THƠ NGÃ DU TỬ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 536 bài trong đề mục
THƠ NGÃ DU TỬ 13.04.2009 22:09:06 (permalink)
0
             phương ý
 
       lỡ biết nổi đau từ rát mặt
       cũng thường tay hứng như trăng hoa
       nổi đau tinh luyện thành châu ngọc
       phương ý dâng đời thơ bay qua
 
                             ngã du tử
#31
    THƠ NGÃ DU TỬ 22.04.2009 17:59:45 (permalink)
    0
                cổ tích cánh đồng
            (con trâu,lũ trẻ và sân golt)
                          nhiều sân golt làm đất cày hẹp lại
                              nông dân về đâu khi cầm ít đền bù
     
         mùi rạ cũ còn thơm chân gốc ruộng
         con trâu già nghiền ngẫm vị đồng xưa
         nghèo là thật nhưng có thừa thú vị
         sân golt bây giờ xanh mượt đẹp chưa?
     
         sao xa lạ đang đứng nơi chật hẹp
         suốt cả ngày mơ lại cánh đồng yêu
         cứ thong thả lém từng chồi lúa chắt*
         bình yên sao từ sáng sớm tới chiều
     
         cả lũ trẻ cũng quây quần trò chuyện
         cánh diều no cơn gió lộng hằng ngày
         và rạo rực hoàng hôn về chầm chậm
         những câu hò vang vọng tận lùm cây
     
         sân golt mới như ông trùm xa lạ
         bọn chúng tôi chân đất chẳng dám gần
         vì ngần ngại những xe hơi bóng lộng
         bụi quê mùa vấn vít các thân ông
     
         chúng tôi lớn từ cánh đồng bờ ruộng
         giờ mất rồi buồn lắm các người ơi!
         ai giàu có bởi sân golt sang trọng
         lũ trẻ nầy xa lạ đến đời sau
         (vĩnh biệt cánh đồng của lũ chúng tôi )
     
                                  ngã du tử

    *chồi lúa chắt :mầm lúa mọc lại sau khi gặt
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 15:47:50 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
    #32
      THƠ NGÃ DU TỬ 04.05.2009 09:23:47 (permalink)
      0








       
       
      CHO BẰNG HỮU
                       Tặng nhóm bè bạn cũ Quảng Ngãi

       
      Hơn phần tư thế kỷ
      Mới quây quần bên nhau
      Người về từ thiên lý
      Nhớ nụ cười mai sau
       
      Bạn và tôi giờ mỗi người một ngã
      Tìm đến nhau đâu phải dễ trong đời
      Trăng ở xa khơi
      Rọi ánh sáng diệu kỳ trên quê hương bình dị
      Hàn huyên chuyện cũ mới sông hồ
      Mưa với nắng nửa đời người dong ruổi
      Vẫn nhớ quên phía quá khứ xuân thì
       
      Từ phương nam tôi trở bước về quê
      Ngày hội ngộ như mưa mùa nắng hạn
      Ngày sẽ khác như mỗi đời một khác
      Vàng son ơi! mở lối thêng thang
       
      Ngọt như mía xin người đừng quên nhé
      Cay như vôi  xin nhớ thuở mặn nồng
      Hãy nhìn đời qua lắng kính thật trong
      Sẽ cảm nhận sắc màu tình bằng hữu
       
      Bạn hữu, hãy rót rượu
      Mời cạn ly mừng dâu bể trùng phùng
      Mòn gót giày trên đất khách hai lăm năm
      (Quàng nỗi nhớ gieo từ hồi rất trẻ)
      Bụi trầm luân sương phủ tóc pha màu
       
      Nắm chặt tay nhau
      Tàng quê cũ che ấm tình bè bạn
      Hoàng hôn rụng xuống ga vàng lênh láng
      Chiều xuân ca động vọng phía non ngàn.
       
                                  Ngã Du Tử

      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.06.2009 14:37:37 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
      #33
        THƠ NGÃ DU TỬ 07.05.2009 15:43:57 (permalink)
        0
                      trên đồng úng
         
                khi con nắng ngủ yên bên kia đồi
                 cơn mưa dài ngày trổ bông lê thê
                đất quê đã nghèo thêm úng nước
                đồng lúa thanh bình cũng rét hoàng hoe
         
                 có bà mẹ một mình trên đồng nước
                 vuốt ,nâng niu từng bông lúa gục đầu
                 những người chị quạnh hiu lầm lũi
                 cuộc làm người mai mốt sẽ về đâu?
         
                 sức vươn mình của sống còn cây lúa
                 mạnh hơn đồng nước trắng  mông mênh
                 chờ nắng mới phả vào thân yếu đuối
                 hạt lần thơm chín ý nghĩ chân thành
         
                 sao chua xót mồ hôi dân lương thiện
                 tôi ngậm ngùi lòng nặng với tình quê
                 bóng sông núi cứ dài và yên ắng
                 yêu quê hương tim vang mãi lời thề
            
                                        ngã du tử
              
                
        #34
          THƠ NGÃ DU TỬ 20.05.2009 18:05:19 (permalink)
          0
                  

                         không đề
           
                 cái thời quá khó thì thôi
                 bây giờ rũng rĩnh xin mời với nhau
                 niềm vui cùng cả nổi đau
                 ai không từng trãi qua cầu nhân gian
           
                                          ngã du tử
          #35
            THƠ NGÃ DU TỬ 30.05.2009 23:42:23 (permalink)
            0
                      vở hạt tinh khôi
             
                   từ em vở hạt tinh khôi
                   mộng đời ảo dịu mắt môi nụ cười
                   cõi lòng phơi phới hồng tươi
                   cùng anh dạo suốt một đời trăm năm
             
                   cổng ngày mở cửa ca ngâm
                   xanh lên từ độ bước chân người về
                   dặm dài biết mấy sơn khê
                   nhịp thương yêu múa bốn bề nước mây
             
                   lẽ thường thế cuộc vần xoay
                   gắng công em,ắt có ngày thêm hương
                   theo chân khắp nẽo vô thường
                   khi nhà quê, lúc phố phường nơi nơi
             
                   đôi khi nhìn lại cuộc đời
                   nhớ ngày xưa có một thời hoàng kim
                   lâu rồi ngày ấy cánh chim
                   tung trời bay khắp mọi miền quê hương
                
                   áo xiêm còn đẩm bụi đường
                   trên đôi vai vẫn còn vương hoa vàng
                   bước đều theo mộng quan san
                   mùa theo nhau thắp cung đàn tự do
                  
                                             ngã du tử
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:53:05 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
            #36
              THƠ NGÃ DU TỬ 08.06.2009 18:45:43 (permalink)
              0
                             theo em
                                 Đỗ mỹ Dung đã phổ nhạc trong cd
                                       'về đâu những cánh chim?' nxb vhtt tphcm
                                                                                   1999
                        theo em vì chút đam mê
                        nếu không có lẽ tôi về từ lâu
                        tình em con dốc ngược sầu
                        thỏng tay tôi cũng cơ cầu theo em
                       
                        phất phơ một dãy lụa mềm
                        bay bay trong nắng cho thèm tim ai
                        cho nhau đuôi mắt thật dài
                        con đường mòn gót sẽ mai mốt còn
                       
                        tôi về nhặt mãnh tình son
                        bện thành thơ để trong hồn cho em
                        khuya đêm thao thức bên đèn
                        làm thơ tôi viết tên em trang đầu
               
                                                                ngã du tử
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:50:07 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
              #37
                THƠ NGÃ DU TỬ 10.06.2009 19:00:24 (permalink)
                0
                                 nốt lặng
                           (viết ở quán 81 trần quốc thảo saigon)
                                riêng tặng nhạc sỹ Hoàng Châu
                 
                        giữa ồn ào
                        anh tỉnh lặng
                        mơ xa xăm đời sống an bình
                        sợ nhiễm độc như bao người nhiễm độc
                        nổi đau ơi,hãy lặng thinh
                        từng người quen nói cười như giữa chợ
                        văn nghệ giữa đời ai thích cứ lên gân
                        một góc khuất nhìn đời mong cho rõ
                        như trắng đen mỗi khuôn mặt thật gần
                        kẻ hào phóng đổ bia như đổ nước
                        kẻ ba hoa dưới mắt chẳng hiền ngu
                        kẻ ca hát tang tình trong hỗn độn
                        trưa về lặng lẽ mùa thu
                        chiếc lá vàng đảo mình rơi nhẹ
                        âm vang nào rồi cũng ra đi
                        đời tan hợp như mây trời tan hợp
                        có người điên ngồi vớt xuân thì
                        lại có kẻ ngâm thơ sang sảng
                        giữa xô bồ thi phú cũng cuồng quay
                        ồ,tội nghiệp vần thơ ý chí
                        rót vào đây hồn ai cũng nát nhàu
                        lại bàn bên cô nàng nốc rượu
                        đời nhẹ tênh?...
                        lâu không ghé quán lòng cũng nhớ
                        lai rai góc nhỏ để hâm đời
                        qua từng lăng kính xanh đỏ trắng
                        gam màu nào cũng hiện nơi đây
                 
                                                ngã du tử
                                      trưa, sài gòn thu 05
                  
                #38
                  THƠ NGÃ DU TỬ 22.06.2009 18:32:09 (permalink)
                  0
                                       MƠ THÁI BÌNH
                             
                              giáp một vòng mưa nắng
                              ta về lại sông xưa
                              hát ca cùng dã thảo
                              bên cuộc đời sớm trưa
                   
                              gõ vào lưng vách núi
                              nghe gió ru đại ngàn
                              mùa xanh lên từ độ
                              cho muôn đời hợp tan
                    
                              trăng soi bên thềm vắng
                              chữ nhàn lên tiếng ca
                              yên bình ta lặng ngắm
                              màu vàng son quan hà
                   
                              thả thuyền trên sông cũ
                              ngâm nga điệu nhân từ
                              lời thơ như dòng sửa
                              mớm vào đời giọng ru
                   
                              ngày lên từng nắng ấm
                              mỗi cuộc đời hân hoan
                              xum xuê lừng kim cổ
                              mơ thái bình hương lâng
                   
                                                 ngã du tử
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2009 18:35:47 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
                  #39
                    THƠ NGÃ DU TỬ 04.07.2009 19:27:10 (permalink)
                    0
                     




                    DÁNG THƯƠNG
                     
                    Sương sa từng dãi giăng mờ
                    Bên cầu con sáo thẩn thờ đi qua
                    Dáng gầy gờn gợn tình xa
                    Em về bên ấy, thôi ta giang hồ
                    Mai về ôn lại túi thơ
                    Thấm hồng máu nhuộm chín bờ tóc xanh
                    Gối nghiêng ôm trọn cuộc tình
                    Nắng vương hôn tóc bóng hình năm xưa
                     
                                                   Ngã Du  Tử

                     



                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.07.2009 11:47:28 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
                    #40
                      THƠ NGÃ DU TỬ 13.07.2009 18:24:54 (permalink)
                      0
                                            Kỳ quan mẹ
                       
                                kỳ quan tim mẹ giữa đời thường
                                muôn thuở làm người phải biết thương
                                mơ ước con hiên ngang trước sóng
                                nguyện cầu mẹ lặng lẽ trong sương
                                nguồn thương tuôn chảy như sông suối
                                biển nhớ trào dâng hơn đại dương
                                khôn lớn đời con mòn gối mẹ
                                mẹ ơi,tình mẹ ngát trầm hương
                       
                                                  ngã du tử
                      #41
                        THƠ NGÃ DU TỬ 29.07.2009 11:33:54 (permalink)
                        0
                                         CUỘC TRÒ CHUYỆN THÚ VỊ
                         
                                     Màu nắng mật nhuộm vàng từng chồi biếc
                                     Con chim cao hứng hót vang trời    
                                     Tôi bình yên thong thả mở đôi lời
                                      Cuộc trò chuyện càng đến hồi hấp dẫn
                                      Ai khanh tướng, ai công hầu , ai lận đận
                                     Cùng về đây hội tụ dưới hiên nhà
                                     Rượu rót đầy thi hứng bật ngâm nga
                                     Là đen trắng, vàng thau ồ mặc mặc
                                     Tôi đã sống dưới mắt người rất thật
                                      Còn dại khôn làm sao biết mà lường
                                     Cứ mở lòng cho cõi yêu thương
                                     Về trổ búp trong tâm hồn từng đóa
                                     Buổi trò chuyện nghe cây đời ra lá
                                     Làm xanh cành những khuôn mặt anh em
                                     Và mỗi người càng lúc càng gần thêm
                                     Như tôi và anh lần đầu tha thiết
                                     Bọn chúng mình đều là dân nước Việt
                                     Nên thương nhau luôn từng điểm dị đồng
                                     Quê hương này mãi mãi sẽ là chung
                                     Không ai có quyền nhân danh Tổ quốc
                                     Không ai có quyền đem tài nguyên đất nước
                                        Trao ngoại bang củng cố thế lực mình
                                     người dân thời nào cũng thầm lặng hy sinh
                                     lòng dân tộc chẳng lẽ nào mặc niệm
                                                                       
                                                              ngã du tử
                         
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2009 23:56:17 bởi THƠ NGÃ DU TỬ >
                        #42
                          THƠ NGÃ DU TỬ 04.08.2009 23:51:17 (permalink)
                          0
                                          
                                                     quê hương và bè bạn 
                           
                                      tôi về chơi giữa quê hương
                                      bước đi từng bước mà thương quê nhà
                                      nghe ngày gọi thức thi ca
                                      bóng sông thân núi như là hanh hao
                                      rì rào gió chạm bờ cau
                                      lồng hương thơm thoảng ướp vào văn chuơng
                                      hạ ơi phượng đỏ ven đường
                                      mùa xuân xưa đã lạc phương mất rồi
                                      chữ tình tha thiết trong tôi
                                      người dân quê mãi cả đời gieo neo
                                      lối về làng mạc hanh heo
                                      bóng trai tráng chỉ liêu xiêu một vài
                                      bạn bè xúm xít lai rai
                                      mừng gặp lại tháng năm dài áo cơm
                                      buồn vui từng chuyện thăng trầm
                                      mỗi anh em một trần gian cuộc đời
                                      lời vui xin được trân mời
                                      nổi buồn mặc kệ giấu vào buồng tim
                                      lâu rồi tếch một cánh chim
                                      nghe hồn ấm lại trái tim Sài gòn
                                      về  chơi giữa hạ trăng tròn
                                      cảm ơn đời có nụ hôn bạn bè
                           
                                                                        ngã du tử  
                           
                          r
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.08.2009 11:27:21 bởi Huyền Băng >
                          #43
                            THƠ NGÃ DU TỬ 10.08.2009 11:08:47 (permalink)
                            0
                                               SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG
                             
                                     lối thực dụng bỏ quên lời châu ngọc
                                     bếp trần gian còn ấm chút lửa hồng
                                     ta nhuốm lại cho đời thêm ấm áp
                                     để không buồn mai mốt với non sông
                             
                                     ơi sự thực vắt ngang hồn dân tộc
                                     hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
                                     em có trách cũng đành thôi thế sự
                                     con sông nào không nhận những tầngmây
                             
                                     trăng với nước một thời như ảo mộng
                                     nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang trời
                                     thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
                                     chân lý lẽ nào là ánh sao rơi
                                   
                                     đời sống mãi triền miên như dòng chảy
                                     nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
                                     đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
                                     mơ cả đời sống dể yêu thương
                                                               
                                                                 ngã du tử  
                            #44
                              ngày mai 10.08.2009 11:35:56 (permalink)
                              0




                              ơi sự thực vắt ngang hồn dân tộc
                              hồn quan san chau mặt suốt đêm ngày
                              em có trách cũng đành thôi thế sự
                              con sông nào không nhận những tầngmây

                              trăng với nước một thời như ảo mộng
                              nên loanh quanh sương khói nhuộm ngang trời
                              thương nhật nguyệt cứ bình yên lên xuống
                              chân lý lẽ nào là ánh sao rơi

                              đời sống mãi triền miên như dòng chảy
                              nợ áo cơm siết cổ mộng bình thường
                              đâu có hiểu hồn quan san rưng rức
                              mơ cả đời sống dể yêu thương

                              ngã du tử



                              quan san chau mặt rưng rức khóc
                              sự thực kia chẳng những vắt ngang hồn
                              sự thực kia còn quấn cả châu thân
                              ngang ngược xéo Tây Nguyên sang Đông Hải
                               
                              hồn sông núi thét hờn muôn cửa ải
                              chín mạch Rồng phun huyết lệ phương Nam
                              triệu triệu dân lòng đồng lòng Viêm Việt
                              Yêu Nước Non, tình Yêu lớn vô cùng
                               
                              chẳng phải mơ, sự thật khắp không trung
                              này du tử, kính mời người nhập cuộc
                              tình Yêu Nước, giữ cho nhà Nam vững
                              bảo vệ dân, làm phấn chấn giống nòi
                               
                              chân lý này chẳng phải ánh sao rơi
                              mà là lẽ sống còn cho dân Việt
                               
                              mặt trời rực, sáng phương Nam bất diệt

                              tỉnh dậy đi, ai vẫn mãi đang mơ
                               
                              chín mươi triệu lòng đồng lòng Viêm Việt
                              giữ Nước Non, tình Yêu Nước vô bờ... 
                               
                               





                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2009 23:41:49 bởi ngày mai >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 36 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 536 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 12 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9