Góc Đường luật -VC
Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
vochieu 27.03.2009 20:35:43 (permalink)
0
Mừng tân gia (tặng Ứng Hòa Dã Phu)

 

Tới  mừng  phụ  dựng nhà rông 

Áy náy răng như ngậm vảy "rồng "

"Kiếm" chữ   chưa thành sầu  mẹo vặt  

Vòi  tiền  chẳng đạt tủi   "thân"  không

Tao nhân  đến biếu quà   "lân"  bạc

Mặc khách  mang cho  đoá  "phượng" hồng

Tới vội lòng  em  bao  xấu "hổ"

Ghi  lời chúc tụng  đỡ hoài "công"

 
VC
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.03.2009 20:59:29 bởi vochieu >
#16
    vochieu 22.05.2009 15:08:54 (permalink)
    0
    Vịnh Ứng Hòa Dã Phu

    Nghe người ta nói Ứng Hòa anh
    Đến núi Huê San để học hành
    Nửa tháng làu thông trăm thứ luật
    Mươi ngày đã rạng đại hàm danh
    Thôi xao kỷ lưỡng thi tinh tấn
    Viết lách siêng năng luận trưởng thành
    Chí vượt thái sơn hơn bắc đẩu
    Mai này sẽ đạp cả trời xanh

    - Đồng Lão


    Vịnh Đồng Lão 2

    Nhân tài mạng ảo Lão Đồng anh
    Hiểu biết thiên cơ khoái vận hành
    Lý số nho y thừa nổi tiếng
    Cầm kỳ thi họa chót lừng danh
    Kính già coi trọng tình trung lập
    Mến trẻ tôn vinh nghĩa đại thành
    Hắc bạch phân chia bằng chữ tín 
    Chả thèm đố kỵ với  cao xanh .

    BLD
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.05.2009 18:15:36 bởi vochieu >
    #17
      vancali96 31.05.2009 04:58:07 (permalink)
      0




      Hihi,nhơ mụi wá nè,chúc mụi vui,khoẻ,xinh,trẻ,hihi NU

      Đón nhận chuồn chuồn

      Mưu tìm cuộc sống biết vì sao
      Mỗi sớm rời nhà với bánh bao
      Cày sáng cày đêm dù khó nhọc
      Lo tiền lo bạc dẫu ho lao
      Phận người lữ thứ xa nguồn cội
      Kiếp kẻ tha hương rách lụa bào
      Quí nhận chân tình từ Chế Nhã
      Món quà an ủi chốn đầm ao

      Vancali 5.29.09

      Em ghét chế NU gieo vần quá độc làm em chạy theo gần chít , hên có con chuồn chuồn đở buồn hì hì...cám ơn chế NU nghe chúc chế luôn vui khoẻ nè...



      Hi Sinh

      Cuộc đời là thế biết làm sao
      Làm người có trí việc luôn bao
      Hi sinh chẳng quản chi khó nhọc
      Gia Đình đoàn tụ chốn trần lao
      Tha phương lòng hướng về nguồn cội
      Áo rách vẫn thơm dáng lụa bào
      Chân tình trao đổi lời tao nhã
      Bốn phương tên tuổi sáng như sao
      Mytutru_29.5.2009


      Xin góp vui với Van một bài. HÌ hì...Xin thứ lỗi nếu lỡ  phạm đến người ham ăn, có tâm hồn ăn uống.

      Ăn quà

      Cái miệng luôn vòi khó hiểu sao
      Hết mì lại trứng hỏi ai bao
      Trong làng  quán chợ đều hay  biết
      Giữa phố  nhà   hàng   vẫn  đủ   lao
      Đầu  lưỡi không xương thèm được nếm
      Bộ gan  nhiễm mỡ  xót như bào
      Cả đời  lo kiếm ăn nào đủ
      Một bữa ngon lành dạ ước ao

      VC


      cám ơn bạn Vô Chiêu ghé thăm , mong bạn ghé thường cám ơn bạn hì hì....

      Chủ nhật quậy

      Hôm rày Chế Nhã khoẻ ra sao
      Chủ nhật ăn quà  để Muội bao
      Bửa nọ mình xơi canh bắp thảo
      Nay tìm món mới lẩu cù lao
      No lòng hảy nhớ thêm cơm trắng
      Tráng miệng đừng quên gọi đá bào
      Sợ nắng đèo xe xa phố thị
      Chèo xuồng hái súng mọc ven ao

      Vancali 5.30.09

      Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui nhiều hì hì..

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 07:12:06 bởi vancali96 >
      #18
        vochieu 31.05.2009 22:10:10 (permalink)
        0






        Hihi,nhơ mụi wá nè,chúc mụi vui,khoẻ,xinh,trẻ,hihi NU

        Đón nhận chuồn chuồn

        Mưu tìm cuộc sống biết vì sao
        Mỗi sớm rời nhà với bánh bao
        Cày sáng cày đêm dù khó nhọc
        Lo tiền lo bạc dẫu ho lao
        Phận người lữ thứ xa nguồn cội
        Kiếp kẻ tha hương rách lụa bào
        Quí nhận chân tình từ Chế Nhã
        Món quà an ủi chốn đầm ao

        Vancali 5.29.09

        Em ghét chế NU gieo vần quá độc làm em chạy theo gần chít , hên có con chuồn chuồn đở buồn hì hì...cám ơn chế NU nghe chúc chế luôn vui khoẻ nè...



        Hi Sinh

        Cuộc đời là thế biết làm sao
        Làm người có trí việc luôn bao
        Hi sinh chẳng quản chi khó nhọc
        Gia Đình đoàn tụ chốn trần lao
        Tha phương lòng hướng về nguồn cội
        Áo rách vẫn thơm dáng lụa bào
        Chân tình trao đổi lời tao nhã
        Bốn phương tên tuổi sáng như sao
        Mytutru_29.5.2009


        Xin góp vui với Van một bài. HÌ hì...Xin thứ lỗi nếu lỡ  phạm đến người ham ăn, có tâm hồn ăn uống.

        Ăn quà

        Cái miệng luôn vòi khó hiểu sao
        Hết mì lại trứng hỏi ai bao
        Trong làng  quán chợ đều hay  biết
        Giữa phố  nhà   hàng   vẫn  đủ   lao
        Đầu  lưỡi không xương thèm được nếm
        Bộ gan  nhiễm mỡ  xót như bào
        Cả đời  lo kiếm ăn nào đủ
        Một bữa ngon lành dạ ước ao

        VC


        cám ơn bạn Vô Chiêu ghé thăm , mong bạn ghé thường cám ơn bạn hì hì....

        Chủ nhật quậy

        Hôm rày Chế Nhã khoẻ ra sao
        Chủ nhật ăn quà  để Muội bao
        Bửa nọ mình xơi canh bắp thảo
        Nay tìm món mới lẩu cù lao
        No lòng hảy nhớ thêm cơm trắng
        Tráng miệng đừng quên gọi đá bào
        Sợ nắng đèo xe xa phố thị
        Chèo xuồng hái súng mọc ven ao

        Vancali 5.30.09

        Chúc quí huynh tỷ thứ bảy vui nhiều hì hì..
         
        Chúc Vâncali ngày chủ nhật nhiều niềm vui. VC góp vui thêm bài nữa.

        Ao (out)
         
        Cô nàng rộng rãi tính mừng sao
        Gọi hết  dân làng tới để bao
        Hải vị ,sơn hào bình tĩnh chế
        Sâm trà , quốc tửu rộn ràng  lao
        Miệng cười đon đả  ru hồn khách
        Mắt  liếc say sưa  tuột y bào
        Từng sấp ơ rô rơi tá lả
        Nhiều chàng trai trẻ vội vàng  ao .(out)
         
        VC
        #19
          Thay đổi trang: < 12 | Trang 2 của 2 trang, bài viết từ 16 đến 19 trên tổng số 19 bài trong đề mục
          Chuyển nhanh đến:

          Thống kê hiện tại

          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
          Kiểu:
          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9