Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 403 bài trong đề mục
vancali96 28.06.2009 21:44:50 (permalink)
0



Eo ơi mới ngủ dậy thấy bài thơ hay quá chừng chừng , cho em theo Tỷ nhen hì hì

Nhớ người
 
Tựa cửa đâm chiêu ngắm cảnh trời
Cánh diều sải gió ngập ngừng trôi
Người đi để nhớ chiều cô lẻ
Thổn thức trong hồn mắt lệ rơi

Vancali 6.27.09

Chúc Tỷ Nhã Uyên sáng chủ nhật ( ở CA )luôn vui nhe hì hì

Chào huynh Tứ Trụ mong huynh luôn khẻ mạnh vui vẻ nhen hì hì 
vancali96 29.06.2009 05:02:48 (permalink)
0
 

Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




Khách đa tài


Vần thơ réo gọi khách đa tài
Dệt ánh sao trời vướng tóc ai
Suối ngọc mơ hồ trong nắng nhạt
Trăng ngà huyễn hoặc với môi cay
Người đi oán giận đời chua xót
Kẻ ở thương sầu cuộc tỉnh say
Dĩ vãng u hoài tim cố quốc
Cho hồn lãng tử khóc tình bay

Vancali 6.28.09

<bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2009 05:30:56 bởi vancali96 >
Đoạn_Trường 29.06.2009 06:55:59 (permalink)
0
 


Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 




Khách đa tài


Vần thơ réo gọi khách đa tài
Dệt ánh sao trời vướng tóc ai
Suối ngọc mơ hồ trong nắng nhạt
Trăng ngà huyễn hoặc với môi cay
Người đi oán giận đời chua xót
Kẻ ở thương sầu cuộc tỉnh say
Dĩ vãng u hoài tim cố quốc
Cho hồn lãng tử khóc tình bay

Vancali 6.28.09


CÓ PHẢI CHĂNG HUẾ LÀ DZỊ

Về Huế thăm chơi gọi bác tài
Nhờ xe bác chở đến hàng ai?
Bún bò húp ráo nhiều tiêu hột
Hủ tiếu quên ăn thiếu ớt cay
Ghé lại hàng rong tìm rượu thuốc
Xem qua quán nhậu ớn men say
Lần đầu đến Huế ai nào biết
Nhiều quán, nhiều đò tà áo bay


              Đoạn Trường



Chúc các bạn trong vnthuquan mỗi ngày luôn khoẻ trè.
  Có ai biết Huế như thế nào, kể giùm ĐT nghe.  ĐT chưa về Huế lần nào. 




<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 10:38:46 bởi Đoạn_Trường >
nha uyen 29.06.2009 17:27:55 (permalink)
0
Lời Thơ

Thơ như cánh bướm lượn thật tài
Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
Hạt rơi sối xả bóng tung bay
Mytutru_28.6.2009


Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



NGẮM MÂY BAY
 
Thương em vừa sắc lại vừa tài
Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
Lo va chú bợm thích men cay
Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
Suốt tháng rượu mồi tình với say
Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
 
                              Nha Uyen
 
hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU

#319
    Tứ Trụ 29.06.2009 19:40:35 (permalink)
    0
    Trích đoạn: nha uyen

    Lời Thơ

    Thơ như cánh bướm lượn thật tài
    Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
    Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
    Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
    Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
    thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
    Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
    Hạt rơi sối xả bóng tung bay
    Mytutru_28.6.2009


    Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





    Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



    NGẮM MÂY BAY
     
    Thương em vừa sắc lại vừa tài
    Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
    Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
    Lo va chú bợm thích men cay
    Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
    Suốt tháng rượu mồi tình với say
    Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
    Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
     
       Nha Uyen
     
    hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU



    Vượt Qua

    Lời thơ bay bướm vẽ lại tài
    Lã lướt làm sao khỏi ngất ngây
    Kiều diễm như mơ thời mới lớn
    Ai nhìn đố khỏi thoát, hồn say
    Định lòng lướt khỏi cơn mộng ảo
    Biết trước thân phận thoát khổ đày
    Muốn thế rèn lòng luôn thức tỉnh
    Vượt qua chữ ái khỏi sợ bay
    Mytutru_29.6.2009

    #320
      Tứ Trụ 30.06.2009 01:54:41 (permalink)
      0


      Trích đoạn: Quãng Nhẫn

      CỬA SỔ NHÀ HƯỚNG PHỐ

      người đàn bà mở toang đón gió
      người đàn ông khép chặt tránh tiếng ồn
      bà cụ khép hờ ngắm luống hoa đầu ngõ
      cô gái vén rèm ngồi bên ô cửa
      soi gương tỉa lông mày
      và có một ô chẳng mở bao giờ
      .
      của sổ nhà năm tầng hướng phố
      giống nhau từng mi li
      cũng giống nhau buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối
      giống hướng mặt trời chiếu rọi
      giống hướng trăng soi
      cũng một luồng gió thổi
      cũng dưới bóng nhà thờ. Chuông rơi
      nhưng khép mở ra năm ngã đời người.
      .
      cũng như anh và tôi
      cũng như tôi và em
      có thể cùng cảnh ngộ
      cùng một nơi Trú Ngụ
      nhưng đâu cùng mở cửa
      về một hướng thân quen
      .
      anh có thể đạp ý tưởng của tôi xuống dưới bùn đen
      và tôi có thể ném ý tưởng của anh vào sọt rác
      (mặc dầu có thể làm khác)
      nhưng không thể có một qui luật nào trói buộc
      hướng con đường tìm chân lý cho trái tim
      không thể có một khuôn vàng thước ngọc
      để cân đo đong đếm cõi Yên Bình
      .
      (và cánh của Em
      là cánh cửa của người Đàn Bà
      hay của người Đàn Ông
      hay cánh cửa không mở bao giờ, dù là bình minh
      là hoàng hôn hay buổi tối

      tôi như con đường hướng phố
      mệt mỏi
      là con đường chờ đợi
      một cánh cửa mở ra hướng mình
      dù từ một ô cửa lặng im)

      13.05.09




      Bài này hay quá Huynh cho TuTru Ké đôi lời nhé Thanks


      Thấy

      Lục căn thoát ý quá tuyệt vời
      Dẫn giải cuộc đời chỉ thế thôi
      Cửa mở nhìn ra lòng khép kín
      Con đường hướng đến vẫn xa xôi
      Năm căn dẫu giống nhau như đúc
      Khác chỗ định lòng, gió bảo khơi
      Thức tỉnh tìm yên nơi chốn nghĩ
      Đêm về vẫn sáng ánh trăng soi
      Mytutru_30.6.2009



      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2009 01:58:51 bởi Tứ Trụ >
      #321
        Nguyen Gia Linh 30.06.2009 04:18:02 (permalink)
        0
        Trích đoạn: Tứ Trụ

        Trích đoạn: nha uyen

        Lời Thơ

        Thơ như cánh bướm lượn thật tài
        Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
        Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
        Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
        Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
        thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
        Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
        Hạt rơi sối xả bóng tung bay
        Mytutru_28.6.2009


        Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





        Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



        NGẮM MÂY BAY

        Thương em vừa sắc lại vừa tài
        Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
        Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
        Lo va chú bợm thích men cay
        Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
        Suốt tháng rượu mồi tình với say
        Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
        Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !

           Nha Uyen
         
        hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU



        Vượt Qua

        Lời thơ bay bướm vẽ lại tài
        Lã lướt làm sao khỏi ngất ngây
        Kiều diễm như mơ thời mới lớn
        Ai nhìn đố khỏi thoát, hồn say
        Định lòng lướt khỏi cơn mộng ảo
        Biết trước thân phận thoát khổ đày
        Muốn thế rèn lòng luôn thức tỉnh
        Vượt qua chữ ái khỏi sợ bay
        Mytutru_29.6.2009


        CÁNH DIỀU BAY
         
         
        Đời em có sắc lại thêm tài
        Chắc đợi người trai xứng giống ai ?
        Một kiếp miệt mài thơ với phú
        Bao ngày nếm đủ đắng cùng cay
        Nhưng lòng chẳng quản trời mưa nắng
        Tấc dạ không màng chuyện đắm say
        Đã biết đường dài còn  đọ sức
        Mong chờ đến lúc cánh diều bay
         
         
        Nguyễn Gia Linh


        #322
          SuongAnh 30.06.2009 04:39:56 (permalink)
          0
          SA bận trại hè cùng đoàn GĐPT , nên sẽ hông có mặt vài ngày, xin gửi đến các huynh, bạn bài xướng này để hoạ cho vui, xin mời nhé! Đặc biệt tặng anh Quái Nhân thay lời cám ơn đã đem mấy bài thơ cuả SA ghép vào tranh để tặng, làm cho bài thơ trở nên thiệt là dễ thương hơn bình thường. Xin cho SA copie để lưu niệm nha (hổng cho cũng lấy ).Xin cám ơn! và xin chúc mọi người un excellent week-end ha. À très bientôt![sm=kissing.gif]
           
           

          Huế Thơ Mộng
           
          Vào đây xướng hoạ khúc thi ca
          Thưởng thức vần câu rất mặn mà
          Lịch lãm hào hoa trai Vỹ Dạ
          Mơ màng lãng mạn gái Đông Ba
          Lời êm thỏ thẻ hồn xao xuyến
          Tiếng nhẹ ngọt ngào dạ thiết tha
          Núi Ngự, sông Hương thơ mộng quá!
          Hồn say nghiêng ngã dưới trăng ngà
           
          Sương Anh



          Trai Gái Việt Nam

          Âm vang khúc hát bản tình ca
          Thổn thức trào dâng bảo lướt qua
          Đôi mắt mơ màng lời bất khuất
          Diệu dàng chan chứa khúc tình xa
          Kiên cường dũng mãnh lời trai Việt
          Thanh thoát nhẹ nhàng gái xứ ta
          Chất chứa chân tình vang khắp chốn
          Việt Nam tỏa sáng dưới trăng ngà
          Mytutru_26.6.2009
           

          Chúc Sương Anh An Lạc Tròn Phật Sự
           
           
          NỐI VÒNG TAY THI HỮU

          Thơ xây lầu mộng dưới trăng ngà
          Thi nhân tao ngộ hoà thơ ca
          Đôi vần câu nhịp cùng nhau hoạ
          Nhẹ nhàng từ ngữ cứ giao hoà
          Người ở Việt Nam ta xứ xa
          Nối vòng tay lớn cùng thi ca
          Nhật Bản , Pa Ri chung xướng hoạ
          Dịu dàng vần nhịp mát lòng ta

          OTOYUKO

           
          ƯỚC MONG THĂM XỨ HUẾ
           
          Vần thơ hòa nhịp với đàn ca
          Tiếng hát lời ru giọng mượt mà
          Ước được đôi lần về Vỹ Dạ
          Mong cùng một lượt đến Đông Ba
          Đi qua Núi Ngự thương da diết
          Ghé lại Trường Tiền nhớ thiết tha
          Vào viếng cố đô thăm xứ Huế
          Bên nhau ngồi ngắm ánh trăng ngà
          Thi Nang
          Bài thơ này cảm hứng từ bài "Huế Thơ Mộng"của Sương Anh,nên Thi Nang dùng lại một số từ "Vỹ Dạ","Đông Ba","thiết tha","trăng ngà"
          nhé Sương Anh! 



          Sương Anh

          TÂM SỰ CÙNG THƠ



          Vui buồn tâm sự với thơ ca
          Câu chữ thô sơ chẳng muợt mà
          Ý thiếu bồng bềnh trăng Vĩ Dạ
          Lời chưa bóng bấy chợ Dông Ba
          Tủi sầu dăm chữ che sầu tủi
          Tha thiết đôi vần dấu thiết tha
          Chẳng nợ dâu tằm sao mãi nhớ
          Niềm riêng héo hắt bóng trăng ngà !



                                 Nha Uyen


           Chúc SA vui nhiều,NU



          VỀ THĂM XỨ HUẾ

          Về thăm xứ Huế hoạ rồi ca
          Gửi lại mộng mơ cũng dzị mà
          Còn sáng hơn trăng thôn Vỹ Dạ
          Đâu mờ hơn nước hồ Đông Ba
          Xa nhau lần cuối em còn trách
          Gặp gỡ lần đầu anh muốn tha
          Xứ Huế nàng ơi! kỳ diệu quá
          Rồi đây ta uống đến ngà ngà

              Đoạn Trường


          Have a nice weekend các tỷ tỷ, huynh huynh. 
           
          Riêng Mình
           
          Những lúc buồn buồn cất tiếng ca
          Cho quên nỗi khổ thế nhưng mà...
          Hồn đang rối loạn nơi đường rẽ
          Dạ mãi phân vân trước ngã ba
          Khấn vái phong ba đừng có đến
          Cầu mong bão tố hãy giùm tha
          Tình đời lắm lúc nhiều phiền não
          Muốn được riêng mình với ánh ngà
           
          Sương Anh
           
           
          SA xin chào các thi huynh, bạn. Sau mấy ngày vắng mặt nay trở về vui với mọi người nè, xin cám ơn đã cùng hoạ thơ với SA nha.
          OTOYUKO: xin cám ơn đã ghé bước đến thăm trang thơ SA, và xin thông cảm cho sự đón tiếp chậm trễ ha, xin chúc bạn tìm thấy vui vẻ nơi đây cùng với SA và các huynh,bạn. Chúc mọi người một tuần mới nhiều vui vẻ mạnh phẻ ha
           
          #323
            Tứ Trụ 01.07.2009 00:13:00 (permalink)
            0
            Trích đoạn: nha uyen

            Lời Thơ

            Thơ như cánh bướm lượn thật tài
            Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
            Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
            Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
            Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
            thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
            Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
            Hạt rơi sối xả bóng tung bay
            Mytutru_28.6.2009


            Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 





            Chào chế Nhã Uyên bửa nào chế bắt cho mụi một con chuồn chuồn nhe , em nghe nói để nó cắn cái gốn biết bơi phai hôn Tỷ ???  hì hì ..



            NGẮM MÂY BAY
             
            Thương em vừa sắc lại vừa tài
            Nhiều mối xếp hàng chửa chịu ai
            Sợ gặp ông đồ mê hũ mực
            Lo va chú bợm thích men cay
            Quanh năm giấy bút thơ cùng phú
            Suốt tháng rượu mồi tình với say
            Thấy cảnh người ta mình đã khiếp
            Thôi thì ở vậy ngắm mây bay !
             
                                          Nha Uyen
             
            hihi,hôm nay tâm trạng tỷ hong dzui nên làm thơ bùn hong được,thông cảm nha ,hihi NU



            Nghe

            Lắng lòng thưởng thức khúc tình ca
            Cảm thấy u buồn lướt thoáng qua
            Tiếng hát như chim đang khóc thét
            Sợi thương quấn quít gở không ra
            Dặn lòng dứt bỏ nằm yên ngủ
            Nhất nhất rèn tâm chẳng để va
            Cảm giác buồn thương do yếu đuối
            Thôi buồn ngước mắt ngắm trăng ngà
            Mytutru_30.6.2009
             




               THAN ĐEN

            Đen thủi đen thui lại bất tài
            Cả ngày đứng đợi chẳng còn ai
            Hầm lên đỏ rói tùm lum cháy
            Dập xuống đen xì tá lả cay
            Mua bán từng cân đâu nói thiệt
            Mang cho một tí lắm lời say
            Muôn nhà đều có đầy trong bếp
            Đứng quạt làm chi tro cứ bay

            Đoạn Trường

             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 10:58:24 bởi Tứ Trụ >
            #324
              Tứ Trụ 01.07.2009 10:55:28 (permalink)
              0


              Biết
              M
              ặt đen chẳng phải đã bất tài

              Mất trắng khi mình chẳng biết sai
              Biết sửa đẹp lòng vui tất cả
              Đâu còn cái cảnh xót chua cay
              Mua vào tính toán đồng cân trước
              Bán đúng cho người khách vảng lai
              Đứng thẳng an nhiên cùng khắp chốn
              Tự tại thoát hết cảnh tro bay
              Mytutru_1.7.2009

              Tutru đối vài câu cùng Đoạn Trường Chỉ là vui thôi
              Chúc Đoạn Trường Luôn Vui Nha
              #325
                nha uyen 01.07.2009 11:33:15 (permalink)
                0
                #326
                  Đoạn_Trường 01.07.2009 11:51:52 (permalink)
                  0






                  Lời Thơ


                  Thơ như cánh bướm lượn thật tài
                  Vút thoắt tơ sầu vướng áo ai
                  Bút rắn giọng mềm nghe tủi tủi
                  Mềm môi mắt liếc thấy cay cay
                  Giọng sầu lã lướt lời hoang dã
                  thấm thấm vào hồn tỉnh giấc say
                  Thẳng vút mưa bay vào xứ nhớ
                  Hạt rơi sối xả bóng tung bay
                  Mytutru_28.6.2009


                  Chủ nhật vui cho em  theo chân huynh Tứ Trụ nhe hì hì 



                  Chủ nhật gùi ngày mai đi cày tiếp , chúc huynh Đ T mai mắn trong công việc nhe hì hì




                  CÓ PHẢI CHĂNG HUẾ LÀ DZỊ

                  Về Huế thăm chơi gọi bác tài
                  Nhờ xe bác chở đến hàng ai?
                  Bún bò húp ráo nhiều tiêu hột
                  Hủ tiếu quên ăn thiếu ớt cay
                  Ghé lại hàng rong tìm rượu thuốc
                  Xem qua quán nhậu ớn men say
                  Lần đầu đến Huế ai nào biết
                  Nhiều quán, nhiều đò tà áo bay

                                Đoạn Trường

                  Cám ơn VanCali.  ĐT cũng ngày hai bữa tắm rửa một lần. 





                     THAN ĐEN

                  Đen thủi đen thui lại bất tài
                  Cả ngày đứng đợi chẳng còn ai
                  Hầm lên đỏ rói tùm lum cháy
                  Dập xuống đen xì tá lả cay
                  Mua bán từng cân đâu nói thiệt
                  Mang cho một tí lắm lời say
                  Muôn nhà đều có đầy trong bếp
                  Đứng quạt làm chi tro cứ bay


                              Đoạn Trường

                   


                  Biết
                  M
                  ặt đen chẳng phải đã bất tài

                  Mất trắng khi mình chẳng biết sai
                  Biết sửa đẹp lòng vui tất cả
                  Đâu còn cái cảnh xót chua cay
                  Mua vào tính toán đồng cân trước
                  Bán đúng cho người khách vảng lai
                  Đứng thẳng an nhiên cùng khắp chốn
                  Tự tại thoát hết cảnh tro bay
                  Mytutru_1.7.2009

                  Tutru đối vài câu cùng Đoạn Trường Chỉ là vui thôi
                  Chúc Đoạn Trường Luôn Vui Nha


                  CHUYỆN XƯA

                  Quan Công mặt đỏ lắm nhiều tài
                  Tào Tháo gian manh chẳng nể ai
                  Ba nước hợp tan trang sử viết
                  Ba người kết nghĩa lời còn hay
                  Người đời học mãi làm căn bản
                  Quyền thế quên đi lo uống say
                  Lịch sử xoay vòng rồi cũng lại
                  Chuyện xưa nay kể gió bay bay

                         Đoạn Trường

                  Trùi! Tứ Trụ ghé thăm mà Đoạn Trường chưa ra nghinh đón, có hơi thất lễ... nên bị chịu phạt hoạ lại bài nầy nha.  Chúc Tứ Trụ ngày mới luôn mạnh khoẻ. 






                  #327
                    TTH 01.07.2009 13:45:01 (permalink)
                    0
                    quote:

                    Trích đoạn: Tứ Trụ

                    Trích đoạn: nha uyen





                    Nhớ trường

                    Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
                    Thảnh thót vang rền của tiếng ve
                    Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
                    Màu tim rỉ máu, nhớ bạn bè
                    Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
                    Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
                    Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
                    Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
                    Mytutru_1.7.2009


                                  TÌNH VỠ

                    Buôn chiều vàng vọt nắng chiều buông
                    Vương vấn tình em khổ vấn vương
                    Nhớ mộng bay đi sầu mộng nhớ
                    Thương tình không đến khổ tình thương
                    Số duyên chẳng đặng hoen duyên sỗ
                    Hương lửa không về đắng lửa hương
                    Bóng lẻ suy tư ngồi lẻ bóng
                    Đường đôi lứa dệt khổ đôi đường!

                                        Thanh Huy

                                     HÈ

                    Hè đến nơi đây tưởng đến hè
                    Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
                    Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
                    Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
                    Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
                    Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
                    Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
                    Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

                                         Thanh Huy
                    #328
                      SuongAnh 01.07.2009 14:41:47 (permalink)
                      0




                      Nhớ trường

                      Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
                      Thảnh thót vang rền của tiếng ve
                      Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
                      Màu tim rỉ máu, nhớ bạn bè
                      Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
                      Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
                      Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
                      Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
                      Mytutru_1.7.2009


                                   TÌNH VỠ

                      Buôn chiều vàng vọt nắng chiều buông
                      Vương vấn tình em khổ vấn vương
                      Nhớ mộng bay đi sầu mộng nhớ
                      Thương tình không đến khổ tình thương
                      Số duyên chẳng đặng hoen duyên sỗ
                      Hương lửa không về đắng lửa hương
                      Bóng lẻ suy tư ngồi lẻ bóng
                      Đường đôi lứa dệt khổ đôi đường!

                                         Thanh Huy

                                      HÈ

                      Hè đến nơi đây tưởng đến hè
                      Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
                      Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
                      Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
                      Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
                      Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
                      Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
                      Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

                                          Thanh Huy
                       
                       
                       
                      HÈ VÈ
                       
                      Hè về gợi nhớ cảnh về hè
                      Ve gọi tan trường ai gọi ve?
                      Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
                      Se lòng chi để khiến lòng se
                      Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
                      Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
                      Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
                      Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
                       
                      Sương Anh
                      #329
                        Tứ Trụ 01.07.2009 16:01:06 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: SuongAnh





                        Nhớ trường

                        Sang thu vẫn nhớ buổi trưa hè
                        Thảnh thót vang rền của tiếng ve
                        Cánh đỏ rơi đầy trên sân cỏ
                        Như tim rỉ máu, nhớ bạn bè
                        Hoa phượng đỏ thắm rơi theo gió
                        Ánh nắng vàng hoe nóng nóng se
                        Nhớ tuổi học trò hay nhảy nhót
                        Xa trường nhớ quá mắt cay xòe
                        Mytutru_1.7.2009


                              TÌNH VỠ

                        Buôn chiều vàng vọt nắng chiều buông
                        Vương vấn tình em khổ vấn vương
                        Nhớ mộng bay đi sầu mộng nhớ
                        Thương tình không đến khổ tình thương
                        Số duyên chẳng đặng hoen duyên sỗ
                        Hương lửa không về đắng lửa hương
                        Bóng lẻ suy tư ngồi lẻ bóng
                        Đường đôi lứa dệt khổ đôi đường!

                                    Thanh Huy

                                 HÈ

                        Hè đến nơi đây tưởng đến hè
                        Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
                        Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
                        Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
                        Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
                        Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
                        Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
                        Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

                                     Thanh Huy
                         
                         
                         
                        HÈ VÈ
                         
                        Hè về gợi nhớ cảnh về hè
                        Ve gọi tan trường ai gọi ve?
                        Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
                        Se lòng chi để khiến lòng se
                        Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
                        Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
                        Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
                        Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
                         
                        Sương Anh



                        Nhã Uyên Thanh Huy hay quá, Tutru đang học đây
                        Khó quá , chắc chết quá



                        Hè mới đi qua
                        Hè mới đi qua lại nhớ hè
                        Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
                        Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
                        Se thắt com tim ruột thắt se
                        Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
                        Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
                        Chén ngọc trà xanh mời một chén
                        Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
                        Mytutru_1.6.2009


                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2009 17:10:21 bởi Tứ Trụ >
                        #330
                          Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 22 của 27 trang, bài viết từ 316 đến 330 trên tổng số 403 bài trong đề mục
                          Chuyển nhanh đến:

                          Thống kê hiện tại

                          Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                          Kiểu:
                          2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9