Thơ dangphuong
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 14.01.2009 18:54:19 (permalink)
0
 
Bên lề tương tư...
 
Mà lòng còn thấy đam mê
Còn say mắt biếc bên lề tương tư
Vòng tay buông thả giả từ
Cho dầy thương nhớ mỏi nhừ con tim...!
 
dangphuong
 
*** Cám ơn Mélancolique đã ghé qua đây và để lại (4) câu thơ rất hay và rất dễ thương. Mong được gặp lại... Chúc một ngày vui.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.01.2009 18:57:05 bởi dangphuong >
#31
    dangphuong 14.01.2009 19:29:05 (permalink)
    0








    Áo thời gian...

    Tóc em ngắn thơm mùi gió núi...
    Cho tôi về đếm bụi thời gian.
    Tháng năm rồi cũng sẽ tàn...
    Tình yêu rồi cũng như làn mây bay.

    Tóc em dài đem may tình ý...
    Vá lại đời tôi kỷ niệm sầu.
    Áo thời gian đã úa nhầu....
    Em căng cho thẳng nhuộm mầu tương tư.

    Ai kéo vầng mây từ quá khứ...
    Cho mắt buồn tình tự nổi trôi..?
    Tôi giăng lều ở bờ môi...
    Ngăn mưa ngăn gió chia đôi cuộc đời..!


     
    dangphuong

     
    r
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.01.2009 04:21:01 bởi Huyền Băng >
    #32
      dangphuong 14.01.2009 20:08:35 (permalink)
      0
      Em và tôi..

      Nếu em là hoàng hôn

      Tôi xin làm nắng quái
      Ta bên nhau mãi mãi
      Dầu đêm xuống rất buồn.

      Nếu em là ban mai
      Tôi xin làm nắng ấm
      Rơi xuống đôi bờ vai
      Một mối tình say đắm...

      Nếu em con sáo nhỏ
      Tôi xin làm cánh diều
      Quyện nhau trong nắng chiều
      Một trời thơ bỏ ngỏ

      Nếu tôi là ánh trăng
      Xin em là lầu vắng
      Đêm về mưa giăng giăng
      Say mối tình trong trắng

      Nếu tôi lượn sóng biển
      Xin em bãi cát hiền
      Ngàn năm..sóng triền miên
      Bờ cát em dâng hiến..

      dangphuong
      #33
        dangphuong 14.01.2009 20:55:45 (permalink)
        0



        Còn sót lại...

        Một đóa hồng cuối thu giá buốt
        Lẻ loi chờ một giọt nắng đi qua
        Người đã xa rồi...người có biết...?
        Hoa vẫn còn đây vẫn mượt mà..!

        Cám ơn màu hồng buổi sáng nay
        Mùa thu qua rồi lá vẫn bay..
        Một giọt sương thu còn sót lại
        Như mối tình ta vẫn đắm say...!
         
        dangphuong

        #34
          dangphuong 14.01.2009 21:56:11 (permalink)
          0
          Nhớ em..hay nhớ bát cháo hoa..?

          Còn nhớ hôm nào tôi ghé qua...

          Thăm em trong một buổi chiều tà.
          Bát cháo hoa sao ấm lòng lạ...
          Và ánh mắt em rất mặn mà.

          Cháo trắng như tình em trắng trong...
          Tôi về thức trắng một đêm ròng.
          Nhìn khói thuốc bay màu trắng đục...
          Trắng cả tâm tư..một cõi lòng.

          Bát cháo ngày xưa tôi vẫn nhớ...
          Bên sông ...quán vắng với con đò.
          Và em..tuổi đời còn bỡ ngỡ...
          Chỉ vui trong tiếng hát điệu hò.

          Chiều nay trở lại bờ sông cũ...
          Quán vắng ..dáng em đã nhạt nhoà.
          Tôi bước đi...lòng buồn ũ rũ...
          Nhớ em..hay nhớ bát cháo hoa..?

          dangphuong
          #35
            dangphuong 14.01.2009 22:06:36 (permalink)
            0

            #36
              dangphuong 15.01.2009 02:15:22 (permalink)
              0
              Nuối tiếc...

              Tôi đã đến đây qua bao nghiệt ngã...

              Mà cuộc đời đâu có mấy gì vui.
              Nên tháng năm lòng vẫn ngậm ngùi.
              Như chiếc bóng bên bờ bĩ ngạn.

              Tôi đã ở lại đây lòng buồn vô hạn...
              Lang thang tìm hoài một lối đi.
              Thấm thoát đã qua tuổi xuân thì...
              Còn ngụp lặng dòng sông ảo ảnh.

              Tôi đã đến đây với nhiều bất hạnh...
              Như con suối qua thác qua ghềnh.
              Một cành cây bên bờ đá chênh vênh...
              Nhìn vực thẳm... trăm năm quyến rũ...!

              Áo trần gian bụi hồng còn phủ...
              Tháng năm dài..chồng chất ưu tư.
              Cuộc đời như nửa thực nửa hư...
              Bồng bềnh..nổi trôi trong huyễn mộng.

              Tôi đến đây..như mây ngàn gió lộng...
              Hồn lênh đênh ...trên lá trên hoa.
              Chiều dần xuống ánh nắng nhạt nhòa...
              Mây gió ngừng bay...chỉ còn hoang vắng.

              Tôi đã ở lại đây như mưa như nắng...
              Chuyện đổi thay... ngày tháng vô tri.
              Rồi tôi cũng sẽ cất bước ra đi.
              Có gì đâu..về đi đừng nuối tiếc...!!!

              dangphuong
              #37
                dangphuong 15.01.2009 06:00:58 (permalink)
                0
                Bỗng dưng...

                Bỗng dưng nắng...bỗng dưng mưa.
                Bỗng dưng khuya sớm đón đưa hao gầy.
                Mùa thu vàng võ tóc mây...
                Bên đời rơi xuống đọa đầy tương tư...!

                dangphuong
                #38
                  dangphuong 15.01.2009 08:29:40 (permalink)
                  0
                  Muộn màng...

                  Dù trong thơ cũng hững hờ.

                  Mong chi tình ái trên bờ môi ai...?
                  Tóc mai sợi vắn sợi dài
                  Em đi để lại u hoài cho tôi.

                  Trong thơ còn chút xa xôi...
                  Bên đời lạc lõng chia đôi ngả rồi.
                  Chưa gặp nhau đã pha phôi.
                  Nghìn con chữ cũng nổi trôi ngỡ ngàng.

                  Có phải tình đã muộn màng
                  Nên câu thơ cũng sang ngang mất rồi...?

                  dangphuong
                  #39
                    melancolique 15.01.2009 14:52:45 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dangphuong

                    Muộn màng...

                    Dù trong thơ cũng hững hờ.

                    Mong chi tình ái trên bờ môi ai...?
                    Tóc mai sợi vắn sợi dài
                    Em đi để lại u hoài cho tôi.

                    Trong thơ còn chút xa xôi...
                    Bên đời lạc lõng chia đôi ngả rồi.
                    Chưa gặp nhau đã pha phôi.
                    Nghìn con chữ cũng nổi trôi ngỡ ngàng.

                    Có phải tình đã muộn màng
                    Nên câu thơ cũng sang ngang mất rồi...?

                    dangphuong


                    Có phải tình đã muộn màng

                    Nên câu thơ cũng sang ngang mất rồi...?
                    Biết nói gì nưã Người ơi
                    Gói trong tâm tưởng những lời lặng ngôn

                    Từ em ngọn gió thoáng vờn
                    Từ Ta chiếc lá cô đơn cuối muà
                    Từ thơ ảo ngữ dạ thưa
                    Mở ra ngõ hẹp chẳng vưà song đôi

                    Buồn Ta thi phú bên đời
                    Trái tim cô độc hát lời bơ vơ...!
                                      
                    *Mélancolique





                    #40
                      dangphuong 15.01.2009 20:20:51 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: melancolique


                      Trích đoạn: dangphuong

                      Muộn màng...


                      Có phải tình đã muộn màng
                      Nên câu thơ cũng sang ngang mất rồi...?

                      dangphuong


                      Có phải tình đã muộn màng

                      Nên câu thơ cũng sang ngang mất rồi...?
                      Biết nói gì nưã Người ơi
                      Gói trong tâm tưởng những lời lặng ngôn

                      Từ em ngọn gió thoáng vờn
                      Từ Ta chiếc lá cô đơn cuối muà
                      Từ thơ ảo ngữ dạ thưa
                      Mở ra ngõ hẹp chẳng vưà song đôi

                      Buồn Ta thi phú bên đời
                      Trái tim cô độc hát lời bơ vơ...!
                                       
                      *Mélancolique






                       
                      Gửi cho người một chút thơ
                      Gửi cho người chút mộng mơ nửa vời
                      Xin đời vần giữ nụ cười..
                      Và đôi mắt biếc còn ngời thương yêu..!
                       
                      dangphuong
                       
                      *** Thanks..!
                      .
                       
                      #41
                        Mỹ Trinh 15.01.2009 20:28:09 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: dangphuong


                        Gửi cho người một chút thơ
                        Gửi cho người chút mộng mơ nửa vời
                        Xin đời vần giữ nụ cười..
                        Và đôi mắt biếc còn ngời thương yêu..!
                         
                        dangphuong
                         
                        *** Thanks..!
                        .



                        Gửi cho người hạt nắng chiều
                        Hong mưa buổi sáng quạnh hiu tan dần
                        Gửi người tình khúc lâng lâng
                        Tan vào hạt nắng quên lần khổ đau.

                        Mỹ Trinh
                        #42
                          dangphuong 15.01.2009 20:29:22 (permalink)
                          0




                          Cánh chim về đâu...?

                          Như một cánh chim trong gió cuốn.
                          Xoãi dài mỏi mệt hướng trời xa.
                          Đâu đây giọt nắng cuối chiều tà.
                          Rớt xuống hồn tôi ...nỗi tuyệt vọng.

                          Tôi đã bước lầm vào ảo mộng...
                          Máu trong tim đã cạn hết rồi.
                          Mà tổ ấm ..còn quá xa xôi...
                          Đôi cánh rộng gió ngàn trĩu nặng.

                          Như một cánh chim ... qua biển vắng.
                          Mộng vượt trùng dương có còn không...?
                          Tưởng chỉ là trời nước mênh mông.
                          Lãng quên cuồng phong giăng bốn hướng...

                          Tôi bước lầm vào vùng hoang tưởng..
                          Sức tàn còn hoài vọng mông lung.
                          Biển mây và sóng nước trùng trùng...
                          Chợt thấy buồn tênh đời tàn tạ.

                          Như cánh chim ngậm hạt giống lạ...
                          Vượt dặm ngàn thả xuống đồi xanh.
                          Bỗng rơi vào phiến đá bên gành...
                          Tim cũng vỡ theo ..hồn tan nát .

                          Thà như một dòng sông bát ngát...
                          Ngàn năm còn mang nặng phù sa.
                          Mơ chi khanh tướng mộng hải hà.
                          Cánh chim về đâu...phương trời lạc lối...?

                          dangphuong
                          #43
                            dangphuong 15.01.2009 20:44:01 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Mỹ Trinh


                            Trích đoạn: dangphuong


                            Gửi cho người một chút thơ
                            Gửi cho người chút mộng mơ nửa vời
                            Xin đời vần giữ nụ cười..
                            Và đôi mắt biếc còn ngời thương yêu..!
                             
                            dangphuong
                             
                            *** Thanks..!
                            .



                            Gửi cho người hạt nắng chiều
                            Hong mưa buổi sáng quạnh hiu tan dần
                            Gửi người tình khúc lâng lâng
                            Tan vào hạt nắng quên lần khổ đau.

                            Mỹ Trinh


                             
                            Thơ có còn nhận ra nhau
                            Hay thơ cũng lại trước sau một mình...?
                             
                            dangphuong
                             
                            *** MT có còn post thơ bên kia không? Chúc một buổi chiều vui.
                             
                            #44
                              dangphuong 15.01.2009 22:49:45 (permalink)
                              0
                              Có khác gì không...?
                               
                              Cơn gió mùa đông mang giá buốt...
                              Như những lằn roi đau rát thịt da.
                              Trong nắng hạ mềm mại thướt tha...
                              Sao mơn man dịu dàng  như tơ lụa...
                               
                              Giòng nước mắt bé thơ tràn trụa...
                              Như ngọn suối hiền chảy qua cuộc đời.
                              Sao như dòng sông sóng cuộn tơi bời...
                              Của một thiếu phụ goá bụa hiu hắt.
                               
                              Có gì khác ...ngọn gió và nước mắt...?
                              Khi đớn đau khi hạnh phúc tràn trề
                              Có mấy ai còn nhớ đường về...
                              Bụi hồng trần còn vương đây đó...
                               
                              Ai làm nước mắt tan trong gió...
                              Thành ngàn hạt mưa rơi đầy trời...?
                              Bên bờ vực thẳm tôi đứng ngó...
                              Một bước chân thôi...trả lại đời...!
                               
                              dangphuong
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 27 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9