Em về...

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục
Tác giả Bài
THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Em về... - 14.07.2009 20:29:26
0

Chị NGuyệt đại diện Việt Nam thư quán tặng quà cho gia đình.hihi. Món quà đẹp và dễ thương quá trời. Thanks tỷ so so much nghen. 

Trích đoạn: BaSa2902
 
Thi Nang kính chúc Ban Điều Hành VNTQ và mọi người luôn vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
Riêng kính chúc gia đình Băng Nguyệt được nhiều niềm vui và may mắn
Chúc cháu Hoàng Quan học giỏi,chăm,ngoan
 
CẢM ƠN
 
Món quà nho nhỏ xinh xinh
Băng Nguyệt đã tặng gia đình Thi Nang
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Chúc cho Thư Quán ngày càng thăng hoa
Thi Nang 

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Ái Khanh Hà
  • Số bài : 122
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 01.04.2009
RE: Em về... - 17.07.2009 01:05:58
0
Mạo phạm với Em về 1 chút...nàng đừng xoá bài Hà nghen.

Nguyệt về

Nguyệt về-áo trắng trong đêm tối
Phút giây lưu luyến khó chia phôi
Hoa tím tình ai ngày đưa tiển
Ưu ái ghi lòng, thơ, thơ ơi.

httn
Trường lộ tri nhân, tâm hà tính,
Vãn yến lưu ngôn, hữu khách hào?
Ái Khanh danh tự nhiên ngẫu định.
Tình hiệp sắc cầm, viễn ước cao !

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Em về... - 18.07.2009 22:21:16
0

Chị NGuyệt đại diện Việt Nam thư quán tặng quà cho gia đình.hihi. Món quà đẹp và dễ thương quá trời. Thanks tỷ so so much nghen. 

Trích đoạn: BaSa2902
 
Thi Nang kính chúc Ban Điều Hành VNTQ và mọi người luôn vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
Riêng kính chúc gia đình Băng Nguyệt được nhiều niềm vui và may mắn
Chúc cháu Hoàng Quan học giỏi,chăm,ngoan
 
CẢM ƠN
 
Món quà nho nhỏ xinh xinh
Băng Nguyệt đã tặng gia đình Thi Nang
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Chúc cho Thư Quán ngày càng thăng hoa
Thi Nang
 
Trích đoạn:Ái Khanh Hà 

Mạo phạm với Em về 1 chút...nàng đừng xoá bài Hà nghen.

Nguyệt về

Nguyệt về-áo trắng trong đêm tối
Phút giây lưu luyến khó chia phôi
Hoa tím tình ai ngày đưa tiển
Ưu ái ghi lòng, thơ, thơ ơi.

httn
 
Thân chào bạn Ái Khanh Hà,
Lần đầu được gặp bạn tên trang Em về...của BĂNG NGUYỆT 

TRĂNG NGÀ TỎA SÁNG
 
Trăng ngà tỏa sáng giữa đêm đen
Đẹp tựa Hằng Nga dưới ánh đèn
Thân ái tặng quà làm kỷ niệm
Đậm đà tình cảm buổi đầu quen
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Em về... - 18.07.2009 22:56:21
0
 
PHÚT CHIA TAY
 
Lửa trại đêm qua đã tắt rồi
Bùi ngùi tiễn bạn lúc chia phôi
Người về kẻ ở đầy lưu luyến
Biết đến bao giờ nhớ mới nguôi?
Thi Nang

Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nguyenngoat
  • Số bài : 2227
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.08.2009
RE: Em về... - 15.08.2009 07:27:08
0
Em về ghé quán tình tôi
Rượu xưa đã nhạt vết môi đã nhòa
Nhưng tình chưa dễ phôi pha
Tim yêu vẫn mãi thiết tha thuở nào...
 

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: Em về...(người xưa đã chết) - 10.07.2010 16:38:16
0
Cuộc hạnh ngộ không tình cờ

MÌnh gặp lại nhau vườn tao ngộ
Nhìn nét bạn vui tôi cũng thấy yêu đời
Lời vẫn kín giữ lòng chưa thố lộ
Thi hữu mà, như thế mãi mới vui .

Người ngó xa xôi tôi cố hững hờ
Để trái tim ngân tiếng vang riêng nó
Hiểu như là chúng ta chưa từng có
Ấy vậy mà, dang dở mãi trang thơ

Giả đò như hạnh ngộ chỉ tình cờ
Ta rõ biết tính toan đà sắp sẵn
Vì không thể đợi thời gian chín hẳng
Nên ta làm cuộc sắp sẵn này thôi.

Nhìn bạn vui tôi cũng thấy yêu đời
Chỉ ngần này và chỉ có vậy thôi...


10.07.2010


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
(Em về...)người xưa đã chết - 10.07.2010 16:43:32
0

PHÚT CHIA TAY

Lửa trại đêm qua đã tắt rồi
Bùi ngùi tiễn bạn lúc chia phôi
Người về kẻ ở đầy lưu luyến
Biết đến bao giờ nhớ mới nguôi?
Thi Nang



Phút chia tay để hẹn ngày gặp lại
Một ngày nào chưa biết trước đấy thôi

Há huynh TN hihihi ...


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 29.07.2010 12:04:05
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

Phút chia tay để hẹn ngày gặp lại
Một ngày nào chưa biết trước đấy thôi

Há huynh TN hihihi ...
BĂNG NGUYỆT

Quả đất tròn sẽ có ngày gặp lại
Dù đường trần vạn nẻo,phải không em?
Thi Nang

Rất vui gặp lại BĂNG NGUYỆT trong vườn thơ,dạo này có khỏe không em?
Thấy em vui vui,anh xin gửi tiếp lại đây một bài thơ nữa:

EM VỀ 5

Chiều vàng lờ lững mây trôi
Nghe lòng xao xuyến bồi hồi nhớ ai
Chân trời hút bóng chim bay
Đường xưa lối cũ dấu hài rêu phong
Sương rơi lãng đãng trên đồng
Khơi bao kỷ niệm đọng trong tim mình
Bên vườn,anh đứng lặng thinh
Nhìn về nẻo ấy mơ hình bóng...?...!
Thi Nang
BĂNG NGUYỆT ui,nhờ hiền muội điền tiếp dùm huynh một từ nữa vào chỗ (...?...) nhé!
Cảm ơn hiền muội nhiều nha.(hihihihihihi....)
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 12.08.2010 04:11:39
0
Bn cảm ơn anh TN nhiều nè ... hihi anh điền gì cũng dc mà ...


Chân trời hút bóng chim bay
Đường xưa lối cũ dấu hài rêu phong
Sương rơi lãng đãng trên đồng
Khơi bao kỷ niệm đọng trong tim mình



(Con gái sông Vàm ..)

Tặng Long An II

(Lợi Bình Nhơn thơ ấu)

Vàm Cỏ mùa này hàng hoa mua tím
Không còn nhuộm sắc dọc ven sông
Mái lá năm xưa cũng sụp đổ trôi dòng
Chốn chôn nhao đã thành đồng cát trống .

Em về ngang đi lên vùng đất rộng
Ngậm ngùi nghe bao sóng dậy trong lòng
Xưa Ngoại dắt qua mương sình lội ruộng
Bây giờ cải cách, mẫu đổi lại mét vuông.

Chẳng phải tiếc mà đau người dời đổi
Nơi tuổi thơ mình tắm lội đuổi bắt nhau
Bẻ trái bần, câu con cá, hái cọng rau
Dưới bóng dừa, trăng trên cao thích lắm.

Vàm Cỏ ơi... Người ta có cùng ta về ngắm,
Thị xã bây giờ là thành phố khang trang
Dẫu thế nào vẫn chẳng thể ủi an
Nỗi nhớ của ta về làng thôn xóm cũ.

Xã Lợi Bình Nhơn ấp Bình CƯ II đầy đủ
Giờ là phường sáu vắn tắt thôi
Những mộ bia được gỡ cất đi rồi
Chỉ còn lại lời thơ tôi day dứt ,,,

Tuổi thơ buồn nhưng tháng ngày có thực
Cô bé ngày xưa...đêm nay thức..giữa quê mình.

12.08.2010





a save: Đi về có gì hơn...

Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???

12.8.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 04:25:56 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 12.08.2010 23:55:23
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

a save: Đi về có gì hơn...

Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???
BĂNG NGUYỆT

12.8.2010


VỀ THĂM QUÊ CŨ

Ta về thăm quê cũ
Dòng kênh nước trong veo
Ruộng đồng tăng thêm vụ
Nông dân đã thoát nghèo.

Người người sống no ấm
Xóm làng xinh đẹp hơn
Trăm hoa khoe sắc thắm
Xua tan nỗi oán hờn.

Đường đi thông,thoáng,sạch
Gió mát thổi từng cơn
Nhà nhà xây tường gạch
Qua rồi cảnh neo đơn.

Nhìn quê đang đổi mới
Quê ơi!Ta đã về
Bao năm dài mong đợi
Thương nhớ bóng trăng quê.
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 15.08.2010 00:07:30
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

Vàm Cỏ ơi... Người ta có cùng ta về ngắm,
Thị xã bây giờ là thành phố khang trang
Dẫu thế nào vẫn chẳng thể ủi an
Nỗi nhớ của ta về làng thôn xóm cũ.
BĂNG NGUYỆT



TAO NGỘ

Lúc chiều tà ta qua sông Vàm Cỏ
Tình cờ gặp em gái nhỏ vui tươi
Dù bây giờ đã rời xa nơi đó
Mà sao tâm đọng mãi một nụ cười

Nhìn liễu thướt tha nhớ bóng hình người
Thùy mị,đoan trang,dịu dàng quét lá
Vóc ngọc,da ngà đang tuổi đôi mươi
Thu cả hồn ta vào khu vườn lạ

Chỉ thoáng trông thôi mà lòng như đã...
Nghe tâm mình xao xuyến mỗi chiều mưa
Vàm Cỏ ơi!Nay đường trần hai ngả
Ta sẽ về thăm lại bến đò xưa
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 27.08.2010 03:05:13
0
LỢI BÌNH NHƠN BÂY GIỜ...

Vàm CỎ ơi bây giờ không còn nữa
Dáng em buồn tựa cửa đứng mong ai
Hàng dừa xanh trĩu trái nặng từng quài
Giờ cũng hết chỉ còn dài cát trống .
Thời mở cửa kinh tế theo quy hoạch
Ruộng đất cò bay còn lại mấy mét vuông
Bến sông giờ chắc cũng buồn
Thiếu hàng dừa nước soi gương mỗi ngày.





@save: DÂY LEO TRÊN THỀM CŨ

Rưng rưng nhìn cảnh cũ
Bếp đổ giàn hoa leo
Ấu thơ mẹ ru ngủ
Tiếng võng kêu kẹt kèo
Mái nhà tranh đổ ướt
Nặng những hạt mưa reo
Chiến chinh cha xuôi ngược
Chưa lần được mè nheo,
Trước nhà cây hoa giấy
Sau ngõ sứ đỏ treo,
Rêu xanh ôm siết lấy
Bình yên thôn xóm nghèo ...


27.8.2010


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 28.08.2010 16:24:26
0
Trích đoạn:BĂNG NGUYỆT

Nhớ người ta ôi sao ....mà nhớ quá
Gặp nhau rồi bươn bã bước quay đi
Cớ vì sao mà chẳng biết nói gì
Khoảng ngăn cách chỉ màng không ......vô chứng
BN



NHỚ

Càng nhớ nhiều lại càng xa cách quá!
Sầu làm chi khi kẻ ở người đi
Phút chia ly nhìn nhau chẳng nói gì
Để rồi nhớ trong âm thầm buồn bã!
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 28.08.2010 23:32:54
0




@save: DÂY LEO TRÊN THỀM CŨ

Rưng rưng nhìn cảnh cũ
Bếp đổ giàn hoa leo
Ấu thơ mẹ ru ngủ
Tiếng võng kêu kẹt kèo
Mái nhà tranh đổ ướt
Nặng những hạt mưa reo
Chiến chinh cha xuôi ngược
Chưa lần được mè nheo,
Trước nhà cây hoa giấy
Sau ngõ sứ đỏ treo,
Rêu xanh ôm siết lấy
Bình yên thôn xóm nghèo ...

27.8.2010
BĂNG NGUYỆT




CHIỀU QUA CHỐN CŨ

Chiều tà qua chốn cũ
Thềm xưa phủ dây leo
Gió ru hoa vàng ngủ
Nát tan thân cột kèo.
Cơn mưa dầm đất ướt
Trên nhành chiếc lá reo
Bên đường,chân dừng bước
Lặng nhìn cảnh buồn teo.
Nụ hồng giờ chẳng thấy,
Chỉ còn mảnh trăng treo
Nơi đầu non xa ấy
Cùng ta với quê nghèo...
Thi Nang
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

Tinhkhgbiengioi
  • Số bài : 285
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 18.05.2010
  • Nơi: Miền đất lạnh
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 29.08.2010 01:13:44
0


Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT





a save: Đi về có gì hơn...

Khách xa về chốn cũ
Nhà đổ cỏ hoa leo
Như gặt mùa thất vụ
Trắng tay ngư nông nghèo .
Áo trăng sao đủ ấm
(Không nói là lạnh hơn)
Thời gian thành vết sẹo
Nhắc nhở kẻ căm hờn .
Bụi trần sao phủi sạch
Dẫu bao bận van lơn
Trời thương dùm thì mách
Chỉ đường khách cô đơn .
Bàng hoàng nhìn lá rụng
Thu rồi buồn dày hơn.
Đi về đều lúng túng ,
Biết làm sao cho hơn???

12.8.2010



Hoang Phế

Gốc cây đa, ngả nghiêng sau cơn bão
Đã nằm ngang bờ đê khóc mỏi mòn
Lối xưa từng in dấu gót chân son
Nay đã phủ đầy những bông cỏ dại

Tường siêu đổ nắng về thêm ái ngại
Mái rêu phong mưa buồn suốt năm canh
Cây mùa thu hoa lá cũng lìa cành
Chỉ còn lại nơi đây màu hoang phế

Trông cảnh cũ ta tuôn đôi giòng lệ
Chốn thân quen cũng đã bỏ ra đi
Nơi người xưa cất giữ thuở xuân thì
Ôi ngao ngán, tiêu điều ngày trở lại


Bức tranh hay quá, cho tôi họa một bài thơ. Xin không giận

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 31.08.2010 01:58:51
0
Chào Tinhkhongbiengioi .. bạn cứ tự nhiên nè .. bức tranh đó là của cậu em ngang hong của bn ..mới 2mí tuổi thôi nhưng đã có năng khiếu từ nhỏ thụ hưởng từ BỐ ... Bạn có thể xem thêm tại Tranh sơn dầu Duy Bảo Việt



Đêm nay không có thơ
Để chào người bạn mới
Để tâm tình sởi lởi
Cho lòng nhẹ nhàng đi .

Đêm nay vì điều gì?
Giá mà ta rõ biết
Gieo tội chi oan nghiệt
Nên buồn lên áng thi .


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

XàmVeSầu
  • Số bài : 1
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 04.03.2007
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 29.09.2010 04:24:37
0
Chào ku*ngggggg,

Bt nà,

Lâu quá hôm nay mới ghé về thăm chốn xưa nà mà tui bị quên pass rùi ( bịnh quên muôn thuở )

Ku*ngggg send lại cho tui cí pass nha, rùi tui post thơ cho Ku*ngg đọc ..hì hì hì

Không send tui giận toàn khu vực Đông Nam Á luôn àh nhen.....

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 30.09.2010 10:43:58
0
Chòi kưng, hihi thấy đăng thơ bên kia chắc ổn rùi mà há... họp mặt đến nha kưng..

Mùa thu 2010

(mười chín tháng chín)

Vậy là không còn nữa
Những nhịp bước song hành
Đâu mặn nồng hương lửa
Gối tay nhau tàn canh.

Mùa thu xanh đã chết
Như là em với anh,
Không tạ từ ly kết
Chia biệt đã thực thành.

Anh sai , em cũng sai.
Khi cuộc yêu thất bại
Tại mình không nhẫn nại
Tại mình thôi tin nhau.

Ai hiểu mùa thu đau
Khi hứng lệ lá vàng
Băng lạnh ánh trăng tàn
Băng lạnh vết thương khâu

Ai hiểu...mùa thu đau ?

19.09.2010


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Lữ Hành
  • Số bài : 231
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 11.02.2009
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 30.09.2010 14:30:55
0
Hương cau


Em về ngã nắng nghiêng vành nón.
Lục bát che ngang mắt đen tuyền.
Bước ngọc ngược dòng pha lê vỡ.
Rải dáng huyền nhung khắp dòng trôi.

Tôi đứng bên nay dưới chân cầu.
Ẩn hiện dáng ai thắm nương dâu.
Mai nay tầm lớn vùi yên kén.
Ủ dáng nhu mì nhả vàng tơ.

Bên khung thơ mộng em ngồi dệt.
Tôi ké chữ thương chữ đợi chờ.
Bao giờ xong lụa tôi xin gởi.
Trả công ai đó một bài thơ.

Duyên thắm đợi người nơi bến hẹn.
Trăm năm lụa ủ đến bạc đầu.
Bao giờ cau trổ hương ngào ngạt.
Xin em cho cắm một dây trầu.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C690706400BB4044BD10036CFCCD2CB3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.10.2010 03:32:29 bởi Lữ Hành >
Attached Image(s)

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 05.10.2010 16:03:41
0



save: NHÀ MÌNH..

Về Vàm Cỏ, xuôi qua Khánh Hậu
Lợi Bình Nhơn nào giờ là phường 6 hẳn hoi
Thành phố Tân An thân thiện như người,
Đường Nguyễn Thị Hạnh dựng nhiều nhà phố mới

Ruộng lúa ngày xưa, tiếc theo hùi hụi,
Nơi chôn nhao, rượt đuổi tuổi thơ
Anh có về, để nối tiếp giấc mơ
Em sẽ đợi những tình cờ sắp đặt,

Con sông Vàm vẫn hằng ngày hứng gió
Đuổi sóng xô nô giỡn rì rầm
Mấy mươi năm ướt sũng mưa dầm
Nắng phương nào để hong nhau ấm áp..?

Niềm mơ ngày tháng cũ..chừng khoả lấp
Cổng vào nhà lại trồng khắp hoa mua
Giàn hoa leo đong đưa cười theo nắng
Kiếp tằm dâu có thấy rằng rất ngắn?

Tạ ơn ai đưa ta qua bão chắn..

5.10.2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 12:54:03 bởi BĂNG NGUYỆT >


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 05.10.2010 16:38:23
0

Trích đoạn: Lữ Hành

Hương cau


Em về ngã nắng nghiêng vành nón.
Lục bát che ngang mắt đen tuyền.
Bước ngọc ngược dòng pha lê vỡ.
Rải dáng huyền nhung khắp dòng trôi.

Tôi đứng bên nay dưới chân cầu.
Ẩn hiện dáng ai thắm nương dâu.
Mai nay tầm lớn vùi yên kén.
Ủ dáng nhu mì nhả vàng tơ.

Bên khung thơ mộng em ngồi dệt.
Tôi ké chữ thương chữ đợi chờ.
Bao giờ xong lụa tôi xin gởi.
Trả công ai đó một bài thơ.

Duyên thắm đợi người nơi bến hẹn.
Trăm năm lụa ủ đến bạc đầu.
Bao giờ cau trổ hương ngào ngạt.
Xin em cho cắm một dây trầu.



Nguyên Thạch

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64919/C690706400BB4044BD10036CFCCD2CB3.jpg[/image]


Cảm ơn khách Lữ Hành đã ghé đề thơ nha, chúc vui và sáng tác đều nè...

Vị trầu


Đất rộng người đông khi không lại
Chọn đất nhà em xin cắm trầu
Nhỡ đất khô cằn cây chẳng lớn
Bắt thường em phải sắm mua cau?

Gốm Bát Tràng lụa làng Vạn Phúc
Bài thơ quá nhật anh viết đã xong
Dệt tơ phải mất mấy tháng ròng
Vậy mà được bài thơ không thôi á?

Vạch nương dâu em chỉ chăm hái lá
Nuôi cho tằm năng nhả kén nhiều hơn
Vải làm ra may áo tím áo hưòng,
Biết màu nào màu người thương em thích?

Lục bát nối vần đưa tâm khắn khít
Em theo người về cổ tích yêu thương
Cau có xanh xanh mát khắp nẻo đường?
Trầu mới tốt ngát hương nồng đượm.



Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

BĂNG NGUYỆT
  • Số bài : 6789
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.06.2003
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 06.10.2010 23:29:18
0

save: Về lại bến sông xưa

Trên con đường quê mòn
Em mon men trên cỏ
Những chú dế nho nhỏ
Lách mình dưới gót em

Thương vết chân lấm lem
Bùn dơ rồi rửa sạch
Vết lem đời cọ rạch
Làm sao tẩy rửa đây

Những ngày tháng thơ ngây
Quay vòng tròn định mệnh
Thuyền con về lại bến
Xin ngưng đi gió giông

Ngồi lại bên bờ sông
Nơi ngày xưa tắm mát
Thương con tim giờ rát
Tắm gội bến sông nào?!?


27.5.2006


Mỗi trái tim có một lối về  
Thôi cứ như mây kề nước biển  
Chỉ một thời dành cho dâng hiến  
Còn lại là những chuyến chơi rong  

Ai cố dành bẻ nửa số 0  
Cho ngăn tim bập bồng bọt thổi  
Bước chân trần đạp lên đá sỏi  
Để đôi ta chấp vá nổi trời..
  
( trich Nguoi tinh hu

Nguyên Hoang
  • Số bài : 538
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.03.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 07.10.2010 03:51:41
0

Nơi ngày xưa tắm mát,
Giớ dám xuống tắm hôn?
Phú sa làm tim rát,
Nhờ cơn gió du côn.
Len lỏi đi vào hồn,
Ngăn màu nắng, thu sang.

ng.hg.
Nguyên Hoang

nhathoquandoi
  • Số bài : 134
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2010
  • Nơi: Báo Quân đội nhân dân
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 07.10.2010 15:39:40
0
MÙA GẶT THÁNG MƯỜI

Đầu làng đến tận cuối làng
Rơm vo thành đóng, khói loang trắng đồng
Tờ mờ sáng đã ra công
Từng người thợ gặt sương giông ngại gì,

Bữa sáng củ sắn củ mì,
Rạng ngời nét mặt những khi ra đồng
Hương rơm rạ khắp mênh mong
Tình quê hương đó, ai không nhớ về...



Tháng Mười

Thu loang thoang thoảng gợn mây
Phớt vàng xen nắng bóng cây chợt gầy
Rơi chiều tím biếc lá bay
Mắt ai ngơ ngác heo may thoáng về.

Rối lòng nghiêng ngả diều tre
Trong veo tiếng sáo se se hương đồng
Rúc vào ngọn gió đi hoang

Chim non níu tổ nhẹ vương rơm vàng... 
7-10-2010


Nguyễn Đình Xuân - Tác giả của các tập thơ: "Tiếng sóng sông quê" (NXB Quân đội nhân dân - 2009, "Bóng nắng" (NXB Công an nhân dân - 2010), "Trăng mật với thời gian" (NXB Văn học-2012) và "Cánh chuồn ngủ quên" (NXV Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh- 2013) và các tập sách: "Đấu trí công nghệ cao" (Bình luận quân sự, NXB Quân đội nhân dân-2012), "Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên (Ghi chép, NXB Quân đội nhân dân, 2013).
http://

Nguyên Hoang
  • Số bài : 538
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.03.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: Em về... - 08.10.2010 04:20:10
0


Trích đoạn: THI NANG


Chị NGuyệt đại diện Việt Nam thư quán tặng quà cho gia đình.hihi. Món quà đẹp và dễ thương quá trời. Thanks tỷ so so much nghen. 

Trích đoạn: BaSa2902
 
Thi Nang kính chúc Ban Điều Hành VNTQ và mọi người luôn vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
Riêng kính chúc gia đình Băng Nguyệt được nhiều niềm vui và may mắn
Chúc cháu Hoàng Quan học giỏi,chăm,ngoan
 
CẢM ƠN
 
Món quà nho nhỏ xinh xinh
Băng Nguyệt đã tặng gia đình Thi Nang
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Chúc cho Thư Quán ngày càng thăng hoa
Thi Nang 




Chừng nào? Được nhận trao quà!
Giống như, người được tay ngà giao qua.
Ta làm thân phận ở xa,
Giữ từng thương nhớ, làm quà riêng ta.
Huh..huh.!
NH.
Nguyên Hoang

SĨ ĐOAN
  • Số bài : 6301
  • Điểm: 16
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 19.01.2008
RE: (Em về...)người xưa đã chết - 08.10.2010 08:26:37
0


DẠ NGUYỆT
 
Trăng lấp lánh!
Ánh long lanh!
Thâu canh buông tơ sợi
Khéo gợi mọi nẻo đàng
Mịn màng, cuốn hút
Cao vút
Vằn vặc đêm thu
Kiêu sa giữa bầu trời
Lộng lẫy giữa hồn ta
Dạ thiết tha!
Thả mơ hoa...
Hoài mộng tưởng!
 
Trăng về đâu?
Đêm tạ từ
Đầy khát vọng
Chứa chan!
Trăm năm ôm khối tơ vàng
Ấp bờ môi thắm vương mang Nguyệt tàn.
sd
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 08:27:43 bởi SĨ ĐOAN >
Kỉ niệm xưa chơn tình lưu giữ
Trử trong lòng chẳng chút nhạt phai!

honglinh64
  • Số bài : 238
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.08.2010
RE: Em về... - 08.10.2010 12:38:48
0

Trích đoạn: BĂNG NGUYỆT

Em về tìm lại ngày xưa
Thuở còn son trẻ đong đưa tóc thề
Tung tăng nghịch giữa đuờng quê
Như con én nhỏ bốn bề líu lo

Em về ở giữa âu lo
Sao anh chẳng đợi cho vừa nhớ thuơng
Đuờng trần có lắm đau thuơng
Sao nguời ko đợi dẫn đuờng em wa

Em về sau buổi cách xa
Buớm đà wên lối hoa đà rụng rơi
Lối mòn một bóng chơi vơi
Nghe trong khúc hát lời ca não nùng

Em về thăm lối tình chung
Chẳng còn gì nữa một vùng xác xơ
Đuờng trần én nhạn bơ vơ
Phải chi ta chẳng xây mơ đắp tình
 
BN
 
Em đi để lại ngày xưa
Ngày còn con trẻ đón đưa anh về
Một mình đứng giữa đồng quê
Liêu xiêu  trong gió tóc thề bay bay
Em đi để lại những ngày
Một mình anh nỗi sầu đầy trong tim...
...
HL


Hong Linh

THI NANG
  • Số bài : 1446
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 22.01.2008
RE: Em về... - 09.10.2010 00:23:43
0


Trích đoạn: Nguyên Hoang


Trích đoạn: THI NANG


Chị NGuyệt đại diện Việt Nam thư quán tặng quà cho gia đình.hihi. Món quà đẹp và dễ thương quá trời. Thanks tỷ so so much nghen. 

Trích đoạn: BaSa2902
 
Thi Nang kính chúc Ban Điều Hành VNTQ và mọi người luôn vui vẻ,khỏe mạnh và hạnh phúc
Riêng kính chúc gia đình Băng Nguyệt được nhiều niềm vui và may mắn
Chúc cháu Hoàng Quan học giỏi,chăm,ngoan
 
CẢM ƠN
 
Món quà nho nhỏ xinh xinh
Băng Nguyệt đã tặng gia đình Thi Nang
Cảm ơn những tấm lòng vàng
Chúc cho Thư Quán ngày càng thăng hoa
Thi Nang 




Chừng nào? Được nhận trao quà!
Giống như, người được tay ngà giao qua.
Ta làm thân phận ở xa,
Giữ từng thương nhớ, làm quà riêng ta.
Huh..huh.!
NH.



CHÀO NH,

Khi nào trở lại quê nhà
Chắc là sẽ nhận được quà người ta
Bây giờ bạn ở phương xa
Đêm ngày thương nhớ thiết tha làm gì!
Để cho kỷ niệm qua đi
Lùi vào dĩ vãng,khơi chi thêm buồn!
Thi Nang


Xin tặng bạn NH,

"Chí làm trai dậm nghìn da ngựa
Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao"*
Tiếc chi một đóa hoa đào
Khơi bao kỷ niệm thêm nao lòng người.
Thi Nang
* trích trong chinh phụ ngâm khúc
Ngàn xưa mãi đến ngàn sau
Bể dâu mấy cuộc thương đau mấy lần?
http://thinang.net

nhathoquandoi
  • Số bài : 134
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.08.2010
  • Nơi: Báo Quân đội nhân dân
RE: Em về... - 11.10.2010 15:49:04
0
Trời ơi, BN xinh thế kia mà ngày 9-10 nhớ nhầm giờ, đi vắng không về kịp để gặp mặt người xinh.
Nguyễn Đình Xuân - Tác giả của các tập thơ: "Tiếng sóng sông quê" (NXB Quân đội nhân dân - 2009, "Bóng nắng" (NXB Công an nhân dân - 2010), "Trăng mật với thời gian" (NXB Văn học-2012) và "Cánh chuồn ngủ quên" (NXV Văn hóa-Văn nghệ TP Hồ Chí Minh- 2013) và các tập sách: "Đấu trí công nghệ cao" (Bình luận quân sự, NXB Quân đội nhân dân-2012), "Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên (Ghi chép, NXB Quân đội nhân dân, 2013).
http://

Nguyên Hoang
  • Số bài : 538
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 26.03.2010
  • Nơi: Bờ biển Đại Tây dương
RE: Em về... - 12.10.2010 10:31:59
0

CHIA VUI...

Tặng Em một chiếc Kẹp hồng,
Để dành trong túi, mũi phồng gắn vô!
LÃNG PHONG đi khắp giang hồ,
Tới đâu cũng được, trầm trồ khen xinh.
Dáng xinh, mong gởi cuộc tình,
Từ xa nhìn lén, thấy mình thương En.

nguyên hoang
2 ngàn 10
Nguyên Hoang

Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 4 trang, bài viết từ 61 đến 90 trên tổng số 105 bài trong đề mục