Em là ...
Em là sợi nắng mong manh
Em là hè rực trưa lành mùa đông
Em là cơn gió lông bông
Thổi đi ru lạc _ dòng mộng _dòng mơ
Em là cả nỗi mong chờ
Một câu thơ cũng thờ ơ đôi vần
Em là men say rượu cần
Cho anh ngây ngất một phần về đâu
Em là vực thẳm cách sâu
Ngăn bờ tim _ lẫn lòng đau vạn trường
Em là cô gái đời thường
Biết thương, biết nhớ, vấn vuơng, êm đềm ...
Em là _ em mãi là em !
Tồn trong cuộc sống những đêm một mình .
Như Hằng
TÌNH MÃI THẮM
Tình anh bãi cỏ yên lành
Nắng hè rực lửa màu xanh gió lồng
Anh yêu lắm nỗi chờ mong
Phất phơ sợi nhớ giữa lòng mộng mơ
Anh thương bao nỗi hững hờ
Yêu thơ ai viết nắng chờ ái ân
Anh say hương rượu em cần
Lòng bao ngây ngất gió lay bên cầu
Cho dù sông suối vực sâu
Con tim anh mãi thắm màu yêu thương
Xa nhau cách trở dặm trường
Lòng anh mãi nhớ vấn vương gió mềm
Cho dù em chẳng là em
Tình anh cũng mãi hằng đêm nhớ nàng
thovetra
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64144/55394AA1FFB14413872FF2B181C2E0F3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.06.2009 19:58:43 bởi thovetra >