TUỔI TIN 1
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 61 bài trong đề mục
thovetra 25.01.2009 09:40:44 (permalink)
0
 
 

TUỔI TIN 1

Mộng mơ nào ngơ ngác
Luyến tiếc tuổi học trò
Mái trường vang tiếng hát
Vui đùa cứ nhỏ to


Chụm đầu nhau thủ thỉ
Nói những chuyện không đâu
Giận hờn rồi năn nỉ
Hình như chưa biết sầu

Thước tha tà aó trắng
Những bước chân nhẹ êm
Chờ nhau đi trong nắng
Cho đường dài dài thêm...

vệtrà
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:29:26 bởi thovetra >
#1
    thovetra 25.01.2009 09:48:38 (permalink)
    0
    TUỔI MỘNG MƠ  2
     Hàng cây nào rụng lá
    Mùa thu về đâu hay
    Vì em còn bé quá
    Tháng ngày chẳng đổi thay
     
    Ngàn cây đang thay lá
    Mùa xuân về nay mai
    Sân trường sao trắng xoá
    Bướm về áo dài bay
     
    Nhìn nhau sao chẳng nói
    Suy nghĩ gì riêng tư
    Nắng mưa ai tránh khỏi
    Giữa cuộc đời thực hư

            vetra
     

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:32:23 bởi thovetra >
    #2
      thovetra 25.01.2009 09:50:40 (permalink)
      0
       TUỔI MỘNG MƠ  3
      Trái tim nào náo nức
      Gió lùa tóc thề bay
      Hằng đêm nằm thao thức
      Men tình ngật ngà say
       
      Giàn hoa khoe màu tím
      Tuổi trẻ thoáng qua mau
      Nắng về mang kỉ  niệm
      Thời gian đã luống màu
       
      Gió mai sương lạnh quá
      Ngồi nhớ chuyện không đâu
      Cuộc tình theo chiếc lá
       Như bóng mây qua cầu

                    vetra 
              

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:41:36 bởi thovetra >
      #3
        thovetra 25.01.2009 23:42:19 (permalink)
        0
                
        TUỔI MỘNG MƠ 4
        Muôn vì sao đêm tối
        E ấp một làn môi
        Gặp nhau tim bối rối
        Dĩ vãng đã xa rồi
         
        Đêm trăng sao lấp lánh
        Vương vấn một tình yêu
        Ngày nắng sương óng ánh
        Tuổi trẻ còn bao nhiêu
         
        Đoá hoa hồng nở vội
        Tô thắm tuổi vừa xuân
        Vào đời đừng nông nổi
        Cuộc sống lắm gian truân
         
         vetra
         
        TUỔI MỘNG MƠ 5
        Tung tăng đàn bướm nhỏ
        Trắng xoá cả sân trường
        Tương lai nào ai rõ
        Để lòng còn vấn vương
         
        Ngày xuân hoa rực rỡ
        Tình yêu đã thắm màu
        Sao em còn mắc cở
        Để lòng càng xa nhau
         
        Sóng xô từng cơn nhỏ
        Mộng mơ không bến bờ
        Trần gian ngàn muôn ngõ
        Trên đường dài bơ vơ

         vetra
         
        TUỔI MỘNG MƠ 6
        Đi vào vườn hoa cỏ
        Gió đong đưa tuổi thơ
        Lạc loài không lối nhỏ
        Em đứng nhìn ngẫn ngơ
         
        Mùa xuân nào tắt nắng
        Hấp hối một tình yêu
        Đi về trong hoang vắng
        Hoa tàn cảnh quạnh hiu
         
        Sương mai còn mát mẽ
        Trên con đường đơn phương
        Từng bước chân lặng lẽ
        Giữa cuộc đời ngát hương
         
        vetra
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:39:54 bởi thovetra >
        #4
          Lê Thị Như Hằng 05.02.2009 01:04:13 (permalink)
          0
            

                  * Cám ơn thovetra đã ghé qua thăm trang thơ của Như Hằng còn tặng một bài thơ nữa, rất hay ! Chào mừng bạn mới tham gia diễn đàn Việt Nam THư Quán , chúc bạn vui và có những giây phút thật thoải mái ở những trang thơ.

          Tình tuổi tin :
           
          Anh có nhận ...   

           
           
          Trọn tình đầu gửi trao
          Tình cũ đã đi vào
          Tiềm thức nào ở lại
          Cùng đời vội vàng trôi.
           
          Hạ đã qua đông về
          Mùa thu nào còn ở
          Thơ yêu lưu vào vở
          Mùa hè còn vấn vương .
           
           
           
           
           
           
          Gửi tất cả niềm thương
          Trong ngày tựu tan trường
          Mùa hè quay gõ cửa
          Rớt lại tuổi thơ ngây.
           
          Anh có nhận thấy không ?
          Em bên chồng sách vở
          Đôi mắt thoáng mơ màng
          Ghi tên ai trên giấy.
           
          Tình yêu thời học sinh
          Năm lớp cuối từ biệt
          Anh vô tình không biết
          Tình em đã gửi trao !
           
           
           
           
           
           
           
          Giờ nhớ vẫn nao nao
          Tim run nhẹ tuôn trào
          Tình em còn dạt dào
          Nơi xa anh có nhận ?
           
          Ngày vẫn dài vô tận
          Mình không duyên không phận
          Tình đời còn lận đận
          Anh có nhận ra không ?
           
          Như Hằng
           
           
           
           
           
           
          #5
            kimrbl 05.02.2009 08:20:55 (permalink)
            0
            Trích đoạn: thovetra

             TUỔI MỘNG MƠ  3
            Trái tim nào náo nức
            Gió lùa tóc thề bay
            Hằng đêm nằm thao thức
            Men tình ngật ngà say
             
            Giàn hoa khoe màu tím
            Tuổi trẻ thoáng qua mau
            Nắng về mang kỉ  niệm
            Thời gian đã luống màu
             
            Gió mai sương lạnh quá
            Ngồi nhớ chuyện không đâu
            Cuộc tình theo chiếc lá
             Như bóng mây qua cầu 
                    
            Nhớ thuở học trò

            Cuối cuộc đời
            tìm lại tuổi mộng mơ
            Trang lưu bút
            vẫn tím màu nhung nhớ
            Ký ức đưa ta về cái thuở
            Trắng trong
            như trang giấy học trò...
             
            Tất cả đã xa rồi
            còn nỗi nhớ vu vơ
            Mối tình đầu đời
            giữ trong tim chưa ngỏ
            Cũng nhiều lúc
            lòng muốn nhờ làn gió
            Gửi trả lại người ta...
             
            kimrbl
             
             
            #6
              thovetra 07.02.2009 09:48:19 (permalink)
              0

               
              TUỔI MỘNG MƠ 7
              Hoa nở trên đĩnh núi
               Em mới tập làm thơ
              Ngẫn ngơ theo dòng suối
              Đâu rồi những ước mơ
               
              Hương lài bay ngào ngạt
              Mong gió đừng đi xa
              Cánh đồng xanh bát ngát
              Cho bướm đùa cùng hoa
               
              Cầu nối bờ ngăn cách
              Giữa hai đường tương tư
              Tình yêu qua thử thách
              Đưa nhau vào biển như
              vetra
               
              TUỔI MỘNG MƠ 8
              Con tàu mang nỗi nhớ
              Ai chờ ở sân ga
              Mưa bay như than thở
              Vụng về em đi qua
               
               Đã bao mùa lá rụng
              Đông về đợi sương rơi
              Xào xạc chân lung túng
              Có nơi nào nghĩ ngơi
               
              Chim tung bay muôn hướng
              Gió lùa ngàn ước mơ
              Tình yêu trong mộng tưởng
              Tìm đâu ra bến bờ
              vetra
               
              TUỔI MỘNG MƠ 9
              Không gian lên tiếng gọi
              Đôi bờ cách xa nhau
              Thời gian đâu biết nói
              Tâm tình sao có màu
               
              Nắng chiều vươn nhè nhẹ
              Hoa tàn rụng tả tơi
              Lạnh lung trong đơn lẻ
              Giọt lệ âm thầm rơi
               
              Mây về trời vương nắng
              Giận hờn chi quá lâu
              Gió đưa tình xa vắng
              Để lòng mãi vương sầu
              vetra
              #7
                thovetra 09.02.2009 13:08:13 (permalink)
                0
                TÌNH SẮC SON
                 
                Vùng mộng mơ thương nhớ
                Anh muốn dìu em về
                Hà Tiên tình muôn thuở
                Sóng biển buồn tỉ tê
                 
                Hoa bướm đâỳ non nước
                Tượng thạch đứng ngàn năm
                Biển bạc đầu nguyện ước
                Cho nắng vàng vào thăm
                 
                Anh muốn cùng anh đi
                Vượt trùng khơi Phú Quốc
                Nhìn bãi cát phẵng lì
                Sóng rì raò quen thuộc
                 
                Chiều viễn phố cô thôn
                Bản tình ca thiên cỗ
                Tình yêu nào sắc son
                Đoá phù dung đâu còn
                vetra
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 09:27:32 bởi thovetra >
                #8
                  SuongAnh 11.02.2009 16:20:29 (permalink)
                  0
                  Vectra nè, bạn giấu thơ kỹ wá hà, bưả giờ đi tìm mãi, hôm nay SA mới thấy được đó, theo lời cuả Vectra thấy Hà Tiên đẹp quá, nên xin đi theo nè, có cho hôn? SA chúc Vectra hồn thơ lai láng và không quên cám ơn đã ghé thăm Paris nha.
                   
                   

                   Hà Tiên Kiều Diễm
                   
                  Xin được cùng anh về
                  Vùng Hà Tiên yêu dấu
                  Nơi đất lành chim đậu
                  Nhiều thắng cảnh danh lam
                   
                  Dưới ánh trăng trà đàm
                  Nghe nhiều chuyện cổ tích
                  Về Hà Tiên thanh lịch
                  Lòng em đầy ưóc ao
                   
                  Biển chiều sóng rì rào
                  Gợi tình yêu đôi lưá
                  Bên anh kề vai tưạ
                  Hồn du mộng non Tiên
                   
                  Em thích con sóng nghiêng
                  Lăn tăn theo làn gió
                  Nhẹ nhàng như hơi thở
                  Cuả ai đó bên tai
                   
                  Đôi chân trên bãi dài
                  Dấu in làm kỷ niệm
                  Đêm Hà Tiên kiều diễm
                  Hồn ngất lịm bên anh...
                   
                  Sương Anh
                   
                   
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 11.02.2009 16:27:42 bởi SuongAnh >
                  #9
                    DieuTam 12.02.2009 11:01:29 (permalink)
                    0
                    Cảm ơn Thovetra gửi hai bài thơ đạo trong trang nhà diệu tâm. Chúc bạn luôn vui vẽ và hạnh phúc như trang thơ mơ mộng của bạn. Cho phép diệu tâm repost tặng bạn nhé

                    NÀY CÔ BÉ
                     
                    Này cô bé ! Nép vai anh gần tí !
                    Để hạt mưa không thấm ướt rèm mi
                    Qua làn nước chẳng thấy gì trước mặt
                    Trang thư xanh mỗi tuần bé góp nhặt
                    Lời thì thầm từng ngày khắc khoải mong
                    Được cùng bé ươm mầm xuân mơ mộng
                    Biển trưa hè trời gió lộng tóc mây
                    Chỉ có thế , anh ngất ngây tình bé

                     
                    Thao thức nằm đếm năm canh cô lẽ
                    Nhớ chiều mưa theo chân bé ngập ngừng
                    Mỗi hạt mưa rơi ướt áo người dưng
                    Anh se thắt xin trời đừng mưa nữa
                    Trái tim anh đang thắp hồng ngọn lửa
                    Hong tình em khi tim vừa giá lạnh
                    Này cô bé ! Mắt nai thôi ảo ảnh !
                    Nổi mong chờ ... , anh bên cạnh đây rồi .

                     
                    Này cô bé ! Đừng cong môi từ chối !
                    Tay vòng tay che bối rối đắn đo
                    Hay e ngại và thử thách thăm dò
                    Bởi bướm ong hút mật hoa mọi cách
                    Sợ mai này bé than trách cuộc tình
                    Nhạt sắc màu, héo rũ cánh hoa xinh
                    Bạch vân vọng chỉ riêng mình bé khóc
                    Này cô bé ! Lá thư tình chắc lọc !
                    Thừa một cái trên bàn học tình anh .

                     

                    Hàn Ngọc Tuyết Băng
                    ngày 8 tháng 8 , 2004
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 11:03:35 bởi DieuTam >
                    #10
                      thovetra 16.02.2009 13:46:19 (permalink)
                      0
                      ĐI CHƠI -TẾT
                       Hôm nay mùng một tết
                      Anh rủ em đi chơi !
                      Nắng sớm vờn trên má
                      Anh chờ em, hụt hơi
                       
                      Em cười anh ngớ ngẩn
                      Ngó nè ! em lã lơi…
                      Chúng mình sao lẫn thẫn
                      Giỡn đùa, quên đi chơi
                       
                      Sáng sớm mãi đến trưa
                      Đi hoài sao chẳng tới
                      Áo choàng mặc lại cởỉ
                      Anh cầm, em mệt chưa !
                       
                       Giận hờn sao vui thế
                      Ước gì ! chẳng thời gian
                      Để không còn bị trể
                      Cha mẹ rầy : lang bang
                       
                      Tình yêu là tráí cấm
                      Hái hoài chẳng dám ăn
                      Thương yêu bao lẫn thẫn
                      Nắng đùa mãi tung tăng
                      Vetra

                      NHÌN SAY MÊ
                      Nhìn những chiếc nón lá
                      Lòng rộn ràng xôn xao
                      Bao niềm vui khó tả
                      Muôn tình thương dạt dào
                       
                      Thướt tha tà áo trắng
                      Cô nữ sinh lang thang
                      Trên đường đê thanh vắng
                      Lòng ngỡ ngàng xuân sang
                       
                      Thiên nhiên kỳ ảo thế
                      Những cô nàng đẹp ghê
                      Nghiêng che vòng nguyệt quế
                      Anh thẫn thờ đê mê
                       
                      Nắng soi vành nón nhỏ
                      Gió đùa tà áo bay
                      Má ửng hồng trong nắng
                      Bao gợn tình hương say
                       
                      Ước gì trời mãi nắng
                      Em đi hoài trên đê
                      giữa đồi chiều hoang vắng
                      Anh nhìn em say mê
                      vetratho

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 13:50:17 bởi thovetra >
                      #11
                        Đình Thế 17.02.2009 16:58:05 (permalink)
                        0
                        Đợi nắng     
                        Vòng tay ngọc vỏ vàn trao nhung nhớ
                        Gói tình sầu lở hẹn ngỡ ngàng mưa
                        Hơi thở ấm mon men từng chân tóc
                        Đếm hương nồng sót lại chút tình xưa


                        Chua chát chi hoa ngàn ưa cay đắng
                        Bụi phong trần dâng tặng dáng hình ai
                        Hạnh ngộ thay môi hồng đong băng giá
                        Gió lỡ làng hương ấm đã dần phai


                        Đừng mơ mộng thời gian đâu trở lại
                        Lòng bảo lòng chờ đợi nắng ngày mai
                        Bao hương sắc mây ngừng trôi lơ lững
                        Bình minh lùa vạn hạnh nở ngang vai

                                                        vetra

                        S.A.mến vetra hân hạnh quá đã có hồi âm , mong rằng bạn sẽ nói những điều không muốn nói...và hãy nhìn lá vàng bay để thấy cuộc đời mãi đẹp?...

                        Nghe một chút xót xa từ "đợi nắng"
                        Bụi phong trần dâng tặng một người xa
                        Nghe đồng cảm cuộc tình ai cay đắng
                        Chuyện của người mà bỗng nặng lòng ta

                        Gửi dòng thơi đến bạn vetra....
                                      ĐT
                        Hình như Vetra vào nhầm nhà, hổng sao, chúc Vetra vui, làm thơ hay nhé!
                        #12
                          thovetra 18.02.2009 09:09:34 (permalink)
                          0
                          Nhớ thương mẹ    
                           
                          Giữa đêm khuya tôi chong đèn nhớ mẹ
                          Nỗi lòng thương hương khói tỏ sao vừa
                          Tiếng thạch sùng chép lưỡi cứ dần thưa
                          Như giày xé lòng tôi chưa đủ nhủ nhớ
                           
                          Tim rỉ máu ngọn đèn không sáng nữa
                          Cảnh mồ côi hằng bữa viếng đời con
                          Mẹ ra đi mang theo cả héo mòn
                          Cả biển lớn yêu thương còn dang dở
                           
                          Mẹ mất rồi mà sao tôi cứ ngỡ
                          Oû+ bên mình trăn trở dạy khuyên luôn
                          Trái tim côi hình ảnh mẹ cứ quay cuồng
                          Bao kỷ niệm mãi tràn về như thác đổ
                           
                          Mẹ dìu tôi vượt qua bao gian khổ
                          Nuôi nấng dần tu bổ mãi thành nhân
                          Tôi cầu xin trời phật hãy dành phần
                          Cho cha mẹ luôn theo gần con mãi
                           
                          Cuộc đời tôi bây giờ hằng từng trải
                          Cay đắng ngọt bùi khổ ải cũng nuôi con
                          Tuệ giác lớn lên từ sức mẹ hao mòn
                          Từng sớ thịt có từng nơ ron cha mẹ
                           
                          Ai nuôi nấng những ước mơ tuổi trẻ
                          Đã vun trồng chia xẻ đã hằng mong
                          Thời gian qua tất cả xếp vào trong
                          Chỉ giữ lại tấm lòng yêu thương mẹ
                           
                          Dù hạnh phúc hưởng cuộc đời vui vẻ
                          Luôn nhớ rằng xác mẹ ở gò hoang
                          Đang dỏi theo con khắp các nẻo đường
                          Hãy thánh thiện đừng tổn thương lòng Mẹ
                          huynhtien-vetra
                           
                           
                          #13
                            Lê Thị Như Hằng 09.03.2009 15:43:44 (permalink)
                            0
                             
                             



                             
                            Còn bóng người xưa
                             
                             
                            Trên con đường em đi
                            Của bốn mùa thương nhớ
                            Em lưu vào trang vở
                            Giữa mùa hè đơn côi
                             
                            Tiềm thức cũ xa xôi
                            Trong lòng em rớt lại
                            Đã xa rồi còn mãi
                            Trang sách của một thời.
                             
                            Em đã chót yêu người
                            Của một ngày xưa ấy
                            Giờ đường đi .. em đấy
                            Bóng dáng nào còn lưu ...
                             
                            Như Hằng
                             


                             
                            #14
                              thovetra 13.03.2009 09:58:52 (permalink)
                              0
                              KỶNIỆM còn đâu
                              Hai đứa cùng to nhỏ
                              Chơi cò cò bắn bi
                              Chuyện gì anh chẳng rõ
                              Mít ướt nè ! đòi chi ?
                               
                              Giận hờn anh phảỉ dỗ
                              Nín đi , bé cưng ơi !
                              Nước mắt nhiều sẽ khổ,
                              Bật cười , em nghe lời.
                               
                              Nắng vàng soi ngỏ vắng
                              Gió sớm thổi bên hiên
                              Anh cùng em tắm nắng
                              Chơi sắp lá thành tiền ,
                               
                              Để bây giờ em lớn ,
                              Sóng tình dội nắng nghiêng
                              mắt buồn mây lỡn vỡn
                              Mới nhìn anh tưởng tiên
                              vetra
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 61 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9