Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 12.08.2009 06:44:59 (permalink)
0


Trích đoạn: CỏMay

Trăng Khuya ...


Trăng khuya ai trãi bên thềm
Rượu  ai  đã  rót  đành  mềm  môi  say
Chén  sầu  ta cạn  đêm  nay
Hồn nương  theo gió  lắt  lay cánh  rèm

Dường như  ta đã  say  mèm
Nhìn  trăng  ta khóc  lại  thèm  môi  hôn ...
CM

( CM xin gửi chút vu vơ nha thi sỹ DangPhuong...thanks nhiều nhiều...smile...Chúc an lành )




Cám ơn CỏMay ...một bài thơ quá hay ...!
Nhưng mà làm ơn làm phưởc đừng gọi tui là "thi sỹ" nghen...
Chúc vui..
dp
CỏMay 13.08.2009 03:01:46 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong

Tự hoạ ...

Bảy mươi tuổi hỏi đã già chưa...?
Nhăn nhó mặt mày thấy khó ưa.
Má hóp mắt mờ ...còn bủn rủn.
Da mồi tóc bạc ...lại lưa thưa.
Đêm thì thao thức ...mộng tình cũ.
Ngày lại u sầu ...nhớ chuyện xưa.
Thượng thọ ..tới khi chín chục tuổi...
Hai mươi năm nữa cũng là vừa...!!!
dp


Tự Bạch !

Ba sáu xuân xanh chín chắn chưa
Hay là sường sượng hổng ai  ưa
Môi hồng  má thắm hương còn đượm
Mái tóc bồng bềnh nét nhặt thưa
Giữa chợ đời đông chân lạc lõng
Tha Hương từ độ.. nhớ Quê xưa
Bon chen danh lợi dại khờ mãi
Tự hỏi bao năm đủ chín vừa !?
CM
( Cm họa đại hổng biết có đúng niêm luật hong nữa??, nhờ  chú DangPhuong chỉ  giúp với..thanks  nhiều nhiều nghen chú.. )

....Cm sẽ hông gọi là " thi sỹ " nữa , nhưng có điều kiện  à...hihihi....cười..Cm đùa vui  thôi . Chúc an vui nì . CM
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 16:01:19 bởi CỏMay >
dangphuong 13.08.2009 21:31:46 (permalink)
0

Trích đoạn: CỏMay

Trăng Khuya ...


Trăng khuya ai trãi bên thềm
Rượu  ai  đã  rót  đành  mềm  môi  say
Chén  sầu  ta cạn  đêm  nay
Hồn nương  theo gió  lắt  lay cánh  rèm

Dường như  ta đã  say  mèm
Nhìn  trăng  ta khóc  lại  thèm  môi  hôn ...
CM



Dáng ai ..thơ thẩn bên thềm
Rượu còn chưa uống môi mềm đã say
Trăng đi đâu mất đêm nay
Gió khuya thôi cũng không lay động rèm.

Không men cay cũng say mèm
Đôi môi xưa ấy còn thèm nụ hôn.

dp


<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.08.2009 21:33:23 bởi dangphuong >
dangphuong 13.08.2009 22:27:09 (permalink)
0


Trích đoạn: CỏMay


Trích đoạn: dangphuong

Tự hoạ ...

Bảy mươi tuổi hỏi đã già chưa...?
Nhăn nhó mặt mày thấy khó ưa.
Má hóp mắt mờ ...còn bủn rủn.
Da mồi tóc bạc ...lại lưa thưa.
Đêm thì thao thức ...mộng tình cũ.
Ngày lại u sầu ...nhớ chuyện xưa.
Thượng thọ ..tới khi chín chục tuổi...
Hai mươi năm nữa cũng là vừa...!!!
dp


Tự Bạch !

Ba sáu xuân xanh chín chắn chưa
Hay là sường sượng hổng ai  ưa
Môi hồng  má thắm hương còn đượm
Mái tóc bồng bềnh nét nhặt thưa
Giữa chợ đời đông chân lạc lõng
Tha Hương từ độ.. nhớ Quê xưa
Bon chen danh lợi dại khờ mãi
Tự hỏi bao năm đủ chín vừa !?
CM
( Cm họa đại hổng biết có đúng niêm luật hong nữa??, nhờ  chú DangPhuong chỉ  giúp với..thanks  nhiều nhiều nghen chú.. )

....Cm sẽ hông gọi là " thi sỹ " nữa , nhưng có điều kiện  à...hihihi....cười..Cm đùa vui  thôi . Chúc an vui nì . CM
 




Vui thôi mà!
"Cm sẽ hông gọi là " thi sỹ " nữa , nhưng có điều kiện...."
Điều kiện gì tui cũng chịu hết ...
Chúc một ngày vui.
dp
dangphuong 14.08.2009 07:15:26 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/A89F98AD38CF4704A72706A1E140C706.jpg[/image]



Cạm Bẫy Dễ Thương ...

Em đã giăng ra bao cạm bẫy...
Bấy nhiêu lần tôi đã sa vào ...?
Những cạm bẫy dễ thương làm sao.
Để tôi còn trăm năm mê muội.

Dáng em nằm ...như một dòng suối.
Uốn quanh ngọn đồi ... khát đắm say.
Có chiếc lá khờ khạo bay bay...
Rơi vào dòng suối ...trôi biền biệt.

Biển ái ân ... bằng tơ em dệt...
Chiếc lưới mộng hờ ... từng đêm qua.
Mắc gút đan ... những ngón tay ngà.
Trói buộc đời tôi từ dạo ấy...!

Em đã giăng ra bao cạm bẫy.
Bên cánh rừng khóc một dòng sông.
Thuở hoang sơ mái tóc bềnh bồng...
Tôi chết đuối trong đôi mắt biếc.

Trên ngọn lửa còn chưa nuối tiếc...
Mùa đông băng giá tan thành hơi.
Treo lơ lửng ...bên một góc trời...
Cánh chim lữ thứ đôi cánh mỏi.

Những con đường hoang sơ đá sỏi.
Vực thẳm ngày xưa nhọn ái ân.
Vươn tới chân mây cánh tay trần...
Trọn đời tôi vẫn sa vào bẫy ..!!!
dp


<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.08.2009 07:16:54 bởi dangphuong >
Attached Image(s)
dangphuong 14.08.2009 20:05:24 (permalink)
0


Số kiếp ...

Đời người có được mấy ngày vui...
Nghĩ ngợi làm chi chuyện tới lui.
Cao thấp chẳng qua do mạng số.
Giàu nghèo không hẳn chỉ hên xui.
Lăn qua lăn lại ...đêm thao thức.
Tính tới tính lui ...ngày ngủ vùi.
Phận bạc..hay là tài sức mọn ...?
Nhìn quanh thiên hạ luống bùi ngùi.





dangphuong 14.08.2009 21:30:00 (permalink)
0


Buồn đến thế sao...?

Đời người buồn nhứt những giã từ...
Tiếc thương chồng chất nét ưu tư.
Vai trĩu nặng gánh gồng quá khứ...
Nắng mưa cho ngày tháng mỏi nhừ.

Ai đem màu vàng ... ướt sương thu...
Trói rừng cây...trong xó ngục tù...?
Để hoa lá ..buồn rơi từng cánh...
Chưa hết đời một kiếp phù du...!

Ai nhẫn tâm..kéo giông tố về...
Hồn chênh vênh lạc giữa sơn khê.
Đớn đau rơi trên từng ngọn cỏ...
Mà đời..còn chưa dứt đam mê...

Tháng năm..ôi tháng năm lạnh lùng...
Như một mũi tên lạc đường cung.
Ghim từng định mệnh ...mang thương tích...
Trả về..hư vô chốn mịt mùng.

Đời người buồn nhứt những giả từ...
Đôi mắt ngàn năm... đậm suy tư.
Nhìn về dĩ vãng... rồi thầm hỏi ...
Người xa người buồn đến thế ư...?
dp

CỏMay 15.08.2009 04:31:40 (permalink)
0

Vui thôi mà!
"Cm sẽ hông gọi là " thi sỹ " nữa , nhưng có điều kiện...."
Điều kiện gì tui cũng chịu hết ...
Chúc một ngày vui.
dp

 
...hihi...có chịu nổi hông mà " cũng chịu hết "...Cm cho mắc nợ lại lần này... khi nào Cm đòi nợ phải trả à nghen....không tính lời ráng chịu à....hihihi... Cm cám ơn chú DangPhuong đã họa lại bài Trăng Khuya ...Chúc chú luôn vui... CM
dangphuong 15.08.2009 21:40:22 (permalink)
0

Chiếc lá lìa cành ...


Đời người sao thấy quá mong manh.
Mới đó mà nay mộ cỏ xanh.
Khanh tướng công hầu mây gác núi.
Vinh hoa phú quí ...gió treo mành.
Trăm năm tình ái ...còn mê mải...
Một kiếp lợi danh vẫn quẩn quanh.
Tóc bạc sao còn say tục lụy ...?
Chưa hay...chiếc lá sắp lìa cành..!!!
dp



dangphuong 17.08.2009 04:49:18 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/D8309C67CEC249059ED32856C5069EF4.jpg[/image]


Một giây thôi ...


Sáng nay nhìn thấy một giọt sương...
Là hình là bóng của vô thường.
Hay chỉ là giọt nước trần trụi...
Sao gây cho lòng nỗi tang thương...?

Màu xanh mây trời có đẹp không...?
Vô tư theo gió trôi bềnh bồng.
Sao chẳng như màu xanh ruộng lúa..
Nuôi muôn loài thơm một cánh đồng..?

Những ngày nắng và những ngày mưa.
Hình như trời cũng thích đón đưa ...?
Bể dâu muôn đời hằn vết cũ
Đôi mắt ..ưu sầu chuyện ngàn xưa.

Từ đâu lượn sóng trôi về đây...?
Trùng trùng lớp lớp những tầng mây.
Để làm gì nhỉ thiên niên kỷ...
Sao không ngừng lại ...chỉ một giây?

Bờ cát ôm vòng hông đại dương.
Trăn trở một đời với tơ vương.
Có bao giờ biển thành sỏi đá...
Và loài người khô cạn yêu thương...?
dp



Attached Image(s)
binhkho 17.08.2009 22:29:55 (permalink)
0


Trích đoạn: dangphuong

Thần tượng sụp đổ..

Thật thất vọng khi thần tượng sụp đổ...

Và rất buồn vì quá ngu ngơ.
Bao nhiêu năm lòng vẫn tôn thờ...
Một hình bóng câu thơ hoa mỹ.

Như một món đồ được gói kỹ...
Trong lụa đào có tẩm mùi hương.
Thoáng xa xa huyễn hoặc mù sương...
Gió bay đi ... trần trụi luống cuống.

Thật thất vọng khi thần tượng đổ xuống...
Mặt đường bụi lấm nhạt chân dung.
Quay mặt đi còn thấy ngại ngùng....
Bao ngậm ngùi thở dài trong gió.

Như một chuyện cổ tích tuổi nhỏ....
Sống trong mơ với giấc mộng lành.
Chạm tay vào...chợt thấy mong manh....
Từng mảng rụng vỡ ...đời trần tục.

Có buồn không..khi rơi xuống vực....
Bên trời còn nghe tiếng gió reo.
Mặt hồ thu nước vẫn trong veo...
Mà trăng dưới đáy hồ.. đã vỡ.

dangphuong

sai lầm
ta đã sai lầm từ căn bản
yêu thơ ,yêu một tài hoa
rồi yêu một con người trần mắt thịt
hai phạm trù cách biệt quá xa
chuyện chàng Trương Chi còn đó
có lẻ ta đã quên
con tim đã ru ngủ tâm hồn
xác thân đã mạnh hơn lý trí ./.
dangphuong 17.08.2009 23:08:03 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/68A59C3A74244ECD881BCD067903CDE2.jpg[/image]


Dẫu một ngày ...

Tiếng hát nào ..đem đến ngọt ngào
Cho đời tôi chìm đắm lao đao
Bỗng trỗi đậy đắm say lần cuối
Em đến từ đâu...tự kiếp nào ...?

Tiếng ca còn mãi trong không gian
Vỗ về tôi giấc ngủ nồng nàn
Xa lắm ..bên bờ sông huyễn hoặc
Một góc trời một chiếc thuyền nan.

Tiếng hát nào ...đã đưa tôi về
Cánh rừng xưa ngọn suối đam mê
Sỏi đá đứng nhìn cũng ngơ ngẩn
Ánh trăng non...khép nép bên lề.

Tiếng ca ...gợi lại giấc mơ xưa
Một đời trôi nổi với nắng mưa
Áo trắng học trò...bay trong gió.
Nghiêng ngả hồn tôi...mộng đón đưa.

Tiếng hát nào.. đem đến thiết tha.
Cho đời còn thấy chút mặn mà
Dẫu một ngày ...đôi đường đôi ngả
Xin tiếng ca đừng có phôi pha...!!!
dp

Attached Image(s)
Thuyen Trang 18.08.2009 00:00:46 (permalink)
0

Trích đoạn: binhkho


Trích đoạn: dangphuong

Thần tượng sụp đổ..

Thật thất vọng khi thần tượng sụp đổ...

Và rất buồn vì quá ngu ngơ.
Bao nhiêu năm lòng vẫn tôn thờ...
Một hình bóng câu thơ hoa mỹ.

Như một món đồ được gói kỹ...
Trong lụa đào có tẩm mùi hương.
Thoáng xa xa huyễn hoặc mù sương...
Gió bay đi ... trần trụi luống cuống.

Thật thất vọng khi thần tượng đổ xuống...
Mặt đường bụi lấm nhạt chân dung.
Quay mặt đi còn thấy ngại ngùng....
Bao ngậm ngùi thở dài trong gió.

Như một chuyện cổ tích tuổi nhỏ....
Sống trong mơ với giấc mộng lành.
Chạm tay vào...chợt thấy mong manh....
Từng mảng rụng vỡ ...đời trần tục.

Có buồn không..khi rơi xuống vực....
Bên trời còn nghe tiếng gió reo.
Mặt hồ thu nước vẫn trong veo...
Mà trăng dưới đáy hồ.. đã vỡ.

dangphuong

sai lầm
ta đã sai lầm từ căn bản
yêu thơ ,yêu một tài hoa
rồi yêu một con người trần mắt thịt
hai phạm trù cách biệt quá xa
chuyện chàng Trương Chi còn đó
có lẻ ta đã quên
con tim đã ru ngủ tâm hồn
xác thân đã mạnh hơn lý trí ./.



Bình Khô - Rượu Cạn

Bình khô , rượu cạn … trăng tàn
Hoang mang chẳng thấy dáng nàng ... với ta
Để mà thơ - họa đối , ca ...
... Tình đà ra lá , trổ hoa bốn mùa !

Trăng xưa ... một thuở tôn thờ
Hằng mơ bến nớ , bây giờ thuyền đâu ?
Để mình ta với mưa ngâu
Cơn sầu xuyên thấu , tim đau ... ngỡ ngàng !

Đêm loang ... duyên cũng lỡ làng
Sương tràn - lạnh , choáng ... dở dang tiếng đàn
Lang thang ... lệ đổ đôi hàng
Bình khô , rượu cạn ... sao nàng sang ngang ?!

Thuyen Trang
16 08 09

* Mến tặng bạn Binh Kho voi bạn dangphuong nha !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2009 16:26:55 bởi Thuyen Trang >
dangphuong 18.08.2009 01:07:42 (permalink)
0


Mong manh ...

Đời người mỏng tựa giấc chiêm bao.
Như gió thoảng qua ngọn trúc đào.
Nhan sắc phôi phai trong bão tố...
Công danh tàn rụi giữa ba đào.
Trăm năm tạo hoá ...ôi vương vấn...
Một kiếp phù sinh ...luống nghẹn ngào.
Hoa lá bên đường từng cánh rụng...
Bụi hồng...trần thế vẫn xôn xao ...!!!
dp
CỏMay 18.08.2009 04:21:54 (permalink)
0
Thanh Bình
 
Vạt nắng vừa ghé ngoài hiên
Đôi chim se sẻ luyên thuyên cành đào
Giọng cô gái nhỏ ngọt nào
Ngân nga khúc hát gọi chào nắng mai
 
Gió đưa thoang thoảng hương Lài
Hồn  tôi  mở  ngõ đón  ai...Thanh  Bình
CM
 
( Cm vào nhà chú đòi nợ nà... nhận Cm làm trò nhé , theo chú DangPhuong học Đường thơ nha... hihi..món nợ này khó trả quá hông chú..?..chúc chú an vui nhé. CM )
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9