Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 403 bài trong đề mục
Đoạn_Trường 16.07.2009 12:36:02 (permalink)
0





hihi, mới có 2 ngày hổng on mà khách đông quá chứng. Hôm nay trúng mánh lớn nên Tú quyết định mở hầu bao, đãi mọi người 1 bữa ra trò gọi là trái mướp đầy qua, trái cà đẩy lại ...
Mời mọi người cùng nhậu nhá.


TÚ GÀN ĐÃI NHẬU

Cuộc nhậu bày ra ngó hãi hùng
Mồi ngon thức lạ chất lung tung
Râu tôm nấu lẩu bầu xen dặm
Mỏ vịt chiên bơ muối chấm cùng
Trà đá bỏ đường liền mấy ấm
Rượu chua pha nước sẵn dăm thùng
Khách quen nên chẳng ai ngần ngại
Múa đũa một hồi...sạch cả vung

Tú Lòng...thòng

Chúc bà con ngon miệng


Chào Tú Lòng ...thòng cho em theo thân họa vui với huynh nhe có gì không phải xin quý huynh bò qua hì hì ......chúc đêm nhậu vui nhe .

Nhậu thư hùng

Đêm qua Tú hẹn nhậu thư hùng
Quá chén mâm bàn ngả tứ tung
Lão trụ vài chung chuồn trước nhất
Huynh Nang cạn chén ở sau cùng
Tiệc tàn kẻ ngủ thân đo đất
 Rượu hết người say miệng kế thùng
Đám cẩu nhà bên sang hưởng phước
Xôi chè mấy gã ói đầy vung

Vancali 7.15.09




Chúc Mừng Ông Tú

Bài thơ trúng mánh đãi thư hùng
Cấu kết câu văn dễ cảm thông
Nữ tướng làng văn cùng ông tú
Tiệc bày thết đãi sỉn lung tung
Tìm câu đối đáp sao mà khó!
Ý tưởng tiệc tùng biến mất tăm
Kính chúc bạn bè luôn khấm khá
Một ngày phát triển phước đầy vun
Mytutru_15.7.2009


NHẬU VUNG

Ghé qua dự nhậu với quần hùng
Mồi dọn ra sân pháo nổ tung
Tình nghĩa chi huynh vui hết sức
Giao lưu thi hữu quí vô cùng
Nâng ly đối ẩm bia vài két
Cạn chén no say rượu một thùng
Tàn tiệc chia tay ai cũng xỉn
Sáng ra nghĩ lại đúng chơi vung

                            Đoạn Trường

Bottom Up!!!
TTH 16.07.2009 12:38:51 (permalink)
0
quote:

Trích đoạn: HÀN PHONG



EM ĐÃ QUAY VỀ
 
Em đã quay về với chốn xưa
Hạ buồn rả rích những cơn mưa
Ngân nga ve hát trong sương sớm
Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa
Gió thổi rì rào chòm lá mít
Trăng soi mát dịu khóm cây dừa
Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ
Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa...

Thi Nang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì ì ....

Tuổi ngọc

Lá đổ muôn chiều nhớ chuyện xưa
Hôm nào lạnh buốt dưới trời mưa
Hiên nhà hai đứa thêu tình thắm
Góc phố đôi mình dệt nắng trưa
Nghỉ học dừng chân bên quán nước
Tan trường rảo bước đến xe dừa
Ve sầu khóc bạn hè xa cách
Phượng đỏ chờ ai có cũng thừa

Vancali 7.15.09


CHIA CÁCH

Phượng nở chiều nay nhớ cảnh xưa
Mình cùng đứng cạnh dưới hiên mưa
Mực xanh đến lớp trêu thư gởi
Áo trắng tan trường rỡn gió trưa
Cùng uống nhâm nhi li nước lọc
Cùng ăn lạo xạo miếng cơm dừa
Đâu ngờ năm tháng chia hai ngả
Giấy, bút hôm nao đã hóa thừa

Hàn Phong


            NHỚ XƯA

Quê ơi nhớ lắm những ngày xưa
Nhớ mẹ tảo tần khổ gió mưa
Nhớ chị chờ duyên trong bóng tối
Nhớ em đội nắng giữa trời trưa
Nhớ sung rơi rụng chao dòng nước
Nhớ gió lao xao động liếp dừa
Quê đã xa rời trong cuộc sống
Nhưng yêu thương nhớ vẫn dư thừa...

                              Thanh Huy
Tứ Trụ 17.07.2009 00:48:41 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

Trích đoạn: HÀN PHONG



EM ĐÃ QUAY VỀ
 
Em đã quay về với chốn xưa
Hạ buồn rả rích những cơn mưa
Ngân nga ve hát trong sương sớm
Văng vẳng gà ru giữa nắng trưa
Gió thổi rì rào chòm lá mít
Trăng soi mát dịu khóm cây dừa
Cùng nhau san sẻ tình tri kỉ
Vạn ý ngàn câu cũng chẳng thừa...

Thi Nang
 
Cho em theo chân huynh nhe hì ì ....

Tuổi ngọc

Lá đổ muôn chiều nhớ chuyện xưa
Hôm nào lạnh buốt dưới trời mưa
Hiên nhà hai đứa thêu tình thắm
Góc phố đôi mình dệt nắng trưa
Nghỉ học dừng chân bên quán nước
Tan trường rảo bước đến xe dừa
Ve sầu khóc bạn hè xa cách
Phượng đỏ chờ ai có cũng thừa

Vancali 7.15.09


CHIA CÁCH

Phượng nở chiều nay nhớ cảnh xưa
Mình cùng đứng cạnh dưới hiên mưa
Mực xanh đến lớp trêu thư gởi
Áo trắng tan trường rỡn gió trưa
Cùng uống nhâm nhi li nước lọc
Cùng ăn lạo xạo miếng cơm dừa
Đâu ngờ năm tháng chia hai ngả
Giấy, bút hôm nao đã hóa thừa

Hàn Phong




 NHỚ XƯA

Quê ơi nhớ lắm những ngày xưa
Nhớ mẹ tảo tần khổ gió mưa
Nhớ chị chờ duyên trong bóng tối
Nhớ em đội nắng giữa trời trưa
Nhớ sung rơi rụng chao dòng nước
Nhớ gió lao xao động liếp dừa
Quê đã xa rời trong cuộc sống
Nhưng yêu thương nhớ vẫn dư thừa...

   Thanh Huy



Nhắc chuyện xưa

Gặp nhau nhắc mãi những chuyện xưa
Gió cuốn lung lay chiếc lá dừa
Khéo nói em nhờ anh với bẻ
Chung đầu xếp lá hoá con cua
Vui mừng ríu rít em khen mãi
Ánh mắt xa xăm dưới trắng trưa
Khẻ bảo trông em nay lớn hẳn
Bên nhau nói mãi cũng không thừa
Mytutru_16.7.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2009 04:59:51 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 17.07.2009 16:12:39 (permalink)
0


Xem Thơ

Hôm nay Tu Tru ghé vào đây
Ngắm nghía đọc thơ thấy quá hay
Vững chãi lời thơ yêu nhắn gởi
Bao lời thấm thiết khiến buồn lây
Đôi câu nhắc nhở buồn buông bỏ
Phúc báo luôn bên nắm vững tay
Giải thoát u sầu tài khấm khá
Tâm an hiển phước hóa liên đài
Mytutru_17.7.2009





Đính kèm (1)
nha uyen 19.07.2009 08:03:13 (permalink)
0
MỜI !

Mở quán bên đường em bán hoa
Hoa mang vui đến khắp muôn nhà
Mời anh mời chị mau vào chọn
Trắng đỏ vàng xanh lẫn tím cà
Làm việc suốt ngày bao vất vả
Nhìn hoa cười hát mệt bay xa
Vào nhanh mua lẹ không là hết
Hoa đẹp hoa xinh thiệt đấy mà !

    chh


Quán em

Quán em chỉ bán mỗi hàng... hoa
Nếu khách muốn mua cứ lại nhà
Giá rẻ bất ngờ không nói thách
Hàng chưa phải ế chớ lên cà
Có ai từng biết duyên Nàng Nở
Có bác nào hay khói hoả xa
Thì vẫn phải tôn em bậc chị
Hoa khôi nhất phố chính... em mà./.
 sontra



THAN !

Cha truyền con nối mỗi nghề hoa
Quần quật quanh năm hết cả nhà
Mãi ước xa rời nơi đất ruộng
Luôn mơ phố chợ bán tương cà
Mẹ cha cố giữ nghề tiên tổ
Chẳng nỡ rời làng đi xứ xa
Thương mẹ thương cha đành phải ráng
Ế chồng cũng chịu biết sao mà !
chh



Mua Hoa Cúng Phật

Đi tìm mãi miết thấy hàng hoa
Cuối phố đằng sau cách mấy nhà
Ngó xuống hoa bày màu thắm thiết
nhìn lên trắng đỏ tím toàn hoa
Chạm vào lan tím trông buồn bã
Xuất phát mùi hương phảng phất xa
Cất tiếng xin chào cô chủ quán
Hoa sen có bán cúng Phật Đà?
Mytutru_17.7.2009



      GÁNH HÀNG HOA

Tình cô gái bán gánh hàng hoa
Nuôi sống chồng con tính việc nhà
Đắc hưởng bún xôi cùng thịt cá
Ế ăn cơm độn với dưa cà
Ấm êm tình đẹp không tìm lạ
Thanh đạm đời vui chẳng nghĩ xa
Gắn bó gia đình đinh đóng cột
Mộng mơ đơn giản thế thôi mà!

               Thanh Huy
 
 
BÁN HOA
 
Bên lề em dựng túp lều hoa
Gửi chút hương thơm tới vạn nhà
Lan trắng,đào hồng tươi thắm sắc
Mai vàng,cúc tím đẹp màu cà
Chủ nhân chở đến từ thôn vắng
Lữ khách mang về tận nẻo xa
Cánh mỏng mịn màng lâu héo úa
Mua dùm mấy bó tuyệt xinh mà!
Thi Nang




TIẾP THỊ HÀNG
 
Cám ơn khách quý ghé xem HOA
Shop của em đây đủ các HOA
Hoa tặng hoa mừng hoa phúng viếng
Hoa xoè hoa nụ cả ngàn HOA
Nhà gần hoa đến trao ngay chủ
Cách phố hoa bay với điện HOA
Nửa quả địa cầu hoa cũng tới
Xin mời quý khách đến mua HOA
 
                                  chh
 
#350
    vancali96 19.07.2009 08:11:17 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nha uyen

    MỜI !

    Mở quán bên đường em bán hoa
    Hoa mang vui đến khắp muôn nhà
    Mời anh mời chị mau vào chọn
    Trắng đỏ vàng xanh lẫn tím cà
    Làm việc suốt ngày bao vất vả
    Nhìn hoa cười hát mệt bay xa
    Vào nhanh mua lẹ không là hết
    Hoa đẹp hoa xinh thiệt đấy mà !

        chh


    Quán em

    Quán em chỉ bán mỗi hàng... hoa
    Nếu khách muốn mua cứ lại nhà
    Giá rẻ bất ngờ không nói thách
    Hàng chưa phải ế chớ lên cà
    Có ai từng biết duyên Nàng Nở
    Có bác nào hay khói hoả xa
    Thì vẫn phải tôn em bậc chị
    Hoa khôi nhất phố chính... em mà./.
     sontra



    THAN !

    Cha truyền con nối mỗi nghề hoa
    Quần quật quanh năm hết cả nhà
    Mãi ước xa rời nơi đất ruộng
    Luôn mơ phố chợ bán tương cà
    Mẹ cha cố giữ nghề tiên tổ
    Chẳng nỡ rời làng đi xứ xa
    Thương mẹ thương cha đành phải ráng
    Ế chồng cũng chịu biết sao mà !
    chh



    Mua Hoa Cúng Phật

    Đi tìm mãi miết thấy hàng hoa
    Cuối phố đằng sau cách mấy nhà
    Ngó xuống hoa bày màu thắm thiết
    nhìn lên trắng đỏ tím toàn hoa
    Chạm vào lan tím trông buồn bã
    Xuất phát mùi hương phảng phất xa
    Cất tiếng xin chào cô chủ quán
    Hoa sen có bán cúng Phật Đà?
    Mytutru_17.7.2009



         GÁNH HÀNG HOA

    Tình cô gái bán gánh hàng hoa
    Nuôi sống chồng con tính việc nhà
    Đắc hưởng bún xôi cùng thịt cá
    Ế ăn cơm độn với dưa cà
    Ấm êm tình đẹp không tìm lạ
    Thanh đạm đời vui chẳng nghĩ xa
    Gắn bó gia đình đinh đóng cột
    Mộng mơ đơn giản thế thôi mà!

                  Thanh Huy
     
     
    BÁN HOA
     
    Bên lề em dựng túp lều hoa
    Gửi chút hương thơm tới vạn nhà
    Lan trắng,đào hồng tươi thắm sắc
    Mai vàng,cúc tím đẹp màu cà
    Chủ nhân chở đến từ thôn vắng
    Lữ khách mang về tận nẻo xa
    Cánh mỏng mịn màng lâu héo úa
    Mua dùm mấy bó tuyệt xinh mà!
    Thi Nang




    TIẾP THỊ HÀNG
     
    Cám ơn khách quý ghé xem HOA
    Shop của em đây đủ các HOA
    Hoa tặng hoa mừng hoa phúng viếng
    Hoa xoè hoa nụ cả ngàn HOA
    Nhà gần hoa đến trao ngay chủ
    Cách phố hoa bay với điện HOA
    Nửa quả địa cầu hoa cũng tới
    Xin mời quý khách đến mua HOA
     
                                      chh
     


    Chào chế Nhã Uyên nick chh là ai vậy mong tin chế ,chúc chế cuối tuần vui hì hì
    ..
    #351
      TTH 19.07.2009 10:16:15 (permalink)
      0
      quote:

      Trích đoạn: nha uyen

      MỜI !

      Mở quán bên đường em bán hoa
      Hoa mang vui đến khắp muôn nhà
      Mời anh mời chị mau vào chọn
      Trắng đỏ vàng xanh lẫn tím cà
      Làm việc suốt ngày bao vất vả
      Nhìn hoa cười hát mệt bay xa
      Vào nhanh mua lẹ không là hết
      Hoa đẹp hoa xinh thiệt đấy mà !

          chh


      Quán em

      Quán em chỉ bán mỗi hàng... hoa
      Nếu khách muốn mua cứ lại nhà
      Giá rẻ bất ngờ không nói thách
      Hàng chưa phải ế chớ lên cà
      Có ai từng biết duyên Nàng Nở
      Có bác nào hay khói hoả xa
      Thì vẫn phải tôn em bậc chị
      Hoa khôi nhất phố chính... em mà./.
       sontra



      THAN !

      Cha truyền con nối mỗi nghề hoa
      Quần quật quanh năm hết cả nhà
      Mãi ước xa rời nơi đất ruộng
      Luôn mơ phố chợ bán tương cà
      Mẹ cha cố giữ nghề tiên tổ
      Chẳng nỡ rời làng đi xứ xa
      Thương mẹ thương cha đành phải ráng
      Ế chồng cũng chịu biết sao mà !
      chh



      Mua Hoa Cúng Phật

      Đi tìm mãi miết thấy hàng hoa
      Cuối phố đằng sau cách mấy nhà
      Ngó xuống hoa bày màu thắm thiết
      nhìn lên trắng đỏ tím toàn hoa
      Chạm vào lan tím trông buồn bã
      Xuất phát mùi hương phảng phất xa
      Cất tiếng xin chào cô chủ quán
      Hoa sen có bán cúng Phật Đà?
      Mytutru_17.7.2009



          GÁNH HÀNG HOA

      Tình cô gái bán gánh hàng hoa
      Nuôi sống chồng con tính việc nhà
      Đắc hưởng bún xôi cùng thịt cá
      Ế ăn cơm độn với dưa cà
      Ấm êm tình đẹp không tìm lạ
      Thanh đạm đời vui chẳng nghĩ xa
      Gắn bó gia đình đinh đóng cột
      Mộng mơ đơn giản thế thôi mà!

                   Thanh Huy
       
       
      BÁN HOA
       
      Bên lề em dựng túp lều hoa
      Gửi chút hương thơm tới vạn nhà
      Lan trắng,đào hồng tươi thắm sắc
      Mai vàng,cúc tím đẹp màu cà
      Chủ nhân chở đến từ thôn vắng
      Lữ khách mang về tận nẻo xa
      Cánh mỏng mịn màng lâu héo úa
      Mua dùm mấy bó tuyệt xinh mà!
      Thi Nang




      TIẾP THỊ HÀNG Cám ơn khách quý ghé xem HOAShop của em đây đủ các HOAHoa tặng hoa mừng hoa phúng viếngHoa xoè hoa nụ cả ngàn HOANhà gần hoa đến trao ngay chủCách phố hoa bay với điện HOANửa quả địa cầu hoa cũng tớiXin mời quý khách đến mua HOA                                   chh  


                  HOA

      Em là hoa đẹp giữa rừng hoa
      Hoa đượm tình yêu xanh kiếp hoa
      Mai cánh hoa vàng Xuân rộ sắc
      Phượng cành hoa tím Hạ đơm hoa
      Thơ đan lời chữ tươi hoa nở
      Đời nở nụ cười đẹp ý hoa
      Ngơ ngẩn nhớ thương hoa vụn vỡ
      Giữ lòng trọn vẹn với tình hoa!

                           Thanh Huy
      #352
        TTH 19.07.2009 10:28:02 (permalink)
        0
        quote:

        Trích đoạn: vancali96




        Tối thứ sáu rùi vui nhe mí huynh tỷ , có người thấy huynh Tú Lòng thòng ờ tiệc cưới em xin kể cho quý vị nghe, nhớ đứng mách lại huynh ký đầu em đau lém hì hì ..



        Dự cưới !

        Tối qua tiệc cưới huynh Hàn xỉn
        Tài tử đờn ca mùi tuyệt đỉnh
        Nhập tiệc đôi vòng hết chục chai
        Đưa cay mấy lượt tiêu vài tĩn
        Bàn nghiêng chén ngả phải tan hàng
        Mắt đỏ người run đành thất kính
        Bạn cõng ra về lải nhải la
        Đến nhà vợ quở âm thầm nín

        Vancali 7.18.09

        Thân chúc huynh Thi Nang  cuối tuần vui vẻ ....hì hì ....


        CHÁN

        Uống hết vài thùng chưa thấy xỉn
        Người ta nói Tú: ông này đỉnh
        Mời qua mời lại hãy chưa say
        Cụng tới cụng lui mà vẫn tỉnh
        Mấy chú ngật ngừ lọt xuống mương
        Vài anh loạng choạng va vào kính
        Chỉ còn mỗi Tú đứng nhìn theo
        Thấy thiệt buồn cười nhưng ráng nín

        khổ thế cơ
        Tú Lòng...thòng

         NHẬU

        Nhâm nhi ít cốc làm sao xỉn
        Nửa lít nhiều khi chưa tới đỉnh
        Đế nếp vài ly trí chẳng say
        Bia chai một két tâm luôn tỉnh
        Trau dồi đạo đức để già thương
        Giữ trọn thanh danh cho trẻ kính
        Phải nhớ lái xe chạy đúng đường
        Chuyện không đáng nói mình nên nín

        Thi Nang


        Sao lúc này cứ bày tiệc nhậu hoài vậy Vancali?
        Nhậu nhiều không tốt cho sức khỏe đâu!
        Đôi khi lái xe ra đường gây tai nạn cho người khác nữa đó nghen!

         XẢ LÁNG

        Có thiệt vậy không ai cũng xỉn?
        Bày ra cuộc nhậu tại ngay đỉnh
        Văn về nhớ chị rủ đầy mâm
        Hàn đến thăm anh chơi cạn tĩn
        Nhập tiệc chia vui sướng miệng ca
        Vãn tuồng thấy khổ run tay kính
        Cuối tuần xả láng mới ra oai
        Còn để ngày mai ghệ quờ... nín

                              Đoạn Trường

        Chúc VanCali nhậu không say không dzìa... tới nhà bx oánh dập thân... nói là xỉn quá té bầm mặt...kakaka.  Bottom up!

        Đời say xỉn

        Tiệc tàn chếnh choáng đời say xỉn
        Xúm lại đông người vui tột đỉnh
        Khai mạc chủ nhà cạn hết chai
        Đồng thanh khách quý làm lưng tĩn
        Huynh Trường khệnh khạn té bò càng
        Bác Tú khề khà rơi mắt kính
        Bạn cũ lâu ngày gặp gỡ nhau
        Chia tay mắt lệ buồn câm nín

        Vancali 7.18.09

        Thân chào thứ bảy quý huynh nhe , em vô duyên chỉ thấy mấy ổng nhậu cảm hứng làm thơ ..nên có khi hỏng hay mong quý huynh thông củm nhe hì hì
        Chế Nhã uyên có muốn nhậu ngó ké mí em hong ??? chứ em nhậu ngó một mình hơi buồn hì hì


                     XỈN

        Bạn bè chén tạc hẹn nhau xỉn
        Kể chuyện tàm phào vui tột đỉnh
        Tình sướng ngất ngây chung một lòng
        Rượu nồng gà gật chia dăm tĩn
        Ăn nhiều no nê vì tham lam
        Nhậu đả quờ quạng nên thất kính
        Rượu nhắp lời ra say ngửa nghiêng
        Ngày sau bạn gọi, thôi... câm nín!

                          Thanh Huy
        #353
          Tứ Trụ 19.07.2009 10:31:46 (permalink)
          0
          Trích đoạn: TTH

          Trích đoạn: nha uyen

          MỜI !

          Mở quán bên đường em bán hoa
          Hoa mang vui đến khắp muôn nhà
          Mời anh mời chị mau vào chọn
          Trắng đỏ vàng xanh lẫn tím cà
          Làm việc suốt ngày bao vất vả
          Nhìn hoa cười hát mệt bay xa
          Vào nhanh mua lẹ không là hết
          Hoa đẹp hoa xinh thiệt đấy mà !

              chh


          Quán em

          Quán em chỉ bán mỗi hàng... hoa
          Nếu khách muốn mua cứ lại nhà
          Giá rẻ bất ngờ không nói thách
          Hàng chưa phải ế chớ lên cà
          Có ai từng biết duyên Nàng Nở
          Có bác nào hay khói hoả xa
          Thì vẫn phải tôn em bậc chị
          Hoa khôi nhất phố chính... em mà./.
           sontra



          THAN !

          Cha truyền con nối mỗi nghề hoa
          Quần quật quanh năm hết cả nhà
          Mãi ước xa rời nơi đất ruộng
          Luôn mơ phố chợ bán tương cà
          Mẹ cha cố giữ nghề tiên tổ
          Chẳng nỡ rời làng đi xứ xa
          Thương mẹ thương cha đành phải ráng
          Ế chồng cũng chịu biết sao mà !
          chh



          Mua Hoa Cúng Phật

          Đi tìm mãi miết thấy hàng hoa
          Cuối phố đằng sau cách mấy nhà
          Ngó xuống hoa bày màu thắm thiết
          nhìn lên trắng đỏ tím toàn hoa
          Chạm vào lan tím trông buồn bã
          Xuất phát mùi hương phảng phất xa
          Cất tiếng xin chào cô chủ quán
          Hoa sen có bán cúng Phật Đà?
          Mytutru_17.7.2009



              GÁNH HÀNG HOA

          Tình cô gái bán gánh hàng hoa
          Nuôi sống chồng con tính việc nhà
          Đắc hưởng bún xôi cùng thịt cá
          Ế ăn cơm độn với dưa cà
          Ấm êm tình đẹp không tìm lạ
          Thanh đạm đời vui chẳng nghĩ xa
          Gắn bó gia đình đinh đóng cột
          Mộng mơ đơn giản thế thôi mà!

                       Thanh Huy
           
           
          BÁN HOA
           
          Bên lề em dựng túp lều hoa
          Gửi chút hương thơm tới vạn nhà
          Lan trắng,đào hồng tươi thắm sắc
          Mai vàng,cúc tím đẹp màu cà
          Chủ nhân chở đến từ thôn vắng
          Lữ khách mang về tận nẻo xa
          Cánh mỏng mịn màng lâu héo úa
          Mua dùm mấy bó tuyệt xinh mà!
          Thi Nang




          TIẾP THỊ HÀNG
          Cám ơn khách quý ghé xem HOA
          Shop của em đây đủ các HOA
          Hoa tặng hoa mừng hoa phúng viếng
          Hoa xoè hoa nụ cả ngàn HOA
          Nhà gần hoa đến trao ngay chủ

          Cách phố hoa bay với điện HOA
          Nửa quả địa cầu hoa cũng tới
          Xin mời quý khách đến mua HOA   

             chh  




          HOA

          Em là hoa đẹp giữa rừng hoa
          Hoa đượm tình yêu xanh kiếp hoa
          Mai cánh hoa vàng Xuân rộ sắc
          Phượng cành hoa tím Hạ đơm hoa
          Thơ đan lời chữ tươi hoa nở
          Đời nở nụ cười đẹp ý hoa
          Ngơ ngẩn nhớ thương hoa vụn vỡ
          Giữ lòng trọn vẹn với tình hoa!

               Thanh Huy



          Cô Gái Bán Hoa

          Cô em gái nhỏ bán hàng hoa
          Ánh mắt ngây thơ dáng thướt tha
          Áo trắng bay bay in khóm trúc
          Tay cầm chiếc kéo tỉa nhánh hoa
          Đi ngang phảng phất hương thơm ngát
          Khách phải dừng chân ngắm nghía hoa
          Cất tiếng oanh vàng cô thỏ thẻ
          Xin mời quý khách đến mua hoa
          Mytutru_19.7.2009


          Chh thứ lỗi nha mình phải xin câu cuối của Chh.
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.07.2009 10:34:24 bởi Tứ Trụ >
          #354
            Tứ Trụ 21.07.2009 21:22:08 (permalink)
            0


            Cội Nguồn Của "Tâm"

            Trí Mất

            Ý tưởng cội nguồn điểm của Tâm
            Suy ra bất chấp dẫu thăng trầm
            Mang thân tứ khổ trong trời đất
            Mắt thấy tai nghe nhiếp khổ tầm
            Sắc thể thời gian ươm dối giả
            Tham lam phú quý vướng lạc lầm
            Sân, Si, ước muốn không toại ý
            Rước khổ âm thầm trí mất tăm
            Mytutru_21.7.2009


            Trí Sáng

            Ý tưởng cội nguồn điểm của tâm
            Người khôn biết khổ tránh sai lầm
            Si mê gốc khổ không màng đến
            Trút bỏ tham sân dứt chướng ngầm
            Giúp đở cho người bòn chút phước
            Tâm từ quyết chí trải xa gần
            An nhiên thoát hết buồn đau khổ
            Trí sáng như trăng "Đức lớn dần"
            Mytutru_21.7.2009





            Đính kèm (1)
            #355
              Tứ Trụ 22.07.2009 18:58:51 (permalink)
              0


              Trích đoạn: THI NANG

              Trích đoạn: vancali96

              hihi, cảm ơn Van và các huynh đệ tỷ muội luôn ủng hộ Tú, sát cánh kề vai, khi gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ , không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?


              GIANG HỒ

              Quy ẩn lâu nay chán thấy mồ
              Quyết tâm đi tiếu ngạo giang hồ
              Võ Đang ghé lại mần chung rượu
              Không Động dừng chân nhắp miếng khô
              Cung kiếm so tài vung nhốn nháo
              Văn chương đàm luận nói xi xô
              Chiều nay dợm bước toan đi tiếp
              Vợ bào: "anh yêu, chửa giặt đồ"...

              Tú Lòng...thòng


              không biết Van có "máu" đi phiêu lãng giang hồ với Tú 1 phen chăng?

              Cám ơn huynh em hỏng có khả năng chung lưng sát nách với huynh đâu , em chỉ gán xách guốc chạy theo chân huynh là quí gùi hì hì ........
              Chúc huynh enjoy với thau đồ hì hì .....
              Chời chời huynh ra vần độc ghê nha làm em rụn hết một chùm tóc rùi nè , mắc đền huynh cái nón đó hì hì

              Tỉnh mộng giang hồ !

              Luyện võ mài gươm dưới đáy mồ
              Vùng lên thoát khỏi kiếp ao hồ
              Đông Tà thử sức lưng bầu rượu
              Tây độc tranh tài nhậu cá khô
              Sơn Bá nam  nhân vào cạn chén
              Anh Đài nữ tú ói đầy xô
              Giật mình tỉnh giấc lòng tê tái
              Vợ réo ông ơi phụ xếp đồ

              Vancali 7.20.09

              Tỷ N A ui có thích đi giang hồ hong hì hì ....


                 ĐI HOANG

              Sống với vợ con chán thấy mồ
              Theo chân bạn đến chốn giang hồ
              Khách sạn chơi chơm cùng hưởng ké
              Lầu hồng nhậu ướt với xơi khô
              Ăn ngon phè phỡn chân kêu mỏi
              Chén đả gật gù bước nhảy xô
              Vợ hỏi vợ la cười chúm chím
              Tôi ra phố sắm tặng bà đồ!

               Thanh Huy

              Xin góp chút vui. TTH.

               
               
              DỪNG BƯỚC SÔNG HỒ
               
              Sức yếu tuổi cao sắp xuống mồ
              Từ đây giã biệt bước sông hồ
              Treo cung chẳng sợ sương đông lạnh
              Gác kiếm không màng nắng hạ khô
              Sáng sáng thăm vườn cành trĩu quả
              Chiều chiều tưới mít nước lưng xô
              Việc nhà phụ giúp cho chu tất
              Ăn mặc vợ lo sắm sửa đồ
              Thi Nang


              Sướng Thấy Mồ

              Có đủ lục căn sướng thấy mồ
              Mà sao chẳng biết khoái giang hồ
              Một mai đánh mất lục căn ấy
              Hối tiếc thân người lướt sóng xô
              Sắc thể lục căn nay có đủ
              Rèn tâm tánh ý chớ hồ đồ
              Ôn hòa thứ lỗi người sai trái
              Giưp đở cho người khỏi nhiễm ô
              Mytutru_22.7.2009




              Đính kèm (1)

              Kính Chúc Huynh Tỷ Muội Luôn An Vui
              #356
                Tứ Trụ 24.07.2009 00:48:51 (permalink)
                0


                Thương Ghét

                Trái đất tình yêu của chúng mình
                Hai đầu biển nhớ cả niềm tin
                Dạt dào bảo nổi xô dạt cát
                Đất vỡ tan theo bóng với hình
                Nắng ấm chan hòa cùng gió biển
                Mưa chan chót núi thắm cây cành
                Thương ôm khúc hát tràn nhung nhớ
                Ghét bỏ buông trôi chẳng ngó nhìn
                Mytutru_24.7.2009


                #357
                  vancali96 24.07.2009 07:35:11 (permalink)
                  0

                  NHỚ

                  Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
                  Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
                  Nhớ thời đi học đường chung lối
                  Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
                  Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
                  Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
                  Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
                  Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                               Thanh Huy

                  THƯƠNG
                   
                  Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
                  Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
                  Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
                  Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
                  Thương duyên vô phận trăm năm lạc
                  Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
                  Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
                  Thân tâm lận đận khổ người ơi!
                   
                  Sương Anh

                   
                  Mong

                  Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
                  Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
                  Để cánh thư sang không thấy lối
                  Mà chim nhạn biết có về nơi
                  Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
                  Tất cả thời gian khó lấp vùi
                  Người đến người đi sao thế hở
                  Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
                  SA



                  Nhớ Ơn

                  Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
                  Nào ai diển hết ý trong đời
                  Thân người cõi thế là vậy đó
                  Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
                  Quý lắm me cha công giáo dưỡng
                  Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
                  Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
                  Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

                  Mytutru_22.7.2009
                      
                     BUỒN

                  Xa xóm xa làng mưa gió rơi
                  Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
                  Công thành danh toại hoen sương gió
                  Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
                  Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
                  Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
                  Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
                  Có thấu cho lòng non nước ơi!

                                      Thanh Huy

                   


                  Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

                  Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì




                  QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ
                   
                  Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
                  Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
                  Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
                  Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
                  Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
                  Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
                  Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
                  Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!
                   
                  Lê Sơn Vũ


                  NUỐI TIẾC

                  Người đi để lại cánh tình rơi
                  Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
                  Hờn dỗi em trao quen biết lối
                  Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
                  Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
                  Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
                  Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
                  Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!

                                              Đoạn Trường
                   
                   
                  LỖI BỞI TUI
                  Con riêng con đẻ với con rơi.
                  Ngó tới, ngó lui lỗi bởi tôi.
                  Lo gạo vắt giò công với việc.
                  Kiếm tiền chạy bến chốn và nơi
                  Hang cùng ngõ hẻm đều xông xáo.
                  Đầu chợ cuối thôn muốn dập vùi.
                  Một phút lấy hơi nào có được.
                  Tiền nhà, tiền chợ ới anh ơi
                  Trần Mạnh Hùng
                   
                  Thân chào quý  bạn ghé thăm , thật là diễm phúc cho em hì hì ....

                  Tin nhạn

                  Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
                  Ru lòng khách lạ cuốn hồn tôi
                  Giờ đây nhớ lại người chung lối
                  Luyến tiếc duyên tình kẻ mỗi nơi
                  Nghĩ đến tương lai còn trắc trở
                  Quên đi quá khứ đã chôn vùi
                  Chiều nay biển vắng buồn man mác
                  Cánh nhạn phương nào hởi nhạn ơi !

                  Vancali 7.23.09

                  Chúc quý bạn cày một ngày nửa cuối tuần gùi hì hì ....
                  Chúc huynh Tứ Trụ vui mạnh hì hi ..
                  #358
                    Tứ Trụ 24.07.2009 12:12:24 (permalink)
                    0
                    Trích đoạn: vancali96


                    NHỚ

                    Đời lắm vui buồn mưa gió rơi
                    Nhớ ơi là nhớ mảnh tình tôi
                    Nhớ thời đi học đường chung lối
                    Nhớ thuở xa trường cảnh đứa nơi
                    Nhớ kẻ quê nhà buồn kiếp đợi
                    Nhớ người lạ xứ khóc tình vùi
                    Bao năm cách biệt nhiều thương nhớ
                    Tình vẫn trung thành yêu dấu ơi!

                                 Thanh Huy

                    THƯƠNG
                     
                    Bên song ngắm chiếc lá đang rơi
                    Cảm thấy thương đời cuả chính tôi
                    Thương giấc mơ xanh tàn nưả buổi
                    Thương tình mộng thắm rẻ đôi nơi
                    Thương duyên vô phận trăm năm lạc
                    Thương kẻ hồng nhan một kiếp vùi
                    Chữ sắc chữ tài luôn đố kỵ
                    Thân tâm lận đận khổ người ơi!
                     
                    Sương Anh

                     
                    Mong

                    Ngoài hiên những giọt nước nào rơi
                    Lẫn với thu sầu rớt xuống tôi
                    Để cánh thư sang không thấy lối
                    Mà chim nhạn biết có về nơi
                    Muôn vàn kỷ niệm còn sâu lắng
                    Tất cả thời gian khó lấp vùi
                    Người đến người đi sao thế hở
                    Ai chờ ai ngóng đó ai ơi
                    SA



                    Nhớ Ơn

                    Chấm hết cuộc đời giống lá rơi
                    Nào ai diển hết ý trong đời
                    Thân người cõi thế là vậy đó
                    Ý thức luyện rèn chớ bỏ trôi
                    Quý lắm me cha công giáo dưỡng
                    Làm con chớ ỷ chớ ham chơi
                    Ơn thầy, đất tổ luôn ghi nhớ
                    Sống tốt rèn tâm trí sáng ngời

                    Mytutru_22.7.2009
                        
                       BUỒN

                    Xa xóm xa làng mưa gió rơi
                    Con thuyền đưa đẩy lạc đời tôi
                    Công thành danh toại hoen sương gió
                    Thương vội yêu cuồng khổ bến nơi
                    Mơ mộng tương lai mờ lấp kín
                    Thân thương kỷ niệm héo chôn vùi
                    Nhìn quê đoài đoạn tình xa cách
                    Có thấu cho lòng non nước ơi!

                                        Thanh Huy

                     


                    Thần chào các bạn , cho em chung vui nhen hì hì

                    Chúc thứ tư vui mạnh vạn sự như ý hì hì




                    QUẲNG GÁNH TƯƠNG TƯ
                     
                    Lệ sầu Tôi ạ hãy ngừng rơi!
                    Dẫu biết nhân tình đã phụ tôi
                    Đành kiếp phong trần đi vạn nẻo
                    Mặc thân cát bụi đến muôn nơi
                    Niềm thương-nỗi nhớ đành chôn dấu
                    Hạnh phúc -khổ đau nguyện chôn vùi
                    Quẳng gánh não phiền vui thủy nguyệt
                    Đừng tương tư mãi thế Tôi ơi!!!
                     
                    Lê Sơn Vũ


                    NUỐI TIẾC

                    Người đi để lại cánh tình rơi
                    Nhặt mãi không ngơi bởi tại tôi
                    Hờn dỗi em trao quen biết lối
                    Yêu thương anh gởi ngại quên nơi
                    Sân trường phượng rũ khơi thơ dậy
                    Lớp học bàn nghiêng chôn sách vùi
                    Đã mấy niên rồi vẫn nuối tiếc
                    Hàng đêm nguyện ước mau về ơi!

                                                Đoạn Trường
                     
                     
                    LỖI BỞI TUI
                    Con riêng con đẻ với con rơi.
                    Ngó tới, ngó lui lỗi bởi tôi.
                    Lo gạo vắt giò công với việc.
                    Kiếm tiền chạy bến chốn và nơi
                    Hang cùng ngõ hẻm đều xông xáo.
                    Đầu chợ cuối thôn muốn dập vùi.
                    Một phút lấy hơi nào có được.
                    Tiền nhà, tiền chợ ới anh ơi
                    Trần Mạnh Hùng
                     
                    Thân chào quý  bạn ghé thăm , thật là diễm phúc cho em hì hì ....

                    Tin nhạn

                    Ngọn gió thu về lá nhẹ rơi
                    Ru lòng khách lạ cuốn hồn tôi
                    Giờ đây nhớ lại người chung lối
                    Luyến tiếc duyên tình kẻ mỗi nơi
                    Nghĩ đến tương lai còn trắc trở
                    Quên đi quá khứ đã chôn vùi
                    Chiều nay biển vắng buồn man mác
                    Cánh nhạn phương nào hởi nhạn ơi !

                    Vancali 7.23.09

                    Chúc quý bạn cày một ngày nửa cuối tuần gùi hì hì ....
                    Chúc huynh Tứ Trụ vui mạnh hì hi ..



                    Gió Ơi

                    Nhớ cảnh xa xưa nước mắt rơi
                    Riêng mang nổi nhớ tái tê người
                    Đau lòng buốt giá ôm thương nhớ
                    Thức trắng canh tàn vẫn chẳng nguôi
                    Khó nổi không quên lòng nhớ mãi
                    Trên đàu tóc trắng giống mây trời
                    Giật mình thản thốt tay chân mõi
                    Lá xắp lìa cành hởi gió ơi
                    Mytutru_24.7.2009



                    #359
                      Tứ Trụ 24.07.2009 18:50:58 (permalink)
                      0


                      Chúc Phúc Đến HB

                      Hàn Băng bé gái nhỏ xinh xinh
                      Tấm ảnh trong kia chỉ ảnh hình
                      Thích hả Hàn Băng cô gái nhỏ?
                      Mong cô hữu phước giống y thinh
                      Hồn nhiên gái nhỏ Hàn Băng nhé
                      Quý lắm ngây thơ thoát lưới tình
                      Cõi thế trần gian đầy ải khổ
                      Hiền lành Phúc báo vẫn luôn xinh
                      Mytutru_24.7.2009


                      #360
                        Thay đổi trang: << < 222324 > >> | Trang 24 của 27 trang, bài viết từ 346 đến 360 trên tổng số 403 bài trong đề mục
                        Chuyển nhanh đến:

                        Thống kê hiện tại

                        Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                        Kiểu:
                        2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9