Thu
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 141 bài trong đề mục
NGUYEN TUAN 20.10.2003 13:32:42 (permalink)
0
Những đàn sếu bay qua. sương mù và khối tỏa
Bây giờ đã thu rồi
Bao khu vườn như lụa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô đơn trong đời
Tránh đừng động vào cây mùa lá rụng

Ôi trái tim tôi trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều kéo lang thang mưa giá
Khẽ rung lên bên khung cửa sáng đèn

Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai , ai làm tôi vui sướng?
Tránh đừng dộng vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi

Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chả còn gì kddể mất
Em từng ở nơi đây , từng là người thân nhất
Sao phút này làm người bạn cũng không
Tôi chẳng hiểu vì sao , cứ ngùi ngẫm mãi trong lòng
Là tôi đã phải xa em vĩnh viễn............
Em con người không vui , con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời !

Thiếu cẩn thận chăng? hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nỗi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp dương kia
Mưa run rẩy trong ánh trời lấp lóa...
Em hãy cố vui lên con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa

Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình với mình thôi, không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng em đấn hết
Nhưng bây giờ phải nói gì thêm?
Cái ngõ con đã tràn ngập màn đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy trống
" Tránh đừng động vào đây mùa lá rụng! "


" MÙA LÁ RỤNG"
#16
    BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 15:27:55 (permalink)
    0
    Bước thẩn thờ ta tìm về lối cũ
    Đón thu sang đuờng fủ những lá bàng
    Ngẩn ngơ một chú nai vàng.....
    Trên đuờng thu vắng nguyệt tàn suơng rơi......
    #17
      BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 15:44:01 (permalink)
      0
      Lá vàng từng chiếc lại rơi
      Rộp trời lá đổ chơi vơi rừng chiều
      Hạ đi theo tiếng ve kêu
      Thu về mang những cô liêu muộn fiền
      Nguời đi xây đắp vui riêng
      Một nguời ôm mối ưu fiền nhớ nhung
      Suơng khuya từng giọt lạnh lùng
      Huỳnh tuơng một chén ai chung cạn bầu???
      Trăng thề ẩn nắp nơi đâu?
      Ko về đêm ánh trăng sầu vào thơ.....
      #18
        BĂNG NGUYỆT 15.01.2004 02:05:42 (permalink)
        0
        Một mùa đông nữa bước sang
        Như ta từ lúc ngỡ ngàng tiển ai
        Đăng trình trên bước dặm dài
        Em đi để mặc ngày mai thế nào

        Em giờ biết đã ra sao
        Còn xinh như cánh hoa đào năm xưa
        Hay là giữa gió và mưa
        Hoa đào từng mảnh giữa đờị...héo hon

        Em tôi giờ biết có còn
        Trong về wê cũ lối mòn thân wen
        Đem thâu nghe dế thổi kèn
        Ngắm sao thưởng nguyệt say men ân tình

        Đêm nay trăng vẫn lung linh
        Mình ta ngồi tựa một bình rượu cay
        Say đi để được thấy ai
        Cùng ta ôn lại những ngàỵ.....dấu yêụ.........


        < Sửa đổi bởi: BANG NGUY?T -- 5/15/2004 5:30:00 PM >
        #19
          BĂNG NGUYỆT 15.05.2004 21:46:32 (permalink)
          0
          Sầu......!!!

          Mộng xa vời đã rã tan mau
          Từ sau buổi chẳng có chào đưa tiển
          Anh way bước đi wa vùng miên viễn
          Em tạ từ đành wen^ một chữ ---duyên

          Lá mùa thu làm nên sầu oan khiên
          Cho nhân thế những ưu phiền hoài vọng
          Chữ tình yêu sao chỉ như bọt sóng
          Vỡ nhoà tan theo bóng dãy thời gian

          Tại vì sao thu mới có lá vàng
          Cho mây trắng cũng biến sang ảm đạm
          Tại vì sao cho ta niềm đồng cảm
          Để rồi sầu theo vực thẳm trái ngang

          Tạ tình thu cho ta lắm huy hoàng
          Rồi cũng cho ta vạn ngàn cay đắng
          Biết bao giờ cho lòng ta chìm lắng
          Nhìn thu về-- lẳng lặng-- đến --rồi đi.......!


          < Sửa đổi bởi: BĂNG NGUYỆT -- 23.8.2004 19:04:01 >
          #20
            alonewolf 16.05.2004 14:14:26 (permalink)
            0

            Thu về gió lạnh ngẩn ngơ
            Người xa nơi ấy lạnh không tim này?
            Trăng buồn rũ bóng vẩn vơ
            lệ sầu hoen mắt,lẻ đời đang trôi
            #21
              BĂNG NGUYỆT 04.07.2004 03:35:17 (permalink)
              0
              Lạc loài.....!

              Vắt cạn máu tim vẽ thơ sầu
              Gửi ai người ấy -biết ai đâu
              Mây trắng bốn mùa bay thư thả
              Nhắn dùm người ấy -đến -tìm nhau

              Nhìn lá thu rơi tim nhói đau
              Ngày tháng ái ân lắm ngọt ngào
              Chỉ còn dzĩ vãng và mộng mị
              Của những ngày xưa ai --đã trao.....
              #22
                loithoattinhyeu 05.07.2004 15:27:43 (permalink)
                0
                Thu vẫn say, chiếc lá chợt vàng
                Cơn gió nhẹ vẫy vùng năm tháng
                Mùa thu mơ, giữa trời bóng nhạn
                Bỗng đảo mình vẫy cánh mênh mang

                Ta tìm em, mùa thu trầm lặng
                Mặt hồ trong, ngọn sóng lăn tăn
                Có chiếc lá vừa rơi lác đác
                Hóa con thuyền đưa đón vầng trăng

                Thu nhè nhẹ quá giang hạ cuối
                Một phím đàn ngân mãi không nguôi
                Anh vẫn đứng vòng tay bỡ ngỡ
                Chiếc eo thon sao bỗng ngại ngùng

                Em nhìn anh, trời thu vời vợi
                Đôi mắt huyền khép lại chơi vơi
                Rồi bất chợt bờ môi hé mở
                Anh ngỡ ngàng uống giọt thu rơi

                Anh có em hồn thu sống mãi
                Mùa thu say men ngút tháng ngày
                Thầm hỏi người, người yêu bé bỏng
                Em ước gì thu ở tương lai ...
                #23
                  BĂNG NGUYỆT 24.08.2004 01:00:20 (permalink)
                  0
                  Mưa hạ buồn!!

                  Mùa hạ bước wa đi
                  Cánh phượng hồng rớt lại
                  Đâu rồi thời thơ dại
                  Tan theo tiếng ve sầu

                  Ngày em bước wa cầu
                  Mưa hạ buồn rả rích
                  Vết thương nào chưa khít
                  Lại tiếp nối đớn đau

                  Đêm nghe tiếng kinh cầu
                  Vang lên niềm sám hối
                  Em làm gì có lỗi ??
                  Sao đời toàn chông gai

                  Mưa mùa hạ rơi hoài
                  Rửa bụi đường tinh sạch
                  Đời còn bao thử thách ?
                  Bao giờ thắm tình nhau ?!!

                  Mùa hạ cũng wa mau
                  Mùa thu về thổn thức
                  Lá vàng rơi ko dứt
                  Ua' như nỗi lòng ta .... ...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.12.2004 04:06:32 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #24
                    BĂNG NGUYỆT 12.12.2004 04:17:48 (permalink)
                    0
                    Thu tàn

                    Những ngày tha thiết tim yêu
                    Giờ đây khép lại cô liêu mộng đầu
                    Thuyền em biệt bến wa cầu
                    Là vì chữ hiếu nên sầu phụ anh

                    Vẽ chi mộng đẹp -- như tranh
                    Tranh chưa hoàn tất mực xanh khô rồi
                    Thêm màu cho rực rỡ thôi
                    Chứ mà chấp nối suông trôi đuợc àh

                    Thu tàn lá rụng xót xa
                    Trăm năm kí ức vẫn là bóng ai...
                    Thời gian rồi sẽ tàn phai
                    Hay còn đọng mãi hình hài nguời xưa ...........
                    #25
                      BĂNG NGUYỆT 18.01.2005 01:08:10 (permalink)
                      0
                      Tàn phai

                      Mưa cứ rơi cho đau thương càng thấm
                      Buồn thêm đầy vì nhớ bóng hình ai
                      Trăng mùa đông chắc -có lẽ-ngủ say
                      Thu tàn phai những dấu yêu vừa chớm !!
                      #26
                        ánhtrăngtàn 12.02.2005 07:35:20 (permalink)
                        0
                        Lặng lẽ

                        Lặng lẽ mà nghe --tiếng thở dài
                        Thơ buồn lạc mất -ý trăng say
                        Ta nghe đơn lạnh đêm nhiều gió
                        Cuối mình nhặt lấy chiếc lá bay
                        #27
                          BĂNG NGUYỆT 31.03.2005 01:23:04 (permalink)
                          0
                          Em gái lòng tôi

                          Đây vẫn hồn thơ với não nề
                          Tàn cả mùa thu hết đam mê
                          Nắng thu sưởi ấm con tim lạnh
                          Từng lá thu phai trên lối về

                          Hoa mua vẫn tím dãy bờ đê
                          Nẻo nhỏ con đường của thôn we^
                          Đâu người con gái ngày xưa ấy
                          Nhớ người trong dạ bỗng --tái tê

                          Áo tím đơn sơ với tóc thề
                          Má hồng trong trắng tựa pha lê
                          Em xinh em sáng lòng anh mãi
                          Như ánh trăng thu rọi tứ bề

                          Từ sau pháo cưới rền hôn lễ
                          Thiếu nữ ra đi, biệt dã we^
                          Em tôi nơi nào, em còn nhớ?
                          Một ánh trăng thu , một lối về....
                          #28
                            BĂNG NGUYỆT 07.07.2005 09:51:55 (permalink)
                            0
                            Tặng Huế và người ta

                            Huế bây giờ còn buồn nữa ko em
                            Cầu Tràng Tiền còn trăng đêm thao thức?!
                            Còn ko em một mảnh tình vuông vức
                            Ngày nao thề..lòng thật..chỉ yêu anh

                            Nơi anh giờ với khung trời vắng lạnh
                            Nhớ về em xa vắng mắt mi hờn
                            Mưa thu lạnh từng cơn về....wa ngõ
                            Nhớ vô vàng...trăng tỏ...Huế thương!!!
                            #29
                              BĂNG NGUYỆT 15.09.2005 00:57:18 (permalink)
                              0
                              Mùa thu về lại

                              Nhĩu nhương là cái sự đời
                              Chữ vinh cái nhục thức thời ...ra sao ?!
                              Mấy người vui mấy kẻ đau?!
                              Dương gian là thế làm sao đổi dời

                              Phố buồn và lá vẫn rơi
                              Hơi thu đang đến nơi nơi rộn ràng
                              Giăng ngang những chiếc lá bàng
                              Trên con đường cũ ngỡ ngàng ngày xưa..

                              Niềm đau bít mảnh hồn thưa
                              Nhỏ về ướt những ... những cơn mưa rào
                              Gió thu kéo lá xạt xào
                              Bóng con chim sẻ hót vào ngày mưa

                              Về ngang lại mảnh vườn xưa
                              Đâu còn thấy bóng của người ta đâu
                              Người xa mấy dặm đường sâu
                              Cho con phố cũ ngã màu ... thế kia

                              Người giờ dưới đáy mộ kia
                              Bao nhiêu lá phủ bao chiều khói sương
                              Niềm đau còn đấy tựa nương
                              Những ngày thu muộn... phố buồn... buồn sao..!

                              19h 4149005
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 10 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9