Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 28 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 419 bài trong đề mục
maidongbac 31.03.2009 15:04:15 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Khách quý đầy nhà hổng thấy Châu
Quay đi tám hướng "Bớ nàng đâu?"
Nếu nghe nàng hãy về ngay nhé
Đừng để lão chờ rụng hết râu!
                                        MĐB


Châu đây nè ông lão ăn mày
Đông Bắc đi đâu cả chục ngày
Bỏ Châu cô đơn ngôi nhà trống
Nên Châu buồn quá cũng đi quây (quậy)

Hehe...từ cí hồi 8/3 ăn mày đi cí đi luôn hén

Hihi
Hỏi thăm Châu có khỏe không nè!
Hổm rày lão trúng mấy áp phe
xem xem gần đủ xây nhà mới
Ắt hẳn nàng Châu thấy sẽ mê!
hêhêhê!
                                    MĐB
 
 
 
Yến Trang Châu 31.03.2009 15:09:17 (permalink)
Khách quý đầy nhà hổng thấy Châu
Quay đi tám hướng "Bớ nàng đâu?"
Nếu nghe nàng hãy về ngay nhé
Đừng để lão chờ rụng hết râu!
                                        MĐB


Châu đây nè ông lão ăn mày
Đông Bắc đi đâu cả chục ngày
Bỏ Châu cô đơn ngôi nhà trống
Nên Châu buồn quá cũng đi quây (quậy)

Hehe...từ cí hồi 8/3 ăn mày đi cí đi luôn hén

Hihi
Hỏi thăm Châu có khỏe không nè!
Hổm rày lão trúng mấy áp phe
xem xem gần đủ xây nhà mới
Ắt hẳn nàng Châu thấy sẽ mê!
hêhêhê!
                                   MĐB

Châu vẫn đang rất khoẻ re
Hỏi thăm Bắc trúng áp phe cái rì?
Vội xây nhà mới làm chi
Nàng Châu em chỉ mê lão ăn mày
hề hề....!
maidongbac 31.03.2009 15:23:45 (permalink)

Đệ nhất phu nhân của ăn mày
Không ngoài ai khác chính nàng đây
Hổng mê vườn rộng nhà cao cửa
Chỉ thích cái bi (bị) với cái gầy ( gậy)
                                                    MĐB
Yến Trang Châu 31.03.2009 15:27:18 (permalink)

Trích đoạn: maidongbac


Đệ nhất phu nhân của ăn mày
Không ngoài ai khác chính nàng đây
Hổng mê vườn rộng nhà cao cửa
Chỉ thích cái bi (bị) với cái gầy ( gậy)
                                                    MĐB


Chùi chùi....
Đông Bắc đi xa cả chục ngày
Nên mới hổng biết cũng hổng hay
Trang Châu bây giờ đã có chủ
Đó là anh chàng Gió Heo May
maidongbac 31.03.2009 15:56:58 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu


Trích đoạn: maidongbac


Đệ nhất phu nhân của ăn mày
Không ngoài ai khác chính nàng đây
Hổng mê vườn rộng nhà cao cửa
Chỉ thích cái bi (bị) với cái gầy ( gậy)
                                                    MĐB


Chùi chùi....
Đông Bắc đi xa cả chục ngày
Nên mới hổng biết cũng hổng hay
Trang Châu bây giờ đã có chủ
Đó là anh chàng Gió Heo May


Trời ơi có thiệt không đây
Nhận tin sét đánh mặt mày tối thui
Mười ngày nàng nỡ quên tui
Rượt theo chàng gió phong lưu đa tình
Bỏ quên ngày ấy chúng mình
Uyên ương một cặp đẹp xinh nhất làng!
Trời ơi! tui quá ngỡ ngàng
Châu ơi, châu hỡi! vội vàng thế sao!
 
Huhuhu, giận Châu lun! Lão bỏ nhà đi tiếp đây! lão sẽ hát tiếp bài hát quen thuộc: "ai cho tui tình iu...."
 
 
 
 
 
 
hungho_08 31.03.2009 18:22:19 (permalink)



Đệ nhất phu nhân của ăn mày
Không ngoài ai khác chính nàng đây
Hổng mê vườn rộng nhà cao cửa
Chỉ thích cái bi (bị) với cái gầy ( gậy)
                                                    MĐB


Chùi chùi....
Đông Bắc đi xa cả chục ngày
Nên mới hổng biết cũng hổng hay
Trang Châu bây giờ đã có chủ
Đó là anh chàng Gió Heo May


Trời ơi có thiệt không đây
Nhận tin sét đánh mặt mày tối thui
Mười ngày nàng nỡ quên tui
Rượt theo chàng gió phong lưu đa tình
Bỏ quên ngày ấy chúng mình
Uyên ương một cặp đẹp xinh nhất làng!
Trời ơi! tui quá ngỡ ngàng
Châu ơi, châu hỡi! vội vàng thế sao!

Huhuhu, giận Châu lun! Lão bỏ nhà đi tiếp đây! lão sẽ hát tiếp bài hát quen thuộc: "ai cho tui tình iu...."

M Đ B


Trời sinh 1 cặp Yến Mai
Thơ xinh duyên dáng cả hai hữu tình
Cùng nhau hát khúc ân tình
Tình Châu duyên Bắc đẹp xinh nhất làng.
Vĩnh Hùng







simple 04.04.2009 18:56:30 (permalink)
Tự nhiên thấy nhớ cí Nàng Châu
Không biết Gió Heo... dẫn đi đâu
Có cho ăn no hay bỏ đói
Hay là đã bắt Nàng làm Trâu (ý nhầm ) làm Dâu   
 
Nàng ơi Nàng ở đâu...?!
 

 
 
Yến Trang Châu 06.04.2009 13:30:30 (permalink)
Ai kêu tui đó? Có tui đây
Thì ra là Sim pầu đẹp trai
Ôi, những vần thơ thiệt hay
Hổng biết ảnh có nói dai hông trời
Yến Trang Châu 06.04.2009 13:39:57 (permalink)

Đệ nhất phu nhân của ăn mày
Không ngoài ai khác chính nàng đây
Hổng mê vườn rộng nhà cao cửa
Chỉ thích cái bi (bị) với cái gầy ( gậy)
                                                    MĐB
Chùi chùi....
Đông Bắc đi xa cả chục ngày
Nên mới hổng biết cũng hổng hay
Trang Châu bây giờ đã có chủ
Đó là anh chàng Gió Heo May


Trời ơi có thiệt không đây
Nhận tin sét đánh mặt mày tối thui
Mười ngày nàng nỡ quên tui
Rượt theo chàng gió phong lưu đa tình
Bỏ quên ngày ấy chúng mình
Uyên ương một cặp đẹp xinh nhất làng!
Trời ơi! tui quá ngỡ ngàng
Châu ơi, châu hỡi! vội vàng thế sao!

Huhuhu, giận Châu lun! Lão bỏ nhà đi tiếp đây! lão sẽ hát tiếp bài hát quen thuộc: "ai cho tui tình iu...."

M Đ B


Trời sinh 1 cặp Yến Mai
Thơ xinh duyên dáng cả hai hữu tình
Cùng nhau hát khúc ân tình
Tình Châu duyên Bắc đẹp xinh nhất làng.
Vĩnh Hùng


Nghe qua lời Vĩnh Hùng khen
Yến Mai một cặp đẹp duyên do trời
Ngỡ đâu duyên kiếp tuyệt vời
Nhưng mà đã lỡ mất rồi còn đâu
Bởi vì rằng Yến Trang Châu
Đã theo chàng Gió từ lâu lắm rồi
Chỉ tại Đông Bắc mà thôi
Bỏ Yến ở lại ra đời xin măm
Đi một cái là mất tăm
Yến buồn trông ngóng xa xăm mong về
Lúc đó...
Heo May tìm Yến hẹn thề
Anh yêu Yến nhất, Yến về với anh
Lời tỏ tình đẹp như tranh
Yến liền đồng ý, theo anh Gió liền
Thế là trời sắp đặt duyên
Bị người thay đổi đảo điên hết rồi
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2009 13:41:06 bởi Yến Trang Châu >
Lina Nhi 26.04.2009 20:30:46 (permalink)
Ở đây nữ ít, nam nhiều
Cho em một chổ để yêu với nào...


Lina


Em chào tất cả các anh chị ạ...!
maidongbac 03.05.2009 18:37:45 (permalink)
Ở đây nữ ít, nam nhiều
Cho em một chổ để yêu với nào...


Lina


Em chào tất cả các anh chị ạ...!

 
Tệ chưa nàng Yến Trang Châu
Lina đợi đến mọc râu rồi kìa
Zậy mà hổng thấy ai zìa
Rót trà mời khách sao kì zậy ta?
                                  MĐB
 

 
Kẻ Ngông 03.05.2009 20:18:38 (permalink)
Học làm thơ
Ta ngu ngơ
Hay thẩn thơ
Nói lơ ngơ
Sống bơ vơ
Lòng mộng mơ 
Rất yêu thơ
Mong duyên tơ!!!
 
Yến Trang Châu 06.05.2009 14:00:20 (permalink)

huanglin
titleAndStar(59,0,false,false,"","")Bạn Thân



Bài viết đã đăng: 59
Gia nhập ngày: 20.2.2009
Đến từ: Sóc Bom bo.
Hiện trạng: offline


Chúc mừng sinh nhật của Huang Lin
Thêm tuổi thêm duyên thêm vui vẻ
Công việc suông sẻ hái nhiều tiền
Thơ dê nức tiếng khỏi cần khoe
Hihi...!





    Con quỳ lạy Chúa trên trời
Cho con lấy được mấy người con yêu...!


Chúa ban phúc lành cho Huang Lin
Lấy được mấy cô nàng đẹp xinh
Nguyện cùng Lin nâng khăn sửa ví
Sinh đàn cu tí gọi "pa pa Lin"
Hihi...

Chúc Huang Lin sinh nhật vui vẻ hén !!!




Quang Hiển 06.05.2009 15:04:26 (permalink)
Nam mô Đà lạt A Di
Bần tăng mới được cái ni (nick) diễn đàn
Cũng là phần phước bần tăng
Dzô đây xin phép chào sân cả nhà
Nhưng ngại giống bạn Lina
Dzô thì không ghế mà ra hổng đành
Thôi chào các chị các anh
Thơ dzui đừng nổi tam bành như ri
--------->

hi hi
QH

lyenson 06.05.2009 15:38:00 (permalink)

Trích đoạn: Lina Nhi

Ở đây nữ ít, nam nhiều
Cho em một chổ để yêu với nào...


Lina


Em chào tất cả các anh chị ạ...!

Khách vô hổng thấy chủ chào
Thày lay tui vội mời vào hỏi thăm
Trong này nữ tới...mấy trăm
Sao Na chê ít lại...nằm đòi yêu?
Còn nam tuy cũng hơi nhiều
Nhưng mà tuổi đã...xế chiều hết trơn!
Thà đừng gặp mặt còn hơn
Gặp rồi lạc lõng như đờn lộn dây!

Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 28 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 419 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9