá vàng bay
Ngọn nến chao dao...tim tàn lụn ...
Rơi xuống đời...từng giọt đắng cay...!

Hạnh phúc đi về như khói sương
Buồn vui..hoa lá rụng bên đường
Nắng chiều thoáng qua bên song cửa...
Trăm năm ...như giấc mộng vô thường.
dp
Tứ Trụ 08.06.2009 23:23:35 (permalink)
0


Như Hoa

Như hoa tươi thắm chẳng u phiền
Mặc cảnh đất trời lắm đảo điên
Sớm nở tối tàn nơi cõi tạm
Nắng mưa, mưa nắng vẫn hồn nhiên

Tánh hoa vốn dĩ sẳn vô tư
Bụi bẩn bám vào vẫn như như
Hồn nhiên hoa vẫn đùa trong gió
Chia sẽ vui buồn cõi riêng tư

Hoa ở đời thường trong thế gian
Hoa là thể hiện thoát gian nan
Thắm tình trên dưới trời cùng đât
Dây thương nối lại kết huy hoàng

Cầu chúc hạnh người giống như hoa
Vũ trụ vươn mình thật kiêu sa
Nước mắt thôi rơi tia nắng ấm
Lời từ ươm giống khắp gần xa

Trái đất đời sau cõi vô phiền
Cõi trần nào khác cảnh thần tiên
Người người nối tiếp gieo từ ái
Mặt hoa da phấn chẳng u phiền
Mytutru_8.6.2009

Kính chúc thầy thân tâm an lạc




Đính kèm (1)


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.06.2009 23:31:33 bởi Tứ Trụ >
hongsang 09.06.2009 02:12:37 (permalink)
0
Trích đoạn: dangphuong




Sương chiều ...

Tôi là ai ...giữa đường trần...?
Mỏi mệt với những bước chân thăng trầm.
Người qua như lượn sóng ngầm
Bên đời hiu quạnh ...âm thầm đợi ai...!

Sợi tóc còn ngủ trên vai.
Sương chiều...thấp thoáng cho dài nhớ nhung...!
dp
 
Sương  Mù
 
Sương  mù  trên  đỉnh  mông  lung
Nhắc  ta  nhớ  lại  mùa  đông  qua  rồi
Sao  nay  mùa  hạ  đến  nơi
Mà  sương  còn  phủ  đầy  trời  buồn  thinh...
 
Hoàng  hôn  chiều  xám  lung  linh
Mù  giăng  sương  khói  tim  mình  quặn  đau...
 
hs
 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/31CF47D3478345E5A7786CBE44A1930E.jpg[/image]
Attached Image(s)
dangphuong 25.06.2009 20:46:51 (permalink)
0



Ru người trăm năm ...

Xa rồi ruộng lúa bờ đê
Đôi bàn chân đất đi về có nhau
Tháng ngày lận đận qua mau
Áo bà ba đã bạc màu nắng mưa ...

Con đò ...mỏi mệt đón đưa
Giọt mồ hôi đọng chợ trưa muộn màng.
Còn không hơi thở ..mùa sang
Thơm mùi lúa chín ...rộn ràng hò ơi...?

Khói cơm chiều ..nắng nhẹ rơi
Và con diều giấy chơi vơi ...tiếng cười.
Thơ ngây ...mái tóc còn lười
Chưa buông dài xuống ru người trăm năm.
dp
Tứ Trụ 25.06.2009 22:20:29 (permalink)
0


Nghe Nhạc Buồn
&
Nhạc buồn trải khắp gần xa
Người nghe rơi lệ, khóc òa trong tim
Chia ly cách biệt, sao tìm?
Mắt tuông suối lệ, xoáy mềm ruột đau
&
Chân dung đôi ngã lìa nhau
Chiếc khăn trắng quấn mái đầu người thân
Đất trời u ám cuồng phong
Tuyết rơi ướp lạnh tim hồng tái tê
&
Người đi có nhớ đường quê
Hương lòng có tỉnh, hướng về chân tâm?
Ba Ngôi cửa mở chờ trông
Hoa sen ngôi báo chốn không u phiền
Mytutru_25.6.2009
---

 
Ghi Chú: Ba Ngôi = Phật Pháp Tăng

Tứ Trụ 04.07.2009 11:24:28 (permalink)
0



Tâm Sự Tứ Trụ
Luật Niêm Thơ

Theo gương các tổ luyện văn tài
Sắc thái thơ đường chẳng dám sai
Lính quýnh "Luật Niêm" còn vấp ngã
Ý thơ lẩm cẩm vẫn chưa hài
Lời thơ suýt nữa thành oan trái
Hoảng hốt định lòng giải thoát ngay
Ý tưởng vung văng dò thể thức
An lòng vén khói vút đường bay
Mytutru_4.7.2009




Đính kèm (1)

Chúc Thầy Thân Tâm An Lạc


dangphuong 02.08.2009 03:15:29 (permalink)
0




Chiều mưa Orlando ...

Chiều Orlando mưa lất phất
Tiếng hát bềnh bồng rất thân quen
Bàn tay ai ... những ngón búp sen
Trao cho tôi mối tình thân thiết...

Những giọt mưa bay bay mãi miết
Nghiêng ngả bầu trời chút mù sương
Lòng bâng khuâng ... giọt nắng tơ vương
Trong một buổi chiều buồn hiu hắt

Có một điều gì trong ánh mắt
Ngỡ rất gần mà sao rất xa xôi
Một nụ cười nở vội trên môi...
Xui hồn tôi ..lênh đênh ảo mộng

Mái tóc ngắn ..gió chiều lồng lộng
Trời Orlando chợt nắng chợt mưa
Lời giã từ ... hỏi có buồn chưa ?
Bàn tay vẫy..tiễn đưa quá khứ...!
dp


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/82F29F0FA7084FCD860ADD3A9995DB96.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2009 03:26:44 bởi dangphuong >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 03.08.2009 01:28:34 (permalink)
0


Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 09:39:51 bởi Tứ Trụ >
dangphuong 03.08.2009 03:30:43 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ



Công Thầy

Trường đời khốn khó bước chân son
Chữ nghĩa rèn trau vẫn giữ tròn
Hữu phước gặp thầy diều dắt bước
Đường trần tỏa sáng bước bon bon
Vô tư nét chữ không gò ép
Gói gém câu văn chỉ lối mòn
Pháp giới xoay tròn Bi Trí dũng
Ruộng từ bón sới thắm lòng con
Mytutru_2.8.2009





Thơ Đường luật của TuTru càng ngày càng nhuần nhuyễn hơn.
Bài này cũng vậy. Tuy nhiên nếu câu cuối dùng chữ gì khác với chữ "son" vì đã dùng ở câu đầu thì hay hơn.
Theo như ý của bài thơ thì có một chữ rất hay để thay thế.
TuTru nghĩ lại nghen..
Rất thân,
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2009 20:54:44 bởi dangphuong >
Tứ Trụ 03.08.2009 11:14:05 (permalink)
0

Tu Tru sữa rồi thầy xem tốt chưa? Thấy được thầy sữa hộ TT nhé. Kính Thầy. Tu Trụ...
CỏMay 03.08.2009 21:39:26 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong




Sương chiều ...

Tôi là ai ...giữa đường trần...?
Mỏi mệt với những bước chân thăng trầm.
Người qua như lượn sóng ngầm
Bên đời hiu quạnh ...âm thầm đợi ai...!

Sợi tóc còn ngủ trên vai.
Sương chiều...thấp thoáng cho dài nhớ nhung...!
dp


 
 
Chiều Sương !
 
Tôi là ai...giữa muộn màng..?
Lang thang thơ thẩn nhặt tàn Thu rơi
Hồn tôi lưu lạc chơi vơi
Kiếm tìm diễm ảo hay đợi chờ ai
 
Mong manh dáng liễu trâm cài
Chiều sương nhuốm lạnh bờ vai thon gầy.
CM
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 20 của 27 trang, bài viết từ 286 đến 300 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9