Thơ Dạ Nguyệt
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 169 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 01.03.2005 08:55:43 (permalink)
0
HIHI sis 7 với sis ly mèn ui ...hihi

Nhìn trăng khuya

Nhìn trăng khuya lòng ta đầy tỉnh lặng
Buông xuôi rồi luyến thắng của thơ ngây
Em đi tìm về đường xưa nào thấy
Chỉ ngược đường...ngàn tội lỗi bủa vây

Đêm nào vui...hay chỉ có lệ cay
Em đè nén cho người say..mộng mị
Cạn chén cay..âm vang lời chung thủy
Chẳng vẹn tròn như thể..ước mơ nguyên

Nhìn trăng khuya ta nghe lòng lưu luyến
Có ai hay...hồn quyện gió du huyên
Đi một bước...từ đây xa vĩnh viễn
Tạ ơn đời hay thù hận...vô duyên!!!
#16
    bac tu 03.03.2005 07:58:11 (permalink)
    0
    Cho BT gởi bài về trăng ỡ đây nhé

    Mộng Trăng

    Đêm lóng lánh sao khuya quyến rũ
    Trời trong xanh mây ngủ trốn sao
    Ôm đàn nắn phín trông cao
    Ngó nơi xa thẳm lối vào thiên cung

    Như lay động gió rung cành lá
    Xào xạc nghe nai thả bước êm
    Nhạc cung trầm bổng tơ mềm
    Ngút xa tiềng hạc trăng thềm rọi qua

    Đêm lưu luyến trăng ngà soi bóng
    Sương âm thầm ướt đọng cỏ non
    Thênh thang chiếu tỏa lối mòn
    Mộng trăng vương vấn tình còn vấn vương

    BT
    #17
      Dạ Nguyệt 03.03.2005 13:54:06 (permalink)
      0


      Trời khuya nhìn ánh trăng soi
      Nửa in quê cũ, nửa ngoài trời Tây
      Trăng ơi, trăng hãy vào đây
      Chở dùm tâm sự đọng đầy đáy tim.

      [sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.03.2005 13:56:03 bởi Dạ Nguyệt >
      #18
        Dạ Nguyệt 06.03.2005 12:04:54 (permalink)
        0

        "Đêm qua trăng lưỡi liềm
        Nguyệt ngồi ngắm lặng im
        Nhớ về một hình bóng
        Hồn lâng lâng kiếm tìm."

        [sm=heart-arrow.gif]
        Đêm nay trăng lặn chìm
        Nguyệt buồn thấu con tim
        Bỗng nhiên hồn tưởng nhớ
        Bóng người tựa cánh chim


        (Buồn 5/3/2005)
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.03.2005 12:07:41 bởi Dạ Nguyệt >
        #19
          Dạ Nguyệt 06.03.2005 14:43:42 (permalink)
          0
          Trăng Bạc Mái Trời


          Vào đêm đen ngọn hồn đời khốc liệt
          Khóc đi em ! Rời rã chỉ một lần
          Trăng đã bạc trên mái trời hiu hắt
          Chỉ một lần khờ dại dấu bâng khuâng.

          Ánh trăng đó, nửa hồn lơ lẳng đó
          Có và không môi thắm chỉ một bờ
          Ươn ướt chảy êm, vào đêm cô tịch
          Chiếc khuôn vàng ngờ nghệch cuộc đau hoang

          Mà một đời chỉ đẹp nét xé toang
          Mà vô thường ai vẽ bến mê hoan
          Trăng muốn chết, hay trời đêm muốn chết?
          Vội làm chi trăng bạc mái trời ơi ! ! !
          [sm=heart-arrow.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart-arrow.gif]
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2005 10:27:48 bởi Dạ Nguyệt >
          #20
            Viet duong nhan 07.03.2005 00:35:02 (permalink)
            0

            Nhánh Tương Tư



            Tặng Dạ Nguyệt đang mọc "nhánh tương tư" ai hong biết nữa?!

            #21
              Dạ Nguyệt 07.03.2005 10:47:03 (permalink)
              0

              Khối Tình Đơn

              Vừa viết cho ai lá thơ dài
              Lòng nghe vẫn nhớ bóng hình ai
              Làm sao bôi xóa chiều Đông ấy,
              Đã lỡ yêu rồi ngậm đắng cay.

              Lời thơ chẳng nói câu tình ái
              Mà viết thật dài như kẻ say…
              Bao giờ người biết đây, người hỡi !
              Hay mãi một đời chẳng biết đây ?

              Tình đơn ôm ấp ai nào thấy
              Duyên phận lỡ làng tủi lắm thay!
              Con tim cứ mãi đòi "chát chát"
              Cho đỡ nhớ nhung những đêm dài.

              Xin hẹn kiếp sau ta sẽ nói,
              Kiếp này đành ôm khối tình đơn...!
              #22
                BĂNG NGUYỆT 08.03.2005 21:34:45 (permalink)
                0
                Cho anh từ phố lạ

                Rượu cay từng chén cạn rồi
                Mới hay lệ đắng đã rơi lúc nào
                Lạc loài như những vì sao
                Trần gian phố lạ cho nhau....được gì

                Ta còn đây ít dòng thi
                Cho anh thầm lặng..vu vi giữa đời
                Có ai đổi được định trời
                Xin mà đổi giúp..đời tôi lúc này

                Nghĩa gì hai chữ thương vay
                Từ nơi tiền kiếp đã hoài nợ nhau
                Con tim còn nhựa máu đào
                Là còn khao khát bước vào tình yêu

                Nói bao nhiêu cho người hiểu
                Sa mạc hồn tôi chờ dịu mát mưa rào
                Dòng thi nào viết cho nhau
                Thời gian nhân chứng...nghẹn ngào...nhân duyên..!!
                #23
                  lu_khach 08.03.2005 22:03:40 (permalink)
                  0
                  [sm=smokin.gif]

                  Anh đi giữa phố đông người
                  Tay nâng ly cạn, nhớ người tim đau
                  Hồn anh lạc giữa ngàn sao
                  Trái tim rơi rụng lạc vào thế gian

                  Tình ơi sao lắm trái ngang
                  Nợ nhau kiếp trước, vương mang kiếp nầy
                  Có ai bắt được trời mây
                  Có ai vá được mắt cay lệ sầu

                  Tình yêu như những con sâu
                  Lúc vui trốn biệt, lúc sầu cắn tim


                  LK có ghé qua cpulife.net nhưng bị đóng rồi.
                  Dạo nầy hình như thơ BN hơi khác trước, nhưng vẫn hay như thường...
                  hi hi...
                  #24
                    bac tu 09.03.2005 13:06:40 (permalink)
                    0
                    Dạ Nguyệt

                    Nguyệt đường trải lối tỏ thênh thang
                    Lóng lánh sao khuya tỏa dịu dàng
                    Lưu luyến liễu in hồ gợn bóng
                    Thiết tha điệp tỏ mây mênh mang
                    Suối reo thánh thoát thiên thai cõi
                    Gió thoảng hương thơm hoa động vàng
                    Dạ nguyệt mộng mơ tình hữu ý
                    Hoa cười hé nhụy phủ hồn hoang

                    BT
                    #25
                      Dạ Nguyệt 10.03.2005 07:18:50 (permalink)
                      0
                      "Ta nghe như sóng vỗ ở trong lòng"

                      [sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heart-arrow.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif][sm=heartbeat.gif]
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2005 00:41:32 bởi Dạ Nguyệt >
                      #26
                        Dạ Nguyệt 10.03.2005 08:46:05 (permalink)
                        0



                        Trăng lên gió cuốn theo mây
                        Đàn gieo dạ khúc ngây ngây say tình
                        Lẳng lơ bóng nguyệt lung linh
                        Đôi hình chung một bóng in đáy hồ.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.03.2005 09:29:40 bởi Dạ Nguyệt >
                        #27
                          Dạ Nguyệt 10.03.2005 14:40:11 (permalink)
                          0


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/6494/5A799D4E3E4B42848604DF79B9CDEF0D.jpg[/image]

                          Hoa Clématite par Horticolor
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.03.2005 00:29:03 bởi Dạ Nguyệt >
                          Attached Image(s)
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 10.03.2005 20:48:43 (permalink)
                            0
                            Hi LK hihi..Cpulife đang làm lại...nên chưa vào được...

                            Thơ bn lúc nào cũng vậy mà..nên viết riết rồi cũng tự mình chán cả mình vậy a'... Thax LK ghé wa nha....


                            "Ta nghe như sóng vỗ ở trong lòng"

                            Em mượn câu này của sis DN nha...

                            Biết nhớ ai.....

                            Ta nghe như sóng -vỗ trong lòng
                            Ví dầu tình có cũng như ko
                            Mà anh hà tất vương víu bận
                            Sao mà tươi mãi -một cánh hồng

                            Trăng đêm thổn thức...giăng ngàn lối
                            Thương nhiều sẽ hận -bước cùng đôi
                            Ai yêu mà chẳng buồn ly biệt
                            Đừng trách làm gì...ai với tôi

                            Nữa vầng nguyệt khuyết -đêm vàng võ
                            Dội bóng hồ thu..hương sữa bay
                            Sương giá hồn ta...ai bõ ngõ
                            Rượu cạn chén rồi...biết nhớ ai..?!
                            #29
                              Dạ Nguyệt 11.03.2005 00:39:27 (permalink)
                              0

                              thơ Băng Nguyệt
                              Biết nhớ ai...

                              Ta nghe như sóng -vỗ trong lòng
                              Ví dầu tình có cũng như ko
                              Mà anh hà tất vương víu bận
                              Sao mà tươi mãi -một cánh hồng

                              Trăng đêm thổn thức...giăng ngàn lối
                              Thương nhiều sẽ hận -bước cùng đôi
                              Ai yêu mà chẳng buồn ly biệt
                              Đừng trách làm gì...ai với tôi

                              Nữa vầng nguyệt khuyết -đêm vàng võ
                              Dội bóng hồ thu..hương sữa bay
                              Sương giá hồn ta...ai bõ ngõ
                              Rượu cạn chén rồi...biết nhớ ai..?!




                              Biển Tím


                              "Biết nhớ ai ?" Ai biết nhớ ai ?
                              Thâu canh thức trắng hồn rức ray
                              Sóng vỗ chập chờn cay khóe mắt
                              Lờ mờ ẩn hiện bóng chim bay...


                              Gió cuốn đùa mây vào biển tím
                              Nguyệt ngồi lặng lẻ héo hắt tim
                              Lâng lâng hồn gởi vào hư ảo
                              Mộng, thực nào hay, sao mãi tìm ?
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.03.2005 11:33:48 bởi Dạ Nguyệt >
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 12 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9