Thơ Đường luật (dangphuong)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 57 bài trong đề mục
dangphuong 30.01.2009 20:48:54 (permalink)
0
Phiền muộn..

Than ôi! Phiền muộn của đời ta
Nhân thế nào ai khám phá ra..
Chén rượu chưa say đời đã cạn
Câu thơ kịp viết tuối vừa già
Thu còn chập chững ...lá vàng rụng
Tóc đã vội vàng ...sương trắng pha
Môt kiếp tương tư đành xếp lại
Chỉ còn thơ rượu bóng chiều tà..!

dp
 
 
 
Bài họa (vui) của Tina:
 
Trời hỡi ! Còn bình rượu của ta
Mà sao bà cất chẳng đem ra
Vài chung nho nhỏ tìm anh trẻ
Dăm cốc to to kiếm bạn già
Uống chỉ khơi nguồn sầu vĩnh cửu
Say càng mở lối kiếp phôi pha
Bà ơi tháng hết rồi năm tận
Cần uống cho qua buổi xế tà


 

#16
    DieuTam 30.01.2009 20:56:24 (permalink)
    0

    Trích đoạn: dangphuong

    Cám ơn Diệu tâm đã giải nghĩa (4) câu thơ. Thơ rất hay..! Của DT hay của ai?
    dp

     
    Dạ thơ này của diệu tâm trước khi quy y. Hàn Ngọc Tuyết Băng là nick ngày xưa cho những bài thơ tình đó ạ.
    thân mến chào anh
    diệu tâm
    #17
      dangphuong 30.01.2009 21:10:02 (permalink)
      0
      Vậy là Diệu Tâm đang tu ở trong chùa hay tu tại gia...?
      Đã là Tỳ Kheo chưa...?
      dp
      #18
        DieuTam 31.01.2009 04:08:17 (permalink)
        0

        Trích đoạn: dangphuong

        Vậy là Diệu Tâm đang tu ở trong chùa hay tu tại gia...?
        Đã là Tỳ Kheo chưa...?
        dp

         
        Dạ thưa diệu tâm chỉ là Phật tử thôi ạ . Quy y rồi về nhà đi làm bình thường chứ chưa là Tỳ Kheo đâu ạ.
        diệu tâm
        #19
          nha uyen 31.01.2009 09:01:04 (permalink)
          0
          Phiền muộn..

          Than ôi! Phiền muộn của đời ta
          Nhân thế nào ai khám phá ra..
          Chén rượu chưa say đời đã cạn
          Câu thơ kịp viết tuối vừa già
          Thu còn chập chững ...lá vàng rụng
          Tóc đã vội vàng ...sương trắng pha
          Môt kiếp tương tư đành xếp lại
          Chỉ còn thơ rượu bóng chiều tà..!

          dp

           
          NẮNG NHẠT!
           
          Một cốc một bình với một ta
          Nhà còn gì nhắm hãy mang ra
          Uống mừng ta vẫn còn tôn tại
          Uống chúc nàng xuân mãi chẳng già
          Một khắc tri âm lòng mãi nhớ
          Trăm năm danh lợi cũng phôi pha
          Cuộc đời dòng chảy không ngơi nghỉ
          Nhìn lại đời ta nhạt nắng tà !
           
                                       nha uyen
           


           
          #20
            DieuTam 31.01.2009 09:49:58 (permalink)
            0


            Phiền muộn..

            Than ôi! Phiền muộn của đời ta
            Nhân thế nào ai khám phá ra..
            Chén rượu chưa say đời đã cạn
            Câu thơ kịp viết tuối vừa già
            Thu còn chập chững ...lá vàng rụng
            Tóc đã vội vàng ...sương trắng pha
            Môt kiếp tương tư đành xếp lại
            Chỉ còn thơ rượu bóng chiều tà..!

            dp
             
             
            Trước mặt biển trời chợt ... thấy mà ...
            Chẳng biết người xưa có ... hay là ...
            Sóng xanh cuồn cuộn tựa ... như thể ...
            Mây trắng soi bóng tưỡng ... ngỡ là ...
            Cách biệt vạn dặm người ... ở chốn ...
            Bên song tiếng đờn vẫn ... thuở ta ...
            Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
            Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...
             
            Hàn Ngọc Tuyết Băng
             Ngày 7 tháng 7 , 2002

            #21
              vancali96 31.01.2009 10:15:13 (permalink)
              0
              Xuân đất khách 
               
              2.

              Trôi đi biền biệt tận phương trời
              Chỉ thấy mình tôi với chính tôi
              Tối tối chong đèn tìm bóng dáng
              Ngày ngày mở ảnh kiếm vành môi
              Nắng mưa dặn để pha màu tóc
              Sương gió nhờ đem kể chuyện đời
              Tâm sự riêng mình còn ấp ủ
              Thời gian đâu ! nhắc mộng ngàn khơi



              Nguyễn Gia Linh 

               
              Xuân đất khách

              Ngoài sân tuyết phủ trắng khung trời
              Tết đến chong đèn rọi bóng tôi
              Giá lạnh se lòng cay khoé mắt
              Đơn phòng nhớ bạn tái làn môi
              Tình xưa rõ nét dù năm tháng
              Ảnh cũ mờ phai với tuổi đời
              Lại nữa mùa xuân sầu viễn xứ
              Trông về cố quốc biệt mù khơi
               
              Vancali 1.30.08
               
              Chúc quí bạn mùng năm vui vẻ , cuối tuần mạnh khoẻ 
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.01.2009 10:29:44 bởi vancali96 >
              #22
                dangphuong 02.02.2009 19:55:51 (permalink)
                0

                Trích đoạn: DieuTam

                Phiền muộn..

                Than ôi! Phiền muộn của đời ta
                Nhân thế nào ai khám phá ra..
                Chén rượu chưa say đời đã cạn
                Câu thơ kịp viết tuối vừa già
                Thu còn chập chững ...lá vàng rụng
                Tóc đã vội vàng ...sương trắng pha
                Môt kiếp tương tư đành xếp lại
                Chỉ còn thơ rượu bóng chiều tà..!

                dp

                 

                Trước mặt biển trời chợt ... thấy mà ...
                Chẳng biết người xưa có ... hay là ...
                Sóng xanh cuồn cuộn tựa ... như thể ...
                Mây trắng soi bóng tưỡng ... ngỡ là ...
                Cách biệt vạn dặm người ... ở chốn ...
                Bên song tiếng đờn vẫn ... thuở ta ...
                Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
                Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...

                Hàn Ngọc Tuyết Băng
                Ngày 7 tháng 7 , 2002



                 
                *** Rất cám ơn HNTB đã ghé qua họa thơ..Nhưng tôi thực không hiểu những chữ NHTB tô đậm là có ý gì...?
                #23
                  dangphuong 02.02.2009 20:01:21 (permalink)
                  0

                  Cát bụi...
                   
                  Trăm năm giấc mộng cũng là không.
                  Về chốn thanh sơn rũ bụi hồng.Ngày vắng hàng tùng chim gọi bạnĐêm dài bến trúc nguyệt soi dòngDương tranh dìu dặt chờ trăng núiNhạc suối reo vang quyện gío thôngNửa mảnh phù vân trôi lãng đãngMột vầng tâm Tuệ thoảng bên song.(Thơ của Tiểu Vũ Vi)  Bài họa của dangphuong: Không thẹn với trời đất...

                  Vẫn biết cõi đời một chữ không
                  Trăm năm nhẹ tựa sợi lông hồng
                  Lắm khi nghịch cảnh lại xuôi gió
                  Nhiều lúc thuận buồm thì ngược dòng
                  Thua được biết rằng bởi tại số
                  Trả vay hiểu được mới là thông
                  Sống sao không thẹn với trời đất
                  Cuộc thế như vầng nguyệt tựa song
                  dp
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2009 20:08:29 bởi dangphuong >
                  #24
                    DieuTam 02.02.2009 23:34:44 (permalink)
                    0


                     

                    Trước mặt biển trời chợt ... thấy mà ...
                    Chẳng biết người xưa có ... hay là ...
                    Sóng xanh cuồn cuộn tựa ... như thể ...
                    Mây trắng soi bóng tưỡng ... ngỡ là ...
                    Cách biệt vạn dặm người ... ở chốn ...
                    Bên song tiếng đờn vẫn ... thuở ta ...
                    Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
                    Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...

                    Hàn Ngọc Tuyết Băng
                    Ngày 7 tháng 7 , 2002



                    *** Rất cám ơn HNTB đã ghé qua họa thơ..Nhưng tôi thực không hiểu những chữ NHTB tô đậm là có ý gì...?
                    dp
                     
                    Kính anh DangPhuong
                     
                    Đây là thể thơ đường Cổ.  Lối viết thơ này gọi là Tiệt Hạ. Nghĩa là mỗi câu cuối đều  bị bỏ lửng như thiếu nghĩa , nhưng ý nghĩa rõ-rệt , người đọc đoán mà hiểu được.
                     
                    Ví Dụ :
                     
                    Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
                    Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...

                     
                    như vậy khi đọc hai câu này  , người đọc đều hiểu dỡ dang thì thôi hãy quên ngày xưa đã qua
                     
                    dieutam
                    #25
                      dangphuong 03.02.2009 20:08:24 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: DieuTam


                       

                      Trước mặt biển trời chợt ... thấy mà ...
                      Chẳng biết người xưa có ... hay là ...
                      Sóng xanh cuồn cuộn tựa ... như thể ...
                      Mây trắng soi bóng tưỡng ... ngỡ là ...
                      Cách biệt vạn dặm người ... ở chốn ...
                      Bên song tiếng đờn vẫn ... thuở ta ...
                      Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
                      Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...

                      Hàn Ngọc Tuyết Băng
                      Ngày 7 tháng 7 , 2002




                      *** Rất cám ơn HNTB đã ghé qua họa thơ..Nhưng tôi thực không hiểu những chữ NHTB tô đậm là có ý gì...?
                      dp

                      Kính anh DangPhuong
                       
                      Đây là thể thơ đường Cổ.  Lối viết thơ này gọi là Tiệt Hạ. Nghĩa là mỗi câu cuối đều  bị bỏ lửng như thiếu nghĩa , nhưng ý nghĩa rõ-rệt , người đọc đoán mà hiểu được.
                       
                      Ví Dụ :
                       
                      Dỡ dang giấc mộng xin ... thôi hãy ...
                      Quay bước vội đi quên ... ngày qua ...

                       
                      như vậy khi đọc hai câu này  , người đọc đều hiểu dỡ dang thì thôi hãy quên ngày xưa đã qua

                      dieutam

                       
                       
                      **** Cám ơn diêutam nhiều..Nhờ diêutam tôi mới biết có lối thơ Tiệt Hạ trong thơ Đường Luật..Ngòai ra còn có lối thơ nào nữa không?
                      dp
                      #26
                        dangphuong 03.02.2009 20:13:34 (permalink)
                        0
                        Quy ẩn
                         
                        Đời người vui sống được bao năm
                        Về chốn non xanh rũ bụi trận
                        Ngày tháng chim ca nơi góc suối
                        Bốn mùa hoa nở chốn sơn lâm
                        An nhiên dạo ngắm làn mây trắng
                        Tự tại ra vào chiếc áo lam
                        Phú quí vinh hoa cơn ảo mộng
                        Có không không có tựa phù vân
                        (Thơ của Tiểu Vũ Vi)

                        Bài họa của dangphuong

                        Cuộc thế vui buồn được mấy năm
                        Sao không lui gót lánh hồng trần
                        Về quê đồng ruộng nơi thanh nhả
                        Xa phố thị thành chốn lục lâm
                        Tháng tháng đơn sơ đời đạm bạc
                        Ngày ngày giản dị áo màu lam
                        Trăm năm tựa gió ngoài song cửa...
                        Và mõng như mây núi Bạch Vân ..
                        dp

                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 20:18:54 bởi dangphuong >
                        #27
                          DieuTam 04.02.2009 02:07:13 (permalink)
                          0
                           


                          ẨN NHÂN
                           
                          Em về lui gót ẩn hồng trần
                          Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
                          Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
                          Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
                          Đồi cỏ xanh hoa đan lối
                          Ghềnh thác cao nước trong ngần
                          Chiều về yên lặng khúc sông vắng
                          Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân


                          dieutam
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 02:08:41 bởi DieuTam >
                          #28
                            dangphuong 04.02.2009 23:35:40 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: DieuTam

                             


                            ẨN NHÂN
                             
                            Em về lui gót ẩn hồng trần
                            Điền viên vui vầy kiếp thường nhân
                            Ven trời yến nhạn lượn lờ cánh
                            Dặm đường lữ thứ nhẹ bước chân
                            Đồi cỏ xanh hoa đan lối
                            Ghềnh thác cao nước trong ngần
                            Chiều về yên lặng khúc sông vắng
                            Một tiếng kinh cầu tâm tịnh thân


                            dieutam


                             
                             
                            Bài thơ rất hay! Nhưng tại sao hai câu 5 và 6 lại chỉ có (6) chữ...?
                            dp
                            #29
                              dangphuong 04.02.2009 23:38:59 (permalink)
                              0
                              Tự trào...

                              Có phải tôi là Nhạc Bất Quần?
                              Ởm ờ che dấu cái tham sân.
                              Thơ tình ca cẩm vài trăm đoạn...
                              Chuyện đạo học lóm chỉ nửa phần..
                              Đời tán dương hoài không kẻ thích
                              Đạo ca ngợi mãi chẳng ai cần..
                              Ngụy quân tử có ai nhìn thấu..
                              Hơn nữa còn tham phú phụ bần...!

                              dp


                              Bài họa của Tina:

                              Ai chẳng khiếp danh Nhạc Bất Quần?
                              Nào ngờ đạo mạo mà tham sân
                              Võ công tu luyện hàng tà đạo
                              Đức độ khoan thai tưởng bội phần
                              Đời trứơc còn lầm quân tử hán
                              Ngày nay vẫn lụy kẻ tà nhân
                              Chân hào kiệt mấy ai nhìn được
                              Chốn quỷ tà ma chọn kiếp bần..!


                              Tự họa (vui) của dangphuong:


                              Cái gì quần với lại không quần
                              Thiên hạ phơi tưng bừng giữa sân..
                              Cứ chộp một đôi về mặc đỡ
                              Để dành mai mốt hai ba phần
                              Quần dài quần ngắn tha hồ chọn
                              Người ngụy người ngay ai cũng cần
                              Nhạc Bất Quần ông nào giỏi nhỉ..
                              Rồi ra cũng giống đống xà bần..


                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 4 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 57 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9