Thơ Dạ Nguyệt
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Dạ Nguyệt 20.10.2010 03:29:45 (permalink)
0
 
NT & NH thân mến,
 
Rất vui nhị vị ghé thăm "nhà" DN và để lại những bài thơ thật cảm động làm tim này rung chuyển lên đó.
Nàng Thơ của N trốn đâu mất rồi . DN khất lại ngày mai ngày mốt ngày kia sẽ bù đáp đá-bồ nha !
Chúc anh NH & NT tiếp tục thả thơ thật lãng mạn trữ tình [sm=heart.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=flower2.gif]
Thân ái
vdn
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 03:31:07 bởi Dạ Nguyệt >
Viet duong nhan 16.12.2010 22:18:41 (permalink)
0
(Lụm về dùm DN)

Trăng Soi

Trăng soi đáy nước lung linh
Gợi lòng chú Cuội đứng rình bên đê
Bạch Thổ nhảy ra cười chê
Ê Cuội, sao Anh lại mê mẩn người
(vdn)


Nhờ trăng soi bóng lung linh
Thơ thẩn một mình mòn gót đường đê
Hỏi Cuội nếu chàng không chê ?
Dạ hành ,thưởng Nguyệt mãi mê cùng người
Lưu thi. Chiêu


Gió lay ngọn lúa lung linh
Thẩn thờ người ấy một mình trên đê
Mắt nhìn chẳng biết chán chê
Đồng quê đẹp quá say mê đến người
(Trúc Giang Tử)

Nguyệt nhìn sóng nước lung linh
Chập chờn bóng Cuội hiện hình trên đê
Nếu ai thấy Cuội chán chê
Nguyệt này sẽ quí yêu mê mãi người.

*

Vài vần lục bát vui chơi
Sáu, tám liên vận thả lời gieo câu
Theo mây níu gió, khều sao
Tứ thi đan kết gởi trao bạn hiền.
(Dạ Nguyệt
)


Dạ Nguyệt 04.01.2011 02:19:20 (permalink)
0
Tưởng !!!


Ai tưởng tuyết về trong đêm vắng
Cành mai hôm đó vẫn tràn hương
Ngày xuân khép lại trong chăn ấm
Hâm lại trời xưa vẫn thấy nồng……
 LAT

(1 chút xuân cho những ai thích thơ… 1/2011)






Nguyên Hoang 04.01.2011 07:19:14 (permalink)
0


Trích đoạn: Dạ Nguyệt

Lẻ Loi
 
Đêm nay chẳng ánh trăng thề
Không vì sao nhỏ trở về thăm em
Nhớ thương tràn ngập trong đêm
Như chim lẻ bạn, kiếm tìm cố nhân.
 
DN
 


Chào 7/vdn, Christmas và New year qua rồi, trời trở lại ấm áp, buồn lang thang ngang qua ghé vào
thăm 7 một chút, đọc lại bài thơ Lẻ loi, cảm xúc đầu năm mới, cho NH để lại ít câu thơ, chúc 7 luôn
có niềm vui bất tận và sức khoẻ tốt.


VIÊN MÃN.

Cố nhân hồi, tìm người cố cựu.
Cây trơ cành, lá rụng đưa thu
Đêm trăng lạnh, mây che Dạ Nguyệt
Vàng mù sương, chờ đợi thiên trù.

Cho cơn gió heo may về gặp.
Đong thương tràn, hơn cả trăm năm.
Tuổi xuân thì, khi độ mười lăm.
Vui trần thế, mãn lòng sâu đặm.

Hiện hữu đời, duy ngã đạo TÂM.

Nguyên Hoang
03.01.11
Thay đổi trang: << < 101112 | Trang 12 của 12 trang, bài viết từ 166 đến 169 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9