Thu
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 141 bài trong đề mục
HNTB 31.05.2009 13:28:35 (permalink)
0
Chào Băng Nguyệt

Bài thơ này khá lâu rồi , nay xin Băng Nguyệt cho TB  đăng lại vào trang nhà của Nguyệt nhé. Chúc BN luôn vui và thành công trong công việc nhé.

Có những lúc...
 
Có những lúc làn mây trêu ghẹo Nguyệt
Dựa vào trăng che nữa khuyết thẹn thùng
Mơ nhìn vù trụ, đôi mắt mông-lung
Hồn ngây-ngất, gió nhịp cùng tiếng hát
Bên hiên nhà, nghìn tinh-tú ngơ ngác
Soi bóng đời lên căn gác song thưa
Khuê phòng lạnh từ vắng bóng người xưa
Sầu nhân thế thuở chiều mưa tiển biệt
 
Còn lại đây những đêm dài tha thiết
Góp nhặt hồn, nhật ký viết vần thơ
Tình chưa tròn, ngồi đếm mùa nhung nhớ
Lá vàng rơi nghe tưởng ngỡ bước chân
Trăng gầy nghiêng nghiêng hình bóng cố nhân
Lòng hoài cảm nhìn bâng-khuâng xa vắng
Nhắp chén sầu lưng-chừng men cay đắng
Đời phong trần tay vẫn trắng đôi tay
 
Có những lúc mây buồn mây vẫn bay
Chẳng dừng lại nơi tháng ngày hạnh phúc
Dẫu tâm tư gắng gượng cười đôi lúc
Tan nát lòng bởi Liên Khúc Mùa Thu
Ru hồn lạc về đường xưa lối cũ
Phút tiễn đưa vào đêm chủ nhật buồn
Đem dối trá thả theo nước mưa tuôn
Để kỷ niệm trôi ra nguồn nước mắt
 
Có những lúc...
 
Hàn Ngọc Tuyết Băng
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2009 13:32:15 bởi HNTB >
#91
    NGUYÊN HẢI 05.06.2009 01:02:10 (permalink)
    0
    Tan tác
     
     
    Từ mùa thu cành cây xơ xác lá
    Em không về đưa mùa hạ đi qua
    Trời phương bắc không còn người hối hả
    Đuổi thời gian duyên tầm mã ta tìm...
     
    Sông Vân bây giờ chắc vẫn dạ trăng đêm
    Em lỗi hẹn anh thêm lần nữa....
    Đừng đợi em hoa vàng đã úa
    Em không về....lối đó nữa đâu...!
     
     


    CHỜ THU

    Ừ biết rồi

    Người chẳng về đâu nửa
    Nên hoa vàng
    héo úa vẫn chờ ai
    chuyện lỗi hẹn
    đời còn bao nhiêu  lần nữa
    Dòng sông Vân
    vẫn in bóng cô Hằng
    Thời gian trôi
    chẳng tầm
    chẳng đợi
    biết phương nào
    Nam?
    Bắc?
    để mà trông
    Người không về
    Hạ nắng
    cứ vàng hong
    chờ Thu đến
    cho chàng Ngưu
    Thăm Chức Nữ
     
    Nguyên Hải
    #92
      BĂNG NGUYỆT 06.07.2010 19:26:07 (permalink)
      0
      uh huh,,,
       

      Đừng đợi em hoa vàng đã úa
      Em không về....lối đó nữa đâu...!

       
      ...nói ko về mà hihi..thui thì cả nhà ráng chịu vũ bão nếu có hihihi.
       
      Cảm ơn huynh NH, bn sẽ đọc và hí họa với huynh sau ha, giờ bn phải đi rùi hihi
       
       
       
      Giá chỉ là truyền thuyết
       
      Không anh ạ, thu chẳng là huyền thoại
      Tóc nào xưa từng rũ xuống vai người
      Hương nồng nàn đọng trên tầng phân loại
      Nên bốn mùa chỉ nhớ sắc thu thôi...
       
      Mây chở hư không qua chốn gọi mời
      Lấp chẳng đầy những hoang vu ô trượt
      Hơi thở gấp chực chờ tim rét buốt
      Giọt lệ tình, đừng tin,..sẽ mồ côi.
       
      Ta gặp nhau chỗ hoa mơ đã nở
      Tay khẳng khiu níu khoảng cách vô loài,
      Trăng không còn sáng mùa thu mới
      Cũng cũ lắm rồi những đường chia đôi.
       
      Giá chỉ là mọi điều trong huyền thoại
      Và mùa thu không có thật trên đời
      Để lá vàng không thơm lên tóc rối
      Mình chẳng gặp mình nơi cội hoa kia.
       
      07062010
      #93
        BĂNG NGUYỆT 09.08.2010 05:46:57 (permalink)
        0
        @save :Huế vào thu..

        (Tặng Huế..)

        Họa dung nhan khách thi tần
        Mùa trăng cổ tích mở dần bước ra
        Vạch trong số của hằng hà
        Tìm chân thiện mỹ lộ đà nghiêng thiên
        Ca dao bên sóng Tràng Tiền
        Huế xa thăm thẳm trong miền mắt trong
        Vân Lâu đượm một nét cong
        Mỏi vai quân tử mênh mong thu tuyền
        Tóc người che bóng nguyệt nghiêng
        Càn khôn bất tỉnh, áo viền tứ thân
        Mơ sương ảo mộng bao lần
        Cổ nhân dư ảnh thanh tân vẫn là....

        9.8.2010 4:30:27


        @save: Ừ..thì nhớ ...

        Người đi để lại tờ giấy nhỏ
        Nét chữ như rồng múa phượng bay
        Hẹn ngày gặp lại tình thắm tỏ
        Uyên ương song bước say tình say

        Đã từ lâu lắm bao năm trước
        Sao như đâu đó mới vừa đây
        Tình yêu là thế khi có được
        Là điểm chia ly đã đặt bày .

        Nén tiếng thở dài ngăn nỗi đau
        Người có vui không ở chốn nào ?!
        Mộng tình còn đó nguyên bên gối
        Mà hình với bóng hết bên nhau .

        09.08.2010



        @save: Người tình hư vô 13

        (Tĩnh nhân)

        Yên nhé khách tình nhân
        Trăng tan vào Người đó
        Tứ bề ngăn thành gió
        Người ôm dãy lưng trần

        Dọc bờ đường eo lạnh
        Đền thiêng có thánh thần
        Cứ ghì lại thật gần
        Cho bằng dòng nghiêng ngửa

        Đâu có đâu mấy thuở
        Được hoà vào hư vô
        Đất trời có sụp lở
        Vẫn ninh nguyện hồ đồ

        Giữ chặt tay dáng nguyệt
        Đi qua suối nguồn thơ
        Sen hồng trên lá biếc
        Cuộc liêu trai bất ngờ.

        09.08.2010

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.08.2010 06:41:16 bởi BĂNG NGUYỆT >
        #94
          BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 05:30:53 (permalink)
          0

          chờ Thu đến
          cho chàng Ngưu
          Thăm Chức Nữ

          Nguyên Hải




          NGƯỜI XƯA ĐÃ CHẾT

          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/490E799AE7444578A632C21A9A580F19.jpg[/image]


          Đặt chân lên ngõ đường thu
          Ứa máu thấm theo lồi u đá sỏi
          Hết ngóng chờ thôi mong đợi
          Lạnh tăng thêm có ích lợi gì đâu .

          Một cuộc yêu mấy sức đau
          Dấu giày cũ giờ máu loang xóa hết
          Lời hẹn hò đang nằm kẹt
          Trên tán cây kia lộ nét ngậm ngùi

          Thương người thiếu phụ chết rồi
          Đường thu tang trắng tung trời gió bay.

          2.09.2010



          @save: ĐẦU THU


          Em thấy hạ đi rồi chiều nay
          Khi lá vàng thu trước ngõ đầy
          Như anh biền biệt xa em vậy
          Không khóc nhưng sao khóe mắt cay

          Chung lối mà sao khổ thế này
          Sự tình ai biết bởi do ai,
          Quay lưng ngoảnh mặt như khách lạ
          Kỷ niệm tình yêu sao xóa đây ..

          2.09.2010

          ĐẦU THU II

          Trời chớm nhiều mây ..trời sẽ mưa
          Tháng chín rồi anh .. lạnh gió lùa
          Tóc rối sẽ nằm im chếch trễ,
          Trên bờ vai cũ dáng năm xưa ,

          Trăng vỡ bóng tan xua ký ức
          Chẳng ai chặn được bước bình minh
          Bao kẻ yêu nhau đều gặp khổ,
          Đâu có chỉ riêng hai đứa mình ...
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.09.2010 05:52:37 bởi BĂNG NGUYỆT >
          Attached Image(s)
          #95
            BĂNG NGUYỆT 02.09.2010 07:07:56 (permalink)
            0
            LỜI HẸN MÙA THU

            Tay ôm gối mộng tiển hạ tình
            Như cỏ đêm buồn đợi bình minh
            Vòng tay giữ chặt người yêu dấu
            Thôi nín đi em .. kẻo kém xinh.

            Tay lau giọt lệ ..tình vướng lại
            Mai sẽ rời xa đến dặm nghìn
            Cách trở núi cao và biển rộng
            Tình như trăng tỏ sáng lung linh

            Mỗi mùa thu ước ta gặp nhau
            Nín đi ..đừng khóc ..anh cũng đau
            Trăng thu lộng lẫy khoe nhan sắc
            Là lúc đôi mình hôn trao nhau.
            #96
              Lam An Vien 02.09.2010 21:30:38 (permalink)
              0



              Trời chớm nhiều mây ..trời sẽ mưa
              Tháng chín rồi anh .. lạnh gió lùa
              Tóc rối sẽ nằm im chếch trễ,
              Trên bờ vai cũ dáng năm xưa ,

              Trăng vỡ bóng tan xua ký ức
              Chẳng ai chặn được bước bình minh
              Bao kẻ yêu nhau đều gặp khổ,
              Đâu có chỉ riêng hai đứa mình ...





              Lang thang trên con phố mưa
              Ngang đường tình củ ai đưa em về
              Mưa buồn hồn lạnh tái tê
              Bên người yêu mới ..câu thề em wên

              Tháng 9 đội mưa mình ên
              Hạt sầu hạt nhớ buồn tênh em à
              Chợt thầm gọi tên "Thu Hà"
              Từ trong tìm thức xót xa chợt vìa ...

              #97
                hoangnguyen6889 03.09.2010 06:53:15 (permalink)
                0
                Nhớ người ta ôi sao ....mà nhớ quá
                Gặp nhau rồi bưon bã bứoc quay đi
                Cớ vì sao mà chẳng biết nói gì
                Khoảng ngăn cách chỉ màng không ......vô chứng



                **
                Đâu có phải, là không biết nói
                chỉ ngại vì, người có chốn có nơi
                bây giờ đã biết thế rồi
                chưa nói, nói lại mấy hồi
                Nguyệt ơi !

                #98
                  BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 02:22:51 (permalink)
                  0

                  Lang thang trên con phố mưa
                  Ngang đường tình cũ ai đưa em về
                  Mưa buồn hồn lạnh tái tê
                  Bên người yêu mới ..câu thề em wên

                  Tháng 9 đội mưa mình ên
                  Hạt sầu hạt nhớ buồn tênh em à
                  Chợt thầm gọi tên "Thu Hà"
                  Từ trong tìm thức xót xa chợt dìa ...




                  Những giọt mưa tháng chín

                  Tháng chín đầy những trận mưa
                  Như lệ tình nhỏ khóc xưa thu tình
                  Chẳng ai thay thế được MÌnh,
                  Người mà nhỏ chọn gìn lòng trao yêu,

                  Nhỏ có nói biết bao nhiêu
                  Cũng không đổi được vì chiều đã qua,
                  Quá khứ dẫu lắm thiết tha
                  Người cũng chẳng nhớ vì hoa đã tàn

                  Người đành rẽ bước sang ngang
                  Theo mùa xuân mới huy hoàng chốn nao
                  Tháng chín lại đến điểm sầu
                  Nằm nghe mưa đổ đêm thâu hãi hùng ..




                  @save: Tình bất biến duyên không thành.


                  Hạ đi rồi thu đến cũng bơ vơ
                  Môi mềm môi ngẩn ngơ con phố đợi
                  Hoa tím ngóng ai người đi rẽ lối
                  Lá vàng cô đơn giăng đầy cõi lâm tuyền,

                  Héo tàn từng nụ đỗ quyên
                  Tình rằng bất biến mà duyên không thành.
                  Lệ thu ngàn giọt long lanh
                  Khóc em hay khóc cho anh hở Người ?!

                  #99
                    BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 02:36:20 (permalink)
                    0

                    Đâu có phải, là không biết nói
                    chỉ ngại vì, người có chốn có nơi
                    bây giờ đã biết thế rồi
                    chưa nói, nói lại mấy hồi
                    Nguyệt ơi !



                    Chào anh Hoàng Nguyên
                    Thiệt là có duyên
                    Gì mà gọi nguyệt..
                    Huyên thuyên zị nè hih


                    Cảm ơn anh đã ghé và để lại chùm hoa phượng đỏ rực trời.... "tuổi thơ chết trên cánh đồng lúa cháy" chắc vậy mà mình hỏng ưa cái hoa fượng ni tí nào hihi tại mình hỏng có học trò hic hic hic..


                    Tuổi thơ mình ngã lên đồng ruộng
                    Ôm cây lúa cọng rau cho em nhỏ tới trường
                    Nhờ trời cho biết một chút văn chương
                    Để đạp lên nỗi đau ngày thường cuộc sống..
                    Gặp bến thương tưởng được người trọng vọng,
                    Có ai ngờ lại chôn sống đời nhau..

                    hoangnguyen6889 06.09.2010 06:33:44 (permalink)
                    0



                    Chào anh Hoàng Nguyên
                    Thiệt là có duyên
                    Gì mà gọi nguyệt..
                    Huyên thuyên zị nè hih


                    Cảm ơn anh đã ghé và để lại chùm hoa phượng đỏ rực trời.... "tuổi thơ chết trên cánh đồng lúa cháy" chắc vậy mà mình hỏng ưa cái hoa fượng ni tí nào hihi tại mình hỏng có học trò hic hic hic..


                    Tuổi thơ mình ngã lên đồng ruộng
                    Ôm cây lúa cọng rau cho em nhỏ tới trường
                    Nhờ trời cho biết một chút văn chương
                    Để đạp lên nỗi đau ngày thường cuộc sống..
                    Gặp bến thương tưởng được người trọng vọng,
                    Có ai ngờ lại chôn sống đời nhau..




                    Ôi thương quá, những mảnh đời oan trái
                    sao có người, còn cuội hơn cả: Hoàng Cuôi
                    thu đã đến, lại làm thu bồi hồi
                    chúc cho Nguyệt, Rằm đến đời đẹp mãi...


                    Xin chào Băng Nguyệt, cảm ơn Băng Nguyệt nhé... thấy BN thơ rất hay lại có khả năng viết được rất nhiều. HN thích hoa Phượng lắm, sao BN  lại không thích nhỉ... có biết lý do vì...  nhưng đâu phải tại hoa Phượng đâu, chắc tại anh tên Phương phải không ???
                    Toàn xạo thôi, mến chúc BN có thật nhiều niềm vui mới.
                    BĂNG NGUYỆT 06.09.2010 17:32:26 (permalink)
                    0
                    iihihih dạ đâu phải tại anh tên Phương .. tại bn hỏng có tuổi thơ học trò mà ng ấy thì học cao lắm, tới kỹ sư lận hihi ng ta có kỷ niệm với hoa phượng nên bn hỏng thích lây vậy hà hihihihi Đùa thôi, tại bn ko có kỷ niệm j với hoa phượng nên bn hong thích hihi.

                    Bn thích hoa mắc cỡ hơn hihihi.


                    EM CÓ MA LỰC GÌ ?

                    Không gặp gỡ có nghĩa là cũng chỉ
                    Anh và em giống như hai cái máy tính mà thôi
                    Ôm cả ngày nhưng vẫn thấy chơi vơi
                    Dẫu có cảm xúc, có linh hồn
                    nhưng vẫn xa xôi vời vợi.

                    Em có Ma lực gì ? - người ấy hỏi tôi
                    Mà làm người chẳng thể quên người bội bạc
                    Em chỉ có tình yêu chất phát
                    Bằng cả trái tim chẳng dối gạt Người

                    Phải rẽ đàng, phải chia đôi
                    Mình chẳng nợ, và đời định vậy
                    Có dối nhau được nhiều bằng mấy
                    Em tự giết mình, anh thấy làm chi.

                    Em bây giờ như kẻ vu qui,
                    Nên ngày xưa chúng ta đâu thể nào quay lại.
                    Cô đơn, tự mình em chuốc lấy
                    Người chết rồi, đã mấy mùa thu.

                    Ma lực gì? Ma lực gì ư?
                    Tình yêu của em nhiều hơn người khác
                    Đau khổ của em nhiều hơn người khác
                    Và cách yêu anh của em cũng khác.
                    Tình còn như nụ tan tác dưới bão qua.





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E3AF828E5A854F289AE2C5F7C4B3CC72.jpg[/image]
                    Attached Image(s)
                    hoangnguyen6889 07.09.2010 06:09:53 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

                    iihihih dạ đâu phải tại anh tên Phương .. tại bn hỏng có tuổi thơ học trò mà ng ấy thì học cao lắm, tới kỹ sư lận hihi ng ta có kỷ niệm với hoa phượng nên bn hỏng thích lây vậy hà hihihihi Đùa thôi, tại bn ko có kỷ niệm j với hoa phượng nên bn hong thích hihi.

                    Bn thích hoa mắc cỡ hơn hihihi.


                    EM CÓ MA LỰC GÌ ?

                    Không gặp gỡ có nghĩa là cũng chỉ
                    Anh và em giống như hai cái máy tính mà thôi
                    Ôm cả ngày nhưng vẫn thấy chơi vơi
                    Dẫu có cảm xúc, có linh hồn
                    nhưng vẫn xa xôi vời vợi.

                    Em có Ma lực gì ? - người ấy hỏi tôi
                    Mà làm người chẳng thể quên người bội bạc
                    Em chỉ có tình yêu chất phát
                    Bằng cả trái tim chẳng dối gạt Người

                    Phải rẽ đàng, phải chia đôi
                    Mình chẳng nợ, và đời định vậy
                    Có dối nhau được nhiều bằng mấy
                    Em tự giết mình, anh thấy làm chi.

                    Em bây giờ như kẻ vu qui,
                    Nên ngày xưa chúng ta đâu thể nào quay lại.
                    Cô đơn, tự mình em chuốc lấy
                    Người chết rồi, đã mấy mùa thu.

                    Ma lực gì? Ma lực gì ư?
                    Tình yêu của em nhiều hơn người khác
                    Đau khổ của em nhiều hơn người khác
                    Và cách yêu anh của em cũng khác.
                    Tình còn như nụ tan tác dưới bão qua.





                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/135/E3AF828E5A854F289AE2C5F7C4B3CC72.jpg[/image]

                    Em chỉ có tình yêu chất phát
                    Bằng cả trái tim chẳng dối gạt Người

                    **
                    Nhưng nếu Nguyệt, mà muốn thành đôi
                    xin hãy chọn, những người đi ngược phía...

                    Xin chào Băng Nguyệt, thường thì "Thế gian, được vợ hỏng chồng"
                    người hiền lành mà yêu anh cũng hiền lành (Kỹ sư: thường là hiến lành chăm học) nghe chừng hơi khó kết hợp được lắm. Tại sao lại có Chị Hằng, tại sao lại có Chú Cuội??? Tại sao không có anh Vĩnh nhỉ?
                    Đấy khổ thế đấy, Nguyệt ạ.

                    Xạo vui một chút thôi, chúc Băng Nguyệt vui vẻ nhé.
                    Nguyên Hoang 09.09.2010 11:27:15 (permalink)
                    0
                    Thu vàng

                    Không là thu, vẫn lá vàng ngập phủ
                    Lối về xưa, cho nhớ lại chuyện tình
                    Qua năm tháng, đã dần phai, ru ngủ
                    Hồn bâng quơ, thời gian thoảng, nhân sinh.

                    Thu đến thu qua, để vàng cho lá
                    Rời xa cành, nhưng mãi nhớ ơn thu!
                    Số Tử vi dành cho phần, quã phụ
                    Bỏ lại sau lưng, ngày đó mượt mà.

                    Để thời gian dẩn cuộc tình muôn ngả
                    Ngày qua đi, sao đứng lại ngóng tìm?
                    Quá mệt mỏi và có lần ngất lịm!
                    Bóng tơ hằn, dáng cũ cũng trôi xa.

                    Đi lượm lại những mảnh tình vụn vỡ
                    Ráp no tròn như vầng sáng trăng mơ
                    Từng vết nứt tựa buồng tim loang lổ
                    Thời gian đi, ta nghìn kiếp vẫn chờ!

                    NGUYÊN HOANG




                    huongtuyet274 09.09.2010 12:07:00 (permalink)
                    0
                     THU CẢM!
                     
                    Chiếc lá lắt lay theo gió
                    Hương bay xen lẫn cỏ hoa
                    Mùa thu từ đâu đến vội
                    Lòng khách phiêu du nhớ nhà

                    Bầu trời ửng hồng tim tím
                    Nắng vờn mây trắng thiết tha
                    Không gian dường như rất lạ
                    Làm tóc mai ai mượt mà

                    Ta say trong tình yêu mới
                    Ta vui trong trời đất thu
                    Ân tình say mê rạng rỡ
                    Xua hết dư âm mây mù

                    HươngTuyet274
                     
                    HT cảm ơn cô Băng Nguyệt đã ghé thăm!HT chúc cô luôn vui vẻ mạnh khỏe và ngày càng có nhiều thi phẩm hay.!
                    #105
                      Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 7 của 10 trang, bài viết từ 91 đến 105 trên tổng số 141 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9