Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 10.12.2009 17:40:13 (permalink)
0
Hạnh phúc bâng quơ…

Cuồng phong nào phá vỡ thành sầu
Mang hồn tôi đến tận đâu đâu
Trong hoang vắng …có nhiều hoang dại
Vực thẳm ơi..vực thẳm bao sâu…?

Tôi theo ngọn sóng …mặc đẩy đưa
Bao nhiêu..muối mặn mới là vừa ..?
Khát khao dâng lên theo bọt nuớc
Tràn vào bờ...tìm dáng em xưa.

Hồn tôi chênh vênh nghiêng bên ghành...
Lửng lơ ngày tháng ..trôi qua nhanh
Tôi buông mình rơi vào mộng mị
Trong một cuộc tình rất mong manh

Có những tình ý rất vu vơ
Thoáng qua đời như một tình cờ
Mà sao để lại nhiều vương vấn
Dấu trong niềm hạnh phúc bâng quơ...!
dp
 
r
<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2009 06:25:17 bởi Huyền Băng >
dangphuong 11.12.2009 06:05:40 (permalink)
0
Hương lụa….
 
Trong hương gió xa đưa hương lụa
Dáng em hay tà áo ai qua
Thấp thoáng bay … giọt nắng ngọc ngà
Hồn tôi ngẩn ngơ … say tình ý
 
Hương xa ..của loài hoa dạ lý
Ấp ủ nồng nàn …áo em thơm
Mùi quê xưa …đồng cỏ gốc rơm
Theo gió đưa … mơ hồ hương lúa.
 
Vạt nắng ..hôm qua say hương lụa
Ngả vào tà áo dáng em thơ
Cho hồn tôi bỗng thấy ngu ngơ
Lênh đênh trôi về một cõi lạ
 
Hương lúa ..có còn mùi lá mạ
Và nắng có còn thơm áo em …?
Chiều nay …sao bỗng thấy khát thèm…
Hương xưa hay là hương áo lụa..?
dp
 
dangphuong 11.12.2009 22:36:10 (permalink)
0
 
Vẫn chờ tấm thiệp......

Có lẽ em đang mừng Giáng sinh.
Lòng rôm rả với cánh thiệp xinh.
Em tất tả đi mua chiếc bánh.
Dưới cây thông đèn nến lung linh.

Ở đó đêm nay có lạnh không...?
Bên em lúc nào cũng nắng hồng.
Cánh thiệp Noel em đã gửi...
Sao như có tiếng gió mùa đông...!

Những lời em chúc như mọi người.
Kèm theo với tiếng nhạc vui tươi.
Em xé nát tim tôi rồi đó...
Bằng dấu môi son nửa nụ cười...

Có lẽ em đang mừng giáng sinh.
Bao nhiêu câu nói bao nhiêu tình.
Còn tôi vẫn đêm dài thui thủi...
Ngọn nến liêu xiêu hắt bóng mình.

Noel này đã thứ mấy rồi ..?
Em xa tôi ...Chúa cũng bỏ tôi.
Nhưng sao tôi vẫn hoài chờ đợi..
Một thiệp Giáng sinh rất xa xôi...?

 
dangphuong 12.12.2009 20:59:49 (permalink)
0


Tôi van em…

Tôi van em …một lần nữa thôi.
Em cười đi... hãy cười với tôi.
Để đêm sâu không còn thao thức…
Vì nét buồn trên mắt trên môi.

Tôi van em... em hãy nói đi…
Đừng lặng im nước mắt ngang mi.
Để tôi còn được …nghe hờn dỗi…
Lòng bâng khuâng với mối tình si.

Tôi van em …hãy thức đêm nay…
Để tôi được nhìn em đắm say.
Nét bơ phờ…ái ân rời rã…
Mà mộng hờ như chực cánh bay…!

Tôi van em …hãy nói với tôi…
Những lời tình ý dù xa xôi.
Em cười đi …cho tôi khao khát…
Nụ hôn buồn ngả xuống bờ môi.

Tôi van em ..lần cuối rồi thôi….
Còn hay không hò hẹn lứa đôi…?
Cũng xin em ..một lần cay đắng…
Trách em …làm tan giấc mộng rồi…!!!
dp
dangphuong 14.12.2009 18:46:23 (permalink)
0



Hương đêm

Tình say níu lấy hương đêm
Làm rơi xuống sợi tóc mềm của ai
Hương còn đọng lại bờ vai
Mùi trăm năm ấp ủ dài thiên thu.
dp
Mỹ Trinh 16.12.2009 04:50:05 (permalink)
0


Chúc dangphuong cùng gia quyến cùng hưởng một mùa giáng sinh tràn đầy hạnh phúc...
dangphuong 28.12.2009 22:48:42 (permalink)
0
Tàn tạ...

Con ve chờ mùa ha
Trong suốt một mùa đông
Khi lá hoa tàn tạ
Màu phượng đã phai hồng.

Rồi những ngày mùa sang
Trong giấc ngủ mơ màng
Con ve chợt thức giấc
Phượng đỏ thắm hàng hàng

Con ve cất tiếng ca
Từ một chốn rất xa
Gọi giấc mơ ngày cũ
Dường như đã phôi pha.

Và mùa hạ qua đi
Con ve..mối tình si
Lịm chết trong băng giá
Tàn tạ tuổi xuân thì…!

dangphuong 31.12.2009 20:36:45 (permalink)
0

Dù thế nào...

Có người nói tôi là một kẻ khờ dại
Bỏ công danh sự nghiệp để đi tìm
Một người mà hình bóng vẫn trong tim..
Từ ngày tôi biết thế nào là say đắm

Tôi không ngại lao vào ngọn lửa
Dù có như là một con thiêu thân
Để được đắm chìm trong biển ái ân..
Rồi có ra sao..cũng không hối tiếc

Có người nói tôi là con quỷ dữ
Sống cuồng sống vội với tình yêu
Sống như con thú..trong tuổi về chiều.
Cắn nát linh hồn tôi ra từng mảnh...

Tôi không ngại..sống trong nghèo khó
Dù bên ven rừng ngọn suối hoang sơ
Lang thang..rong chơi dưới trăng mờ
Như hai con thú sống đời hoang dã...

Có thật tôi là một con quỷ dữ..?
Hay chỉ là một kẻ dại khờ..
Tôi không màng và tôi vẫn làm ngơ..
Là quỷ ..là khờ dại ...tôi mặc kệ...!!!
dp


dangphuong 06.02.2010 20:17:13 (permalink)
0

Nắng mưa vời vợi....


Có nhiều khi tôi ước là viên sỏi
Không biết sấu hận không biết yêu thương
Mà sao gót chân ai ...để lại nhiều tơ vương
Trăm năm ngó theo chưa biết mỏi...

Viên sỏi ấy...vẫn chờ vẫn đợi
Một gót chân trần bước ngang qua
Mà mơ ước cũng càng ngày càng xa
Những đón đưa..nắng mưa vời vợi ...

Có bao giờ viên sỏi tự hỏi
Những bước chân ...tình tự tháng ngày
Để lại những dấu hằn đã mòn mỏi...l
Âm thầm... ôm xiết những đắm say...?

Có nhiều khi tôi ước là viên sỏi
Bên đường nhìn những ước mơ qua
Nắng lung linh theo gót chân ngà..
Để còn được...âm thầm hò hẹn...!!!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2010 23:09:35 bởi dangphuong >
dangphuong 06.02.2010 20:24:23 (permalink)
0

Hiu hắt....

Đôi khi tôi cũng muốn là người điên
Quện chuyện hơn thua quên bạc tiền
Không biết thế nào là hạnh phúc
Và cũng không quen với muộn phiền.

Nhưng mà làm sao có thể quên
Khi đời còn nợ với tơ duyên
Hồn tôi lơ láo trong ký ức
Trên sóng bơ vơ một con thuyền...!!!

Gió mây..điên rồ kéo qua đây
Một mùa đông tuyết giá giăng đầy
Ngày mai có ai quên ai nhớ
Những cánh hoa xưa ... đã héo gầy!

Đôi khi tôi cũng muốn làm người say
Thấy cuộc đời như chiếc lá bay
Lao đao trong gió... rồi rơi xuống
Quên cả thời gian quên tháng ngày...!

Ngừơi say.. có buồn có suy tư...?
Có bao giờ nhung nhớ vu vơ...?
Một nụ cười hay giọt nước mắt
Thấy cuộc đời nửa thưc nửa hư...?

Thôi điên làm chi say làm chi
Người ấy đâu hay đâu biết gì
Đêm nghe...tiếng buồn về hiu hắt
Thẫn thờ vọng lại bước chân đi...!!!
dp
dangphuong 09.02.2010 23:57:44 (permalink)
0
Bốn mùa biền biệt

Một, hai, ba năm sau gặp lại
Biết đời có còn chút đắm say
Hay như là gió cuốn mây bay
Trôi đi mất… mùa thu vời vợi

Bao nhiêu lần ba năm chờ đợi
Biết đời có còn chút niềm vui
Ngọn cỏ úa…tàn tạ ngậm ngùi
Mang đi hương sắc xa mùa hạ

Có bao giờ ta trở thành xa lạ
Bên dòng đời hờ hững đi qua
Mùa đông kia..như phiến băng hà
Trong ánh mắt …xa dần kỷ niệm…!!!

Ngón tay sẽ buồn trên bàn phiếm
Ôm siết cung đàn ngỡ dáng xưa
Nụ cười …tình tự đam mê còn thừa
Mà mùa xuân…đã trôi biền biệt...!
dp
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.02.2010 01:14:49 bởi dangphuong >
dangphuong 12.02.2010 00:47:37 (permalink)
0


Hương xưa...

Ước gì có một cánh chim
Tha mùa xuân tới ..cho tim rộn ràng.
Nắng chiều nay nắng hanh vàng
Mà cành mai ấy …đã sang mùa rồi…!

Ước gì giọt rượu trên môi
Đừng rơi xuống .. đừng xa xôi hững hờ.
Mùa xuân..có phải đang chờ
Một nụ hôn ..rất bất ngờ đêm nao…?

Ước gì như giấc chiêm bao
Để tôi ôm dáng xuân đào vào tim
Chiều nay có một cánh chim
Bên trời chao xuống để tìm …hương xưa…!!!
dp
dangphuong 12.02.2010 20:24:50 (permalink)
0
Giao thừa bên ấy…
 
Đêm mai bên ấy đêm giao thừa
Không biết có giống như ngày xưa
Trời lạnh lạnh ..bên bếp lửa ấm
Chiếc bánh chưng… đã chín hay chưa…?
 
Giao thừa bên đây buồn lắm lắm
Tuyết giăng đầy … bên chén rượu cay
Ngày xưa ơi… đâu những tháng ngày
Đêm giao thừa dắt nhau đi lễ…?
 
Lộc non từng cánh..như dâu bể
Rớt xuống đời mộng ước bay xa
Ba mươi năm…mái tóc sương pha
Buồn mênh mang … nỗi buồn vời vợi…
 
Ngày nào còn  biết chờ biết đợi
Đêm giao thừa ..ngọn lửa reo vui
Nén hương thơm… sao thấy ngậm ngùi
Bay đi đâu..khói nhang lãng đãng…?
 
Đêm nay..tuyết đang rơi từng mãng
Chất nặng  trong lòng dấu yêu xưa
Ngày mai… bên ấy đêm giao thừa
Xin sống dùm tôi một đêm quá khứ…!!!
dp


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/6C249147F8D44552BB17DDC14857A104.jpg[/image]
Attached Image(s)
dangphuong 13.02.2010 20:35:32 (permalink)
0

Thui thủi…

Chiều nay... bông tuyết rơi nhiều quá
Rừng phong cúi đầu đứng lặng thinh
Màu trắng ... một màu trắng yên bình
Mà sao thấy tiêu điều hoang vắng

Trong thinh không tưởng chừng tĩnh lặng
Lao xao tiếng sóng vỗ trong lòng
Bờ cát quê hương… ôi màu trắng..
Như tuyết chiều nay trắng rừng phong.

Khung cửa sổ…hình vuộng chật hẹp
Như cuộc đời người sống tha hương
Tuyết rơi rơi…. lấp kín con đường
Lối về quê hương.. . xa diệu vợi…!

Đêm nay… đêm giao thừa bên ấy
Hương nồng nàn bên bếp lửa vui
Còn nơi đây tuyết rơi dập vùi
Quanh tôi… tất cả là băng giá.

Bông tuyết ... chầm chậm rơi nhiều quá
Nhuộm cả không gian trắng một màu
Tôi gối đầu ... vào một niềm đau
Co ro ngủ vùi …một mình thui thủi..!!!
dp




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/C9262ABE9DC6407A9E4625FA8283DEEB.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2010 20:38:39 bởi dangphuong >
Attached Image(s)
dangphuong 14.02.2010 00:03:16 (permalink)
0

Bài thơ đầu năm...

Năm mới năm me giữ mồm miệng...
Nói cái gì cũng chỉ vui thôi.
Đi đâu cũng phải đi có đôi...
Không được nhậu một mình riêng rẽ.

Làm cái gì cũng làm cho lẹ...
Có cười thì cũng phải cười to.
Xin đừng nhăn cái mặt buồn so.
Và đừng hà tiện ..cười nhếch mép.

Năm mới năm me...nhớ mặc đẹp....
Từ trong ra ngoài đón cái may.
Gặp ai xin mở rộng vòng tay...
Đừng quay mặt bỏ đi lạnh nhạt.

Xin hãy cất lên muôn tiếng hát...
Ca ngợi tình yêu và tình người.
Ban cho đời ngàn vạn nụ cười ...
Có khó không...tôi tin tôi làm được...!
dp


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/63710/35674547D1E0409CA022C358E4D0322C.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 252627 > | Trang 25 của 27 trang, bài viết từ 361 đến 375 trên tổng số 399 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9