Thương Về Quê Mẹ
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 365 bài trong đề mục
Viet duong nhan 19.04.2005 00:27:53 (permalink)
0
Tưởng Niệm Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương
"Dù ai đi ngược về xuôi
Nhớ ngày giỗ Tổ mùng Mười tháng Ba"
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/4536/40AF7B4A30744B4788D1978449D5CE57.JPG[/image]

Cũng là đúng năm mươi lăm năm ngày giỗ của Cha tôi.
Người Anh Hùng bất khuất...




Tưởng niệm và thương nhớ Ba 1912 - 1950 - 2005
Mùng 10 Tháng Ba năm Ất Dậu này - đúng 55 năm Ba đã ra đi - Ba thật là ...

Người Anh Hùng Làng Bình Chánh

Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
"Nguyễn" Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
Xác nằm trên vũng máu đào,
Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

"Ngườí" đặt Dân-Tộc lên trên,
Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
Trai Việt oai dũng rạng ngời,
"Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

(Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
Và đúng 50 năm "Nguyễn Huê Hùng" đền nợ nước)


Bình hoa ngày giổ Ba của Tí 7 Mộng
Tý 7 Mộng cho Mơ đốt một nén nhang hương bay về cõi Phật
Ngọc Anh


Chị 7 thương,
Tí ăn xin có ít bó hoa thân tặng chị nhân dịp kỷ niệm giỗ bác trai, mong rằng hương hồn của bác được tiêu diêu nơi chốn phước lạc đời đời . Con có chút hương hoa xin kính biếu bác .
Tí Ăn (Hinh)


*

Ba ơi ! Ba thấy bạn bè của con tử tế và thương con ghê hong ! Đem hoa biếu tặng cho Ba năm nay quá xá nè - Con đi rinh về thêm nữa cho Ba nha ...

Hoa của Mơ - Ngọc Anh nữa nè Ba ơi !

Hoa của Tí Nhõng Nhẽo - Tường Vi nè Ba .
Hoa BLEEDING HEARD của Tí L K - Lữ Khách nữa nè Ba
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.04.2006 03:45:07 bởi Viet duong nhan >
Attached Image(s)
#16
    Viet duong nhan 29.12.2005 02:10:17 (permalink)
    0
    Nhớ Về Quê Ngoại




    Tân Nhựt, quê ngoại của tôi
    Mùa hè nghỉ học về chơi thuở nào
    Dạo đó, sáu, bảy tuổi đầu
    Tôi được mẹ ẳm qua cầu ván cây

    Quê ngoại đia mương dẫy đầy
    Cá, tôm, cua, tép cả bầy dưới ao
    Có nhiều gốc khế vườn sau
    Mấy cây vú sữa trái màu tím thang

    Chậu mai tứ quý hoa vàng
    Kiểng trồng ngay ở hai hàng đường đi
    Đám rau đắng mọc li chi
    Bẻ bông ngắt những đọt mì đọt khoai

    Mấy cây ớt hiểm thật cay
    Trèo leo hái khế ngoại rầy ngoại la
    Bây giờ nơi ấy thật xa
    Chỉ còn kỷ niệm thiết tha trong lòng.


    (Ivry s/Seine, 02 giờ 35 rạng 30-03-1999)



    Đã biết yêu em là thất vọng
    Nhưng người trong mộng vẫn là em
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.12.2005 06:21:53 bởi Viet duong nhan >
    #17
      Viet duong nhan 06.04.2006 03:35:41 (permalink)
      0
      Mùng 10 tháng Ba là ngày Giỗ thứ 56 của Ba - Ba ơi ! Má đang chờ Ba về rước Má đi theo Ba luôn đó ! Con sẽ đi thăm Ba-Má - rồi sau đó, con trở về cõi trần nối tiếp ...

      Người Anh Hùng Làng Bình Chánh
      Kính dâng hương hồn Thân Phụ Nguyễn Huê Hùng.
      Kính gởi về Từ Mẫu, các anh, chị và giòng họ
      ''Nguyễn'' Làng Bình Chánh (Gia-Ðịnh)


      Thuở xưa : Có vị Anh Hùng,
      Ở Làng Bình Chánh, lẫy lừng dọc ngang.
      Ðịch bao vây, chẳng đầu hàng,
      Khí Hùng bất khuất đâu màng tử-sinh.

      Con thơ, vợ đẹp quanh mình.
      Tổ-Quốc đi trước, gia-đình đến sau
      Nhìn súng đạn, lòng chẳng nao,
      Mặc cho chúng nổ ghim vào ngực tim.

      Anh Hùng ngả gục giữa đàng,
      Thân trai trả nợ Giang-San mới vừa
      Xác nằm trên vũng máu đào,
      Mắt trân tráo mở nhìn vào địch quân.

      Tiếng thơm bay tỏa khắp Làng,
      Thân, sơ đều đổ hai hàng tiếc thương !
      Chết vì : Tổ Quốc - Quê Hương,
      Danh còn lưu lại, đời thường nhắc tên.

      ''Ngườí' đặt Dân-Tộc lên trên,
      Xứng danh con cháu Rồng-Tiên đời đời
      Trai Việt oai dũng rạng ngời,
      "Nguyễn Huê Hùng", thật tuyệt vời thế gian.

      (Quán Cóc Paris 5ème, đêm 09-04-2000.
      Tức mùng 10 tháng 3 năm Canh Thìn "ngày giỗ Tổ Hùng Vương".
      Và đúng 50 năm ''Nguyễn Huê Hùng'' đền nợ nước)
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.06.2006 08:08:37 bởi Viet duong nhan >
      #18
        Viet duong nhan 17.04.2006 03:49:50 (permalink)
        0
        .... Bao giờ về thăm Mẹ ?....


        Mẹ đã "đi" rồi !

        Mẹ đâu còn mà con trở về thăm
        Mẹ đã ra đi chưa tới một tuần trăng
        Mộ vừa xây đất còn ươn ướt đó
        Lạy tạ từ - Xin Mẹ thứ lỗi cho ...
        Đời dâu bể khiến Mẹ con xa cách
        Chẳng trách ai, mà chỉ tự trách mình.
        Con cứ hẹn lần hẹn lựa năm này tháng nọ ...
        ............
        Thôi hết rồi, cõi trần đà chấm dứt
        Mẹ và con sẽ gặp ở Non Bồng !!

        Việt Dương Nhân
        Paris 16-4-2006

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2006 22:20:41 bởi Viet duong nhan >
        #19
          Viet duong nhan 17.04.2006 22:18:56 (permalink)
          0
          .... Bao giờ về thăm Mẹ ?....


          Mẹ đã "đi" rồi !

          Mẹ đâu còn mà con trở về thăm
          Mẹ đã ra đi chưa tới một tuần trăng
          Mộ vừa xây đất còn ươn ướt đó
          Lạy tạ từ - Xin Mẹ thứ lỗi cho ...
          Đời dâu bể khiến Mẹ con xa cách
          Chẳng trách ai, mà chỉ tự trách mình.
          Con cứ hẹn lần hẹn lựa năm này tháng nọ ...
          ............
          Thôi hết rồi, cõi trần đà chấm dứt
          Mẹ và con sẽ gặp ở Non Bồng !!

          Việt Dương Nhân
          Paris 16-4-2006


          *

          Chị Tôi
          Riêng cho 7_vdn

          Thương Chị tôi phong sương tóc điểm bạc
          Mẹ khuất xa cũng không thể ghé nhà
          Chỉ lặng thầm khấn nguyện từ phương xa
          Mong cho Mẹ bình yên nơi thượng giới

          Chốn trần gian nợ đời còn maĩ troí
          Nên Chị tôi năm tháng maĩ sầu vương
          Tháng năm daì lo lắng cho ngươì thương
          Tâm lẫn trí cứ nặng lòng suy nghĩ

          Tuổi xế chiều mà vẫn chưa ngơi nghỉ
          Hết gia đình ,con caí bạn thâm giao
          Dạ âu lo lòng maĩ cứ nao nao
          Bao nhiêu chuyện ...nặng thêm đôi vai Chị

          Thương thân Chị tôi chỉ thầm thủ thỉ
          San sẻ bằng những lời thật trong tim
          Xoa vết thương , nỗi đau cố nhấn chìm
          Mong cho Chị có thêm niềm vui mới

          Tôi mong chị có thêm nụ cươì tới
          Có tình thương cuả Bè bạn gần xa
          Khoỉ xót xa thân phận kẻ xa nhà
          Lưu lạc maĩ ...Trời Tây ..........làm viễn khách

          TQuỳnh

          7 ơi ...Thương 7 vô cùng
          tặng 7 mấy vần cảm xúc rất thật khi đọc mấy vần cuả 7 ...
          #20
            hoaidiephaphuong 22.04.2006 01:17:58 (permalink)
            0


            HP ghé thăm cô Bảy, dạo cho cô nghe bản sérenade, kết thúc với bài Romance để cho cô Bảy có giấc mộng đẹp khi ngủ. Bây giờ đặt hoa hồng trên đàn tặng cô với lời chúc khi thức giấc sẽ là một ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy cho cô của nhỏ Hạ. (Rón rén đi ra, khép cửa nhẹ nhàng...)

            Nhỏ Hạ
            #21
              TTL 22.04.2006 06:32:50 (permalink)
              0
              Nhỏ Hạ này chơi "nhạc nói" không hả Tỷ 7 ? ttl dán nhạc thiệt nè. Mời Tỷ thưởng thức !

              #22
                Viet duong nhan 22.04.2006 07:46:28 (permalink)
                0

                HP ghé thăm cô Bảy, dạo cho cô nghe bản sérenade, kết thúc với bài Romance để cho cô Bảy có giấc mộng đẹp khi ngủ. Bây giờ đặt hoa hồng trên đàn tặng cô với lời chúc khi thức giấc sẽ là một ngày mới bình an, vui vẻ và hạnh phúc tràn đầy cho cô của nhỏ Hạ. (Rón rén đi ra, khép cửa nhẹ nhàng...)

                Nhỏ Hạ



                Trích đoạn: TTL

                Nhỏ Hạ này chơi "nhạc nói" không hả Tỷ 7 ? ttl dán nhạc thiệt nè. Mời Tỷ thưởng thức !


                Sung sướng thiệt đó á - nửa đêm nghe nhạc êm dịu dễ ngủ gục nè hi hi...
                Cảm ơn Bé Hạ & Sư Đệ TTL.
                Chúc 2 em & tất cả ACE NVTQ vui vẻ cuối tuần
                Thân thương
                7_NN
                #23
                  Viet duong nhan 30.04.2006 10:29:08 (permalink)
                  0
                  Thương Về Quê Mẹ


                  Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
                  Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
                  Ðường đời bước mãi không suông
                  Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.

                  Sống như gió cuốn bập bềnh
                  Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
                  Ai nào thấu kiếp đoạn trường
                  Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

                  Quê hương xa tít dặm đoài
                  Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
                  Bao nhiêu chất chứa tình thương
                  Gởi về quê Mẹ ngàn vương, vạn sầu.



                  (Viết trong những ngày đen tối. Tại đường Vaugirard
                  Paris 15ème, đêm 03-03-1979)


                  Tưởng Niệm 31 Năm Ly Quốc

                  Ai về quê Mẹ, xin cho gởi
                  Một khối tình thương rải khắp nơi...

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 10:33:42 bởi Viet duong nhan >
                  #24
                    hoaidiephaphuong 30.04.2006 11:15:03 (permalink)
                    0


                    Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
                    còn chi không anh....
                    hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
                    đang lạnh lùng trên tay em...

                    * Một chút chia xẻ nỗi lòng với cô Bảy và những góa phụ

                    Nhỏ Hạ
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2006 14:09:49 bởi hoaidiephaphuong >
                    #25
                      Trường Phi Bảo 30.04.2006 21:27:55 (permalink)
                      0


                      Trích đoạn: Viet duong nhan

                      Thương Về Quê Mẹ


                      Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
                      Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
                      Ðường đời bước mãi không suông
                      Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.

                      Sống như gió cuốn bập bềnh
                      Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
                      Ai nào thấu kiếp đoạn trường
                      Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

                      Quê hương xa tít dặm đoài
                      Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
                      Bao nhiêu chất chứa tình thương
                      Gởi về quê Mẹ ngàn vương, vạn sầu.




                      Về Quê Mẹ
                      -Trường Phi Bảo-

                      Ví dầu lắt lẽo câu tre
                      Con về quê mẹ sầu nghe trĩu lòng
                      Gập ghềnh vượt núi băng sông
                      Bờ kênh giáp với ruộng đồng cò bay

                      Con từ phố thị về đây
                      Chân chồn gối mõi lất lây cuộc đời
                      Đổi thiên thu lấy nụ cười
                      Đổi đen bạc lấy thảnh thơi an nhàn

                      Mẹ ngồi giã gạo bên sàn
                      Nhớ lời ru ngọt còn mang bên mình
                      Nương theo chốn cũ thâm tình
                      Con về tìm lại bóng hình Mẹ Yêu

                      30-4-2006
                      #26
                        Viet duong nhan 01.05.2006 04:54:17 (permalink)
                        0


                        Trích đoạn: Trường Phi Bảo


                        Trích đoạn: Viet duong nhan

                        Thương Về Quê Mẹ


                        Ði đâu ? Ði đến nơi nào ?
                        Miệng cười tươi thắm mắt trào lệ tuôn
                        Ðường đời bước mãi không suông
                        Mỏng manh như chỉ treo chuông đầu ghềnh.

                        Sống như gió cuốn bập bềnh
                        Bao nhiêu gai nhọn chênh chênh giữa đường
                        Ai nào thấu kiếp đoạn trường
                        Vì sao viễn xứ mười phương lạc loài !

                        Quê hương xa tít dặm đoài
                        Ngàn trùng cách biệt vọng hoài cố hương
                        Bao nhiêu chất chứa tình thương
                        Gởi về quê Mẹ ngàn vương, vạn sầu.




                        Về Quê Mẹ
                        -Trường Phi Bảo-

                        Ví dầu lắt lẽo câu tre
                        Con về quê mẹ sầu nghe trĩu lòng
                        Gập ghềnh vượt núi băng sông
                        Bờ kênh giáp với ruộng đồng cò bay

                        Con từ phố thị về đây
                        Chân chồn gối mõi lất lây cuộc đời
                        Đổi thiên thu lấy nụ cười
                        Đổi đen bạc lấy thảnh thơi an nhàn

                        Mẹ ngồi giã gạo bên sàn
                        Nhớ lời ru ngọt còn mang bên mình
                        Nương theo chốn cũ thâm tình
                        Con về tìm lại bóng hình Mẹ Yêu

                        30-4-2006

                        Cảm ơn TPB vào chia sẻ và để lại bài thơ "Về Quê Mẹ" thật dễ thương.
                        Chúc em bình an.
                        ........


                        Mẹ ơi ! Hỡi Mẹ diệu hiền !
                        Thân con rời rã, Mẹ vẫn triền miên u buồn ?!

                        #27
                          Viet duong nhan 01.05.2006 04:57:40 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: hoaidiephaphuong



                          Sau cuộc chiến này còn chi không anh?
                          còn chi không anh....
                          hay chỉ còn lại tấm thẻ bài
                          đang lạnh lùng trên tay em...

                          * Một chút chia xẻ nỗi lòng với cô Bảy và những góa phụ

                          Nhỏ Hạ

                          Cảm ơn Hạ Phương nhiều.
                          Ứ hự !
                          Cô 7
                          #28
                            Viet duong nhan 11.05.2006 09:16:00 (permalink)
                            0
                            Mẹ Là Tất Cả

                            Thuở ấy, đời Mẹ phong ba, té ngựa
                            Mẹ còn xuân. Con lại quá bé thơ
                            Mẹ định sang thuyền. Con tuổi dại khờ
                            Nên thù ghét bướm vờn loanh quanh Mẹ.

                            Từ tuổi mộng, xuân xanh mùa hoa nở
                            Bướm ong vờn, con thương Mẹ vô biên
                            Con trở về, với tâm tánh diệu hiền
                            Mẹ vĩnh viễn không còn bên con nữa.

                            Mẹ là tất cả, là bầu sữa ngọt,
                            Là suối nguồn trong, con lội, con bơi
                            Nhưng bây giờ Mẹ đã xa con rồi...
                            Lòng tưởng nhớ nghẹn ngào, xin chúc Mẹ :

                            Chúc Mẹ đi được yên lành
                            Vào nơi đất Phật nhặt cành Vô-Ưu
                            Chúc Mẹ giấc ngủ như ru
                            Nhẹ nhàng trong cõi thiên thu tuyệt vời.

                            Việt Dương Nhân

                            #29
                              Viet duong nhan 23.08.2006 00:58:28 (permalink)
                              0
                              Nhớ Sài Gòn

                              Bỗng dưng nhớ quá Sài Gòn
                              Bao năm mộng ước mỏi mòn đợi mong
                              Thuận buồm xuôi gió nắng trong
                              Trở về thăm lại cầu vồng năm xưa.

                              Sài Gòn trời có hai mùa
                              Mùa mưa, mùa nắng đong đưa đi, về
                              Lòng ta sao mãi ê chề
                              Làm thân phiêu bạt xa quê hương mình !!

                              .......
                              vdn
                              20.8.2006
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 25 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 365 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9