Thơ dangphuong
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 399 bài trong đề mục
dangphuong 15.01.2009 23:40:22 (permalink)
0
 
Vỗ về...
 
Tôi xin mưa bão đừng qua...
Đừng làm sũng ướt nửa tà áo ai .
Đừng làm bay sợi tóc mai....
Vướng vào mắt biếc cho dài tương tư.
 
Tôi xin ..xóa hết giã từ...
Gom loài nắng hạ ...giữa hư không về.
Để đời còn chút đam mê...
Đắm say rơi xuống vỗ về trăm năm...!
 
dangphuong
#46
    Mỹ Trinh 16.01.2009 01:07:43 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dangphuong

     
    Vỗ về...

    Tôi xin mưa bão đừng qua...
    Đừng làm sũng ướt nửa tà áo ai .
    Đừng làm bay sợi tóc mai....
    Vướng vào mắt biếc cho dài tương tư.

    Tôi xin ..xóa hết giã từ...
    Gom loài nắng hạ ...giữa hư không về.
    Để đời còn chút đam mê...
    Đắm say rơi xuống vỗ về trăm năm...!
     
    dangphuong


    Vỗ Về

    Vỗ lời mưa nắng thì thầm
    Anh ơi... Gió vẫn trăm năm đi về
    Xoè tay hứng giọt đam mê
    Vỗ về giấc ngủ quên thề hẹn xưa

    Thơ ru đêm đã tạnh mưa
    Chờ mai nắng ấm gió đưa mây hồng
    Sao khuya lấp lánh trên không
    Ngàn con mắt thánh ru nồng giấc mơ...

    Mỹ Trinh

    #47
      dangphuong 16.01.2009 03:39:08 (permalink)
      0
      Làm Sao Quên

      Đường bay cánh mỏi bên trời
      Xa xôi ngàn dặm bước đời ta đi
      Dừng chân sao mãi biệt ly
      Hình như ngày tháng nắm ghì hư không !

      Trở về in dấu bụi hồng
      Rã rời gối mỏi giọt lòng nặng hơn
      Sờ lên vết nhớ chưa mòn
      Mà nghe héo hắt núi non hững hờ !

      Còn không một hạt bụi mơ
      Để nghe gió hát đợi chờ mây xanh
      Còn không một giọt trăng thanh
      Làm sao uống cạn mộng lành qua cơn !

      Làm sao quên cuộc nợ ơn
      Ngày đi trắng áo dỗi hờn mây bay
      Xin cho qua hết tháng ngày
      Em về trói mộng thiên thai ngủ vùi

      Mỹ Trinh



      Chim trời đã bay...

      Về đâu hỡi cánh chim trời...?
      Mây ngàn lướt thướt bên đời trôi đi.
      Dòng sông chưa cạn chia ly...
      Vườn xưa ngày ấy hoa quỳ còn không...?

      Tưởng rằng quên lãng bụi hồng..
      Nào hay khoắc khoải cho lòng buồn hơn...?
      Lá rừng rơi kín lối mòn...
      Dáng xưa giờ cũng phấn son hững hờ...!

      Có còn chung một ước mơ...
      Hay đời cũng đã dấu mờ rêu xanh...?
      Gió lay giọt nắng thiên thanh...
      Ru em giấc ngủ mộng lành từng cơn.

      Dù sao xin cũng tạ ơn...
      Rừng xưa còn thấy chập chờn mưa bay.
      Cũng đành quên những tháng ngày...
      Từng giây từng phút đắm say ..chôn vùi...!

       
      dangphuong
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 03:40:35 bởi dangphuong >
      #48
        Mỹ Trinh 16.01.2009 04:56:33 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dangphuong


        *** Một bài thơ quá hay!
        dp



        Mỗi lần anh ghé nhà em
        Một câu thật ngắn vẫn mềm làm sao
        Hạt vui như nở ngọt ngào
        Trên môi cười mĩm thi tao trở mình
        Phải chi nắng mãi lung linh
        Để mưa nằm nghỉ để mình với ta
        Muốn gởi anh bản tình ca
        Dạo mùa xuân mới làm quà đầu năm

        Mỹ Trinh
        #49
          dangphuong 16.01.2009 05:01:58 (permalink)
          0

          Một bài thơ thiền.
           


          Sau bao năm tu thiền
          Lòng vẫn mãi đảo điên
          Sau bao năm tĩnh tọa
          Lòng chưa dứt ưu phiền.

          Con như dòng sông nhò
          Lòng khi đầy khi vơi
          Bên bờ hoa lá rụng
          Dòng sông hững hờ trôi..

          Con như ngọn núi cao
          Bên giòng suối ngọt ngào
          Mây trời sao không thấy
          Chỉ thấy nước lao xao?

          Đêm đêm bạn với thiền
          Sầu vẫn sầu triền miên
          Đắm chìm trong tĩnh tọa
          Sao lòng vẫn không yên?

          Con như giọt nắng chiều
          Bên góc trời quạnh hiu
          Mang mang buồn kiếp kiếp
          Ôi! Một trời cô liêu!

          Ngày tháng cứ dần trôi
          Giấc mộng đã tỉnh rồi
          Đêm thiền nghe gió thỏang
          Một giọt nước mắt rơi!
           

          dangphuong
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.05.2009 21:43:14 bởi dangphuong >
          #50
            Mỹ Trinh 16.01.2009 05:49:49 (permalink)
            0
            Nghe Lời của Đêm


            Ngồi bên anh lẳng lặng
            Đọc bài thơ trầm ngâm
            Nghe thời gian tan loãng
            Còn lại tiếng thì thầm

            Nghe đời là dòng sông
            Ngược xuôi dòng định mệnh
            Nghe giọt lòng chìm xuống
            Mùa nước lũ chông chênh...

            Ngồi đọc bài thơ thiền
            Nghe trăm năm vọng lại
            Từ bên kia rừng núi
            Dư âm lời nhat phai !

            Ngồi nghe đêm tĩnh mịch
            Phải chăng là bình yên ?
            Nghe thời gian ngưng đọng
            Nằng nặng những ưu phiền...

            Ngồi nghe đêm tí tách
            Gõ vào lòng giọt mưa
            thấm buồn qua vai áo
            Bao nhiêu chuyện ngày xưa !

            Mỹ Trinh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 06:07:01 bởi Mỹ Trinh >
            #51
              dangphuong 16.01.2009 07:49:20 (permalink)
              0
              Không dám nói...

              Với ý nghĩ..
              Ngày mai mình sẽ chết.
              Nên tôi không dám nói yêu em.
              Dù đôi môi và ánh mắt..
              Sau lớp mi rèm..
              Đã muôn lần làm tôi mê muội..

              Sân giáo đường..
              Kín bước chân tội lỗi..
              Tôi cũng cứ cúi đầu..
              Xin tội cho em..

              Tôi vô thần..
              Chỉ vì tôi vô tội..
              Cũng xin một lần ..
              Cầu nguyện cho em

              Với ý nghĩ
              Ngày mai mình sẽ chết
              Nên tôi cúi đầu lặng lẽ bước đi..
              Tiếng yêu em chưa một lần dám nói...!
               
              dangphuong
              #52
                dangphuong 16.01.2009 07:56:50 (permalink)
                0
                Tình cờ....

                Tình cờ tôi gặp lại em...
                Vẫn đôi mắt biếc vẫn rèm mi cong.
                Lá từ những cánh rừng thông...
                Đổ xô về ngập cả không gian sầu.

                Em như chiếc lá sầu đâu...
                Tình cờ rơi xuống nỗi sầu của tôi.
                Bao giờ...ta được chung đôi
                Hay tình cờ ..vẫn xa xôi ..tình cờ...?
                 
                dangphuong
                #53
                  melancolique 16.01.2009 13:39:17 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Mỹ Trinh


                  Trích đoạn: dangphuong


                  Gửi cho người một chút thơ
                  Gửi cho người chút mộng mơ nửa vời
                  Xin đời vần giữ nụ cười..
                  Và đôi mắt biếc còn ngời thương yêu..!
                   
                  dangphuong
                   
                  *** Thanks..!
                  .



                  Gửi cho người hạt nắng chiều
                  Hong mưa buổi sáng quạnh hiu tan dần
                  Gửi người tình khúc lâng lâng
                  Tan vào hạt nắng quên lần khổ đau.

                  Mỹ Trinh



                  Gửi cho Người giọt tím màu

                  Gửi cho Người trái tim nhàu nhớ thương
                  Mây yêu chi gió ngàn phương
                  Để Ta trăn trở hoang đường bến mơ...!

                  *Mélancolique .
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.01.2009 13:51:06 bởi melancolique >
                  #54
                    dangphuong 16.01.2009 19:03:50 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: melancolique


                    Trích đoạn: Mỹ Trinh


                    Trích đoạn: dangphuong


                    Gửi cho người một chút thơ
                    Gửi cho người chút mộng mơ nửa vời
                    Xin đời vần giữ nụ cười..
                    Và đôi mắt biếc còn ngời thương yêu..!
                     
                    dangphuong
                     
                    *** Thanks..!
                    .



                    Gửi cho người hạt nắng chiều
                    Hong mưa buổi sáng quạnh hiu tan dần
                    Gửi người tình khúc lâng lâng
                    Tan vào hạt nắng quên lần khổ đau.

                    Mỹ Trinh



                    Gửi cho Người giọt tím màu

                    Gửi cho Người trái tim nhàu nhớ thương
                    Mây yêu chi gió ngàn phương
                    Để Ta trăn trở hoang đường bến mơ...!

                    *Mélancolique .

                     
                     
                    Người xưa mãi vẫn đợi chờ
                    Con đò ngày ấy cho nhờ quá giang
                    Dẫu là một chuyến đò ngang
                    Câu thơ cũng thấy mơ màng...với thơ...!
                     
                    dangphuong
                    #55
                      dangphuong 16.01.2009 22:30:04 (permalink)
                      0
                      #56
                        dangphuong 16.01.2009 23:37:29 (permalink)
                        0

                         




                        Que diêm trong mắt ai...?

                        Tôi mong có một que diêm.
                        Thắp lên ngọn nến soi niềm quạnh hiu.
                        Dù cho năm tháng chắt chiu...
                        Cũng không đủ để thương yêu một người.

                        May mà còn có nụ cười...
                        Bên trời phiêu lãng cuối đời tương tư.
                        Dù cho mai có
                        giã từ...
                        Dù cho tình có như hư không buồn.

                        Thương ai
                        nước chảy về nguồn
                        Nhớ ai thành giọt mưa tuôn bên thềm
                        Giọt lệ nào đó trong đêm
                        Dành cho tôi chiếc que diêm cuối cùng...!
                        dangphuong

                        #57
                          dangphuong 17.01.2009 05:19:47 (permalink)
                          0
                          Vì sao...?

                          Ai về nhắn với môi hồng...
                          Dấu son chưa nhạt sao lòng nhạt phai...?
                          Ai về nhắn sợi tóc mai....
                          Vai xưa vẫn đợi tóc bay phương nào...?

                           
                          dangphuong
                          #58
                            dangphuong 17.01.2009 05:21:51 (permalink)
                            0
                            Dòng sông cũ...


                            Dòng sông như dáng em yểu điệu...

                            Khỏa thân nằm chờ một con thuyền.
                            Đời đi qua như lượn sóng duyên...
                            Trôi mãi vào hư không miên viễn.

                            Hoa lá vẫn cúi đầu đưa tiễn.
                            Gió vẫn mềm như tóc em bay.
                            Nhưng sao dòng sông mãi đổi thay...
                            Và hững hờ trăm năm xa lạ.

                            Bờ vai nào hóa thân tượng đá...
                            Vô tình rơi xuống một nụ hôn.
                            Ngón tay xưa ..lạc lõng vô hồn...
                            Đi về vùng quá khứ ngà ngọc.

                            Trên sông trôi một chiếc đò dọc.
                            Hoàng hôn rụng xuống giọt nắng chiều.
                            Tôi nghiêng hồn gánh một trời cô liêu.
                            Thả nỗi buồn xuống dòng sông cũ...!

                            dangphuong
                            #59
                              dangphuong 17.01.2009 08:02:19 (permalink)
                              0




                              Một thời đã qua...

                              Có phải tôi ..giọt nắng ngẩn ngơ?
                              Lang thang..hiên vắng để mong chờ..
                              Quấn quít theo gót chân người ấy..
                              Đi vào..mộng ảo...đi vào mơ..?

                              Chiều nay..bỗng nghe khúc du ca...
                              Của một người chợt thấy xót xa...
                              Men rượu thời gian..chừng đã cạn..
                              Khúc hát..sao vẫn còn thiết tha..?

                              Ta uống vội một chút ngọt ngào.
                              Rồi lãng xa...hương phấn lao đao.
                              Khúc du ca thoáng nghe trong gió....
                              Bên đời một chiếc bóng hư hao...?


                              Cuộc tình ..cũng như mưa với nắng..
                              Nào ai ngờ đời vắng tiếng cười..
                              Để cho người bỗng quên người...
                              Cho mây và gió cũng lười đón đưa..!
                              dangphuong
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 27 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 399 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9