Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 403 bài trong đề mục
nha uyen 02.07.2009 21:44:28 (permalink)
0
 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

   Thanh Huy
 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha


Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.6.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang
HÈ XA !
 
Hè đến hè đi lại đến hè
Ve sầu não nuột khúc sầu ve
Lắt lay phận mỏng đời lay lắt
Se mối tình hờ lỡ mối se
Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
Dở dang giấc mộng đành dang dở
Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe !
 
                            Nha Uyen
Tứ Trụ 03.07.2009 01:51:25 (permalink)
0
Trích đoạn: nha uyen

 

hihihiiii NU ơi, bắt rắn hai đầu vui đó nha thêm chút muối nữa càng tốt

Hè...

Hè chớm lao xao gió chớm hè
Ve hờn im tiếng phượng hờn ve
Hắt hiu cánh lá vàng hiu hắt
Se sắt con đường lặng sắt se
Nhạt nhạt vòm mây hồng nhạt nhạt
Hoe hoe ráng nắng đỏ hoe hoe
Với tay hụt hẩng tầm tay với
Nhoè nhoẹt hồn thơ bỗng nhoẹt nhoè

 



Hè đến nơi đây tưởng đến hè
Ve sầu quê trỗi tiếng sầu ve
Nhớ thương bè bạn buồn thương nhớ
Se lạnh lớp trường vắng lạnh se
Rịm tím mưa rơi đời tím rịm
Hoe vàng nắng đổ lối vàng hoe
Ngọc ngà xanh tuổi yêu ngà ngọc
Nhoè thấm mộng mơ lệ thấm nhoè!

Thanh Huy
 
HÈ VÈ
 
Hè về gợi nhớ cảnh về hè
Ve gọi tan trường ai gọi ve?
Hỡi bạn đừng buồn nha bạn hỡi
Se lòng chi để khiến lòng se
Thắm tươi sắc phượng màu tươi thắm
Hoe vắng sân trường bóng vắng hoe
Nhớ quá làm sao, ôi...quá nhớ!
Nhoè mi bởi lệ đẫm mi nhoè...
 
Sương Anh

Nhã Uyên, Thanh Huy, Sương Anh Hay quá
Tứ trụ mới học, dở chớ cười nha


Hè mới đi qua
 
Hè mới đi qua lại nhớ hè
Ve sầu vang dội tiếng sầu ve
Nhớ ai đối đáp bài thơ nhớ
Se thắt com tim ruột thắt se
Rịm tím bầu trời chiều tím rịm
Hoe vàng tóc rối tóc vàng hoe
Chén ngọc trà xanh mời một chén
Nhòe đi nổi nhớ thấm lệ nhoè
Mytutru_1.7.2009



HÈ NHỚ
 
Hè nhớ còn đây nỗi nhớ hè
Ve ơi!Đừng hát nữa ơi ve
Nhói tim xót bạn nên tim nhói
Se dạ thương người khiến dạ se
Thắm sắc phượng hồng khoe sắc thắm
Hoe màu nắng nhạt rải màu hoe
Luyến lưu kỷ niệm đầy lưu luyến
Nhòe lệ hoen mi đẫm lệ nhòe
Thi Nang
HÈ XA !
 
Hè đến hè đi lại đến hè
Ve sầu não nuột khúc sầu ve
Lắt lay phận mỏng đời lay lắt
Se mối tình hờ lỡ mối se
Mặn mặn giọt buồn mi mặn mặn
Hoe hoe sợi nhớ mắt hoe hoe
Dở dang giấc mộng đành dang dở
Nhòe đẫm trang thư lệ đẫm nhòe !
 
              Nha Uyen



Hè Ơi
Hè ơi sao nóng quá vậy hè
Ve hát vang rền khúc sầu ve
Gió lắt lay cành lay lắt gió
Se lòng nhớ lại thấy lòng se
Bụi cát tung bay đầy cát bụi
Cay mắt vì thương mắt ướt cay
Ảo mộng xa vời buông mộng ảo
Nhòe câu say sỉn nước rơi nhòe
Mytutru_2.7.2009

&

Ngôi Trường Thơ
Câu thơ xếp lại phải vần câu
Đầu cuối giống nhau cuối giống đầu
Thấy hay đọc mãi nên tự thấy
Thầy như là bạn bạn là thầy
Thư quán ngôi trường trong quán thư
Thơ vần đối đáp luyện vần thơ
Giỏi văn nhờ tập nên văn giỏi
Ơn khắc vào lòng trụ nhớ ơn
Mytutru_2.7.2009
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2009 16:35:44 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 04.07.2009 15:53:48 (permalink)
0


Mẹ Vui Giải Thoát

Thơ vang tiếng nấc khóc mẹ hiền
Khói cuốn mưa rào ướt mái hiên
Bóng dáng mẹ yêu như thấp thoáng
Xa dần khuất lấp dưới trời đêm
&
Khi xưa tuổi nhỏ con nào hiểu
Chẳng hiểu nên nào có biết thương
tuổi lớn khôn dần con mới biết
Mẹ là tất cả của đời con
&
Mẹ ơi chỗ ướt còn in dấu
Thắt thẻo đâu còn bóng dáng thương
Biết trước kiệm lòng vun sới đắp
Cho tròn lễ nghĩa trả ơn đền
&
Tay sen hướng đến hương linh mẹ
Ngát ngát hương lòng cuốn cuốn dâng
Gió kết thần giao thông cách cảm
Mẹ vui giải thoát thấu lòng con
Mytutru_4.7.2009

Tutru tặng Hồng Sang Bài Thơ Mẹ
Mong hương linh bà giải thoát đến miền cực lạc



Đính kèm (1)
Tứ Trụ 04.07.2009 16:15:24 (permalink)
0


Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Trích đoạn: lyenson



Mặt nước xôn xao cười với Hồng
Niềm yêu ôm bóng, dáng càng trong...
Tay ai hờ hững vờn tan sóng
Hoa khóc vì đau máu chảy ròng...

LYênSơn

Hồng nằm lặng nghỉ giữa dòng trong
Trăng soi tỏ rõ ước mơ lòng
Ngọn gió hờn ghen gây nên sóng  
Hồng khóc niềm đau giữa bóng lồng
 
T.T.K.3.7.2009

 


Sắc Hương H_Hồng

Hồng in dưới bóng nước lao xao
Lướt sóng lăn tăn đỏ thắm màu
Bóng dáng hoa hồng như giải thoát
Cõi hồng chẳng vướng chút trần lao
Hồn nhiên giải thoát hoa tươi rói
Hoá cảnh thiên thai hoá giải sầu
Gió thoảng đưa hương bay khắp chốn
Người người thưởng thức thoát niềm đau
Mytutru_4.7.2009


Tứ Trụ 09.07.2009 03:48:44 (permalink)
0

 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/F078C3193B484A3D8DB512A6E49623D7.gif[/image]



Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2009 03:50:11 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 10.07.2009 10:00:07 (permalink)
0


Như Bức Tranh


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/9690C8DBB31042D488319CD6DC3DFFA7.JPG[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 10:02:14 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
rieu phong: 10.07.2009 11:14:25 (permalink)
0




NGƯỜI EM XÓM ĐẠO:


Chiều chủ nhật em lên chùa lể Phật
Dáng hiền hoà và nét mặt vui tươi
Trong thâm sâu chang chứa một nụ cười
Và ánh mắt đông đầy bao mơ ước.
Hướng cuộc đời đi về từ phía trước
Nhưng thời gian cứ mãi dần xuôi ngược
Khiến lòng ai khó vượt khỏi gian truân
Lại ngập ngừng như tất cả buâng khuâng
Chỉ thầm biết đôi điều đơn sơ nhất
Nói em nghe bằng tấm lòng chân thật
Bởi đời anh tất bật đã quá nhiều.
Nhưng hôn nay trổi dậy biết bao điều
Không thể nái em nghe bằng ngôn ngữ
Vì trong anh vốn chỉ là cất giữ
Điều thiêng liêng và mãi mãi thiên liêng.
Anh lặng lẻ nhìn em và khẽ hỏi
Em đi chơi...riêng lòng anh sẳn có....?
Em đáp lại ở nơi nào xa khó
Anh bảo rằng có điểm thác Xuân Sơn.
Hẹn gặp nhau trong khoảnh khắc chơn thường
Tìm đến đó sẽ thấy điều vui thú.

Chiều buông xuống trời mưa như nước lũ
Mái hiên nhà ào ạt tiếng mưa rơi
Anh lặng lẽ ngắm nhìn trời mây nước
Hỏi cội nguồn có từ bao kiếp trước
Mà tình yêu cứ mãi miết trong anh.
Đưa em qua từng dãy đá gập ghềnh
Anh nhắc khẽ khéo coi chừng té ngã
Chiều hoang vắng trên dòng sông xa lạ
Con thác ban sơ những tản đá yêu nhau
Hoàng hôn xuống bóng mây chiều vây phủ
Em về thôi đẻ lòng ai nhắn nhủ
Đường mưa trơn em không đủ sức đâu?
Anh đưa về em lại nói đôi câu
Em khó chịu bởi vì đời ngăn cách
Riêng lòng em thử thách quá ngại ngùng.
Đường xa khó chập chùng bao dốc đá
Em vững lòng vượt qua thời gian cả
Từng giọt mưa còn lã chã đôi vai
Ướt áo em thấm lạnh cả lòng ai
Hoen đôi mắt ngập tràn tin yêu mới
Sợ một mai vẫn còn trong mong đợi
Chút buồn vui vời vợi gọi tên nhau
Dòng đời trôi mưa thấm đượm thâm sâu
Cố níu giữ chút nhiệm màu để lại
Rồi mai nầy sẽ mãi mãi trong xanh.



Riêu Phong thân tặng tất cả thành viên của ,Việt Nam Thư Quán,
chúc tất cả mọi ngườ luôn vui và hanh phúc bên những người thân yêu của mình nhe!


Riêu Phong:




<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.07.2009 11:19:41 bởi rieu phong: >
Tứ Trụ 11.07.2009 14:44:54 (permalink)
0
Trích đoạn: rieu phong:



NGƯỜI EM XÓM ĐẠO:


Chiều chủ nhật em lên chùa lể Phật
Dáng hiền hoà và nét mặt vui tươi
Trong thâm sâu chang chứa một nụ cười
Và ánh mắt đông đầy bao mơ ước.
Hướng cuộc đời đi về từ phía trước
Nhưng thời gian cứ mãi dần xuôi ngược
Khiến lòng ai khó vượt khỏi gian truân
Lại ngập ngừng như tất cả buâng khuâng
Chỉ thầm biết đôi điều đơn sơ nhất
Nói em nghe bằng tấm lòng chân thật
Bởi đời anh tất bật đã quá nhiều.
Nhưng hôn nay trổi dậy biết bao điều
Không thể nái em nghe bằng ngôn ngữ
Vì trong anh vốn chỉ là cất giữ
Điều thiêng liêng và mãi mãi thiên liêng.
Anh lặng lẻ nhìn em và khẽ hỏi
Em đi chơi...riêng lòng anh sẳn có....?
Em đáp lại ở nơi nào xa khó
Anh bảo rằng có điểm thác Xuân Sơn.
Hẹn gặp nhau trong khoảnh khắc chơn thường
Tìm đến đó sẽ thấy điều vui thú.

Chiều buông xuống trời mưa như nước lũ
Mái hiên nhà ào ạt tiếng mưa rơi
Anh lặng lẽ ngắm nhìn trời mây nước
Hỏi cội nguồn có từ bao kiếp trước
Mà tình yêu cứ mãi miết trong anh.
Đưa em qua từng dãy đá gập ghềnh
Anh nhắc khẽ khéo coi chừng té ngã
Chiều hoang vắng trên dòng sông xa lạ
Con thác ban sơ những tản đá yêu nhau
Hoàng hôn xuống bóng mây chiều vây phủ
Em về thôi đẻ lòng ai nhắn nhủ
Đường mưa trơn em không đủ sức đâu?
Anh đưa về em lại nói đôi câu
Em khó chịu bởi vì đời ngăn cách
Riêng lòng em thử thách quá ngại ngùng.
Đường xa khó chập chùng bao dốc đá
Em vững lòng vượt qua thời gian cả
Từng giọt mưa còn lã chã đôi vai
Ướt áo em thấm lạnh cả lòng ai
Hoen đôi mắt ngập tràn tin yêu mới
Sợ một mai vẫn còn trong mong đợi
Chút buồn vui vời vợi gọi tên nhau
Dòng đời trôi mưa thấm đượm thâm sâu
Cố níu giữ chút nhiệm màu để lại
Rồi mai nầy sẽ mãi mãi trong xanh.



Riêu Phong thân tặng tất cả thành viên của ,Việt Nam Thư Quán,
chúc tất cả mọi ngườ luôn vui và hanh phúc bên những người thân yêu của mình nhe!


Riêu Phong:





Ước Nguyện

Cảm khích chân tình của Quí huynh
Lời thơ hóa giải cả u minh
Nguyện lòng nhớ mãi lời khuyên bảo
Sống tốt kiên cường với chúng sinh
Cõi thế hồng trần chân dẫm cát
Đôi tay tẩy hết vết vô minh
Vòng tay mở lớn khoanh bờ giác
Kẻ thấy người xem sẽ thấu tình
Mytutru_11.7.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/5DA45333C6D6481FB2F61448BD8EB3CF.gif[/image]
Attached Image(s)
Dang Xuan Linh 12.07.2009 01:49:27 (permalink)
0
Trích đoạn: nha uyen

 

Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 
Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



         BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

                   Thanh Huy




Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm
 
 
Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình
 
 
Đặng Xuân Linh
 
Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
Tứ Trụ 12.07.2009 11:16:56 (permalink)
0
Trích đoạn: Dang Xuan Linh

Trích đoạn: nha uyen

 

Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 
Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



         BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

                   Thanh Huy




Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm
 
 
Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình
   
Đặng Xuân Linh
 
Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.


Vòng Tay Ân Tình

Vòng tay mở lớn kết ân tình
Tứ hướng đẹp lòng trổ quả xinh
Gắn kết thân thương cùng khắp chốn
Thơ lòng phảng phất toả hương trinh
Cười lên chớ tủi hờn trăng xế
Ý chí kiên cường dẳm gót in
Khép mắt nhẹ nhàng lòng quán tưởng
Cuộc đời giải thoát đến yên bình
Mytutru_11.7.2009

Kính Chúc Huynh Tỷ Muội Thân Tâm Luôn An Lạc



Đính kèm (1)
Nguyen Gia Linh 13.07.2009 21:34:27 (permalink)
0
Trích đoạn: THI NANG

Thân chào quý thi hữu,
Thi Nang cảm ơn Vancali đã có lời chúc mừng.
Chúc Nha Uyên sớm bình phục.

Trích đoạn: 


 


Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 

Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



     BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

               Thanh Huy





Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm


Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình


Đặng Xuân Linh

Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
 

NHỚ BIỂN

Sóng biếc nhấp nhô rất đượm tình
Da ngà tóc mượt dáng xinh xinh
Bên bờ kẻ tắm vùi trong cát
Dưới nước người bơi thả ngửa mình
Trắng áng mây trôi trời sáng tỏ
Hồng tia nắng trải biển lung linh
Em ơi!Nhớ lại mùa hè ấy
Đọng mãi tim anh mấy bức hình

Thi Nang 


Bóng với hình
 
 
Xử sự làm sao vẹn chữ tình
Cho lòng thanh thản nghĩa thêm xinh
Trời trong sóng gợn tròn hoa cảnh
Biển rộng sông thơ đẹp ý mình
Gió thổi vi vu ru giấc ngủ
Tơ gieo thánh thót gởi tùng linh
Ngàn đời xướng họa vơi nguồn cảm
Thấy được niềm vui vạn bóng hình
 
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc tất cả một mùa hè vui
Tứ Trụ 14.07.2009 10:01:30 (permalink)
0
Trích đoạn: Nguyen Gia Linh
Trích đoạn: THI NANG
Thân chào quý thi hữu,
Thi Nang cảm ơn Vancali đã có lời chúc mừng.
Chúc Nha Uyên sớm bình phục.

Trích đoạn: 


 


Biển Và Em
 
Biển cả mênh mông thật trữ tình
Bờ êm cát mịn gót chân xinh
Mây cùng với gió đang hoà nhịp
Nước chạm vào em hôn khắp mình
Sóng vỗ lăn tăn người nhốn nháo
Hồn yên thanh tịnh nắng lung linh
Trời xanh bể lặng thuyền xuôi mái
Hạ đến lòng vui trước vạn hình
 
Sương Anh


 

Cõi Tu

Nhục thân xa lánh chốn ưu tình
Cõi thế  phật môn gửi dáng xinh
Dĩ vãng đã vùi trong tuệ trí
Mỏ chuông gần gủi giữ bên mình
Pháp duyên minh định hầu tam bảo
Tịnh huệ duy thiền tạo ánh linh
Tựa bóng đài sen quy ngũ giới
Diệu  quang nở rộ tỏa muôn hình

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
10.07.2009

CHỤP HÌNH LƯU NIỆM

Của cải khôn đem đổi chút tình
Tự hào có được đứa em xinh
Văn chương chả ngại, chơi dư sức
Xướng họa lo chi, quậy hết mình
Mở "fax" tin sang cô Nguyệt Ánh
Móc "fôn" gọi tới chú Kôn Linh
Thêm bao nhiêu bạn trên Thư Quán
Cả đám cùng ra...đứng chụp hình

Tú Lòng...thòng



    BIỂN VÀ TÔI

Biển biếc xanh khơi nước hữu tình
Cánh buồm lướt sóng giữa trời xinh
Buồm căng hy vọng tròn đôi lứa
Thuyền chứa yêu thương vẹn chúng mình
Tình vẫy biệt nhau đầy nứa nở
Mộng về gặp gỡ hết điêu linh
Nhìn phương tây phủ mây màu tím
Nhớ lắm quê hương nhũng bóng hình!...

              Thanh Huy





Khách đa tình

Hoàng hôn lẻ bóng khách đa tình
Dỏi mắt mong chờ cánh nhạn xinh
Gió thổi bờ lao nghiêng cánh mạ
Sóng xô bãi cát lấp duyên mình
Người đi để nhớ ngày tao ngộ
Kẻ ở luôn chờ chuyện hiển linh
Biển vắng chiều hoang đời viễn xứ
Thuyền ơi bỏ bến có mơ hình ?

Vancali 7.9.09

Tỷ  SA ơi đi Vacation ở biển vui nhe  hì hì  coi chừng mấy con cá nốc nó táp nhen hì hì ...
Mong tỷ cùng gia đình yên vui , nhớ chụp hình nhen

Chúc tý Nhả Uyên mau bình phục và cuối từng yên vui bên gia đình ,tỷ nghĩ khỏe nhen ...
 
TRĂNG MUỘN
 
Nhặt nhạnh thời gian một chút tình
Để đời đẹp mãi giấc mơ xinh
Chiều thu lá nhuộm vàng thư cũ 
Đêm hạ gương soi tủi bóng mình
Bến giác mịt mờ trăng xế bóng
Đường trần mỏi mệt gót phiêu linh
Đưa tay chợt thấy cay cay mắt
Chìm khuất ngàn mây một bóng hình !
 
                           Nha Uyen
 
Cám ơn mụi mụi thân iu,tỷ phẻ nhìu rùi NU
 

Vần thông cảm


Dưới cội bên nhau thật quá tình
Nào là hóng mát tạo đời xinh
Nhìn mây lửng thửng thơ cùng cảnh
Chạm gió mơn man rượu với mình
Huệ trúc lơ phơ tươi sắc lá
Tâm hồn lẩn thẩn gợi Xuân Linh
Thi vần họa lại nguồn thông cảm
Hạ vắng Sương Anh ngắm vạn hình


Đặng Xuân Linh

Mến chúc Sương Anh nghỉ hè vui và đón nhận nhiều thi hứng mới. Chúc NU mau bình phục. Chúc tất cả vui thật tình trong Xướng Họa.
 

NHỚ BIỂN

Sóng biếc nhấp nhô rất đượm tình
Da ngà tóc mượt dáng xinh xinh
Bên bờ kẻ tắm vùi trong cát
Dưới nước người bơi thả ngửa mình
Trắng áng mây trôi trời sáng tỏ
Hồng tia nắng trải biển lung linh
Em ơi!Nhớ lại mùa hè ấy
Đọng mãi tim anh mấy bức hình

Thi Nang 


Bóng với hình
 
 
Xử sự làm sao vẹn chữ tình
Cho lòng thanh thản nghĩa thêm xinh
Trời trong sóng gợn tròn hoa cảnh
Biển rộng sông thơ đẹp ý mình
Gió thổi vi vu ru giấc ngủ
Tơ gieo thánh thót gởi tùng linh
Ngàn đời xướng họa vơi nguồn cảm
Thấy được niềm vui vạn bóng hình
 
Nguyễn Gia Linh
 
 
Mến chúc tất cả một mùa hè vui



Tấm Lòng

Thi nhân góp ý quả chân tình
Vẹn nghĩa chọn lời thắm nét xinh
Bỏ lỗi từ thô không khiển trách
Vòng tay kết nối lớn niềm tin
Đôi câu gói cả bao hàm ý
Bút thép đùa vui thoả chữ tình
Bốn hướng chung ngôi nhà tuệ trí
Lòng từ cõi thế hoá muôn hình
Mytutru_14.7.2009

Kính chúc quý huynh tỷ muội thân tâm luôn an lạc


Tứ Trụ 15.07.2009 18:15:20 (permalink)
0


Tỉnh Giấc Mơ

Ánh nắng ngập tràn ủ ước mơ
Ươm mầm sỏi đá hóa thành thơ
Chồi non trổ lá đơm hoa thắm
Gió thổi vi vu khúc hát chờ
Bút phím như mưa tràn lối mở
Con đường tỏ rỏ bóng trăng mờ
Thơ hồng gói gởi bao nổi nhớ
Giải hết buồn phiền tỉnh giấc mơ
Mytutru_15.7.2009




Đính kèm (1)
THI NANG 15.07.2009 23:00:11 (permalink)
0
Hôm nay thứ ba ngày dài cày mệt , xin mời quý bạn đọc chơi hì hì ... xã bớt mệt cả ngày làm việc cực khổ nhe, chúc tỷ SA tung tăng bờ biển Paris có gì lạ không Sương Anh ???, tỷ ơi bắt cho em con sao biển nhen hì hì .... , à chế Nhã Uyên ui khỏe chưa nè ở chổ chế có nóng lắm hong ? chứ ở CA nóng lém 90 dộ F lận
Thôi em xin chào quý huynh tỷ nhen hì hì

Thứ ba vui ????????

 


Duyên Thơ

Trăng vàng nhạt bóng liễu vào mơ
Đếm ánh sao khuya mắt dại khờ
Lãng tử mong về trau cáng bút
Giang hồ xúm lại kéo dây tơ
Năm châu kết nối luôn tìm kiếm
Bốn bể giao lưu mãi đợi chờ
Mượn chốn thi đàn vui xướng họa
Giao tình bạn hữu dệt vần thơ

Vancali 7.13.09

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui nhen hì hì ...



GỬI TÌNH THEO GIÓ
 
Ngắm ánh trăng tròn thả mộng mơ
Bên bờ liễu rủ hóa ngây khờ
Lung linh lá biếc như làn tóc
Óng ả tia vàng tựa sợi tơ
Xóm cũ người đi chưa trở lại
Quê xưa kẻ ở vẫn trông chờ
Tình này gửi gió về phương ấy
Kết bạn đan vần nối ý thơ
Thi Nang

nha uyen 16.07.2009 08:54:03 (permalink)
0



 
Duyên Thơ

Trăng vàng nhạt bóng liễu vào mơ
Đếm ánh sao khuya mắt dại khờ
Lãng tử mong về trau cáng bút
Giang hồ xúm lại kéo dây tơ
Năm châu kết nối luôn tìm kiếm
Bốn bể giao lưu mãi đợi chờ
Mượn chốn thi đàn vui xướng họa
Giao tình bạn hữu dệt vần thơ

Vancali 7.13.09

Chúc huynh Thi Nang thứ ba vui nhen hì hì ...
 
 
Sầu gửi tiếng thơ

Đã thấy hoàng hôn giữa cõi mơ
Thế sao ánh mắt tựa như khờ
Rung mình Trúc liễu che lầu mộng
Thổi gió khuê phòng thoảng khói tơ
Vắng lạnh bóng giai nhân ngóng đợi
Hoài xa lữ khách giấc mong chờ
Tình ơi , đã mấy mùa thu chết
Có biết thương này gửi tiếng thơ

đông hòa Nguyễn Chí Hiệp
15.07.2009 




GỬI TÌNH THEO GIÓ
 
Ngắm ánh trăng tròn thả mộng mơ
Bên bờ liễu rủ hóa ngây khờ
Lung linh lá biếc như làn tóc
Óng ả tia vàng tựa sợi tơ
Xóm cũ người đi chưa trở lại
Quê xưa kẻ ở vẫn trông chờ
Tình này gửi gió về phương ấy
Kết bạn đan vần nối ý thơ
Thi Nang


TÌNH HẠ

"Thứ ba vui nhé" sáng niềm mơ
Tình đất Cali bỗng dại khờ
Biết mộng vừa về nhen bếp lửa
Biết trời đang nắng dệt đường tơ
Cành mai chim hót khơi xuân biếc
Tiếng sáo em buông gợi mối chờ
Đất mẹ bây giờ nồng tháng hạ
Để lòng viễn xứ ấm vần thơ!

Thanh Huy


Bạn Xem

Đêm về bóng ngã dáng nàng thơ
Nối bút đong đưa nét lững lờ
Tứ hướng bạn thơ đang đối đáp
Riêng mình nắn nót lệch đường tơ
Dây mơ muốn kết lòng sợ đứt
Biển ái chạm vào sóng cát quơ
Gói ghém chân tình dâng khó tả
Bạn xem chớ bảo chẳng là thơ
Mytutru_15.7.2009


ĐÊM VẮNG

Tìm trong kỷ niệm chút hương mơ
Cái thưở thơ ngây đến dại khờ
Lòng mãi vẽ tô lầu hạnh phúc  
Tim hoài thêu dệt mối duyên tơ
Tình xa tình khuất thôi mong nhớ
Mơ nhạt mơ phai hết đợi chờ
Đêm vắng cung trầm gieo thánh thót
Tiếng lòng ấm lạnh với trang thơ ! 

                                Nha Uyen 

  Xin chân thành cám ơn các thi huynh tỷ mụi có lời hỏi thăm,nhất là chị mayngan dù ít thời gian vẫn ghé vào thăm U,xin cầu chúc tất cả luôn vui ,khoẻ và hạnh phúc,thân mến,NU          
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 23 của 27 trang, bài viết từ 331 đến 345 trên tổng số 403 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9