Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 04.08.2009 23:03:13 (permalink)
0

Chưa an ...

Có bao giờ hợp mãi không tan...?
Vui bắt đầu ... buồn lúc đã tàn.
Tóc bạc hẹn cùng sương tuyết nguyệt
Má đào hứa với phấn hồng nhan.
Tưng bừng khúc nhạc... nguồn hư ảo...
Lặng lẽ ...hồi chuông cõi niết bàn.
Quên nhớ đi về hồn mỏi mệt...
Mới hay ... phiền muộn vẫn chưa an.
dp
dangphuong 06.08.2009 06:48:06 (permalink)
0

Dường như...


Dường như ngỡ quen rồi...
Mà vẫn thấy xa xôi.
Đường đời đã mỏi mệt...
Tình vẫn chưa chung đôi.

Dường như một bài thơ...
Như chiếc lá bơ vơ.
Rơi vào lòng ai đó...
Nhẹ như một giấc mơ.

Dường như ngày tháng qua.
Mang theo nỗi xót xa.
Bước chân quên quá khứ...
Một giọt nước mắt sa ..!!!

Dường như...sao dường như...?
Bàn tay vẫy giã từ.
Người qua như chiếc bóng...
Dường như tôi tương tư...!!!
dp


CỏMay 07.08.2009 07:10:24 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong




Guốc vông...

Nắng hạ gánh một trời quê
Đổ vào tà áo đi về...nặng không...?
Em đi đôi guốc gỗ vông ...
Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân...
Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già...gió đong đưa...
Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
dp
 
 
(Bài  ni dễ thương quá....CM  xin gửi chút vu vơ  nha thi sỹ DangPhuong..smile..)
 
Tiếng Guốc...
" Em đi đôi guốc gỗ vông "
Lon ton theo gánh hàng rong Mẹ hiền
Tiếng guốc gõ nhịp dưới hiên
Nụ cười con trẻ...che nghiêng nắng chiều
 
Gió lay ngọn cỏ hiu hiu
Đôi con bướm nhỏ dập dìu cánh Vông
Chiều nay hoa nắng đầy đồng
Guốc Vông một thuở...ruộm hồng má em.
CM
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 07:15:49 bởi CỏMay >
dangphuong 07.08.2009 20:54:49 (permalink)
0


Trích đoạn: CỏMay


Trích đoạn: dangphuong




Guốc vông...

Nắng hạ gánh một trời quê
Đổ vào tà áo đi về...nặng không...?
Em đi đôi guốc gỗ vông ...
Cho tim tôi đập ....bềnh bồng bước chân.

Chiều nay nắng hạ đầy sân...
Vướng vào đôi gót chân trần ngày xưa.
Cây cau già...gió đong đưa...
Guốc vông...nhẹ hững duyên thừa cũng bay.
dp
 
 
(Bài  ni dễ thương quá....CM  xin gửi chút vu vơ  nha thi sỹ DangPhuong..smile..)
 
Tiếng Guốc...
" Em đi đôi guốc gỗ vông "
Lon ton theo gánh hàng rong Mẹ hiền
Tiếng guốc gõ nhịp dưới hiên
Nụ cười con trẻ...che nghiêng nắng chiều
 
Gió lay ngọn cỏ hiu hiu
Đôi con bướm nhỏ dập dìu cánh Vông
Chiều nay hoa nắng đầy đồng
Guốc Vông một thuở...ruộm hồng má em.
CM
 
 
 




Cám ơn CỏMay đã hai lần ghé qua đọc thơ và để lại hai bài thơ rất hay và rất dễ thương.
Sẽ ghé qua trang thơ của CỏMay ...
Chúc những ngày vui ...
dp
dangphuong 07.08.2009 20:56:51 (permalink)
0



Dù Có Ra Sao ...


Ngày mai trần thế có ra sao...
Dù khổ hay vui dù thế nào.
Sỏi đá muôn đời vẫn sỏi đá.
Anh hào ngàn kiếp mãi anh hào.
Đò ngang đò dọc trôi xuôi ngược.
Đường đạo đường đời bước thấp cao.
Cõi tạm qua nhanh tựa gió thoảng...
Đổi thay như nắng sớm mưa rào ...!
dp
Tứ Trụ 07.08.2009 21:08:57 (permalink)
0


Thơ Buồn

Chợt tỉnh hồn, sau giấc ngủ say
Đêm qua trăn trở rộn u hoài
Sáng sớm tràn vào tia nắng ấm
Soi gương quần mắt ngỡ là ai!
Tóc trắng, da mồi, thân mõi mệt
Ưu tư cấu xé vết đau dài
Bay khắp bầu trời màu lá úa
Bóng tàn, vang mãi cõi lòng ai!
Mytutru_7.8.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2009 22:05:04 bởi Tứ Trụ >
CỏMay 09.08.2009 17:50:59 (permalink)
0




Cám ơn CỏMay đã hai lần ghé qua đọc thơ và để lại hai bài thơ rất hay và rất dễ thương.
Sẽ ghé qua trang thơ của CỏMay ...
Chúc những ngày vui ...
dp

 
Có biết thơ CM ở nơi mô mà.." Sẽ ghé qua... "  nì ... hihihi....CM đùa chút....xin đừng phật lòng nghen... CM  không có trang thơ nào trong VNTQ  đâu... Thỉnh thoang cho phép CM được ghé đọc thơ người và học hỏi  , gửi chút vu vơ  là quí lắm rồi....Chân thành cảm ơn  thi sỹ DangPhuong ... Chúc luôn an bình .  CM
dangphuong 10.08.2009 20:01:55 (permalink)
0
Tự hoạ ...

Bảy mươi tuổi hỏi đã già chưa...?
Nhăn nhó mặt mày thấy khó ưa.
Má hóp mắt mờ ...còn bủn rủn.
Da mồi tóc bạc ...lại lưa thưa.
Đêm thì thao thức ...mộng tình cũ.
Ngày lại u sầu ...nhớ chuyện xưa.
Thượng thọ ..tới khi chín chục tuổi...
Hai mươi năm nữa cũng là vừa...!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 22:26:37 bởi dangphuong >
bcvn 10.08.2009 21:18:58 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Tự hoạ ...

Bảy mươi tuổi hỏi đã già chưa...?
Mặt mày nhăn nhó thấy khó ưa.
Má hóp mắt mờ ...còn bủn rủn.
Da mồi tóc bạc ...lại lưa thưa.
Đêm thì thao thức ...mộng ngày cũ.
Ngày lại u sầu ...nhớ chuyện xưa.
Thượng thọ ..tới khi chín chục tuổi...
Hai mươi năm nữa cũng là vừa...!!!
dp

Bảy mươi không thể gọi là già!
Hỡi chàng thi sĩ tận phương xa
Cứ mặc gia mồi hay tóc bạc
Vọng về chốn xưa...mộng thơ ca
Đừng buồn rười rượi đong đếm tuổi
Nghêu ngao thi phú thêm mượt mà...!!!






dangphuong 10.08.2009 21:30:55 (permalink)
0

hehehe ....vui thôi mà.
Giọng thơ nghe quen quen...
Nhưng mà làm ơn sửa dùm câu 2 bài thơ của tui ...
Lâu lâu cũng bị lủng ...xệ quá!
Chúc bcvn đầu tuần vui vẻ ..
dp
bcvn 10.08.2009 21:52:32 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

hehehe ....vui thôi mà.
Giọng thơ nghe quen quen...
Nhưng mà làm ơn sửa dùm câu 2 bài thơ của tui ...
Lâu lâu cũng bị lủng ...xệ quá!
Chúc bcvn đầu tuần vui vẻ ..
dp

Hihihi...Dzui quá ợiiiiiiii.
Có quen,thơ mới...quen quen
Nghe quen thời ló...ngừ quen chốn nì!
Bập bênh gõ mí vần thi
Bít chi mờ sửa câu nhì của ông????
         Mong DP cũng dzui dzẻ đầu từn như tui á nha!
Tứ Trụ 11.08.2009 16:01:15 (permalink)
0


Vì sự việc đột xuất Tu Tru vắng một thời gian
Kính Chúc Thầy Phương
Thân Tâm Luôn An Lạc. Cùng Gia Đình
Kính Chào Thân.
Mytutru_11.8.2009




Đính kèm (1)

dangphuong 11.08.2009 23:04:05 (permalink)
0


Hai Dòng Sông ...

Tôi với em như hai dòng sông...
Mải miết trôi qua một cánh đồng.
Ở đó có những loài hoa lạ...
Mặc bốn mùa xuân hạ thu đông.

Hai dòng sông như hai cuộc đời.
Từ hai nguồn cội ở hai nơi.
Qua bao ghềnh thác...bao đồi núi...
Hoà vào nhau cùng hướng biển khơi.

Những phù sa mang nặng ân tình.
Trôi theo ngàn lượn sóng tử sinh .
Mênh mang thắm vào vùng đất hứa...
Cho hoa cho lá tụ nên hình.

Tôi với em như hai dòng sông.
Thênh thang qua trăm kiếp bềnh bồng.
Cánh tay vươn dài ...một góc biển...
Trầm luân bỏ lại ...cõi hư không.
dp
nhatran89 12.08.2009 00:26:52 (permalink)
0

Trích đoạn: bcvn


Trích đoạn: dangphuong

Tự hoạ ...

Bảy mươi tuổi hỏi đã già chưa...?
Mặt mày nhăn nhó thấy khó ưa.
Má hóp mắt mờ ...còn bủn rủn.
Da mồi tóc bạc ...lại lưa thưa.
Đêm thì thao thức ...mộng ngày cũ.
Ngày lại u sầu ...nhớ chuyện xưa.
Thượng thọ ..tới khi chín chục tuổi...
Hai mươi năm nữa cũng là vừa...!!!
dp

Bảy mươi không thể gọi là già!
Hỡi chàng thi sĩ tận phương xa
Cứ mặc gia mồi hay tóc bạc
Vọng về chốn xưa...mộng thơ ca
Đừng buồn rười rượi đong đếm tuổi
Nghêu ngao thi phú thêm mượt mà...!!!





Thơ nghe giọng giống Vũ Gia Gia
Người ở gần hay tận chốn xa
Mặt nhăn mày nhó tay che vuốt
Cút hà ai vậy hỡi Ti ca
À ha ! Chắc giỡn với Phương bá
Tuổi bảy mươi chưa được gọi già
CỏMay 12.08.2009 06:34:05 (permalink)
0
Trăng Khuya ...


Trăng khuya ai trãi bên thềm
Rượu  ai  đã  rót  đành  mềm  môi  say
Chén  sầu  ta cạn  đêm  nay
Hồn nương  theo gió  lắt  lay cánh  rèm

Dường như  ta đã  say  mèm
Nhìn  trăng  ta khóc  lại  thèm  môi  hôn ...
CM

( CM xin gửi chút vu vơ nha thi sỹ DangPhuong...thanks nhiều nhiều...smile...Chúc an lành )
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2009 06:36:25 bởi CỏMay >
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 27 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9