Học làm thơ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 419 bài trong đề mục
Talkative 03.02.2009 22:14:58 (permalink)
cho tui làm với mọi người
sắp chữ hổng biết
viết chữ tiếc lắm người ơi
nhìn thơ thấy mấy ông trời
con cá mắt sáng nhìn đời ngẩn ngơ
nhìn tôi là nó đang mơ
tôi nhìn lại nó là chờ kho tiêu
hihi...

#31
    Yến Trang Châu 03.02.2009 22:42:07 (permalink)

    cho tui làm với mọi người
    sắp chữ hổng biết
    viết chữ tiếc lắm người ơi
    nhìn thơ thấy mấy ông trời
    con cá mắt sáng nhìn đời ngẩn ngơ
    nhìn tôi là nó đang mơ
    tôi nhìn lại nó là chờ kho tiêu
    hihi...




    cá kho tiêu thơm ngon ngất trời
    chỉ mới nhắc em đã thèm rồi
    khi nào mới kho xong nồi cá
    cho em ăn nữa hén anh ơi
    rảnh rảnh nhớ đến nhà em chơi
    đem theo nhiều mùi hương vị mới
    hén !

    <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.02.2009 23:55:49 bởi Yến Trang Châu >
    #32
      Yến Trang Châu 03.02.2009 23:45:58 (permalink)

      Trích đoạn: YesMan

      Tiểu thư con cái nhà ai
      Thơ hay nức tiếng văn đài gần xa
      Trang thơ vừa mới mở ra
      Người thăm, kẻ viếng vào ra không ngừng
      Thơ hay cốt ở tấm lòng
      Anh Lính lòng thòng... mặc kệ anh ta.
      Minh Xuân

      tiếp theo MX nè...
       
      Làm thơ dễ lắm đó nha!
      Cứ việc tà tà bỏ dấu đúng nơi
      Làm thơ cứ ngỡ đang chơi...
      Trò đùa thả bóng quanh đời mồi câu!
      Làm thơ khỏi phải nghĩ lâu...
      Cứ đem sắp chữ thành xâu là...mần!
      YM



      Chào mừng hai bạn đến nhà chơi
      Nhà nghèo nên hổng có gì xơi
      Đón tiếp chậm trể mong đừng trách
      Sáng giờ chắc đứng mỏi chân rồi

      Anh Lính vui tính lắm bạn ơi
      Mình buồn thơ mới hổng được vui
      Anh Lính ngày ngày đến an ủi
      Làm đi làm đi thơ sẽ cười


      Mến chào Minh Xuân và YesMan ghé nhà, hông hiểu sao múôn nặn ra một bài thơ đối với mình khó quá, với tâm trạng buồn nên thơ cũng không được vui, mong các bạn thông cảm và ghé nhà chơi thường xuyên hén
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 00:51:23 bởi Yến Trang Châu >
      #33
        ms.witch 04.02.2009 01:02:39 (permalink)

        Tiểu thư con cái nhà ai
        Thơ hay nức tiếng văn đài gần xa
        Trang thơ vừa mới mở ra
        Người thăm, kẻ viếng vào ra không ngừng
        Thơ hay cốt ở tấm lòng
        Anh Lính lòng thòng... mặc kệ anh ta.
        Minh Xuân
         
        Còn em cứ xem Xuân nà
        Cua em Xuân cứ cà rà một bên
        Mỗi ngày chỉ mỗi cái tên
        Xuân đọc cho đến lúc lên.. cõi bồng
        Giờ đây Xuân cũng lòng vòng
        Lính_Xuân đều muốn..lòng..thòng..em thôi
        Tiểu thư ôi tiểu thư ôi
        Em mà nghe thấu thì soi xét giùm..!!hihihi
        MT*love
        (..hihi..song kiếm hợp bích đúng không anh Minh Xuân..!! hihihi..!! Thơ này thật vui đó..đúng không Lính anh hihihi..!!)
        #34
          ms.witch 04.02.2009 01:25:59 (permalink)

           
           
          Làm thơ dễ lắm đó nha!
          Cứ việc tà tà bỏ dấu đúng nơi
          Làm thơ cứ ngỡ đang chơi...
          Trò đùa thả bóng quanh đời mồi câu!
          Làm thơ khỏi phải nghĩ lâu...
          Cứ đem sắp chữ thành xâu là...mần!
          YM
           
          Mần thơ chỉ mới vài lần
          Câu chẳng đúng vần nên ngẩn tò te
          Cho nên Lớp cầm bút tre
          Vun lên vút xuống phẻ re cười hì
          Nhưng nhìn lại thấy kỳ kỳ
          Đường thì chẳng thấy..sao..đi..dzìa nhà
          Bước qua bước lại bảy nhà
          Dọc thêm tám phố..đến nhà rồi vô
          Thấy ta người bỗng ô hô
          Chỗ cao chỗ thấp nhấp nhô chẳng đầy
          Vậy là Lớp bị la rầy
          Đường đi nước bước hổm rày tường chưa
          Vòng tay Lớp vội dạ thưa
          Thầy ơi còn chỉ biết thơ "4 chàng "
          Bốn chàng cứ đứng dọc hàng
          Còn bao nhiêu ghế tuỳ nàng sắp thôi
          Thích thì sáu tám chứ chơi
          Còn không con cứ bảy nơi bảy chàng
          Nếu mà thầy quá kỹ càng
          Thì con đành phải xếp hàng học thôi
          MT*love
           

          #35
            docan0809 04.02.2009 01:28:11 (permalink)
            Các bạn ơi,
            có nghe không tiếng kêu
            của cô gái hiền diệu
            ngày ngày thích làm điệu
            nên xinh đẹp mỹ miều
            ai nhìn cũng phải yêu

            TTNR








            Người vây quanh không thiếu
            Ai cũng mến cũng yêu
            Vì nét đẹp mĩ miều
            Nhiều chàng trai đến ngắm
            Hàn Băng

            (Tiểu muội đến ủng hộ thơ vui của tiểu thư đây!)



            chào mừng HB đến nhà ttnr xông đất đầu năm
            đón tiếp Băng đến chơi nhà
            hàn xá mới cất không quà gì xơi
            nhưng Băng cứ ở lại chơi
            khi về sẽ tặng con dơi làm quà  
            hihi


            Hàn Băng đã bay tuần qua
            Thôi Tiểu thư giữ dơi quạ lại đi
            Em ấy có bố mẹ lì xì
            Hàn Băng, Long Nữ, Omi không thiếu
            Bây giờ  tiểu đệ  xin kiếu
            Cảm ơn lòng tốt  bấy nhiêu lời chào
            dc
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 04.02.2009 01:34:51 bởi docan0809 >
            #36
              simple 04.02.2009 10:24:05 (permalink)
               Tặng em nà !
               

               
               
              Anh yêu em vì em là biển !
              Yêu biển rồi gió bỗng mênh mông  !
              Em tự hỏi     ....! Vì sao Anh yêu biển  !?
              Rồi trả lời.....
                        Biển có sóng vì anh    !
               
              Simple

              #37
                Yến Trang Châu 04.02.2009 17:49:07 (permalink)

                Trích đoạn: simple

                 Tặng em nà !




                Anh yêu em vì em là biển !
                Yêu biển rồi gió bỗng mênh mông  !
                Em tự hỏi     ....! Vì sao Anh yêu biển  !?
                Rồi trả lời.....
                         Biển có sóng vì anh    !

                Simple

                 
                 
                em yêu anh vì anh như là gió
                ngày ngày gió sẽ thổi tóc em bay
                em yêu anh vì anh như là mây
                em đến đâu mây theo em đến đó
                em yêu anh vì anh như trăng nhỏ
                khi em buồn trăng khuyết ghẹo em cười
                em yêu anh vì anh như mặt trời
                ngày ngày soi sáng đường em đi
                 
                hihi...thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em chưa
                #38
                  simple 04.02.2009 21:54:48 (permalink)


                  Tặng em nà !




                  Anh yêu em vì em là biển !
                  Yêu biển rồi gió bỗng mênh mông  !
                  Em tự hỏi     ....! Vì sao Anh yêu biển  !?
                  Rồi trả lời.....
                          Biển có sóng vì anh    !

                  Simple



                  em yêu anh vì anh như là gió
                  ngày ngày gió sẽ thổi tóc em bay
                  em yêu anh vì anh như là mây
                  em đến đâu mây theo em đến đó
                  em yêu anh vì anh như trăng nhỏ
                  khi em buồn trăng khuyết ghẹo em cười
                  em yêu anh vì anh như mặt trời
                  ngày ngày soi sáng đường em đi

                  hihi...thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em chưa

                   
                  Ai nói và Dễ thương vậy kà !? Chẳng biết Thương có dễ không nữa !?
                   
                  Quý nhau ta mến nụ cười
                  Thương nhau mình cứ gửi nhời trao nhau !
                  Chuyện gì thì cũng tính sau !!
                  Có đi có lại đi đâu mà thừa
                   
                   Simple
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                  #39
                    Yến Trang Châu 05.02.2009 01:03:18 (permalink)

                     
                    Còn em cứ xem Xuân nà
                    Cua em Xuân cứ cà rà một bên
                    Mỗi ngày chỉ mỗi cái tên
                    Xuân đọc cho đến lúc lên.. cõi bồng
                    Giờ đây Xuân cũng lòng vòng
                    Lính_Xuân đều muốn..lòng..thòng..em thôi
                    Tiểu thư ôi tiểu thư ôi
                    Em mà nghe thấu thì soi xét giùm..!!hihihi
                    MT*love

                     
                    Anh Lính thì có bả rồi
                    Nên mình hổng dám làm sôi lòng bà
                    Minh Xuân liệu có phải là
                    Nữ nhi, con gái, đàn bà hay không?
                    Nhìn hình biểu tượng dòng sông
                    Nên mình chẳng đoán được ông hay bà
                    Lỡ như đằng ấy giống ta
                    Thì mình xếp nhóm cho qua bạn bè
                    Nếu như hổng phải đàn bà
                    Mình cũng chưa vội vô nhà ai đâu
                    hì hì...
                     
                    Chào Love!
                    thơ của mình còn bập bẹ quá, nên nghỉ hoài mới ra được bài thơ này, Love thông củm hén ! đợi vài bữa cứng rồi mình sẽ qua nhà Love quậy, lúc đó Love và sư huynh đừng có đuổi mình ra nha
                     
                     
                    #40
                      Yến Trang Châu 05.02.2009 01:18:05 (permalink)


                      Ai nói và Dễ thương vậy kà !? Chẳng biết Thương có dễ không nữa !?

                      Quý nhau ta mến nụ cười
                      Thương nhau mình cứ gửi nhời trao nhau !
                      Chuyện gì thì cũng tính sau !!
                      Có đi có lại đi đâu mà thừa

                      Simple



                      cuộc đời hay có sự trái ngược lắm, mà ngược đời nhất lại là con gái nữa, cho nên thường thì mấy người "dễ thương" thì "thương hổng có dễ" đâu á "Sím Bầu" ơi (ở quê mình, người ta kêu "Sím" = "bà thiếm", "Bầu" = "có bầu" á )

                      Simple đơn giản là anh
                      Đêm ngày ít nói lanh chanh lời nào
                      Suốt ngày chỉ bận ăn vào
                      Ai nói gì nói anh chào rồi thôi
                      phải hông nè?

                      Nhìn hình avatar của Simple nên mình đoán như vậy hihi...  À, mình chọc ghẹo cí nick của Simple chút thôi, chắc hổng sao đâu hén "bà thím có bầu"
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 01:24:34 bởi Yến Trang Châu >
                      #41
                        Yến Trang Châu 05.02.2009 14:44:33 (permalink)
                        nhớ anh nhiều nhưng hổng nói
                        nói ra nhiều sợ anh...tin
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.02.2009 14:46:59 bởi Yến Trang Châu >
                        #42
                          Yến Trang Châu 05.02.2009 15:06:15 (permalink)
                          có những lúc em si tình
                          và nhớ anh da diết
                          nhìn hình anh rồi em xí... một tiếng
                          người gì đâu thấy mà... ghét
                          #43
                            longnu 05.02.2009 15:28:46 (permalink)

                            có những lúc em si tình
                            và nhớ anh da diết
                            nhìn hình anh rồi em xí... một tiếng
                            người gì đâu thấy mà... ghét

                             
                            Nữ cũng muốn học làm thơ
                            Mong tỷ chỉ dạy vầng thơ vui vầy
                            Mỗi lần tỷ thấy nhớ anh
                            Thì tỷ cứ quốc bánh canh đỡ sầu
                            Còn không vú sữa chín vừa
                            Nữ bán một rổ tỷ mua không nè !!
                            Long nữ!
                             
                            #44
                              simple 05.02.2009 15:51:00 (permalink)

                              Trích đoạn: Yến Trang Châu


                              cuộc đời hay có sự trái ngược lắm, mà ngược đời nhất lại là con gái nữa, cho nên thường thì mấy người "dễ thương" thì "thương hổng có dễ" đâu á "Sím Bầu" ơi (ở quê mình, người ta kêu "Sím" = "bà thiếm", "Bầu" = "có bầu" á )

                              Simple đơn giản là anh
                              Đêm ngày ít nói lanh chanh lời nào
                              Suốt ngày chỉ bận ăn vào
                              Ai nói gì nói anh chào rồi thôi
                              phải hông nè?

                              Nhìn hình avatar của Simple nên mình đoán như vậy hihi...  À, mình chọc ghẹo cí nick của Simple chút thôi, chắc hổng sao đâu hén "bà thím có bầu"

                               
                              Oh ! Thiệt tình là hổng có thời gian , giờ còn đang làm việc nà , mà thứ hai nữa là không có biết làm thơ nên có khi chỉ dám vào đọc thôi ! thi thoảng thấy bài thơ nào ngộ ngộ thì học đòi mấy câu !  
                               
                              Simple đơn giản lắm à nha !
                              Dễ tính thẳng thắn lại thiệt thà
                              Có nhớ có thương thì cứ nói
                              Yêu lắm ý chứ.. mỗi lúc xa
                               

                               
                              Simple
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 28 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 419 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9