Trang NHẬT KÝ CỦA CHUNG
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 44 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 651 bài trong đề mục
Người lính 01.03.2009 08:03:32 (permalink)
Hôm qua điện chập đầu nguồn
Bao đồ điện tử mến thương... ngút trời
May mà "vi tính" nghỉ ngơi
Không thời đã phụ bạn rồi... Thơ vui!!! (NL)

Sao mà khổ thế , ai ơi !
Bằng Lăng suốt buổi “gõ” lời nhớ thương
Thơ tình trong word còn vương
Tắt “phụt” một cái , nhớ thương đi đời
Đúng là dở khóc , dở cười ….
BL07

Lính vừa khóc, vừa khoe... mười cái răng
Hổng biết có được "thền" chăng
(Chuyện này chắc phải hỏi... trăng trên trời!)
Sư Tử phải giặt tay rồi
Còn hai đứa nhỏ khóc đòi "vi - đeo"
Chừng nào thoát được cái... eo!!!
NL-01.03.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 08:17:52 bởi Người lính >
banglang07 01.03.2009 08:14:46 (permalink)
Hôm qua điện chập đầu nguồn
Bao đồ điện tử mến thương... ngút trời
May mà "vi tính" nghỉ ngơi
Không thời đã phụ bạn rồi... Thơ vui!!! (NL)

Sao mà khổ thế , ai ơi !
Bằng Lăng suốt buổi “gõ” lời nhớ thương
Thơ tình trong word còn vương
Tắt “phụt” một cái , nhớ thương đi đời
Đúng là dở khóc , dở cười ….
BL07

Lính vừa khóc, vừa khoe... mười cái răng
Hổng biết có được "thền" chăng
(Chuyện này chắc phải hỏi... trăng trên trời!)
Sư Tử phải giặt tay rồi
Còn hai đứa nhỏ khóc đòi "vi - đeo"
Chừng nào thoát được cái... eo!!! (NL)

Nếu Lính muốn thoát cái …eo
Lính hỏi xem có nước nào nhận không ?
Sang “bển” mà ở cho xong
Chuyện đền nghe lạ , chớ mong xứ mình …
BL07
Người lính 01.03.2009 08:24:42 (permalink)
Hôm qua điện chập đầu nguồn
Bao đồ điện tử mến thương... ngút trời
May mà "vi tính" nghỉ ngơi
Không thời đã phụ bạn rồi... Thơ vui!!! (NL)

Sao mà khổ thế , ai ơi !
Bằng Lăng suốt buổi “gõ” lời nhớ thương
Thơ tình trong word còn vương
Tắt “phụt” một cái , nhớ thương đi đời
Đúng là dở khóc , dở cười ….
BL07

Lính vừa khóc, vừa khoe... mười cái răng
Hổng biết có được "thền" chăng
(Chuyện này chắc phải hỏi... trăng trên trời!)
Sư Tử phải giặt tay rồi
Còn hai đứa nhỏ khóc đòi "vi - đeo"
Chừng nào thoát được cái... eo!!! (NL)

Nếu Lính muốn thoát cái …eo
Lính hỏi xem có nước nào nhận không ?
Sang “bển” mà ở cho xong
Chuyện đền nghe lạ , chớ mong xứ mình …
BL07

Thì ra căn bệnh "làm thinh"
Nó làm cho bấy nhân tình xôn xao
Bằng Lăng có thuốc... bổ nhào
Cho xin nhé? (Để gởi vào cái... eo)...
NL-01.03.2009
banglang07 01.03.2009 08:30:57 (permalink)

Thì ra căn bệnh "làm thinh"

Nó làm cho bấy nhân tình xôn xao
Bằng Lăng có thuốc... bổ nhào
Cho xin nhé? (Để gởi vào cái... eo)..( NL )

Thuốc thì Lăng chẳng thiếu đâu
Nhưng con “vi rút” này ngầu lắm cơ
Uống bao nhiêu nó cũng trơ
“Im lặng đáng sợ” , ngó lơ “bổ nhào”....
BL07
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 08:32:07 bởi banglang07 >
Người lính 01.03.2009 08:37:44 (permalink)
Thì ra căn bệnh "làm thinh"
Nó làm cho bấy nhân tình xôn xao
Bằng Lăng có thuốc... bổ nhào
Cho xin nhé? (Để gởi vào cái... eo)..( NL )

Thuốc thì Lăng chẳng thiếu đâu
Nhưng con “vi rút” này ngầu lắm cơ
Uống bao nhiêu nó cũng trơ
“Im lặng đáng sợ” , ngó lơ “bổ nhào”....
BL07

"Vi - rút"  "hắn" bự cở nào
Lại còn "im lặng" gây bao lụy phiền (?!)
(Chỉ đi, lính sẽ... oánh điên
Nhưng chắc phải có thuốc tiên trên... Trời!!!) 
NL-01.03.2009
banglang07 01.03.2009 09:20:54 (permalink)
Thuốc thì Lăng chẳng thiếu đâu
Nhưng con “vi rút” này ngầu lắm cơ
Uống bao nhiêu nó cũng trơ
“Im lặng đáng sợ” , ngó lơ “bổ nhào”....
BL07

"Vi - rút"  "hắn" bự cở nào
Lại còn "im lặng" gây bao lụy phiền (?!)
(Chỉ đi, lính sẽ... oánh điên
Nhưng chắc phải có thuốc tiên trên... Trời!!!) 
NL-01.03.2009

Lính muốn làm chàng “đôn-ki” (sốt) ?
Đánh cối  xay gió …hi …hi…đánh hoài
Càng đánh vi-rút càng dai (sức)
Sư Tử cáu tiết : Đánh hoài ai nuôi ?
Mau về rửa chén cho tôi
Đánh cối xay gió , lôi thôi đánh hoài
Đúng là làm chuyện nực cười …
BL07

huanglin 01.03.2009 10:28:24 (permalink)

Trích đoạn: banglang07
"Vi - rút"  "hắn" bự cở nào
Lại còn "im lặng" gây bao lụy phiền (?!)
(Chỉ đi, lính sẽ... oánh điên
Nhưng chắc phải có thuốc tiên trên... Trời!!!) 
NL-01.03.2009

Lính muốn làm chàng “đôn-ki” (sốt) ?
Đánh cối  xay gió …hi …hi…đánh hoài
Càng đánh vi-rút càng dai (sức)
Sư Tử cáu tiết : Đánh hoài ai nuôi ?
Mau về rửa chén cho tôi
Đánh cối xay gió , lôi thôi đánh hoài
Đúng là làm chuyện nực cười …
BL07

Tội nghiệp ông bạn già của tôi
Nghe chị Bằng Lăng về đi thôi
Đánh cối xay gió chi cho mệt
Có giỏi thì đánh... cờ với tôi

A Lin
 
Yến Trang Châu 01.03.2009 10:51:06 (permalink)
Cái câu, cái chữ đi đâu?
Tìm hoài hổng thấy làm sao gieo vần?
Thơ hay, câu, chữ rất cần
Không câu, không chữ, gieo vần làm sao ?


simple 01.03.2009 13:43:14 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Cái câu, cái chữ đi đâu?
Tìm hoài hổng thấy làm sao gieo vần?
Thơ hay, câu, chữ rất cần
Không câu, không chữ, gieo vần làm sao ?



 
Muốn thơ hay và có vần
khi mần thì phải mặc..uần nhớ chưa ?!
 
 Simple
 
 
 
Minh Xuân 01.03.2009 14:29:48 (permalink)
Hôm nay vừa mới đi ra
Gặp ngay cô gái, về nhà tránh xui!
Về nhà vừa mới tới nơi
Gặp ngay cô... vợ, trời ơi là trời!
Đi đâu cho khỏi sự đời
Ngồi đâu cho khỏi hên xui vậy hè?
 
lyenson 01.03.2009 16:07:22 (permalink)

Trích đoạn: Minh Xuân

Hôm nay vừa mới đi ra
Gặp ngay cô gái, về nhà tránh xui!
Về nhà vừa mới tới nơi
Gặp ngay cô... vợ, trời ơi là trời!
Đi đâu cho khỏi sự đời
Ngồi đâu cho khỏi hên xui vậy hè?
 


Ra đường gặp gái bảo xui
Về nhà vắng gái hỏi vui hay buồn?
Nếu Minh Xuân nói vui luôn...
E rằng có kẻ lệ tuôn...nữa hàng.
Yến Trang Châu 01.03.2009 17:22:15 (permalink)
Cái câu, cái chữ đi đâu?
Tìm hoài hổng thấy làm sao gieo vần?
Thơ hay, câu, chữ rất cần
Không câu, không chữ, gieo vần làm sao ?


Muốn thơ hay và có vần
khi mần thì phải mặc..uần nhớ chưa ?!

Simple

Simple đúng là tào lao
Nếu là tiên cá thì sao mặc...uần
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.03.2009 17:23:26 bởi Yến Trang Châu >
Thần Phong 01.03.2009 17:45:44 (permalink)
Trang Châu có phải Tiên Ca (cá)?!
...uần đâu ko mặc Simple nhìn hoài...khà khà
Yến Trang Châu 01.03.2009 17:59:46 (permalink)
Thơ vui phải biết lựa lời
Chớ nên "quá lố" người cười người chê


simple 01.03.2009 18:39:56 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Thơ vui phải biết lựa lời
Chớ nên "quá lố" người cười người chê



 
Chỗ mô cũng phải lựa nhời
Cơ mà lựa quá ông trời hổng mưa   !
 
 
Simple
 
 
 
 
Thay đổi trang: << < 192021 > >> | Trang 21 của 44 trang, bài viết từ 301 đến 315 trên tổng số 651 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9