Thơ Dạ Nguyệt
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
NGUYEN TUAN 18.03.2005 02:35:41 (permalink)
0
~ Mưa Lang Thang ~

Nuốt uất nghẹn làn môi bầm mím chặt
Bức tranh đời ai tô màu xám buồn
Mắt lưng tròng cố nén lệ đừng tuôn
Ngực căng gió tung hê tình bội bạc.

Đã yêu nhau sao còn câu hối hận
Một lần thôi đau khổ biết là bao
Một lần thôi buồn tủi biết nhường nào
Đã yêu rồi sao còn câu hối hận

Thì giã biệt để lòng không vướng bận
Cắn chặt môi uất nghẹn giọt tình xuân
Mực tàn phai nhoà nhạt thơ tình gần
Hết thật rồi những tháng ngày hờn giận

Một mình thôi ôm nỗi buồn bất tận
Trên đường dài tìm mãi mảnh tình thân
Nghe đâu đây tiếng cô đơn rất gần
Suy cho cùng em là người tàn nhẫn!
#46
    bac tu 18.03.2005 16:08:41 (permalink)
    0
    BT em có bài thơ cũ dán trong nhà chị Dạ Nguyệt cho vui vui nè...

    Lời Của Mắt

    Cái thuở ban đầu mắt liếc mau
    Con tim lấp ló bên kia cầu
    Mắt nai mơ mộng chiều hanh nắng
    Ngây ngất gió chiều liễu quyện nhau

    Mắt hỏi - Tim ơi . . ngươi vấn vương
    Tim cười mũm mĩm – cũng bình thường
    Mắt ơi . . .sao mắt nhìn đôi mắt
    Em thẹn thùng quay . . . có lẽ thương !

    BT
    #47
      Dạ Nguyệt 21.03.2005 07:54:12 (permalink)
      0


      Tình

      Tình điên, tình dại chẳng ngày mai
      Tình hờ, tình hửng lại đắm say
      Tình mượn, tình vay, ôi ngang trái !
      Tình huyền, tình ảo ngây ngất ngây !
      Tình dở, tình dang... đau thương "tuyệt" !
      Tình buồn, tình héo mắt lệ cay
      Tình chết, tình đau vùi đáy huyệt
      Tình nào hạnh phúc thế gian này ?!


      (Ngoại ô Paris, đêm 20-03-2005)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2005 11:23:02 bởi Dạ Nguyệt >
      #48
        bac tu 21.03.2005 08:00:38 (permalink)
        0
        hihih.. chị DN lại.... tình.

        Tình Anh/ Em

        Tình anh tựa cánh đồng xanh
        Tình em xinh đẹp như tranh tuyệt vời
        Tình anh như áng mây trời
        Tình em êm ả thuyền trôi trên giòng
        .......
        #49
          Dạ Nguyệt 22.03.2005 01:23:52 (permalink)
          0


          Bất Ngờ

          "Lang thang mộng vẫn phong trần
          Đường chênh vênh sỏi bước tan gót giày
          Rượu nồng đã cạn chua cay
          Tim tình đã lịm trong tay một người !"

          (Thơ Khổng Dương)

          Nhưng đành thôi, hỡi Người ơi !
          Từ ta đi giữa chốn đời bơ vơ
          Bỗng đâu Người hiện bất ngờ...
          Gió trăng nghiêng ngả dưới bờ vực sâu.

          Tình ta tựa cửa bóng câu
          Thoạt nhiên làm kẻ qua cầu đau thương
          Hoàng hôn cỏ úa đọng sương
          Tự tay đập vỡ mảnh gương soi mình !
          #50
            shadow 22.03.2005 02:04:07 (permalink)
            0

            Tình tình là cái tình tang
            Mà sao lắm kẻ lang thang vô bờ
            Tình tình một thoáng biển mơ
            Mà sao còn kẻ vô bờ lang thang.
            #51
              Dạ Nguyệt 22.03.2005 02:53:33 (permalink)
              0


              Tình tình đôi lúc phũ phàng
              Mà ai cũng muốn ôm choàng vào tim
              Tình tình buồn khổ lắm em
              Mà ai cũng muốn đi tìm để "yêu".


              Chúc vui ngày vào Xuân của phương trời Âu-Mỹ Châu
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.03.2005 06:03:05 bởi Dạ Nguyệt >
              #52
                Dạ Nguyệt 22.03.2005 15:14:43 (permalink)
                0

                "Tình tuyệt vọng ôm thảm sầu
                Mà người gieo khổ như hầu không hay"
                #53
                  bac tu 22.03.2005 15:31:45 (permalink)
                  0
                  Ta Ru Ta

                  Nắng chiều vương đọng vu vơ
                  Thân tằm ta nhả sợi tơ cho mình
                  Em đem dệt kén thật xinh
                  Ru ta giấc ngủ ẩn hình trong tim
                  Một đêm ươm mộng lắng chìm
                  Ta mơ thành bướm trắng tìm mùa xuân

                  BT
                  #54
                    Dạ Nguyệt 22.03.2005 22:34:26 (permalink)
                    0
                    Chơi Vơi

                    Chiều nay mây xám phủ khắp trời
                    Lòng buồn vời vợi, bóng chơi vơi
                    Như thuyền lạc bến trong cơn bão
                    Cuốn cuộn hồn tôi giữa chốn đời.
                    Từ độ quen nhau, bao kỷ niệm...
                    Trao đổi ngàn lời vẫn chưa nguôi
                    Đêm về thương nhớ, ngày trông đợi
                    Nghe tiếng nói cười của ai thôi.
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2005 01:54:45 bởi Dạ Nguyệt >
                    #55
                      tulipdenus 22.03.2005 23:40:00 (permalink)
                      0

                      Có những chiều em đến chợt thoáng qua
                      Cũng đủ lòng ta hóa cội già
                      Ta hiểu được tình yêu là vậy
                      Có gặp gỡ - có chia xa

                      Hai mấy tuổi đời ta với ta
                      Chợt nghe lòng luyến nhớ lần đầu
                      Ngập ngừng , e ấp như sương lạnh
                      Tội trái tim si tình - kẻ đến sau

                      Tháng ba mà trời khiến mưa ngâu?
                      Hay tại mưa gió ở trong lòng?
                      Nỗi niềm muôn thuở khi tình chết
                      Ôi!
                      Lòng đau.

                      #56
                        Dạ Nguyệt 23.03.2005 02:32:43 (permalink)
                        0

                        Nỗi Buồn Chưa Nói
                        Cho T.

                        Có một nỗi buồn chưa nói được
                        Biết chừng nào sẽ nói ra đây ?
                        Người ơi ! Ta sợ ngày mai lắm,
                        Sợ chúng mình vĩnh viễn chia tay.

                        Trời đất hỡi ! Xin hãy ngừng quay
                        Gió yên, mây tạnh mãi đêm ngày
                        Vầng dương, mặt nguyệt thôi xoay chuyển
                        Cho lòng tan biến nỗi buồn này !!
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.03.2005 07:13:57 bởi Dạ Nguyệt >
                        #57
                          bac tu 23.03.2005 15:08:22 (permalink)
                          0
                          Phá chị DN nà...

                          Đêm qua nằm ngủ mà mơ
                          Thấy con chim hót líu lo trong lồng
                          Hót rằng "có kẻ chờ mong
                          Mau mau đem nước vì lòng đã khô"

                          Ko thôi là … chết khát
                          #58
                            Dạ Nguyệt 24.03.2005 14:36:05 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: bac tu

                            Phá chị DN nà...

                            Đêm qua nằm ngủ mà mơ
                            Thấy con chim hót líu lo trong lồng
                            Hót rằng "có kẻ chờ mong
                            Mau mau đem nước vì lòng đã khô"

                            Ko thôi là … chết khát

                            Dạ Nguyệt cảm ơn và rất vui có BT dán bài thơ vui vui này...
                            BT làm thơ hóm hỉnh cũng tuyệt vời lắm đấy.
                            Mong BT có lai láng hồn thơ để gieo vần trải chữ khắp "Vườn Thơ" VNTQ cho bà con thưởng lãm.
                            Chúc BT vui tươi - hạnh phúc
                            #59
                              bac tu 24.03.2005 16:05:16 (permalink)
                              0
                              Câu Thề Hôm Xưa

                              Hôm nao chung bến chung bờ
                              Cùng chung mơ ước chuyến đò ra khơi
                              Lênh đênh theo cánh gió mời
                              Mái chèo khuấy nước trong ngời quyện nhau

                              Hôm nao ngọt tiếng yêu đầu
                              Điểm tô hương sắc muôn mầu lung linh
                              Cả trời ôm với tay mình
                              Trăng sao quyến luyến bóng hình đêm thơ

                              Tình ta như chẳng phai mờ
                              Gió mưa ngỡ chẳng bao giờ xa nhau
                              Rồi em lỗi hẹn lần đầu
                              Câu thề phai nhạt để sầu riêng tôi

                              Mây đen phủ kín bầu trời
                              Đem cơn mưa lũ quấn trôi chuyến đò
                              Tiễn em chốn cũ hẹn hò
                              Trông theo khuất nẻo xa mờ chân mây

                              Trăng tàn khuyết bóng đêm nay
                              Thuyền xưa rạn nứt đắng cay não nề
                              Gió đem con sóng tái tê
                              Dập vuì bến cũ câu thề hôm xưa

                              BT
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 169 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9