Khóc _ Cười
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Tứ Trụ 30.04.2009 02:11:38 (permalink)
0

Thơ Vui Thôi

Vui thôi không ai thua đâu
Ai thi nhân, thơ luôn thay cho vui
Tham gia chung nhau lo chi
Như mây luôn trôi, hoa luôn khoe tươi

Đêm trăng vui, sao long lanh
Hai tay ta lăn, ra câu thơ vui vui
Vô tư không ai lo chi
Xem thơ xong ha ha lăn ra vui.!
Kỷ Niệm 30.4.2009
Bài Viết 7.8.2008 Mytutru


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/0121A4DE1C844591B40F4FED3BB0F7BF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2009 02:13:12 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 30.04.2009 03:27:54 (permalink)
0


Chúc Cụ Già

Nhìn mặt cụ già thương quá thôi
Tuổi trẻ thơ ngây đã qua rồi
Chớ để bận tâm hồn vụn vỡ
Gói vạn chữ sầu thả nước trôi
Tánh như bàn thạch luôn bền vững
Trí như trăng sáng mãi rạng ngời
Thân dù trăm tuổi tâm vẫn vững
Chúc Cụ an lành chẳng đơn côi
MYtutru_30.4.2009

Tứ Trụ 30.04.2009 21:24:19 (permalink)
0

Trầu Cau
Đám cưới một mâm quả trầu - cau
Xe thắm tơ hồng nợ duyên - trao
Trăm năm hạnh phúc tình chồng vợ
Chúc nhau xanh - tóc đến bạc đầu
Quả cau, xanh võ ruột hồng - đào
Chẽ ra từng miếng đẹp như nhau
Hạt hồng chính giữa bao cơm trắng
Trầu vàng vôi đỏ đẹp làm sao ..!
Mytutru_7.4.2008

Trao nhẫn:
Yêu nhau giữ vẹn trước như sau
Chung sức kề vai đến bạc đầu
Vợ giữ tròn, công, dung, ngôn, hạnh
Chồng, bi, trí, dũng, dạ rèn trau
Đôi nhẫn trao tay tròn câu ước
cay đắng ngọt bùi luôn có nhau
Sắt son chung thuỷ luôn tạc dạ
Vinh hiển toàn gia mãi về sau
Mytutru_30.4.2009




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/C76C2BFD76564C968FF985EFEEE2EBB9.gif[/image]
Attached Image(s)
Tứ Trụ 01.05.2009 08:11:48 (permalink)
0

Tròn Câu Ước

Đám cưới một mâm quả trầu - cau
Xe thắm tơ hồng nợ duyên - trao
Trăm năm hạnh phúc tình chồng vợ
Chúc nhau xanh - tóc đến bạc đầu

Quả cau, xanh võ ruột hồng - đào
Chẽ ra từng miếng đẹp như nhau
Hạt hồng chính giữa bao cơm trắng
Trầu vàng vôi đỏ đẹp làm sao ..!

Yêu nhau giữ vẹn trước như sau
Chung sức kề vai đến bạc đầu
Vợ giữ tròn, công, dung, ngôn, hạnh
Chồng, bi, trí, dũng, dạ rèn trau
 
Đôi nhẫn trao tay tròn câu ước
cay đắng ngọt bùi luôn có nhau
Sắt son chung thuỷ luôn tạc dạ
Vinh hiển toàn gia mãi về sau
Mytutru_30.4.2009





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E27CB52A6EE342829BB3FDAD60876BE5.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2009 08:15:15 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
TTH 01.05.2009 09:20:05 (permalink)
0

Trích đoạn: Tứ Trụ


Tròn Câu Ước

Đám cưới một mâm quả trầu - cau
Xe thắm tơ hồng nợ duyên - trao
Trăm năm hạnh phúc tình chồng vợ
Chúc nhau xanh - tóc đến bạc đầu

Quả cau, xanh võ ruột hồng - đào
Chẽ ra từng miếng đẹp như nhau
Hạt hồng chính giữa bao cơm trắng
Trầu vàng vôi đỏ đẹp làm sao ..!

Yêu nhau giữ vẹn trước như sau
Chung sức kề vai đến bạc đầu
Vợ giữ tròn, công, dung, ngôn, hạnh
Chồng, bi, trí, dũng, dạ rèn trau
 
Đôi nhẫn trao tay tròn câu ước
cay đắng ngọt bùi luôn có nhau
Sắt son chung thuỷ luôn tạc dạ
Vinh hiển toàn gia mãi về sau
Mytutru_30.4.2009





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/E27CB52A6EE342829BB3FDAD60876BE5.gif[/image]

          Duyên cha mẹ

Một mâm lễ mễ có trầu cau
Sau đó duyên thề nhẫn cưới trao
Nội ngoại quây quần chung xướng lễ
Mẹ cha hớn hở thuận nghiêng đầu
Có riêng mái ấm thương vui lắm
Có cả đàn con thuận mến nhau
Làng xóm ngợi khen nhà có phước
Họ hàng nở mặt sướng làm sao!

Tình yêu cứ thế giữ về sau
Vui vẻ bên nhau đến bạc đầu
Ăn bữa đơn sơ tâm hướng thiện
Sống đời đạm bạc trí rèn trau
Dẫu tình rách nát chung đùm lấy
Dẫu cảnh khốn cùng vẫn mến nhau
Lễ nghĩa làm đầu trong xã hội
Giữ lòng chân chính trước như sau

                       Thanh Huy
Rdinh 01.05.2009 12:01:06 (permalink)
0
 
.




 
Tứ Trụ 02.05.2009 19:29:27 (permalink)
0
Trích đoạn: Rdinh

 
.






Rất Biết Ơn
Người có của thương người khốn khổ
Cõi trần gian Bồ tát hiện thân
Cứu người thoát cảnh khốn cùng
Cơm no áo ấm vạn phần biết ơn
Mytutru_2.5.2009

Tứ Trụ 03.05.2009 10:25:17 (permalink)
0


Suối Thơ
Thơ như ánh lụa sáng lung linh
Gói cả chung riêng chẳng vị tình
Khi yêu khi giận khi buồn tủi
Tấm lòng trong sáng tựa bình minh
Thơ như giông bảo tuổi đang yêu
Nắng sớm chiều mưa dạ hắt hiu
Gieo khóc gieo cười gieo nhung nhớ
Dòng thơ như suối cuộn muôn điều
Mytutru_2.5.2009





Đính kèm (1)

Tứ Trụ 03.05.2009 10:49:43 (permalink)
0
Một Nụ Cười
= (Mười thangThc' Bổ)

Cười lên ngăn lệ đến an vui
Buồn bả chỉ thêm khổ mà thôi
Khóc cười cười khóc đây trần thế
Bận lòng thêm khổ.. khổ mà thôi
Cười lên trời đất thấy cùng vui
Đêm hết sáng lên khắp đất trời
Thơ đến tay người vui chất ngất
Hạnh phúc cạnh người vui quá vui
Mytutru_2.5.2009
Tứ Trụ 05.05.2009 11:10:53 (permalink)
0

Trích đoạn: Đồng Lão

Cám ơn quí bằng hữu ghé thăm , xin mời thưởng thức những dòng thơ mới của Đồng Lão nhé.
 
Chấp Nhận
 
Thân phàm thể chiếu vận thiên tri
Thiện ác luân phiên phước phận tùy
Bĩ thái xoay theo thời khắc biểu
Suy vinh cách độ sát na thì
Hưng đời khố rách nên vinh hiển
Mạt lộ anh hùng chuốc hiểm nguy
Vạn kiếp xa xưa dầu bất phục
Bao người thấy được buổi hồi qui
 
Đồng Lão



Hiền Nhân
Thân phàm chuyển thế vận thiên tri
Bỏ ác hành thiện cải phận tuỳ
Gieo duyên thay đổi thời khắc biểu
Vô ưu hiển lộ sát na thì
Không màng khố rách hay vinh hiển
Liểu tri quái ngại trước hiểm nguy
Hiền nhân, thiện ác đều khuất phục
Thấm lòng nhân thế tất hồi qui
Mytutru_5.4.2009






Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2009 11:30:51 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Tứ Trụ 06.05.2009 08:41:02 (permalink)
0


Trích đoạn: Đồng Lão

Thành Trụ Hoại Không
 
Lúc biết thân mang nặng kiếp người
Tôi buồn tôi khóc giữa vành nôi
Ầu ơ mẹ hát ru vào mộng
Kẻo kẹt thoi đưa đẩy xuống đời
Tồn tại mang theo phiền não đến
U mê sợ mối nghiệp duyên rời
Bồng bềnh sự sống theo hơi thở
Lúc hoại còn như cát bụi thôi
 
Đồng Lão




Mượn Thân
Hữu phước được thân một kiếp người
Thiên đàng nơi đến được nằm nôi
Tu oa tiếng khóc đầu tiên ấy
Chào cõi trần gian nhập cuộc đời
Mượn thân trau luyện thần trí tuệ
Thử thách luôn theo khiến rã rời
Tâm luôn thức tỉnh theo nhịp thở
Thân hoại chỉ còn trí tuệ thôi
Mytutru_6.5.2009






Đính kèm (1)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2009 08:42:47 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 07.05.2009 14:03:02 (permalink)
0


Hơi Thở Vào Ra
Vô tư Chớ bận trí làm gì
Mọi cảnh trên đời dẫu nghĩ suy
Hơi thở vào ra trong tíc tắc
So qua sánh lại thở cái khì
Thế là xong hết còn đâu nữa
Thế gian dầu đẹp có ích chi
Có thân ráng giữ rèn trí tuệ
Một khi thân hoại chẳng sợ gì
Thơ_Mytutr.7.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 14:14:55 bởi Tứ Trụ >
HKBT138 07.05.2009 14:59:12 (permalink)
0


Hơi Thở Vào Ra
Vô tư Chớ bận trí làm gì
Mọi cảnh trên đời dẫu nghĩ suy
Hơi thở vào ra trong tíc tắc
So qua sánh lại thở cái khì
Thế là xong hết còn đâu nữa
Thế gian dầu đẹp có ích chi
Có thân ráng giữ rèn trí tuệ
Một khi thân hoại chẳng sợ gì
Thơ_Mytutr.7.5.2009




CÁI CHỚP MẮT


Bâng khuâng do dự để làm chi
Chỉ khổ cái thân ích lợi gì
Chớp mắt một cái là quên hết
Lắm cảnh trần gian lắm thương bi.

Nghịch cảnh đời ai cũng thế thôi
Một lần đau khổ thân rã rời
Thân mình, mình giữ sao cho vẹn
Sống hết một đời, tim thảnh thơi.

HKBT.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 15:01:06 bởi HKBT138 >
Tứ Trụ 07.05.2009 18:50:47 (permalink)
0
Trích đoạn: HKBT138



Hơi Thở Vào Ra
Vô tư Chớ bận trí làm gì
Mọi cảnh trên đời dẫu nghĩ suy
Hơi thở vào ra trong tíc tắc
So qua sánh lại thở cái khì
Thế là xong hết còn đâu nữa
Thế gian dầu đẹp có ích chi
Có thân ráng giữ rèn trí tuệ
Một khi thân hoại chẳng sợ gì
Thơ_Mytutr.7.5.2009




CÁI CHỚP MẮT


Bâng khuâng do dự để làm chi
Chỉ khổ cái thân ích lợi gì
Chớp mắt một cái là quên hết
Lắm cảnh trần gian lắm thương bi.

Nghịch cảnh đời ai cũng thế thôi
Một lần đau khổ thân rã rời
Thân mình, mình giữ sao cho vẹn
Sống hết một đời, tim thảnh thơi.

HKBT.





Muốn Thảnh Thơi
Phải Tập

Thảnh thơi rèn tập định chơn tâm
Chẳng để buông lung chẳng sợ sùng
Nhất nhất trong tâm luôn chánh niệm
"Không vì tham ái giận si lầm
Tâm viên ý mã quay cuồng mãi
Bóng đêm quấn quít dạ hờn câm
Xác thân dũ bỏ tâm rối loạn
Thảnh thơi sao đặng trí hôn trầm"
Mytutru_7.5.2009

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2009 18:54:12 bởi Tứ Trụ >
Tứ Trụ 08.05.2009 01:25:57 (permalink)
0


Kính Đồng Lão

Trong thơ đối họa để cùng vui
Lời lẽ trái tai chỉ chọc cười
Ông người trên trước xin đừng chấp
Trẻ nhỏ đời sau chỉ vẽ vời

Thơ ông đáng bậc hàng trưởng lão
Trụ tôi mến phục họa theo sau
Kính ông tuổi thọ thân an lạc
Lời thơ dạy dỗ trẻ đời sau
Mytutru_7.5.2009



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/64420/AE6A4DC35ACB42FF8192670C7019EF8C.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.05.2009 01:32:01 bởi Tứ Trụ >
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 13 của 25 trang, bài viết từ 181 đến 195 trên tổng số 375 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9