Tứ trụ kính chào
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 403 bài trong đề mục
NuocMatMuaThu 14.02.2009 14:47:17 (permalink)
0
 
 
 
HAPPY VALENTINE'S DAY
 
NMMT xin mến chào Tứ Trụ vẫn khỏe:
 
Dạ, Thu xin được gởi lời cảm ơn Tứ Trụ cho lời chúc lành vừa qua trong trang nhà của mình, Thu xin tri ân và cảm kích nhiều, tuy Thu hông có đón ngày lễ Tình Nhân này, nhưng cũng sẵn dịp này, Thu xin được gởi lời mến chúc Tứ Trụ một ngày lễ Tình Nhân vui tươi, đầy hạnh phúc bên cạnh những người mình thương và yêu mến nhất, mong Tứ Trụ bảo trọng và thêm lần nữa, Thu xin cảm ơn thật nhiều, và xin mến chúc Tứ trụ một ngày lành và thật dễ thương :)
 
Thân ái
 
NuocMatMuaThu
_____________________________________
 
#76
    Tứ Trụ 14.02.2009 17:18:51 (permalink)
    0
    Chúc Các Bạn Trọn Một Ngày Vui



    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/A1E70ECF1F144DBAAABD58F45F15E8E0.gif[/image]

    03:42, 2008-Mar-27 ..

    Đôi Mắt

    1) cửa sổ linh hồn

    Ai ngơ ngác tròn xoe Đôi Mắt
    Mí khép hờ ẩn khuất vào trong
    Thoáng long lanh ngấn lệ đôi dòng
    Chợt rực rở trong ngần vui nhộn

    Đôi mắt cửa linh hồn sống động
    Nói lên điều kỳ diệu tâm hồn
    Gom vòm trời gói cả vào trong
    Đôi mí khép ru lòng say ngủ..!

    (2) Đôi mắt nói

    Hai viên bi đen tròn lấp lánh
    Vui tròn xoe hớn hở nheo mừng
    Buồn xa xăm ngấn lệ đôi dòng!
    Giận mở lớn trợn trừng nẩy lửa

    Lổi nhấp nháy e dè ngần ngại
    Yêu long lanh khờ dại ngây nhìn
    Nhớ khép hờ cố nén tâm tình
    Say đờ đẩn kép ru vào mộng..!
    mytutru
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.02.2009 07:34:00 bởi Tứ Trụ >
    Attached Image(s)
    #77
      Nguyen Gia Linh 14.02.2009 17:53:49 (permalink)
      0
      Ngày Lễ Tình nhân     
       
       
       
      Hôm nay đúng cho ngày Hội lễ
      Vui mừng chúc toàn thể Tình Nhân
      Lòng thương trải khắp xa gần
      Mang tình gắn bó thủy chung trọn đời
       
      Tình đã gởi không vơi không cạn
      Không để người ngao ngán đổi thay
      Chuyện đời có một không hai
      Đừng nghe tiếng bấc mà sai lạc lòng
       
      Đêm gió bão vẫn không đổi dạ
      Có lo gì chuyện đã yên vui
      Người ta có  lúc ngậm ngùi
      Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
       
      Chúc tình nhân mọi người chung thủy
      Chúc cho đời thiên hỉ vạn an
      Mọi người hết cảnh lầm than
      Buồng tim không phải ngỡ ngàng duyên tơ
       
      Trăng vẫn sáng không mờ nhân ảnh
      Sao trên trời lấp lánh duyên ưa
      Cuộc đời dù có đong đưa
      Vẫn không thể để gió mưa vào lòng
       
       
      Nguyễn Gia Linh
      #78
        Tứ Trụ 14.02.2009 19:39:16 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

        Ngày Lễ Tình nhân     
         
         
         
        Hôm nay đúng cho ngày Hội lễ
        Vui mừng chúc toàn thể Tình Nhân
        Lòng thương trải khắp xa gần
        Mang tình gắn bó thủy chung trọn đời
         
        Tình đã gởi không vơi không cạn
        Không để người ngao ngán đổi thay
        Chuyện đời có một không hai
        Đừng nghe tiếng bấc mà sai lạc lòng
         
        Đêm gió bão vẫn không đổi dạ
        Có lo gì chuyện đã yên vui
        Người ta có  lúc ngậm ngùi
        Lúc nào cũng nở nụ cười trên môi
         
        Chúc tình nhân mọi người chung thủy
        Chúc cho đời thiên hỉ vạn an
        Mọi người hết cảnh lầm than
        Buồng tim không phải ngỡ ngàng duyên tơ
         
        Trăng vẫn sáng không mờ nhân ảnh
        Sao trên trời lấp lánh duyên ưa
        Cuộc đời dù có đong đưa
        Vẫn không thể để gió mưa vào lòng
         
         
        Nguyễn Gia Linh





        Cảm Động



        Thật cảm động trong ngày hội lễ
        Thật bất ngờ nhận một bài thơ
        Một bài thơ tình cảm không ngờ
        Như trăng sáng hồn nhiên chân thật
        Lời thơ trải chân tình tha thiết
        Như tấm gương lòng
        Phản chiếu một chân dung..
        Xin cảm ơn ngày lễ hội tình nhân
        Duyên hội ngộ đong đầy không cạn.
        Nguyện tất lòng luôn tròn gương sáng
        Nguyện đến người hạnh phúc an vui..
        Nguyện bình an đến tất cả mọi người..
        Một ngày lễ hội tình nhân.. tròn đầy ý nghĩa.
        --
        Mytutru.. Chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Gia Linh







        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/81081378D3084E6BACA6FF336F897312.gif[/image]
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.02.2009 01:54:19 bởi Tứ Trụ >
        Attached Image(s)
        #79
          Tứ Trụ 15.02.2009 19:37:24 (permalink)
          0

          Ý Tưởng Càfe

          Tay cầm ly café
          Màu đen lấp lánh
          Sóng xoáy tròn
          Hương thơm tỏa ngát
          <>
          Hương cà Café,
          Bát ngát thấm lòng ai,
          Vị ngọt đắng,
          Bồi hồi "phê" ý tưởng!
          <>
          Giọt café, Đắng,
          Ân tình ngọt lịm,
          Tràn vào môi,
          Hương vị xoáy vào tim,
          <>
          Nhớ hay quên,
          Tiềm ẩn gói nổi niềm,
          Bao cảm xúc,
          Dâng trào lên tủy óc!
          <>
          Màu café đen,
          Không phải màu tang tóc,
          Mang đậm màu,
          Đột phá lý cao siêu!
          <>
          Như màng đêm,
          Vẫn lấp lánh ngàn sao
          Khơi ý tưởng,
          Cho nhân tài lộ diện.
          mytutru


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/118CF2E17AE44299953F76BE86FC0D34.gif[/image]
          Attached Image(s)
          #80
            Nguyen Gia Linh 16.02.2009 03:07:24 (permalink)
            0
            Bài Xướng Hỏi lại… là thứ tư của Xuân Linh trong TVCT, được các bạn sau đây họa lại : Mỹ Linh, Lâm Tiểu Trúc và Nguyễn Gia Linh.
             
             
            Hỏi  lại…là thứ tư

            Mới tới giữa tuần đã biểu tui
            Sếp kêu vũ bút xướng thơ vui
            Tưởng là thứ  sáu…bèn lo viết
            Hỏi lại ngày tư…vội phát cười
            Nhưng đã làm rồi thì để đấy
            Vì rằng  có đó vậy yên thôi
            Năm mòn, Xuân mới mầm hoa nhú
            Khắp chốn lộc tài rắc phủ ngôi
             
            Đặng Xuân Linh



            Uýnh quá đi !

            Cuối tuần ngẫm lại đến phiên tui
            Bài xướng gieo vần sợ hỏng vui
            Lúng túng tìm từ cho viết được
            Run run kiếm ý cố gây cười
            Mèn ui chạy trốn mà không kịp
            Trỡi hỡi tiêu tùng phải chịu thôi
            Gọi má kêu ba cho chắc cú
            Yên thân khoái chí tưởng lên ngôi
             
            Mỹ Linh
            23/01/2009

            Thơ tếu cuối năm

            Mừng Xuân Kỷ Sửu chẳng riêng tui
            Họa xướng cuối tuần phải thật vui
            Bóp trán vò đầu tìm vận tếu
            Vênh râu vểnh mũi kiếm thơ cười
            Mằn mò mấy chữ vu vơ quá
            Nắn nót vài hàng lẩm cẩm thôi
            Mắt mỏi lưng đau ngồi cú rũ
            Bờm xờm tóc gáy lệch đường ngôi
             
             Lâm Tiểu Trúc

            Đến phần tui

            Mãi lo sắp xếp đến phần tui
            Xướng họa cuối tuần kiếm chữ vui
            Tuổi lớn ngày dài không hối tiếc
            Lương hưu kiếp nhã cứ tươi cười
            Năm qua tháng lại thư nhàn quá
            Nắng tới sương lui sướng khỏe thôi
            Chỉ muốn cùng nhau tìm hướng mới
            Soi đường thẳng lối lập cơ ngôi
             
             Nguyễn Gia Linh


            Ghé Thăm và Học Hỏi

            Ai họa vần thơ có chữ tui..
            Đọc đi đọc lại thật là vui
            Quên mất thời gian không chút tiếc
            Mãi xem mãi đọc miệng mãi cười
            Thật tình khen bạn thơ hay quá
            Càng xem càng thấy khoẻ thêm thôi
            Xem thơ học hỏi vần thi mới..
            Câu văn đúng luật, thẳng đường ngôi

            mytutru
             

            Sếp của tui
             
            Nhẹ nhàng sếp đến lại gần tui
            Nói nhỏ em nhìn mặt kém vui
            Tại nắng mi buồn không thích nói
            Hay mưa bụng yếu bỏ luôn cười
            Ta cùng xuống phố ăn gì nhé
            Bé sẽ no lòng giởn lại thôi
            Khoái chí nhưng vờ như chả thiết*
            Hoa tình chợt nở trờ về ngôi

            Vancali 2.15.09
             
            *Hỏng cần
             
            Chúc các bạn chủ nhật vui hì hì ...



            Nhăn răng khỉ


            Xướng hoạ vần thơ với vận tui
            Không mong học hỏi chỉ tìm vui
            Ai lo sếp giận chưa thèm nói
            Kẻ biết ông mê chỉ mỉm cười
            Chẳng hẹn về quê ăn cháo cá
            Còn mơ đến bến đớp măng thôi
            Nghe qua chắc sẽ nhe răng khỉ
            Rọi kiếng nhìn mình thẳng nét ngôi



            Nguyễn Gia Linh
            #81
              Tứ Trụ 16.02.2009 18:47:33 (permalink)
              0
              Trích đoạn: Nguyen Gia Linh

              Thân chúc các bạn tối chủ nhật vui vẻ...
               


              hihi, cô Van hết lẫy chữ thánh hiền, lại trích Kiều thế này ai mà chịu nổi

              THƯƠNG VAN
               
              Thất tình em chỉ muốn đi tu
              Nghĩ lại thương cho mớ tóc xù
              Lắng mõ bên vang bên chỉ cốc
              Trông cầy ngọn tỏ ngọn thì lu
              Sớm hôm kinh kệ thanh âm dội
              Năm tháng đèn nhang tỏa khói vù
              Một giấc Nam Kha qua chớp mắt
              Nâu sồng trầm mặc biết bao thu
               

               
              Hàn Phong
              CHỚ CHỚ !!!

              Em ui chớ có vội đi tu
              Tình vẫn nguyên xi hỏng có xù
              Lệ nhớ vừa đong hơn tám ảng
              Tình nồng đo đếm chẵn mười lu 
              Mõ chuông hãy để sư ni gõ
              Nhang khói mặc mây gió thổi vù
              Đừng có bỏ anh đi xuống tóc 
              Chắc là anh ngẻo trước mùa thu !

                             nha uyen
              Chợt Tỉnh

              Không phải thất tình mới phải Tu
              Xưa chưa hiểu Đạo, tóc để xù..
              Vui buồn chia sẻ nơi quán cốc..
              Rượu bia chè chén, nói gì lu...
              Tiếng tâm đỏng đảnh thời vang dội
              Bạn bè thách đố phải chạy vù..
              Chợt tỉnh giấc nồng trong chớp mắt
              Xuống tóc đoạn trần quyết tâm tu.
              mytutru

              Muộn rồi

              Còn gì đâu nữa để mà tu
              Duyên kiếp tan hoang một đống xù
              Dùi mõ giờ đây thành gỗ mục
              Sách kinh nhàu nát chữ mờ lu
              Mái chùa nắng đổ như thiêu đốt
              Cánh cổng gió đưa thoảng cái vù
              Muốn khoác nâu sồng đâu phải dễ
              Còn mơ còn đợi đến thiên thu
               
              Tutang
              Cám ơn quí huynh tỷ nhanh tay làm em cũng quýnh cả lên hì hì.....
               
              Còn hên
               
              Hương nồng má thắm vụng đường tu
              Nhỏ biết người ta hỏng có xù
              Xách dép xa chùa hôn tóc rối
              Tung người ghé bạn ngắm trăng lu
              Vì lo nhan sắc tàn mau lẹ
              Sợ lỡ tơ duyên chạy cái vù
              Giả chảnh sa chân vờ lạc lối
              Môi hồng chúm chím hát tình thu
               
              Vancali 2.16.09
               
              Chúc các bạn thứ hai cố gắng hì hì
               
              VỤNG ĐƯỜNG TU
               
              Ta mình hai đứa vụng đường tu.
              Người đắm trong mê, kẻ muốn xù.
              Bởi thế đứa này luôn tưởng nhớ.
              Cũng vì đứa nọ đã mờ lu.
              Còn đâu thuở trước vui mừng... hẹn
              Mà hiện giờ đây thoát biến... vù.
              Trong cõi nhân gian tình vẫn đẹp.
              Mà lòng mỗi đứa giống mùa thu.
               
              Trần Mạnh Hùng

              Hạnh Phúc

              Đã biết ham trần vụng đường tu
              Khi yêu ráng giữ chớ để xù
              lòng khỏi mang buồn trong nhung nhớ
              Giận hờn buông bỏ sẻ mờ lu
              sánh vai chung bước như lời hẹn
              Chớ để nổi sân giận bay vù
              Hạnh phúc tràn về tình mãi đẹp
              Yêu thương tuyệt mỹ vẹn ngàn thu
              mytutru



              Mấy nẻo tu
               
               
              Sớm biết đường trần mấy nẻo tu
              Hoa lòng thắm đượm khó bay xù
              Dù người hí họa hầu mơ ước
              Có kẻ sơn màu để thoát lu
              Đã sánh vai rồi đâu lỗi hẹn
              Còn mang mắt viễn thấy xa vù
              Niềm vui chốc lát sao đi mất
              Có lẽ rơi vào mấy góc thu!
               
               
              Nguyễn Gia Linh




              Do Duyên

              Sống đời Đạo Hạnh vẫn là Tu
              Không vẹn trăm năm mang tiếng xù
              Có được thân người luôn mơ ước
              Nào ai muốn khóc lệ đầy lu
              Khi yêu nào nghĩ ngày lỗi hẹn
              Vút cánh bay xa một cái vù
              Chỉ mong câu hứa tròn mãi đẹp
              Hạnh phúc bên nhau đến ngàn thu
              mytutru



              Rượu lu
               
              Quán cóc tiêu sầu kiếm đế tu
              Gọi thêm gỏi sứa cá chiên xù
              Hờn người bạc nghĩa ăn mì nước 
              Giận kẻ vong tình uống rượu lu
              Sạch túi lang thang ca rỉ rả
              Tàn canh chếnh choáng múa vù vù
              Rêm mình đầu nhứt người xơ xác
              Mẹ mắng cha buồn sợ tím thu

              Vancali 2.17.09
              ---------

              Tu rượu
               
              Quán cóc ngày nay kiếm chổ tu
              Mồm nhai mắt đảo ý thêm xù
              Quên đi kẻ bội  tình trăng nước
              Nhớ khổ người quen thói chén lu
              Đạo hạnh qua lời đâu có nghĩa
              Căn tròn kết nghĩa chẳng bay vù
              Ham chi nhậu mãi rồi điên dại
              Bán cửa thuê chòi hết …dáng Thu
               
              Nguyễn Gia Linh
               18-02-09
              -------


              Làm Người

              Biết lổi, sửa sai, gọi là Tu
              Bỏ qua lời hứa mang tiếng Xù
              Có chi xài nấy không mơ Ước
              Trí sáng tỉnh người không bị Lu
              Việc đến, việc đi, không hứa Hẹn
              Đừng như con sáo vụt bay Vù
              Làm người biết nghĩ đời mãi đẹp
              Hơi thở ngắn dài "Tựa trăng Thu"
              mytutru
              -----



              Chả dại
               
              Sao cứ rủ nhau cạo tóc tu
              Ăn chay đây sợ quá nên...xù
              Thịt cầy ba bữa cho thân mập
              Rượu nếp vài chai phổng cái Lu
              Ngày tháng dần trôi đây chả biết
              Đêm ngày hưởng thụ cứ quay vù
              Nâu sồng ai kết thì thây kệ
              Sống ở trần gian được mấy thu
              Tutang
              ------


              Hiểu Sai

              Đâu ai bảo bác cạo đầu tu
              Bác cứ để nguyên mái tóc xù
              Ăn uống no say nuôi thân mập
              Nhưng chớ để tròn giống cái lu
              Ngày tháng dần trôi rồi khắc biết
              Mãi lo "Thụ hưởng" Trí bay vù
              Chẳng phải nâu sòng hay kinh kệ
              Mà cần "Tánh trí" Để ngàn thu
              Mytutru
              -----


              Tu trong lòng


              Không phải cạo đầu mới chọn tu
              Đường xa vạn nẻo có chi xù
              Không ăn mập ú như heo nọc
              Chẳng nhậu say chìm tựa hủ lu
              Ráng giữ cho thân không chó rét
              Màng chi cái xác đến ngày tàn
              Tinh thần minh mẩn chưa sa sút
              Là đủ reo mừng đến vạn thu

              Nguyễn Gia Linh


              Lời Thầy DP

              Làm người sớm muộn cũng đi tu
              Cuộc sống một khi đã muốn xù
              Cất bước thênh thang như ngọn gió
              Giữ mình khệnh khạng tựa cái lu
              Sao bằng bỏ hết đi cho nhẹ
              Như ngọn bấc tàn bước cái vù
              Trần thế có chi mà luyến tiếc
              Lá vàng rồi cũng rụng trời thu...!
              dp

              Tu Gì Đây?

              Cô kia để tóc vẫn ngồi tu
              Má phấn môi son bóp kếch xù
              Quỳ khấn đôi câu cầu nhẹ tội
              Đứng van vài lậy uớc đừng lu
              Kệ cho đèn nến rung rinh cháy
              Bỏ mặc khói hương gió thổi vù
              Vẫn cứ luôn mơ ngày hẹn tới
              Cùng ai nhịp bước ngắm mùa thu 
               
              Tiên Giang

              Mảnh trăng xù

              Đã có đôi lần xuống tóc tu

              Nhưng còn mắc nợ mảnh trăng xù
              Do dòng kỷ niệm chưa phai nhạt
              Tại bóng nhân tình thật khó lu
              Sắc dục tâm lòng đà khuấy động
              Cơ duyên cửa phật thoảng qua vù
              Thôi đành phó mặc đời luân chuyển
              Tiễn hạ qua mành đón tiết thu

              Vancali 2.29.09


              <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 18:33:53 bởi Tứ Trụ >
              #82
                Tứ Trụ 17.02.2009 00:59:49 (permalink)
                0
                Thăm Quan
                (Thân gửi quan VKT)
                 
                Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
                Đẹp mấy đem treo giống bức mành
                Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
                Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
                Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
                Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
                Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
                Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

                CÁI THÚ HÀN VI
                 
                Trót gá ân tình với sắc tranh
                Nâu đen tím đỏ nối buông mành
                Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
                Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
                Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
                Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
                Ðam mê thoả chí đâu màng phú
                Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
                 
                Vũ kim Thanh

                SAY NÉT ĐẸP

                Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
                Để gió tương tư vén trộm mành
                Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
                Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
                Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
                Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
                Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
                Giai nhân níu áo bước sao đành

                Kim Giang

                NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
                 
                Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
                Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
                Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
                Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
                Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
                Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
                Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
                Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
                 
                Vũ kim Thanh

                Vẽ Thơ

                Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
                Cửa không tay vén đính chỉ mành
                Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
                Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
                Thơ chữ không tô màu đơn điệu
                Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
                Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
                Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
                mytutru
                ------


                Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
                 
                Cảnh đẹp hoàng hôn
                 
                Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
                Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
                Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
                Sóng cuộn âm thầm nước chảy quanh
                Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
                Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
                Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
                Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
                 
                Vancali 2.18.09
                 
                Chúc quí bạn ngày vui !


                SAO ĐÀNH !
                 
                Ai đem mơ mộng gửi vào tranh
                Ánh nguyệt lung linh chiếu kẽ mành
                Cho nỗi ưu tư chìm sóng biếc
                Cho buồn cho nhớ chạy loanh quanh
                Trăm năm giấc mộng hờn thu thảo
                Một kiếp trần ai tiếc tóc xanh
                Đốt nén hương thơm tìm kỷ kiệm
                Người đi để nhớ lại sao đành !

                N.Á

                 
                Diễm phúc
                 
                Diễm phúc vô cùng quan vẽ tranh
                Bạn bè theo gót rải mành mành
                Van Ca Ánh Nguyệt vần thơ thả
                Tứ Trụ triều đình đế vững quanh
                Ai bảo quan tranh không phú quý
                Bút đưa bức họa mướt mùa xanh
                Nếu được quan yêu còn phải nói
                Đất trời bỏ hết  tiếc chi đành
                Tutang


                Chiều mưa bến vắng
                 
                 
                Vần thơ tao nhã nhịp đàn tranh
                Réo rắt bên tai động phím mành
                Lá rụng sau vườn như gọi bạn
                Chim ca cạnh suối tựa vờn quanh
                Đường suy sóng cạn không màu sắc
                Nẻo vắng chiều mưa nhạt bóng xanh
                Có lẽ trời thương người xướng họa
                Nên gieo biến đổi, thế thôi… đành
                  Nguyễn Gia Linh


                VẬY CŨNG ÐÀNH
                 

                Thảo bút tìm thơ khắc họa tranh
                Yêu tia nắng ấm chiếu xuyên mành
                Mây cao giỡn gió lòng buông thả
                Nước thấp đùa mưa bọt quấn quanh
                Trái ngọt khoe da màu chín đỏ
                Ðời cay giấu hận sắc thơ xanh
                Thương nhau viết vẽ tâm hồn nói
                Thoả chí tìm vui vậy cũng đành .
                  Vũ kim Thanh



                Ngắm Tranh Thêu

                Chợt dạo ngang hàng bán thảm tranh
                Mũi thêu óng ả kết chỉ mành
                Đường nét khít khao không buông thả
                Màu hoa đỏ thắm rải vòng quanh
                Cô gái đáng yêu môi mộng đỏ
                Chiếc yếm hai dây vãi lụa xanh
                Đôi mắt xoe tròn như thầm nói
                Đời em là vậy phải cam đành
                Mytutru

                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 23:59:03 bởi Tứ Trụ >
                #83
                  Tứ Trụ 17.02.2009 01:06:49 (permalink)
                  0

                  Hữu Duyên

                  Chung một bầu trời mở cửa không
                  Người đây kẻ đấy vẫn chung lòng
                  Thôi thúc thơ trời bay khắp hướng
                  Hiệp lực đồng tâm bước song song
                  Xuân, Hạ, Thu, Đông, thời tiết đổi
                  Hương thơ sưởi ấm dạ hằng trông
                  Ân tình chân thật luôn mong mỏi
                  Hữu duyên hợp mặt cõi trần hồng
                  mytutru
                  -------
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.02.2009 02:41:52 bởi Tứ Trụ >
                  #84
                    dangphuong 18.02.2009 21:06:55 (permalink)
                    0
                    Chúc Thầy


                    Ngày mai ngày lễ tình nhân
                    Riêng con chỉ có tình thân mừng thầy
                    Ai vui chung bước đong đầy
                    Riêng con bước một chúc thầy lạc an

                    Chúc thầy tâm tỏa ánh vàng
                    Tình như biển lớn ngập tràn câu thơ
                    Bước sông hồ thầy trọn ước mơ
                    Trần đời là cả bầu thơ tặng đời...
                    mytutru.. Kính


                     
                    Chiều nay nghe tiếng chuông ngân
                    Hồn xưa bỗng thấy ngại ngần xa xôi...!
                    Tháng ngày như gió mây trôi
                    Tiếng chuông tỉnh thức bên đồi vô minh...!!!
                    dp
                    #85
                      Nguyen Gia Linh 18.02.2009 23:33:32 (permalink)
                      0

                      Thân chúc các bạn tối chủ nhật vui vẻ...
                       


                      hihi, cô Van hết lẫy chữ thánh hiền, lại trích Kiều thế này ai mà chịu nổi

                      THƯƠNG VAN
                       
                      Thất tình em chỉ muốn đi tu
                      Nghĩ lại thương cho mớ tóc xù
                      Lắng mõ bên vang bên chỉ cốc
                      Trông cầy ngọn tỏ ngọn thì lu
                      Sớm hôm kinh kệ thanh âm dội
                      Năm tháng đèn nhang tỏa khói vù
                      Một giấc Nam Kha qua chớp mắt
                      Nâu sồng trầm mặc biết bao thu
                       

                       
                      Hàn Phong
                      CHỚ CHỚ !!!

                      Em ui chớ có vội đi tu
                      Tình vẫn nguyên xi hỏng có xù
                      Lệ nhớ vừa đong hơn tám ảng
                      Tình nồng đo đếm chẵn mười lu 
                      Mõ chuông hãy để sư ni gõ
                      Nhang khói mặc mây gió thổi vù
                      Đừng có bỏ anh đi xuống tóc 
                      Chắc là anh ngẻo trước mùa thu !

                                     nha uyen
                      Chợt Tỉnh

                      Không phải thất tình mới phải Tu
                      Xưa chưa hiểu Đạo, tóc để xù..
                      Vui buồn chia sẻ nơi quán cốc..
                      Rượu bia chè chén, nói gì lu...
                      Tiếng tâm đỏng đảnh thời vang dội
                      Bạn bè thách đố phải chạy vù..
                      Chợt tỉnh giấc nồng trong chớp mắt
                      Xuống tóc đoạn trần quyết tâm tu.
                      mytutru

                      Muộn rồi

                      Còn gì đâu nữa để mà tu
                      Duyên kiếp tan hoang một đống xù
                      Dùi mõ giờ đây thành gỗ mục
                      Sách kinh nhàu nát chữ mờ lu
                      Mái chùa nắng đổ như thiêu đốt
                      Cánh cổng gió đưa thoảng cái vù
                      Muốn khoác nâu sồng đâu phải dễ
                      Còn mơ còn đợi đến thiên thu
                       
                      Tutang
                      Cám ơn quí huynh tỷ nhanh tay làm em cũng quýnh cả lên hì hì.....
                       
                      Còn hên
                       
                      Hương nồng má thắm vụng đường tu
                      Nhỏ biết người ta hỏng có xù
                      Xách dép xa chùa hôn tóc rối
                      Tung người ghé bạn ngắm trăng lu
                      Vì lo nhan sắc tàn mau lẹ
                      Sợ lỡ tơ duyên chạy cái vù
                      Giả chảnh sa chân vờ lạc lối
                      Môi hồng chúm chím hát tình ca
                       
                      Vancali 2.16.09
                       
                      Chúc các bạn thứ hai cố gắng hì hì
                       
                      VỤNG ĐƯỜNG TU
                       
                      Ta mình hai đứa vụng đường tu.
                      Người đắm trong mê, kẻ muốn xù.
                      Bởi thế đứa này luôn tưởng nhớ.
                      Cũng vì đứa nọ đã mờ lu.
                      Còn đâu thuở trước vui mừng... hẹn
                      Mà hiện giờ đây thoát biến... vù.
                      Trong cõi nhân gian tình vẫn đẹp.
                      Mà lòng mỗi đứa giống mùa thu.
                       
                      Trần Mạnh Hùng

                      Hạnh Phúc

                      Đã biết ham trần vụng đường tu
                      Khi yêu ráng giữ chớ để xù
                      lòng khỏi mang buồn trong nhung nhớ
                      Giận hờn buông bỏ sẻ mờ lu
                      sánh vai chung bước như lời hẹn
                      Chớ để nổi sân giận bay vù
                      Hạnh phúc tràn về tình mãi đẹp
                      Yêu thương tuyệt mỹ vẹn ngàn thu
                      mytutru



                      Mấy nẻo tu
                       
                       
                      Sớm biết đường trần mấy nẻo tu
                      Hoa lòng thắm đượm khó bay xù
                      Dù người hí họa hầu mơ ước
                      Có kẻ sơn màu để thoát lu
                      Đã sánh vai rồi đâu lỗi hẹn
                      Còn mang mắt viễn thấy xa vù
                      Niềm vui chốc lát sao đi mất
                      Có lẽ rơi vào mấy góc thu!
                       
                       
                      Nguyễn Gia Linh




                      Do Duyên

                      Sống đời Đạo Hạnh vẫn là Tu
                      Không vẹn trăm năm mang tiếng xù
                      Có được thân người luôn mơ ước
                      Nào ai muốn khóc lệ đầy lu
                      Khi yêu nào nghĩ ngày lỗi hẹn
                      Vút cánh bay xa một cái vù
                      Chỉ mong câu hứa tròn mãi đẹp
                      Hạnh phúc bên nhau đến ngàn thu
                      mytutru



                      Rượu lu
                       
                      Quán cóc tiêu sầu kiếm đế tu
                      Gọi thêm gỏi sứa cá chiên xù
                      Hờn người bạc nghĩa ăn mì nước 
                      Giận kẻ vong tình uống rượu lu
                      Sạch túi lang thang ca rỉ rả
                      Tàn canh chếnh choáng múa vù vù
                      Rêm mình đầu nhứt người xơ xác
                      Mẹ mắng cha buồn sợ tím thu

                      Vancali 2.17.09
                      ---------

                      Tu rượu
                       
                      Quán cóc ngày nay kiếm chổ tu
                      Mồm nhai mắt đảo ý thêm xù
                      Quên đi kẻ bội  tình trăng nước
                      Nhớ khổ người quen thói chén lu
                      Đạo hạnh qua lời đâu có nghĩa
                      Căn tròn kết nghĩa chẳng bay vù
                      Ham chi nhậu mãi rồi điên dại
                      Bán cửa thuê chòi hết …dáng Thu
                       
                      Nguyễn Gia Linh
                       18-02-09
                      -------


                      Làm Người

                      Biết lổi, sửa sai, gọi là Tu
                      Bỏ qua lời hứa mang tiếng Xù
                      Có chi xài nấy không mơ Ước
                      Trí sáng tỉnh người không bị Lu
                      Việc đến, việc đi, không hứa Hẹn
                      Đừng như con sáo vụt bay Vù
                      Làm người biết nghĩ đời mãi đẹp
                      Hơi thở ngắn dài "Tựa trăng Thu"
                      mytutru
                      -----



                      Chả dại
                       
                      Sao cứ rủ nhau cạo tóc tu
                      Ăn chay đây sợ quá nên...xù
                      Thịt cầy ba bữa cho thân mập
                      Rượu nếp vài chai phổng cái Lu
                      Ngày tháng dần trôi đây chả biết
                      Đêm ngày hưởng thụ cứ quay vù
                      Nâu sồng ai kết thì thây kệ
                      Sống ở trần gian được mấy thu
                      Tutang
                      ------


                      Hiểu Sai

                      Đâu ai bảo bác cạo đầu tu
                      Bác cứ để nguyên mái tóc xù
                      Ăn uống no say nuôi thân mập
                      Nhưng chớ để tròn giống cái lu
                      Ngày tháng dần trôi rồi khắc biết
                      Mãi lo "Thụ hưởng" Trí bay vù
                      Chẳng phải nâu sòng hay kinh kệ
                      Mà cần "Tánh trí" Để ngàn thu
                      Mytutru
                      -----


                      Tu trong lòng


                      Không phải cạo đầu mới chọn tu
                      Đường xa vạn nẻo có chi xù
                      Không ăn mập ú như heo nọc
                      Chẳng nhậu say chìm tựa hủ lu
                      Ráng giữ cho thân không chó rét
                      Màng chi cái xác đến ngày tàn
                      Tinh thần minh mẩn chưa sa sút
                      Là đủ reo mừng đến vạn thu


                      Nguyễn Gia Linh
                      #86
                        vancali96 19.02.2009 09:16:33 (permalink)
                        0
                         
                        Thăm Quan
                        (Thân gửi quan VKT)
                         
                        Chả làm quan lớn? Chỉ quan Tranh
                        Đẹp mấy đem treo giống bức mành
                        Lặng ngắm ưu tư hồn ẩn hiện
                        Mê nhìn thấp thoáng mộng vờn quanh
                        Vẽ vàng vẽ bạc không giầu được
                        Thả gió giăng mây chỉ mãi xanh
                        Sao chẳng vẽ tiền thành tỷ phú
                        Làm quan nghèo mãi thế thôi đành ?

                        CÁI THÚ HÀN VI
                         
                        Trót gá ân tình với sắc tranh
                        Nâu đen tím đỏ nối buông mành
                        Nâng lên kỹ xảo đường non hiện
                        Hạ xuống muôn trùng nét biển quanh
                        Thế cuộc nghìn thu quành xám trắng
                        Tiền duyên vạn đại quẹo vàng xanh
                        Ðam mê thoả chí đâu màng phú
                        Cái thú  hàn vi nghệ sĩ đành
                         
                        Vũ kim Thanh

                        SAY NÉT ĐẸP

                        Ai đem Tố Nữ gửi vào tranh
                        Để gió tương tư vén trộm mành
                        Giấc Điệp mơ màng say chửa tỉnh
                        Lam Kiều ảo ảnh nhớ loanh quanh
                        Trăng mê khát chén thơ lầu ngọc
                        Liễu mộng lay hồn sóng nước xanh
                        Nốt nhạc gieo cành Sương tức cảnh
                        Giai nhân níu áo bước sao đành

                        Kim Giang

                        NGƯỢC XUÔI ÐÀNH
                         
                        Yêu người thiếu nữ đẹp hơn tranh
                        Gió giỡn đung đưa mái tóc mành
                        Mắt ngọc buâng khuâng hồn chợt tỉnh
                        Môi hồng luyến tiếc giấc mơ quanh
                        Hoa thương thuả ấy còn ngây ngất
                        Trái nhớ bây giờ hết chát xanh
                        Sóng sánh Trăng thề êm thắng cảnh
                        Thuyền thơ đỏng đảnh ngược xuôi đành
                         
                        Vũ kim Thanh

                         
                         Vẽ Thơ

                        Ai hoạ vần thơ đẹp tựa tranh
                        Cửa không tay vén đính chỉ mành
                        Gởi chút phím lòng lời thơ hiện
                        Thả xuống kéo lên chuột chạy quanh
                        Thơ chữ không tô màu đơn điệu
                        Suy nghĩ cuối cùng chọn tong xanh
                        Màu đẹp tôn lời thêm phong phú
                        Ý cạn vụn câu tệ, thôi đành...
                        mytutru

                        ------
                         
                        Cho em theo chân bạn nhe hì hì...
                         
                        Cảnh đẹp hoàng hôn
                         
                        Sợi nắng pha màu tạo bức tranh
                        Mây giăng đỉnh núi tựa tơ mành
                        Chim ca ríu rít đàn khua nhịp
                        Lá rụng âm thầm nước chảy quanh
                        Chị nhạn khoe mình trên sóng bạc
                        Anh cò xõa cánh giữa đồng xanh
                        Thi nhân hạ bút lòng khoan khoái
                        Cảnh đẹp hoàng hôn dạ , nỡ đành...
                         
                        Vancali 2.18.09
                         
                        Chúc quí bạn ngày vui !
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.02.2009 07:10:52 bởi vancali96 >
                        #87
                          Xương Rồng Xanh 20.02.2009 08:28:24 (permalink)
                          0
                           
                           
                           
                           
                           

                          Xương Rồng Xanh


                          Một bụi xương rồng xanh
                          Dưới bầu trời thanh thanh
                          Vô tư vươn gai góc..
                          Rướm máu ai va nhanh..

                          Gai đâm buốt thấu xương
                          Nào ai dám xem thường.!
                          Cây xương rồng là thuốc
                          Trị lành phỏng vết thương

                          Bụi xương rồng vô tư
                          Không sắc hương trần thế
                          Nhưng là nguồn diễm lệ
                          Của tâm hồn nghệ nhân.

                          Ai yêu xương rồng xanh
                          Như yêu một màu xanh
                          Trong gai thành vị thuốc
                          Rướm màu đỏ chân tình
                          Mytutru..
                          Tặng Xương Rồng Xanh

                           
                           
                          CHỈ MONG
                          (Tặng Thi hữu Tứ Trụ)
                          Chỉ mong làm một xương rồng
                          Từ nơi gió cát nặng lòng chốn xa
                          Chỉ xin làm một bông hoa
                          Không hương lan tỏa vẫn là tình yêu
                          Chỉ mong tím đỏ ráng chiều
                          Đợi vầng trăng sáng trao điều thầm mang
                          Chỉ mong đến với thơ đàn
                          Cùng bao thi hữu mơ màng, đắm say...

                          ---
                          XƯƠNG RỒNG XANH
                          20/02/2009
                          #88
                            Tứ Trụ 20.02.2009 18:00:22 (permalink)
                            0
                            Ngôi Nhà


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/686542990003431199CEA364FBF5B3E8.jpg[/image]


                            Tiếp chiêu
                             
                            Ta đánh với huynh một ván cờ
                            Pháo đầu mã độn kế như mơ
                            Tốt năm thẳng tiến không run sợ
                            Một ngựa hai voi đổi vẫn hòa
                             
                            Thế trận ào ào khỏi dụng Xa
                            Pháo tung tầm bắn khắp sơn hà
                            Quân địch xác phơi  đầy chiến địa
                            Mã nhào gọng sỹ tướng kêu la./.
                            Tutang
                             


                            GỬI TUTANG

                            Nửa đời qua lại giữa nhân gian
                            Thú vui gửi nơi chốn cờ bàn,
                            Nay gặp Tutang xa luân chiến
                            Xin thủ hòa ngay lúc cờ tàn.

                            Rất vui vì được gặp Tutang.
                            Trẻ trung chí khí vượt non ngàn.
                            Chim Hồng bay giữa đàn chim Việt.
                            Xin kết tình thâm - không dối gian.
                            Công Hòa



                            Thâm tạ
                             
                            Thế Công nhưng lại chỉ cầu Hòa
                            Rõ đây là chiến pháp tinh hoa
                            Tào Tháo dung Vân Trường trượng nghĩa
                            Khi tuyệt đường còn có lối ra
                             
                            Phố ảo vui chơi một cuộc cờ
                            Dù sao cũng chỉ chốn vườn thơ
                            Người đã có lời ban quý mến
                            Kết giao bằng hữu nguyện gieo mơ./.
                            Tutang



                            Xem Cờ

                            Chợt xem hai tướng Khiển quân cờ
                            Bày trận điều binh quả bất ngờ
                            Công, thủ hai bên đều tuyệt tác
                            Thế đánh trận bày thật ngẩn ngơ
                            Một thoáng ra chiêu quân dỏng mảnh
                            Thây phơi tan tác địch thẩn thờ
                            Tâm phục cầu hòa ra huynh đệ
                            Nối vòng tay lớn kết trận cờ
                            Mytutru


                            GHÉ CHỐN CỜ BÀN
                             
                            Hai tướng khiển cờ đã quá hay
                            Lại có khách xem trí cao dày
                            Luận nước cờ như văn như vũ
                            Mới ghé qua mà dạ ngất ngây
                             
                            Múa bút hóa thân thành dũng tướng
                            Hai bên càng đánh lại càng say
                            Cứ tưởng cờ hòa thôi hết ván
                            Ai ngờ lại mở ván thâm tình
                             
                            Hà Thu

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.02.2009 22:15:51 bởi Tứ Trụ >
                            Attached Image(s)
                            #89
                              Tứ Trụ 26.02.2009 01:35:57 (permalink)
                              0


                              Lần Hạt Liên Hoa



                              Tay lần đỉnh hạt liên - hoa
                              Nhất tâm chánh niệm bước qua gập gềnh
                              Tánh vững như núi không sờn
                              Ý luôn tỉnh thức, như vầng trăng - soi .

                              Bốn mùa luân chuyễn ngược, suôi
                              Muôn loài vạn vật đổi ngôi không dừng
                              Muôn màu vạn sắc thế nhân
                              Thành tựu, hoại diệt, hồng trần quán thân

                              Tâm Định, tuệ sáng, như trăng
                              Xét suy muôn vật, cân phân hiện bày
                              Vô thường như trở bàn tay
                              Nuôi tâm chánh niệm (Hóa thầy độ sanh)

                              Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 27 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 403 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9