Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 07.09.2009 08:44:02 (permalink)
0

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/F4E99C793A2C44DB890D256F29B41141.jpg[/image]



Ngọn núi lửa...

Em như ngọn núi lửa...
Trên mắt và trên môi.
Tôi như một ngọn đồi...
Cháy tan thành nham thạch.

Ngày tháng như thành quách...
Bao quanh trái tim hồng.
Cho dẫu là mùa đông...
Vẫn nồng nàn giọt nắng.

Em đi...đời vắng lặng...
Ngọn lửa tắt trên môi.
Dòng nham thạch cuốn trôi...
Nụ cười về miên viễn.

Dòng đời như sóng biển...
Ngỡ là...ngàn giấc mơ.
Hối hả trôi vào bờ...
Vỡ tan thành bọt nước...!

Ngọn đồi và mộng ước...
Một chiều cháy thành than.
Xác bay... trong không gian.
Còn nhớ nhung ngọn núi.
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.09.2009 08:52:59 bởi dangphuong >
Attached Image(s)
dangphuong 07.09.2009 20:30:13 (permalink)
0


Đâu là cực lạc...?

Đâu đây nghe thoảng mùi trầm hương...
Trong kiếp nhân gian rất dị thường.
Ngó xuống vực sâu mờ mịt khói...
Nhìn lên núi biếc lạnh hơi sương.
Cách ngăn thế tục cùng tiên cảnh...
Phân biệt thiện lành với bất lương.
Chỉ khiến thế gian càng loạn lạc...
Đâu là cực lạc đâu Tây Phương...?
dp
nghinhnguyen 07.09.2009 22:19:56 (permalink)
0

Trích đoạn: dangphuong


Gọi là cố nhân...


Mới đó mà đã thành cố nhân..!
Dù ta chưa gặp qua một lần.
Ngày tháng cũng trôi nhanh hờ hững...
Chỉ còn lại đôi chút tình thân...!

Những kỷ niệm...nhỏ xuống thành thơ...
Gom lại cũng vừa một giấc mơ.
Có mắt biếc ...môi mọng tình ái...
Và một chút nuối tiếc vu vơ...!

Xin ghé lại đây ....ở lại đây...!
Đừng như là gió...như là mây.
Xin cứ nồng nàn như giọt nắng...
Rơi xuống đời ...một thoáng thơ ngây...!!!

Bài thơ..ai sẽ đọc ngày mai..
Hay là ..sẽ chết trong tàn phai...?
Dù sao cũng xin được nhắn gửi...
Cố nhân...một lần trong mắt ai..!!!


Cố Nhân Trên Đất Khách

Đất lạ quê người ta gặp nhau
Niềm vui hòa với chút nỗi đau
Mười năm còn đọng ân tình cũ
Cứ ngỡ mình trong giấc chiêm bao

Nay đã cuối thu rồi em ơi
Chiếc lá sau cùng đã rụng rơi
Bấy chim thiên di rồi phương bắc
Mai em cũng rời Michigan rồi

Tôi cũng giã từ Chicago
Mang theo một chút mộng hải hồ
Mang mối tình sầu thời dĩ vãng
Thoáng nhớ hương xưa, nhớ hẹn hò

Đất trời đượm buồn sắc vàng thu
Đọng thành sương khói tỏa mặt hồ
Cuối phía chân trời mây xám đục
Lòng đơn se lạnh giữa hoang sơ.

Nghinh Nguyên

dangphuong 08.09.2009 09:20:11 (permalink)
0


Đành là thế...

Trời vẫn hai mùa nắng với mưa...
Dù cho có thích hay không ưa.
Mấy người trọn kiếp không thay đổi...
Bao kẻ cả đời chẳng đón đưa ...?
Sướng khổ tới lui nào kể xiết ...
Buồn vui đi đến biết sao vừa.
Mây tan rồi hợp đành là thế...
Sao vẫn u hoài nhớ chuyện xưa...!
dp


dangphuong 10.09.2009 04:56:13 (permalink)
0


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/C3F7381E455548CB96117F9CE0067B30.jpg[/image]


Mùa thu ngu ngơ...

Gần nhau chưa hết nụ cười...
Xa nhau xa cả một đời buồn chưa?
Mùa thu ...mùa của tiễn đưa.
Tiếng rơi của lá hương xưa gọi về.

Có ai đứng nép bên lề...
Đưa bàn tay hứng dầm dề mưa thu.
Mới hay vàng lá phù du...
Trăm năm rơi xuống cho ngu ngơ sầu.
dp


<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.09.2009 04:58:46 bởi dangphuong >
Attached Image(s)
melancolique 10.09.2009 19:50:42 (permalink)
0
dangphuong 10.09.2009 22:29:15 (permalink)
0


"CÂU" THƠ

Làm thơ cũng thú giống đi câu
Gặp mấy cô em giải chút sầu
Đầu lưỡi uốn cong lời cửa miệng
Lời văn xoay ngược chữ trong đầu
Khi may gặp vận bao là cá
Lúc rủi đến thời mất cả xâu
Hãy giữ cho ngay "cần câu" thẳng
Phao lòng rung động mới bền lâu
ntd


Cá cắn câu ...

Thơ viết khó hơn cá cắn câu
Nhiều khi còn khiến dạ ưu sầu
Một câu chẳng đặng vò mòn trán ..
Nửa chữ không ra nghĩ nát đầu
Thiên hạ văn chương bó một gánh
Bạn bè thi phú xách vài xâu
Còn ta có mỗi bài thơ mọn
Câu mãi trời ơi ...lâu quá lâu...!
dp
dangphuong 10.09.2009 22:31:11 (permalink)
0


Trích đoạn: melancolique





Cám ơn melancolique rất nhiều..môt đóa hoa dễ thương.
dp
Nguyen Gia Linh 14.09.2009 23:41:40 (permalink)
0
Sao Như Mộng
Tặng Đằng Phương
 
 
Anh biết rõ Sao Như Mộng của anh
Còn Sao Như thổi theo chiều gió lộng
Vẫn vấn vương và vang vọng chân thành
Cùng đất nước, cùng ngày xanh trổi mộng
 
Anh biết rõ Sao Như Mơ của anh
Còn Sao Như một tiếng thơ hoài cảm
Gói ghém hoài, sương đọng giọt long lanh
Mới khởi sắc như vườn mơ tươi thắm
 
Anh vẫn biết vì anh thừa can đảm
Cùng nghĩ rằng mình là bạn lâu ngày
Giấc mơ cũ nhiều đắm say chứng giám
Thì lo gì chẳng dám tỏ cầu may
 
Anh vẫn đi trên con đường trải rộng
Đừng bao giờ chán nản nữa nhe anh
Giữ niềm tin không cho mình vô vọng
Cùng nghe lòng trải mộng chuỗi ngày xanh
 
 
Nguyễn Gia Linh
dangphuong 28.09.2009 06:40:26 (permalink)
0


Hiu hắt mùa thu

Mùa thu đến chậm như phôi pha
Liễu rủ bên hồ dáng lụa là
Chiếc lá sầu rơi giọt nắng đọng
Bàn tay buồn hứng hạt mưa sa
Đong đưa khói thuốc cơn mơ ảo
Lãng đãng hơi sương giấc mộng ngà
Lướt thướt vàng bay xa quạnh quẽ
Hay là ... thu cũng đợi ai qua?
dp
Nguyen Gia Linh 28.09.2009 18:21:16 (permalink)
0
Học đạo

Cõi đời lắm nỗi những thương đau
Ý sống niềm tin vẫn rạt rào
Đạo hạnh trong lòng nung nấu mãi
Không làm sai lạc, dẫu gian lao


Lao tâm lao trí thoáng qua cầu
Phải giữ cho mình nghĩa thấm sâu
Huệ nhãn luôn gìn trong thức đạo
Giữ cho ánh đuốc đẹp muôn mầu

Nguyễn Gia Linh


Tu sửa


Một kiếp người ai chẳng khổ đau
Nên như nắng hạn mong mưa rào
Đời không chi ... kể là to tác
Sống có gì ... rằng đó lớn lao...?
Nếu biết lối tu còn cạn kiệt
Chẳng hay đường đạo thực thâm sâu
Dốc lòng tu sửa...từng giây phút
Đừng có mong chi chuyện nhiệm mầu.


dp
 
 
Chuyên cần học tập
 
 
Đừng nghĩ chuyện đời mãi khổ đau
Bên ngoài gió chuyển thổi rì rào
Sương vương ngọn liễu chờ khoe thắm
Nước rải vườn hồng đợi giải lao
Vẫn biết đường tu nhiều hạn hẹp
Còn mong lối đạo quá cao sâu
Nên cần chọn sẵn ngàn câu hỏi
Để giữ cho tâm vạn sắc mầu
 
 
Nguyễn Gia Linh
Nguyen Gia Linh 13.10.2009 03:55:41 (permalink)
0
Xa xưa                                                         

Cũng chỉ là những lời vụng dại             
Hơi thở còn ngai ngái đất bùn              
Ngày nào nắng cháy mưa phùn                       
Đêm về gió lạnh còn run vai gầy                      

Thế mà chim xa bầy mỏi cánh             
Nửa cuộc đời quang gánh quê hương  
Dừng chân bỏ lại bên đường                           
Bao nhiêu mộng ước...đã dường như mơ.       

Chỉ còn lại bài thơ nuối tiếc                             
Hồn trôi trong mắc biếc xa vời                        
Nhớ nhung ..da diết một đời                            
Hồn chao dao với một thời xa xưa.                 

 

dp
 
 
Một thời xa xưa                                                                  
 
 
Đừng cho đó là lời thơ dại
Có bao giờ sen ngại đất bùn
Những chiều nắng sớm mưa phùn
Trời đêm giá lạnh làm run vai gầy
 
Hồi tưởng lại lìa bầy mỏi cánh
Cả đôi vai oằn gánh quê hương
Từ đây trên khắp nẻo đường
Những điều dự tính đã nhường vào mơ
 
Giờ chỉ có vần thơ nuối tiếc
Còn nữa đâu mắt biếc xa vời
Tình quê tình nước một đời
Ai làm tan mất cả thời xa xưa ?
 
 
Nguyễn Gia Linh
dangphuong 21.11.2009 22:58:48 (permalink)
0
Có bao giờ em hay…?

Gửi em niềm nhớ nhung
Có lẽ rất mông lung
Một mối tình lận đận
Xa cách đến muôn trùng

Những khao khát đam mê
Quên cả lối đi về
Rơi vào vùng quên lãng
Như phiến đá bên lề.

Gửi em mối tình si
Đời đã nửa xuân thì
Đắm say còn chưa cạn
Nước mắt đã ngang mi

Gửi vào gió mây bay
Về em mối tình này
Mong manh như giấc mộng
Có bao giờ em hay…?
dp
Nguyen Gia Linh 22.11.2009 18:52:02 (permalink)
0
Tìm lối đi…                                                                 

Trần thế quay cuồng với ghét thương            
Bi ai khổ ải biết bao đường                                          
Công danh hờ hững tựa mây gió                    
Sự nghiệp mong manh như khói sương         
Tiếng mỏ ngân nga vọng tám hướng              
Hồi chuông cảnh tỉnh vang mười phương     
Nửa đời nửa đạo …tìm đâu lối                     
Trần thế sao như cõi chiến trường …!          

dp.
 
 
                                                                      
Rõ lối đi                                                                                                                               
(Họa bài Tìm lối đi của Đằng Phương)
 
 
Đường đi trắc trở giữ tình thương
Ý hẹp nào đâu vẹn mối đường
Sự nghiệp lu mờ điều dạn gió
Công danh vướng bận khói mù sương
Hồi chuông vẳng tiếng ngân ngàn hướng
Tiếng mỏ vang rền vọng bốn phương
Chắc phải tròn câu tìm lấy lối
Rèn lòng chẳng để rộn đêm trường
 
 
Nguyễn Gia Linh
22-11-2009
dangphuong 23.11.2009 19:10:51 (permalink)
0


Em nói đi ...

Chiều nay tôi bỗng thấy ngu ngơ lạ
Có một điều gì chạm khẻ vào tim
Tôi vẫn đi trên con đường nhiều hoa lá
Mà sao chơi vơi như một cánh chim…?

Có điều gì đó làm tôi bỡ ngỡ
Giấc ngủ muộn màng không biết vì sao
Tôi thẩn thờ với bài thơ dang dỡ
Một niềm vui hay đau đớn ngọt ngào…?

Tôi nhìn ..chiếc lá cuối thu vàng úa
Tiếc làm sao…ngày tháng có còn đợi tôi…?
Những giọt nắng trôi qua như dãi lụa
Buồn làm sao …tôi đã lỡ hẹn rồi!

Chiều nay tôi bỗng thấy…xa vời quá
Một nỗi niềm chợt đến từ đâu…?
Rơi xuống hồn tôi… một ước mơ lạ
Em nói đi…là vui hay là sầu…?
dp
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9