Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 403 bài trong đề mục
Tứ Trụ 11.02.2009 22:30:42 (permalink)
0


Tết Tỉnh Tâm

Thiên hạ nhốn - nháo đến chợ hoa
Mua tài, mua lộc, rước vào nhà
Mai, Đào, Lan, Cúc tươi sắc thắm
Hớn - hở, vui - mừng tay ôm hoa

Thiên hạ nô - nức đón xuân - sang
Cửa nhà trang trí thật khang trang
Bánh chưng,Dưa, Mức,không hề thiếu
Lòng thành dâng cúng, rước ông bà

Thiên hạ rộn ràng, trong tiết xuân
Riêng ta vẫn điềm - đạm, ung dung
Khai xuân vang tiếng cầu chư Phật
Xin Ngài thương nghĩ đến chúng sinh

Xuân đến, cầu - an cho mọi nhà ...
Tỉnh - tâm thấy rỏ mọi oan - gia .!
Cữu huyền thất tổ người thân quyến
Vô tâm, làm thịt, chẳng nghĩ xa .!!!

Khen ngon, rượu thịt uống no say...
Oán nghiệp gieo trồng, nào đã hay .
Kiếp này, kiếp khác, luôn gặt hái
Đau thương, tương báo, chẳng hề sai

Xuân đến, kiệm lòng, đức gieo nhân
Buổi cơm đạm - bạc, với món ăn...
Rau quả khéo tay, lòng hiếu hạnh
Nhẹ nhàng,thanh thoát,tạo phước lành
Mytutru
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.05.2009 10:30:53 bởi Tứ Trụ >
#61
    Xương Rồng Xanh 11.02.2009 22:35:52 (permalink)
    0
     
     
     
     
     

    Đại Hạnh Chữ Hiếu


    Du xuân khách viếng cảnh Chùa.
    Cho lòng thanh tịnh bốn mùa an khang
    Cầu cho cha mẹ thọ an
    Hồng thêm sắc tướng "Đạo Tràng Tu Tâm"

    Trã hiếu không chỉ "Nuôi ăn"
    Mà cho chữ "Đạo" Song thân nhập lòng..
    Đó là "Đại Hạnh tự tâm"
    Đó là "Đại Hiếu" Phước lành đang gieo.

    Trí minh vượt khó thoát nghèo
    Phước, Lộc, Thọ Hưởng muôn điều an nhiên
    Long thần ủng hộ bình yên.
    Đâu còn sợ cảnh triền miên khổ sầu...
    Tứ Trụ

     
     
     
    ĐẠO LÀM CON
    Phật thời ngự ở trong lòng
    Công Cha, nghĩa Mẹ chất chồng hơn non
    Sống cho trọn đạo làm con
    Ngày đêm phụng dưỡng còn hơn đi chùa!
     
    ("Mua_Vui" nói kẻ lọc lừa
    Bỏ rơi cha mẹ lên chùa cầu an
    Phật nào chứng kẻ lòng gian
    Tai nghe, mắt thấy...trái ngang sự đời!)
    ---
    XƯƠNG RỒNG XANH
    11/02/2009
    #62
      Tứ Trụ 11.02.2009 23:15:05 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Xương Rồng Xanh

       





      Đại Hạnh Chữ Hiếu


      Du xuân khách viếng cảnh Chùa.
      Cho lòng thanh tịnh bốn mùa an khang
      Cầu cho cha mẹ thọ an
      Hồng thêm sắc tướng "Đạo Tràng Tu Tâm"

      Trã hiếu không chỉ "Nuôi ăn"
      Mà cho chữ "Đạo" Song thân nhập lòng..
      Đó là "Đại Hạnh tự tâm"
      Đó là "Đại Hiếu" Phước lành đang gieo.

      Trí minh vượt khó thoát nghèo
      Phước, Lộc, Thọ Hưởng muôn điều an nhiên
      Long thần ủng hộ bình yên.
      Đâu còn sợ cảnh triền miên khổ sầu...
      Tứ Trụ




      ĐẠO LÀM CON
      Phật thời ngự ở trong lòng
      Công Cha, nghĩa Mẹ chất chồng hơn non
      Sống cho trọn đạo làm con
      Ngày đêm phụng dưỡng còn hơn đi chùa!
       
      ("Mua_Vui" nói kẻ lọc lừa
      Bỏ rơi cha mẹ lên chùa cầu an
      Phật nào chứng kẻ lòng gian
      Tai nghe, mắt thấy...trái ngang sự đời!)
      ---
      XƯƠNG RỒNG XANH
      11/02/2009




      Trả Hiếu

      Mình Cùng Cha Mẹ
      Song Tu "Trả Hiếu"


      Lời bạn nói quả không sai
      Phụng dưỡng cha mẹ kiếp nay hiện tiền
      Đó là phụng dưỡng thân phàm
      Bạn thì chỉ được phước ban một phần...

      Xác thân "Dũ bỏ xác thân"
      Trí minh lạc lầm vẫn bị nghiệp theo...
      Hướng cho cha mẹ biết "Tu"
      Rèn tâm luyện tánh "Kiếp sau hưởng phần"

      Duy Tuệ Thị Nghiệp "Là Thân"
      Ta cùng cha mẹ đồng tâm luyện rèn
      Sắc thân "Tứ Đại" Hết phần
      Trí minh có tập "Tỏ dần như trăng"

      Bậc Trí hãy nghiệm cân phân..
      Thấy biết tường tận thoát dần khổ đau
      Bậc Trí tâm thức trong veo
      Lo gì nghiệp lực đuổi theo than buồn...

      #63
        Tứ Trụ 11.02.2009 23:21:28 (permalink)
        0
        Tâm


        Thân Trược có ngày bỏ
        Tâm sáng mãi trường tồn
        Lắng nghe lời Phật dạy
        Thắp sáng trí nhiên đăng
        Đẩy lùi bao nghiệp ác
        Liểu nguyện tất nhiên thành




        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/20A71B2DA8B244A7BB5F229675719352.gif[/image]
        Attached Image(s)
        #64
          Tứ Trụ 12.02.2009 09:27:43 (permalink)
          0
          Lời Thơ


          Lời thơ ! như suối chảy
          Róc rách ! thật vui tai ..!
          Ngọt ngào như ngụm mía
          U hoài ! như mây bay !!!

          Lời thơ ! như trăng soi !
          Lấp lánh ! chớp sao trời..!
          Tỏa vàng phũ ánh lụa !!!
          Mang hồn vào mộng mơ !

          Lời thơ ! như nắng sớm !
          Tia nắng hồng ban mai !
          Phũ ấm hồn ! muôn vật.!
          Cõi thế gian ! trần ai..!

          Lời thơ ! như ong mật..!!!
          Ngọt lịm ! trên môi người!
          Vết thương dần khép lại !
          Xóa sạch vết..! u hoài.!!!

          Lời thơ ! như mưa rơi..!
          Sợi buồn buông dài! ngắn !
          Bâng khuâng như bong bóng
          Tan nhanh trong mắt ai..!

          Lời thơ ! như núi cao..!
          Dốc đá ...đầy rong - rêu!
          Sức mòn không bám nổi.!
          Mây bạc ! phũ trên đầu.!

          lời thơ ! như sóng dồn..!
          Cuộn tung hơi nước bạc.!
          Dạt rong rêu.! vào bờ..!
          Lòng rộng tràn biển khơi.!

          Lời thơ! như ..! sấm gầm.!
          Rung chuyễn cả hư không!
          Như tiếng chuông vang vọng
          Cho người tỉnh giấc nồng .!


          Lời thơ! như hương.! hoa
          Bay ..thơm lừng bát ngát
          Vuốt lên từng .. mái tóc.
          Tươi thắm ..lại màu da ..!

          Bài thơ ! như rượu nồng.!
          Cho người say ngất ngưỡng
          Bừng bừng trong tư tưởng !
          Rồi ngã đùng! lăng quay..!

          Bài thơ ! như chun trà...!
          In vầng trăng óng - ánh .!
          Ngụm trăng tan vào hồn..!
          Mộng vô thường tan nhanh

          Bài thơ ! như sâu chuổi.!
          Dây tâm thông nối nhau..!
          Tay chuổi lần từng ..hạt.!
          Tan hơi sương..đêm dài .!!!
          mytutru
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 09:34:56 bởi Tứ Trụ >
          #65
            Tứ Trụ 12.02.2009 09:37:51 (permalink)
            0


            Nơi Trú Thân


            Cò dang rộng cánh bay về
            Tìm phương Thanh thản Chọn quê gởi mình
            Cánh cò quạt Phất thật nhanh
            Đất lành là chốn trú thân lâu dài .!
            mytutru


            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/B2E373CCC9294B608B02F8E5C72203C8.gif[/image]
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 09:46:18 bởi Tứ Trụ >
            Attached Image(s)
            #66
              Tứ Trụ 12.02.2009 09:54:21 (permalink)
              0

              Xoay Quả Cầu

              Đưa tay xoay quả địa cầu
              Ngắm xem muôn cảnh sắc màu thế gian
              Kính phục "tạo hóa" vô vàn
              Thế gian muôn vật xoay quanh quả cầu

              mytutru



              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C89293ECEBCA465CA4444BA5FECC45C0.gif[/image]
              Attached Image(s)
              #67
                Tứ Trụ 12.02.2009 13:21:59 (permalink)
                0

                Những Viên Đá


                Đá buồn đá chẳng ngồi yên
                Đá lăn qua lại! đá quay mồng mồng
                Đá vui trên bãi sóng dồn
                Đá trong vách núi! đá chồng lên nhau

                Đá từ bãi trước ra tận bãi sau
                Đá là mục đích ! tiêu giao giải sầu
                Ai vui gần đá châu đầu .
                Ai buồn bên đá gục đầu thở than..!

                Ly rượu đá thật khang trang
                ly cà phê đá mọi đàng yên vui..!!!
                Ly trà đá mát ruột người
                Ly sữa đá chao ôi, tỉnh lòng ..!!!

                Mưa đá thì chết vườn bông
                Tâm hồn hóa đá má hồng tái tê
                Vì yêu lệ đá tuông rơi..
                Vì chồng hóa đá trọn đời thủy chung

                Đá trên trái đất khắp cùng
                Lá thành quả núi lạnh lùng cheo leo
                Muôn màu của đá trong veo
                Đá vàng trọn nghĩa trăng treo quê nhà

                Ý thơ gió đá bay xa
                Người bên tảng đá lời ca lẫy lừng
                Ai vì đá, lệ rưng rưng...
                Để đời bia đá tưng bừng tên ai..






                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A8072230C96A476CA5555589AAF53A15.JPG[/image]
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 23:22:07 bởi Tứ Trụ >
                Attached Image(s)
                #68
                  Tứ Trụ 12.02.2009 17:40:26 (permalink)
                  0


                  Đá Kim Cương


                  Đá núi đá sỏi thường thôi .!
                  Đã bao hữu ích cho người thế gian.!
                  Đá ngọc xếp loại cao sang.!
                  Được làm trang sức cho hàng thượng lưu.!

                  Thế nên phải ráng mà tu.!
                  làm viên ngọc đá muôn thu để đời.!
                  Bộ trí mình phước sẳn rồi.!
                  Viên Kim cương đá mọi người ước ao.

                  #69
                    Tứ Trụ 12.02.2009 19:17:45 (permalink)
                    0
                    Lời Thơ

                    Những giòng thơ lung linh màu nắng hạ
                    Rồi như mây, rời rã nhẹ bay - bay...
                    Nhẹ như mưa, lất phất tưới cho cây ..
                    Nghe như tiếng ve sầu đang khắc khoải

                    Những giòng thơ như tơ chùng từng đoạn
                    Cho người nghe, rạo rực ngẫn ngơ lòng
                    Dư âm vang, trỗi khúc nhạc trữ tình!
                    Nghe vun vút như gươm thần thắng trận.!
                    mytutru

                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 12.02.2009 19:33:19 bởi Tứ Trụ >
                    #70
                      Tứ Trụ 12.02.2009 20:36:29 (permalink)
                      0


                      Trường Đời


                      [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/06A99E321B974C929CCB25F2D43F1195.JPG[/image]
                      Attached Image(s)
                      #71
                        Tứ Trụ 13.02.2009 09:44:32 (permalink)
                        0
                         
                         Kính Chào



                        Kính chào khách mới vào thăm
                        Xin chào với cả tấm lòng Anh, Em
                        Kính chào trước lạ sau quen
                        Xin chào gởi lại.. vết chân vừa vào..

                        Lời thơ để lại ngọt ngào..
                        Lời chào mang đậm sắc màu lễ nghi
                        Xin chào người đến, người đi
                        Xin chào các bạn mỗi khi bước vào

                        Trước chào sau đến quen, thân
                        Tay tiên gieo hạt, trổ nhành hoa tươi
                        Muôn hoa đua nở cùng vui
                        Lời chào ghi đậm muôn lời thân thương



                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/2D30B15EB5D14E3996F54F5E21193CED.gif[/image]
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 09:46:07 bởi Tứ Trụ >
                        Attached Image(s)
                        #72
                          Tứ Trụ 13.02.2009 17:29:28 (permalink)
                          0
                          Tình Trong Mưa
                          Kể Chuyện "Hai Con Chim"

                          Chim thấy trời mưa, chim trú mưa
                          Giọt mưa gió hắt bọt sương lùa
                          Chim núp một mình trông lạnh lẽo
                          Ngoài trời gió lớn lại mưa - to

                          Chốc lát một con nữa ... bay vào
                          Lặng lẽ vô tình chẳng quen nhau
                          Dũ lông rơi nước văng tung tóe
                          khẻ kêu chíp... chíp lạnh làm sao

                          Chim đực có bạn bổng ... vui mừng
                          Xích xích lại gần để làm thân
                          Nó kêu chíp... chíp mình quen nhé
                          Chim cái e thẹn cánh vung - văng

                          Chim đực mạnh dạn kêu chíp chíp
                          Rĩa long chim cái cứ vùng vằng
                          Mãi sau xích lại ... gần chim đực
                          Chíp chíp đồng tình cùng rĩa lông
                          - mytutru


                          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/1CD014A8EBF64BF5ACCCCE242A85C43E.gif[/image]
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 07:24:52 bởi Tứ Trụ >
                          Attached Image(s)
                          #73
                            Xương Rồng Xanh 13.02.2009 18:41:03 (permalink)
                            0
                             
                             
                             
                             
                             

                            Xoay Quả Cầu

                            Đưa tay xoay quả địa cầu
                            Ngắm xem muôn cảnh sắc màu thế gian
                            Kính phục "tạo hóa" vô vàn
                            Thế gian muôn vật xoay quanh quả cầu

                            mytutru

                             
                             
                             
                             
                            HỮU DUYÊN
                            Từ Tây quay hướng sang Đông
                            Đi hết một vòng đúng một ngày đêm
                            Bao nhiêu thế sự, thiên nhiên
                            Theo cùng trái đất hữu duyên, muôn đời…
                            ---
                            XƯƠNG RỒNG XANH
                            13/02/2009
                            #74
                              Tứ Trụ 13.02.2009 18:56:49 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Xương Rồng Xanh







                              Xoay Quả Cầu

                              Đưa tay xoay quả địa cầu
                              Ngắm xem muôn cảnh sắc màu thế gian
                              Kính phục "tạo hóa" vô vàn
                              Thế gian muôn vật xoay quanh quả cầu

                              mytutru





                              HỮU DUYÊN
                              Từ Tây quay hướng sang Đông
                              Đi hết một vòng đúng một ngày đêm
                              Bao nhiêu thế sự, thiên nhiên
                              Theo cùng trái đất hữu duyên, muôn đời…
                              ---
                              XƯƠNG RỒNG XANH
                              13/02/2009




                              Chúc Ngày Thật Đẹp

                              Cảm Ơn cùng một nghĩ suy
                              Lời thơ chung nhịp bước đi chung đường
                              Cùng là hàng xóm thân thương
                              Chúc bạn ngày mới, chữ thương tròn đầy

                              Hạnh phúc bạn nắm trong tay
                              Cuộc đời như nắng ban mai tuyệtt vời
                              Chúc bạn tình cảm luôn tươi
                              Công danh sự nghiệp nguồn vui luôn đầy
                              mytutru
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 13.02.2009 18:58:20 bởi Tứ Trụ >
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 27 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 403 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9