Một Thuở Bên Người Em biết tìm Anh ở chốn nao
Khi chuông tắt tiếng thả âm sầu
Năm hết xuân sang Anh có biết
Phố cũ mình em ôm ước ao
Pháo hoa tỏa sáng trời hư ảo
Xanh, tím, vàng thau lóng lánh chào
Anh bặt câu thương thưa tiếng nhớ
Em biết tìm Anh ở chốn nao
Hiu hắt hoa mai vắng nụ đào
Gió đông lành lạnh góc tim em
Đêm vắng phòng không hồn ảo não
Anh ở phương nào có nhớ em
Ai biết lần đi là cách biệt
Tháng năm em đợi thoáng bay vèo
Khẽ trách ông tơ sao nỡ để
Duyên nợ lỡ làng thêm xót xa
Em biết giờ đây Anh chốn xa
Trái tim cô quạnh ngắm trăng ngà
Có nghe trong gió lời em gọi
Có tiếc không Anh thuở hẹn hò
HQ(03/02/2009)