Học làm thơ
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 419 bài trong đề mục
lyenson 06.05.2009 15:51:07 (permalink)

Quang Hiển

Nam mô Đà lạt A Di
Bần tăng mới được cái ni (nick) diễn đàn
Cũng là phần phước bần tăng
Dzô đây xin phép chào sân cả nhà
Nhưng ngại giống bạn Lina
Dzô thì không ghế mà ra hổng đành
Thôi chào các chị các anh
Thơ dzui đừng nổi tam bành như ri



--------->



Nam mô phật tổ từ bi
Dòm con yêu nữ tứ chi (con) rụng rời
Nựng gì mà giống như chơi (bóng bàn)
Lại gần cô í chắc đời con tiu
Pe An 06.05.2009 17:50:35 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Quang Hiển

Nam mô Đà lạt A Di
Bần tăng mới được cái ni (nick) diễn đàn
Cũng là phần phước bần tăng
Dzô đây xin phép chào sân cả nhà
Nhưng ngại giống bạn Lina
Dzô thì không ghế mà ra hổng đành
Thôi chào các chị các anh
Thơ dzui đừng nổi tam bành như ri



--------->



Nam mô phật tổ từ bi
Dòm con yêu nữ tứ chi (con) rụng rời
Nựng gì mà giống như chơi (bóng bàn)
Lại gần cô í chắc đời con tiu


 
Nam mô phật rất từ bi
Dòm thôi đừng đến..làm gì..bị..xơi
Muốn gần..An chỉ..cho coi
Kéo cò lên sẵn..bóp còi..Nhi..dzăng
EDTA*
simple 18.05.2009 11:45:30 (permalink)
Minhthanh nàng ơi ! Thôi chết  muốn gọi Trang Châu cơ mà  sao cứ lộn sang người ta !thiệt tình !


Yến Trang nàng ơi !

Lâu rồi Sim chẳng thấy Nàng
Hay em bỏ bến sang ngang kia rồi
Hỏi rằng em có nhớ tôi
Người....chuyến đò trước đã ngồi cùng em
Sương khuya làm ướt môi mềm
Sông Trăng lấp lánh bên thềm sao rơi....
Nhớ em.. không dám gỏ lời...
Chỉ sợ em biết..... lại mang đời.....tặng anh !

Simple
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2009 11:51:11 bởi simple >
ms.witch 19.05.2009 20:53:52 (permalink)

Trích đoạn: simple

Minhthanh nàng ơi ! Thôi chết  muốn gọi Trang Châu cơ mà  sao cứ lộn sang người ta !thiệt tình !


 
Gọi chi mà ác dzậy Sim
Làm đang buồn ngủ..giựt mìn..tỉn..lun
Dzào nhà Yến..gọi..tùm lum
Yến dzìa..mừ bik..Lớp.."tum"..cí..đùng
MT*love
 
Yến Trang Châu 21.05.2009 01:58:24 (permalink)
Hi, Yến về nhà hoài mà tại hông làm được thơ nên lại đi ra, bữa nay vô đây thì thấy Simple vô nhà Yến kêu tên Minh Thanh, dạo này hình như đi đâu cũng thấy Simple kêu Love hết hén

Ngưỡng mộ hai người quá đi thôi
Trai tài gái sắc nhất trần đời
Bén duyên bén lứa nên giai ngẫu
Chúc mừng tẩu tẩu Minh Thanh ơi

*tẩu tẩu : chị dâu
 
 
ms.witch 21.05.2009 02:31:57 (permalink)

Trích đoạn: Yến Trang Châu

Hi, Yến về nhà hoài mà tại hông làm được thơ nên lại đi ra, bữa nay vô đây thì thấy Simple vô nhà Yến kêu tên Minh Thanh, dạo này hình như đi đâu cũng thấy Simple kêu Love hết hén

Ngưỡng mộ hai người quá đi thôi
Trai tài gái sắc nhất trần đời
Bén duyên bén lứa nên giai ngẫu
Chúc mừng tẩu tẩu Minh Thanh ơi

*tẩu tẩu : chị dâu




 
[sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif][sm=mecry.gif]
Rắn liu điu 22.05.2009 00:49:00 (permalink)

Trích đoạn: lyenson


Trích đoạn: Lina Nhi

Ở đây nữ ít, nam nhiều
Cho em một chổ để yêu với nào...


Lina


Em chào tất cả các anh chị ạ...!

Khách vô hổng thấy chủ chào
Thày lay tui vội mời vào hỏi thăm
Trong này nữ tới...mấy trăm
Sao Na chê ít lại...nằm đòi yêu?
Còn nam tuy cũng hơi nhiều
Nhưng mà tuổi đã...xế chiều hết trơn!
Thà đừng gặp mặt còn hơn
Gặp rồi lạc lõng như đờn lộn dây!


 
Ừ nhỉ ! người chê tuổi xế chiều ?
Nhưng đời trân trọng nghĩa thương yêu ,
Tham chi bọn trẻ khoe danh lợi !!!
Quất ngựa truy phong…thấy cũng nhiều ?!
 
(xin lỗi các bạn trẻ thủy chung, tôi không có ý vơ đũa cả nắm…thứ lỗi…thứ lỗi…)
 
Yến Trang Châu 24.05.2009 22:24:35 (permalink)
Ở một nơi nào đó
Có hai người nho nhỏ
Ngồi dưới cây dù đỏ
Hai má đỏ hay hay
Ngồi suốt tháng suốt ngày
Tay nắm lấy bàn tay
Nhìn nhau không nói chuyện
Chỉ nhoẻn miệng cười duyên
Một vùng trời bình yên
Có hai người nho nhỏ

Thần Phong 05.06.2009 19:37:02 (permalink)
Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ
Kha Khả Tú 05.06.2009 23:41:56 (permalink)

Trích đoạn: Thần Phong

Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ





Cháu biết hai bạn nhỏ
Chơi trò đổ bánh bò
Lấy cái chun cạo đất
Rồi úp xuống cho chặt
Từ từ mở chun lên
Thì ngay trên cái nền
Đất có ngay cái bánh
Tay lắm bùn, Bà đánh
Ông cũng la hằm hè
Hai bạn nhỏ im re
Ngồi nhìn nhau cười mỉm.

Kha Khả Tú
Kha Hán Quân 06.06.2009 02:21:37 (permalink)
Trích đoạn: Thần Phong

Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ





Cháu biết hai bạn nhỏ
Chơi trò đổ bánh bò
Lấy cái chun cạo đất
Rồi úp xuống cho chặt
Từ từ mở chun lên
Thì ngay trên cái nền
Đất có ngay cái bánh
Tay lắm bùn, Bà đánh
Ông cũng la hằm hè
Hai bạn nhỏ im re
Ngồi nhìn nhau cười mỉm.

Kha Khả Tú




he...he...he...

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 01:46:42 bởi Kha Hán Quân >
Kha Khả Tú 06.06.2009 02:57:24 (permalink)
Trích đoạn: Thần Phong

Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ





Cháu biết hai bạn nhỏ
Chơi trò đổ bánh bò
Lấy cái chun cạo đất
Rồi úp xuống cho chặt
Từ từ mở chun lên
Thì ngay trên cái nền
Đất có ngay cái bánh
Tay lắm bùn, Bà đánh
Ông cũng la hằm hè
Hai bạn nhỏ im re
Ngồi nhìn nhau cười mỉm.

Kha Khả Tú





<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 02:11:15 bởi Kha Khả Tú >
Kha Hán Quân 06.06.2009 12:09:55 (permalink)
Trích đoạn: Thần Phong

Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ





Cháu biết hai bạn nhỏ
Chơi trò đổ bánh bò
Lấy cái chun cạo đất
Rồi úp xuống cho chặt
Từ từ mở chun lên
Thì ngay trên cái nền
Đất có ngay cái bánh
Tay lắm bùn, Bà đánh
Ông cũng la hằm hè
Hai bạn nhỏ im re
Ngồi nhìn nhau cười mỉm.

Kha Khả Tú




he...he...he...



<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.06.2009 02:05:19 bởi Kha Hán Quân >
Yến Trang Châu 11.07.2009 21:47:35 (permalink)
Đánh thức!!!

Hỡi con người trong tôi
Hãy thức dậy đi thôi
Siêng năng và chăm chỉ
Đừng mãi mê ngủ vùi

Thời gian không dừng lại
Quả đất vẫn tròn xoay
Đời người thật không dài
Sẽ không đợi một ai

Hỡi con người tôi ơi
Hãy giúp tôi hoàn thiện
Hãy giúp tôi kiên cường
Sống vươn đến tương lai

Quá khứ là nguồn gốc
Hiện tại là thân thương
Tương lai là hy vọng
Tự tin bước tiến bước

Hỡi con người tôi ơi
Hãy mau mau tỉnh ngộ
Đừng chán chường đau khổ
Hạnh phúc khắp nơi nơi

Hỡi con người trong tôi
Đừng ngu ngơ dại dột
Tôi người hãy là một
Cùng hợp sức đi thôi

10-06-2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.07.2009 21:50:58 bởi Yến Trang Châu >
L.nguyenvu 11.07.2009 22:01:53 (permalink)

Trích đoạn: Thần Phong

Ngồi gần nhau không nói
Bởi vì bận đôi tay
Cứ hí hoáy suốt ngày
Ôi hai người nhỏ nhỏ
Tp




Cháu biết hai bạn nhỏ
Chơi trò đổ bánh bò
Lấy cái chun cạo đất
Rồi úp xuống cho chặt
Từ từ mở chun lên
Thì ngay trên cái nền
Đất có ngay cái bánh
Tay lắm bùn, Bà đánh
Ông cũng la hằm hè
Hai bạn nhỏ im re
Ngồi nhìn nhau cười mỉm.

Kha Khả Tú







Cho anh cạo đất với Tú ơi
Đổ bánh bò chun nhà Yến chơi
Đông lắm anh em vui quá trời
Bánh đổ xong rồi, ta bán thôi ( Bánh bò đây ! Ai mua bánh bò không?)
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 27 của 28 trang, bài viết từ 391 đến 405 trên tổng số 419 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9