Thơ Dạ Nguyệt
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
Viet duong nhan 11.03.2005 01:48:09 (permalink)
0
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.03.2005 02:03:51 bởi Viet duong nhan >
#31
    bac tu 11.03.2005 13:57:49 (permalink)
    0
    Chào chị VDN và 2 chị Nguyệt, Thơ của mấy chị buồn quá. Nếu em biết trước trong này có Dạ Nguyệt, Băng Nguyệt, em thà thấy tên Hỏa Nguyệt chứ ko thèm lấy tên Bác Từ đâu. Để 3 Nguyệt mình làm thơ buồn nghe cho... thúi ruột luôn....

    Phũ Phàng

    Em ơi! cách biệt mấy thu rồi ?
    Khắc khoải con tim máu nhỏ rơi
    Sương mù che lối đường năm cũ
    Nhạc khúc tương phùng rách tả tơi

    Em đến rồi đi trong giấc mơ
    Anh đưa tay với em không chờ
    Giật mình tỉnh thức anh lưu luyến
    Cố níu vòng tay ôm thẫn thờ

    Em có biết không lâu lắm rồi
    Anh thèm tiếng hát đọng bờ môi
    Khi em nhõng nhẽo lời hờn dỗi
    Hay bắt anh đền thơ tình thôi

    Từ lúc em đi cho đến giờ
    Anh không còn viết những vần thơ
    Nồng ấm yêu thương như ý muốn
    Có chăng chỉ còn giấy bơ vơ

    Em hỡi ! nơi nào hãy cố vui
    Cố vơi nhung nhớ lẫn bùi ngùi
    Em nhé! đừng rơi giọt lệ cuối
    Dấu yêu ngày cũ cố chôn vùi

    BT


    đã mang vào trang thơ
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 06:40:12 bởi ct.ly >
    #32
      Dạ Nguyệt 11.03.2005 14:37:14 (permalink)
      0
      Trích đoạn: bac tu


      Chào chị VDN và 2 chị Nguyệt, Thơ của mấy chị buồn quá. Nếu em biết trước trong này có Dạ Nguyệt, Băng Nguyệt, em thà thấy tên Hỏa Nguyệt chứ ko thèm lấy tên Bác Từ đâu. Để 3 Nguyệt mình làm thơ buồn nghe cho... thúi ruột luôn....

      Bác Từ ơi ! Vậy BT đổi nick mới tên : Hỏa Nguyệt, Địa Nguyệt, Kim Nguyệt, Thủy Nguyệt và Mộc Nguyệt luôn cũng được mà[sm=lol.gif][sm=lol.gif][sm=lol.gif]. Chớ BT làm thơ tình nức nỡ như thế này thì, ôi thôi ! Người ta sẽ nghĩ Bác muốn trở lại đời "bể khổ mênh mông " này đấy ! Cảm ơn BT trải lên đây một thơ "tình" buồn quá hà...[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
      Chúc BT và gia đình vui vẻ - hạnh phúc - an bình
      Thân tình
      #33
        Dạ Nguyệt 12.03.2005 02:37:28 (permalink)
        0

        Bến Đợi

        Thuyền neo bến đợi
        Biển tím trăng chờ
        Sao thưa mờ nhạt
        ..........
        Hiện rõ bóng người
        Giữa đời chỉ một...
        Mình... người "ấy" thôi.
        #34
          Dạ Nguyệt 13.03.2005 02:45:44 (permalink)
          0
          ''''^_^''''
          ........................

          Bỗng dưng trời đất nổ tung
          Hương tình len lẻn vào từng múi tim
          Trăng-sao-mây-gió lặn im
          Nhường cho đôi bóng nổi_chìm đáy sông.


          ttt_tv
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.12.2008 03:20:47 bởi Viet duong nhan >
          #35
            BĂNG NGUYỆT 13.03.2005 09:10:59 (permalink)
            0

            Em hỡi ! nơi nào hãy cố vui
            Cố vơi nhung nhớ lẫn bùi ngùi
            Em nhé! đừng rơi giọt lệ cuối
            Dấu yêu ngày cũ cố chôn vùi

            BT


            Hihi vậy BT đã đổi nick chưa vậy nà.....

            Vì ai..?!?

            Đặt nhẹ bàn tay lên bờ ngực
            Để nghe thổn thức là vì ai?!
            Vì sao hồn nhỏ nhiều ray rứt
            Chẳng dám đối đầu với ngày mai

            Cố gắng vùi chôn bóng dáng ai
            Lệ đắng khô rồi..đêm vắng lặng
            Mà bóng trăng côi vẫn u hoài....!



            Đã mang vào Trang Thơ
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 06:40:43 bởi ct.ly >
            #36
              hellomy9 14.03.2005 02:15:52 (permalink)
              0
              Ái tình ơi ngươi làm gì đó?
              Đến rồi đi trong mỗi chúng ta
              Mang hai lối rẽ, hồn đau đớn
              Tiếng buồn vội vã nói "dạ thưa..."
              #37
                vienxu 14.03.2005 07:04:06 (permalink)
                0
                Vào trong huyễn mộng một cơn say
                Tình đến, hồn thơm chất ngất đầy
                Đau xót trụy tim, tình miên viễn
                Nữa hồn sầu khổ, nữa ngất ngây

                Ta đã tìm quên mỗi tháng ngày
                Vườn xưa dấu cỏ, bóng hình ai?
                Một thời mắt biếc trong ngây ngất
                Trên đỉnh hoàng hôn nắng nhạt phai.


                TL
                #38
                  Dạ Nguyệt 14.03.2005 09:20:08 (permalink)
                  0

                  ?!


                  Muốn thành chim, cất cánh bay
                  Bỗng thơ ai trải nghe cay đắng lòng
                  Mắt rưng lệ ứa quanh tròng
                  Nghe tim liệm chết, nghe hồn nát tan.

                  Bao giờ tình dứt trái ngang
                  Dầu biển tím cũng chuyển sang ánh hồng.

                  #39
                    bac tu 14.03.2005 11:14:46 (permalink)
                    0


                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT


                    Hihi vậy BT đã đổi nick chưa vậy nà.....

                    Vì ai..?!?

                    Đặt nhẹ bàn tay lên bờ ngực
                    Để nghe thổn thức là vì ai?!
                    Vì sao hồn nhỏ nhiều ray rứt
                    Chẳng dám đối đầu với ngày mai

                    Cố gắng vùi chôn bóng dáng ai
                    Lệ đắng khô rồi..đêm vắng lặng
                    Mà bóng trăng côi vẫn u hoài....!



                    Đổi thì chắc là không rồi BN ơi. Chắc là phải chờ tới … kiếp sau mới dám xin phép đổi tên mới thôi.
                    Tên Bác Từ vui lắm nè … không sợ bị buồn …

                    Chẳng Phải vì tôi

                    Vì ai, ai biết là vì ai
                    Nhất định là không phải kẻ ngoài
                    Ngày đó ấy yêu tôi vẫn bé
                    Thì nào biết chuyện tình tương lai

                    Nhưng tôi biết chắc chẳng vì tôi
                    Hôm ấy vô đây kiếm chỗ ngồi
                    Đã thấy lệ tràn dâng khoé mắt
                    Tâm tư bộc lộ đọng bờ môi ….. !

                    BT
                    #40
                      bac tu 14.03.2005 11:41:38 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Dạ Nguyệt

                      ?!


                      Muốn thành chim, cất cánh bay
                      Bỗng thơ ai trải nghe cay đắng lòng
                      Mắt rưng lệ ứa quanh tròng
                      Nghe tim liệm chết, nghe hồn nát tan.

                      Bao giờ tình dứt trái ngang
                      Dầu biển tím cũng chuyển sang ánh hồng.




                      Ngày Mới

                      Là chim cất cánh tung bay
                      Lượn vòng tha thướt gọi ngày đơm bông

                      Đêm trăng chiếu rọi bên song
                      Tuyệt vời nét bút vẽ vòng đời nhau

                      Ban mai hé nở muôn màu
                      Hoa muôn vạn sắc nỗi sầu biến tan …

                      BT


                      #41
                        bac tu 15.03.2005 12:52:38 (permalink)
                        0
                        Bác Từ em viết bài thơ...buồn buồn tặng chị Da Nguyệt nè..

                        Nguyệt Khuyết

                        Nguyệt vẫn âm thầm lặng chốn nao
                        Hương đêm kết tụ ngủ nơi nào
                        Thềm ôm mây đọng im lìm bóng
                        Hiên vắng gió vờn lặng lẽ sao
                        Đỉnh núi ngỡ ngàng cây héo hắt
                        Bến sông hờ hững cỏ xanh xao
                        Tím màu nhung nhớ trăng huyền ảo
                        Nguyệt khuyết, đong đầy nỗi khát khao

                        BT
                        #42
                          hoaidiephaphuong 16.03.2005 15:11:09 (permalink)
                          0
                          ĐỪNG QUÉT VẦNG TRĂNG

                          Anh về quét lá bên đường
                          Hận tình, quét mộng giữa vườn rêu xanh *
                          Hận đời quét hết công danh
                          Anh về quét cả trăng thanh rạng ngời
                          Người ơi, có quét bão đời
                          Cũng chừa cho nhé ngang trời trăng kia
                          Tôi và trăng vẫn sớt chia
                          Nụ cười, nước mắt, lối khuya độc hành !

                          HĐHP

                          Hạ Phương xin tặng cô Dạ Nguyệt bài thơ nhỏ
                          HP chúc cô DN và gia đình an vui nha cô!
                          Thương mến

                          * Thơ TH


                          Đã mang vào trang Thơ
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.04.2005 06:34:17 bởi ct.ly >
                          #43
                            Dạ Nguyệt 16.03.2005 22:40:40 (permalink)
                            0


                            Trích đoạn: hoaidiephaphuong

                            ĐỪNG QUÉT VẦNG TRĂNG

                            Anh về quét lá bên đường
                            Hận tình, quét mộng giữa vườn rêu xanh *
                            Hận đời quét hết công danh
                            Anh về quét cả trăng thanh rạng ngời
                            Người ơi, có quét bão đời
                            Cũng chừa cho nhé ngang trời trăng kia
                            Tôi và trăng vẫn sớt chia
                            Nụ cười, nước mắt, lối khuya độc hành !

                            HĐHP

                            Hạ Phương xin tặng cô Dạ Nguyệt bài thơ nhỏ
                            HP chúc cô DN và gia đình an vui nha cô!
                            Thương mến

                            * Thơ TH

                            Chào Hạ Phương ghé thăm và tặng cho Cô bài thơ thật dễ thương.
                            Cô chưa có thơ tặng HP - xin khất lại nha ! Có thể khuya nay ?
                            Chúc HP và gia đình an vui hạnh phúc
                            [sm=kissing.gif]


                            #44
                              Dạ Nguyệt 18.03.2005 00:12:00 (permalink)
                              0
                              Thương tặng nữ thi sĩ Hoài Điệp Hạ Phương

                              Phiêu Diêu


                              Đêm xuống, trăng lên, mây giao động
                              Gió buồn khe khẽ giọng sầu thương
                              Vẳng đây còn chút dư hương
                              Một chiều trên "Phố" mắt vương vướng tình.

                              Bỗng sực nhớ giựt mình xoay lại
                              Tỉnh giấc mơ ảo mộng "phiêu diêu"
                              Chập chờn muốn xóa chữ "yêu"
                              Nghe tim rỉ máu, nghe nhiều nhớ nhung !


                              (Ngoại ô Paris - Ivry-sur-Seine, rạng 17-03-2005)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.03.2005 06:42:04 bởi Dạ Nguyệt >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 12 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9