Thu
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 141 bài trong đề mục
Minh Tuấn 20.10.2006 18:34:00 (permalink)
0


CHÚC BẠN VUI MÃI NHƯ BÓ HOA NÀY NHÉ BN

chắc hôm nay rất vui
nên bầu trời cũng ấm
mấy hôm Đông góp lạnh
nay nắng Hè gửi sang.

để lại thấy nắng vàng
cười trong ngàn mắt lá
giọt sương đêm vương má
muôn cánh hoa rung rinh.

ngày vui nhớ ân tình
mình gửi trao tặng bạn
một bó hoa xán lạn
chúc hạnh phúc quang vinh

MINH TUẤN

CHÚC BẠN VUI NHÉ BĂNG NGUYỆT

#46
    BĂNG NGUYỆT 20.10.2006 20:26:01 (permalink)
    0

    ngày vui nhớ ân tình
    mình gửi trao tặng bạn
    một bó hoa sáng lạn
    chúc hạnh phúc quang vinh


    Thật là cảm ơn MT nhiều, hôm nay mình nhận được vài cái mess chúc mừng lận thật là vui... bó hoa thật là đẹp, sẽ lưu vào máy bn ngay nếu có thể hihi...

    Ôi bó hoa thật xinh
    Đa tạ người bằng hữu
    Đời như dòng nước lũ
    Có người còn nhớ ta

    Tâm tình như cánh hoa
    Nở rồi là rơi mất
    Xin thật lòng ghi nhận
    Bó hoa màu hương mật

    Dù mình ảo hay thật
    Cũng hạnh phúc lắm rồi
    Cảm ơn bạn một lời
    Đa tạ nhau bằng hữu...
    #47
      Trăng Quê 20.10.2006 20:41:35 (permalink)
      0

      Chào Băng Nguyệt!
      Nhân ngày Phụ Nữ Việt nam xin được tặng Băng Nguyệt một bó hoa này!

      Chúc cho thi sỹ trùng tên mãi Trẻ - Đẹp - Hạnh phúc để chăm nom vườn thơ nhé!

      Thân mến
      TQ
      #48
        DUY GIANG 20.10.2006 21:26:58 (permalink)
        0
        BĂNG NGUYỆT THÂN MẾN
        mình cám ơn bạn nhé-ngày sinh nhật nhưng hơi buồn - trời bên này nắng đẹp
        nên mình cũng cứ nghĩ là ngày thường thôi -hi...quên cả mình luôn nè...trời
        chợt mong manh nỗi nhớ -nên làm bài thơ <sao không quên >
        hi bạn họa lại với mình sao sầu và buồn quá vậy...hu.hu
        cuộc đời phù du quá phải không BĂNG NGUYỆT ơi

        CHỜ TỚI THIÊN THU

        cho dù mai tới mùa đông
        thì tôi quyết giữ ấm nồng mùa thu
        con tim chứa nặng câu từ
        bốn mùa mãi viết khúc ru cho mình.

        tình yêu mãi vẫn lung linh
        như ngàn sao nhỏ dệt tình cùng trăng
        câu ca hát mãi khúc lòng
        để cho ấm lại giấc nồng cách ngăn.

        có phải ở tạm cõi trần
        trăm năm một thoắt - hết thân phận người
        có Sinh những cảnh thắm tươi
        có Tử để khổ dòng đời biệt ly

        sầu làm chi tiếc làm chi
        biết đâu khi thác...cười Hì lo xa
        người thần tiên sống thật thà
        không ăn uống chỉ la đà rong chơi

        không buồn không nước mắt rơi
        không tham -không hại sống đời nhàn ru
        thực hư sống cảnh ngao du
        chẳng biết đau đớn...thiên thu mặc đời

        DUY GIANG

        hồi mới vào học thơ ĐƯỜNG của BÁC LÁ mình nhớ bác có nói là :<có một nhà văn đã viết rằng... - biết đâu khi ta chết.ta thấy thật là ngu ngốc khi trước đây cứ sợ chết...>
        thật là hy vọng..phải không bạn
        hôm nay mình chúc bạn hạnh phúc và sống mãi với thời gian nhé
        #49
          Hoang TN 30.10.2006 12:22:29 (permalink)
          0
          Đếm thu

          Anh vẫn mong một ngày thu nắng ấm
          Người xưa lại về rộn rã bên anh
          Như ngày nào ngây thơ khờ khạo
          Ngẩn ngơ rơi một chiếc lá trên cành.

          Anh vẫn đợi mỗi lần thu tới
          Lá vàng rơi xao xác chân đi
          Mắt thờ thẫn một góc trời xanh thẳm
          Đâu xa xôi lời gió nói gì?

          Anh vẫn ước một chiều thu không đợi
          Chợt run người nhận một lá thư
          Chợt ngẩn ngơ nét chữ xưa mực tím
          Những vần thơ lạc vận tự bao giờ.

          Anh vẫn muốn đôi lần dạo bước
          Chợt xao lòng một mái tóc buông lơi
          Chợt khắc khoải trông một đôi mắt biếc
          Lại chợt bâng khuâng nhớ đến một người.

          Anh vẫn mong một ngày người trở lại
          Một lần thôi cùng ngắm nắng thu đưa
          Một lần thôi chân đạp trên xác lá
          Nghe thu như tan dưới bước người xưa.

          Anh vẫn mãi ước một điều không thể
          Người chợt quay về như những ngày xưa
          Và anh lại đếm mỗi lần thu tới
          Rồi đếm thu đi…
          Đếm mãi…tận bây giờ.

          Hoàng TN
          Sài Gòn 30/10/2006






          #50
            langtoi 31.10.2006 09:02:51 (permalink)
            0
            NGẪU HỨNG KHÔNG ĐỀ

            Vẫn biết rằng hoa chỉ là hư ảo
            Chỉ nở sớm nay mai lại héo tàn
            Nhưng em ạ hoa làm đời thêm sáng
            Làm cho em có hạnh phúc vẹn toàn
            #51
              Lê Thường Nhiên 31.10.2006 10:49:34 (permalink)
              0
              Trân trọng gửi Băng Nguyệt:
              Từ ngày mới vào Thư Quán, tôi đã cảm nhận được rầt nhiều sự ân cần của Băng Nguyệt với tôi (và cũng như những bạn khác, nhất là những người mới...). Hôm nay xin gửi tặng Băng Nguyệt một bài thơ nhỏ (của ít lòng nhiều, ý tại ngôn ngọai). Chúc Băng Nguyệt "chân cứng đá mềm" để giữ đẹp vườn thơ.


              Băng Nguyệt thường đông

              "...Mặc cho xoan lỡ mùa hoa trắng..." (*)
              mặc ta vàng giữa gió thu không
              độc hành vạn lý đêm trăng lạnh
              ngàn trùng vô hạn tuyết thường đông

              _________
              (*) thơ Băng Nguyêt - VNTQ.net
              #52
                BĂNG NGUYỆT 31.10.2006 13:11:24 (permalink)
                0
                Thật là cảm ơn anh LTN nhiều lắm,.. thơ ít hay nhiều miễn có thơ tặng là bn vui lắm hà hihi.. anh em một nhà ân cần với nhau đâu có gì lạ đâu anh hihi.. Chúc anh vui với thơ nha.


                độc hành vạn lý đêm trăng lạnh
                ngàn trùng vô hạn tuyết thường đông


                Cẩn

                Uyên nguyên lạc vị dạ thanh bồng
                Nhân ngã nguyệt thi ngạn vô song
                Độc hành đơn lối danh minh chánh
                Hoàn kiến lai chiêu ý bách đồng!
                #53
                  Hoàng Hoa 02.11.2006 17:08:26 (permalink)
                  0


                  Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                  Thật là cảm ơn anh LTN nhiều lắm,.. thơ ít hay nhiều miễn có thơ tặng là bn vui lắm hà hihi.. anh em một nhà ân cần với nhau đâu có gì lạ đâu anh hihi.. Chúc anh vui với thơ nha.


                  độc hành vạn lý đêm trăng lạnh
                  ngàn trùng vô hạn tuyết thường đông


                  Cẩn

                  Uyên nguyên lạc vị dạ thanh bồng
                  Nhân ngã nguyệt thi ngạn vô song
                  Độc hành đơn lối danh minh chánh
                  Hoàn kiến lai chiêu ý bách đồng!


                  khà khà!

                  Nguyệt

                  Bóng trăng in bóng nước
                  Vốc nước động hình trăng
                  Lòng xao xuyến bâng khuâng
                  Ngẩng đầu, Trăng vẫn sáng!

                  ---
                  mạo muội vài dòng,
                  chúc vui,
                  hh
                  #54
                    DUY GIANG 02.11.2006 21:24:08 (permalink)
                    0


                    TRÚT TÌNH -CUỐI THU.

                    con đường khắc khoải nhớ thương ai
                    để lá sầu rơi chất nẻo dài
                    lối vắng lặng im quên bước cũ
                    sầu rơi nắng giọt trải hồn phai
                    buồn chi chất nặng trong ngàn lá
                    để gió tâm tình khổ mấy ai
                    Thu hỡi mong chờ mùa lại tới
                    cho tôi lại xếp lá thu hoài.

                    DUY GIANG /

                    CÁM ƠN NHÉ BĂNG NGUYỆT bạn chúc mừng làm tui cảm động quá /hi vì mấy ai nhớ sinh nhật đâu hả bạn / người lớn mà...cho nên không có sao đâu
                    mình gửi tặn bạn chút tình cuối mùa thu nhé/chúc bạn và gia đinh hạnh phúc
                    #55
                      DUY GIANG 06.11.2006 19:44:58 (permalink)
                      0

                      Thu Tiễn Biệt 3

                      Nơi đất khách một chiều thu cô lẽ
                      Lá thu vàng trên phố vắng mưa bay
                      Tôi lang thang trong nỗi nhớ u hoài
                      Cơn mưa bụi lung lay cành lá úa

                      Những hàng cây trơ cành khô vây bủa
                      Như vẫy chào một độc khách thân quen
                      Gió thu ơi ! Xin chớ vội qua thềm
                      Hãy dừng bước, cho tôi gỡi lời tâm sự

                      Nơi phương xa ,ai rõ lòng người lữ thứ
                      Đếm bước độc hành, trong khắc khoãi thương đau
                      Mang hành trang của dĩ vãng đau sầu
                      Lòng thổn thức với khung trời kỷ niệm

                      Em ra đi trong thu sầu im tiếng
                      Đễ lại nơi nầy một vủ trụ buồn đau
                      Không gian yêu như đã vẫy tay chào
                      Tôi chết lặng trong men sầu cay đắng


                      Bao năm qua trong u buồn vắng lặng
                      Mang tình yêu đau khỗ cũa cuộc đời
                      Em đi rồi gieo nỗi khỗ cho tôi
                      Đeo đẵng mãi vào hồn đơn giá lạnh .


                      THU TIỄN BIỆT 4

                      nỗi buồn riêng chất nặng
                      mộng xưa một tim mang
                      lời xưa chỉ ta nhớ
                      cùng trăng sao mơ màng

                      người buồn trong cô lẻ
                      góc trời trắng buồn tang
                      tuyết rơi bông rất nhẹ
                      như tình anh tan hoang.

                      anh đi trong thất vọng
                      một mối tình tiêu tan
                      một lần thôi cũng đủ
                      biết trăng tình...dễ tan.

                      DUY GIANG

                      ĐỆ góp vui với huynh nhé CÔ ĐƠN
                      #56
                        langtoi 07.11.2006 09:33:25 (permalink)
                        0
                        TƯƠNG TƯ

                        Thu đến thoáng buồn cây rơi lệ
                        Rùng mình trút bỏ lá tương tư
                        Tương tư nặng gánh sầu cô lẻ
                        Lặng lẽ đơn côi kiếp độc hành

                        #57
                          langtoi 07.11.2006 13:32:48 (permalink)
                          0
                          TỤ KHÚC MÙA THU

                          Thu sang cho lá sầu ảm đạm
                          Nhẹ gánh tương tư trút xuống đời
                          Cây khô nhỏ lệ, hồn rơi lệ
                          Lệ nhớ thương ai, vướng mắt buồn
                          #58
                            DUY GIANG 10.11.2006 17:37:26 (permalink)
                            0


                            TỶ BĂNG NGUYỆT ƠI
                            không ngờ đệ vào đây cứ nghĩ các chị đều còn trẻ và đang thẩn thơ...thơ thẩn...ai ngờ...đệ bị lạc lõng mất rùi...cả chị TQ cũng có baby gần bằng đệ..thế có chít...không?
                            đệ gửi tấm hình hôm sinh nhật và cám ơn tỷ có lời chúc với đệ nhé.

                            dòng sông nước chảy đôi bờ
                            dòng đời chân bước vu vơ một mình
                            cũng may trong chốn thơ xinh
                            tình người cũng nở ân tình...thơ gieo.

                            DUY GIANG kính chúc chị và gia đình hạnh phúc nhé
                            #59
                              Minh Tuấn 12.11.2006 21:21:34 (permalink)
                              0

                              dòng sông nước chảy đôi bờ
                              dòng đời chân bước vu vơ một mình
                              cũng may trong chốn thơ xinh
                              tình người cũng nở ân tình...thơ gieo.

                              DUY GIANG kính chúc chị và gia đình hạnh phúc nhé


                              đã ham thì mãi phải theo
                              bắc cầu thơ phú cho nghèo tình riêng
                              tình chung vui với mọi miền
                              chỉ thương tình đợi...chữ duyên một mình.

                              MINH TUẤN

                              HỌA VỚI DUY GIANG NHÉ.CHÚC VUI
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 10 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9